|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Những kỉ niệm tại trường...
|
|
|
|
Chúa ơi.
Cảm ơn Chúa vì con được sinh ra làm người
Cảm ơn Chúa vì đã cho con một cuộc sống hạnh phúc
Cảm ơn Chúa đã cho con những điều tốt đẹp
Cảm ơn Chúa đã luôn ở bên con từng ngày...
Cảm ơn Chúa đã cho con được đến, được biết những mảnh đời bất hạnh, nghèo khó hơn con.
Cho chúng con biết,
Mỗi bữa nếu con không ăn cơm để bố mẹ phải nhắc nhở thì ở nơi đây, những bạn nhỏ luôn tự ăn hết những phần cơm của mình.
Mỗi khi dỗi gia đình con xếp đồ bỏ nhà đi, thì ở nơi đây các bạn phải sống xa gia đình từ nhỏ, nhớ nhà và gặp nhiều sự khó khăn.
Còn biết bao nhiêu bạn nhỏ khác, muốn được nghe tiếng bố, mẹ gọi cũng không thể nghe được....
Những ngày ở tại trường khuyết tật, gặp những em bé khuyết tật, tiếp xúc với nhiều mảnh đời khó khăn khác nhau, mới thấy rằng còn biết bao nhiêu người đang chờ những lời cầu nguyện, bàn tay giúp sức của chúng ta để có cuộc sống tốt hơn.
Một vài hình ảnh để thấy rằng mình còn may mắn hơn rất nhiều người khác. Tạ ơn Chúa vì điều đó, và cầu nguyện cho mọi người nữa ạ.
Bé Nhật Minh ^.^
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|
|
|
|
Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........
-
Quuyền Hạn Của Bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
-
Forum Rules