Bé 8 tuổi xả thân để cứu 6 người

Cậu bé thiệt mạng khi cố gắng cứu người thứ 7 là ông mình trong một vụ cháy tại Mỹ.




Tyler Doohan. Ảnh: Universal News And Sport

Thi thể bé Tyler Doohan được tìm thấy bên xác người ông tàn tật sau khi đám cháy được dập tắt hôm 20/1.


Trước đó, Doohan là người đầu tiên phát hiện ra đám cháy đêm 19/1. Cậu bé lập tức bật chuông báo động, đánh thức 6 người ở ngôi nhà tại East Rochester, New York. Khi 6 người thân đã an toàn, Doohan lao vào ngọn lửa để tìm ông là Louis Beach, 57 tuổi. Lúc này, ngọn lửa đã lan rộng, cậu bé và ông bị ngạt khói nên không kịp thoát ra ngoài.


"Tôi rất tự vào về con, nhưng tôi chỉ muốn thằng bé sống lại", CNN dẫn lời Crystal Vrooman, mẹ bé Doohan, nói.


Theo những người trong gia đình, Doohan và ông rất thân thiết. Người đàn ông 57 tuổi bị tàn tật nên Doohan muốn quay lại đỡ ông ra khỏi giường.


Một trang mạng vừa tổ chức quyên góp và thu được 28.000 USD tặng cho gia đình cậu bé. Các nhà điều tra trong vùng đang tìm hiểu nguyên nhân của vụ cháy.

Trần Trang