Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Bài giảng lễ Thiếu Nhi (PowerPoint) - Chúa nhật 13 thường niên – C

  1. #1

    Tham gia ngày: Jun 2016
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 74
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn 16 lần trong 16 bài viết

    Default Bài giảng lễ Thiếu Nhi (PowerPoint) - Chúa nhật 13 thường niên – C

    CHÚA NHẬT 12 QUANH NĂM - C




    Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp - GP. Xuân Lộc







    NHẬP


    “Ta không muốn kẻ gian ác phải chết nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống”. Cả cuộc đời, Chúa Giêsu đã sống chết cho sứ mạng yêu thương. Hôm nay, Ngài cũng muốn chúng ta, linh mục, tu sĩ và giáo dân cũng hãy chung tay với Ngài, để làm cho sứ điệp yêu thương được loan báo khắp nơi, hầu đem lại giá trị phần rỗi cho con người.
    Noi gương Êlisa xin cho chúng ta cũng can đảm quảng đại dứt mình ra khỏi bám víu của trần gian, địa vị, đặc quyền, hầu có thể tự do sống cho sự nghiệp yêu thương của Chúa.


    GIẢNG


    Trong cuốn “Thiên Chức Linh Mục”, có thuật lại câu chuyện cậu bé Julien Eymard 13 tuổi, con lớn của một gia đình lao động. Cha cậu làm nghề ép dầu. Mẹ thì hay đau ốm bệnh hoạn. Thế rồi một hôm, được ơn Chúa soi sáng, cậu bèn ngỏ ý định với cha: Cha ơi, con muốn làm linh mục. Người cha như cảm thấy vỡ mộng, ông nhất quyết không cho cậu đi. Sau đó trong một chuyến hành hương tại Lộ Đức, cậu lại ngỏ với cha giải tội ý định của mình. Cha khuyên cậu hãy quyết tâm và thực hiện ý định. Vì thế gian không phải là nhà của cậu. Cậu liền ấp úng thưa: Nhưng mà cha con không cho phép. Bấy giờ cha giải tội cương quyết trả lời: Không có nhưng gì cả… Phải học tiếng La-tinh, và dâng mình cho Chúa. Cuộc đời mỗi người là một ơn gọi. Như Elisa trong bài đọc I hôm nay, Thiên Chúa cũng đã lên tiếng kêu gọi chúng ta.


    Hình 1: Êlia xức dầu cho Êlisa


    1/ Hôm nay Chúa sai Êlia đến xức dầu tấn phong cho ai?
    T. Êlisa.
    2/ Khi được Êlia xức dầu, Êlisa đang làm gì?
    T. Ông đang cầy ruộng với 12 đôi bò.
    3/ Khi được Chúa kêu gọi Êlisa đã đáp lại tiếng Chúa ra sao?
    T. Ông xin về hôn từ giã cha mẹ/ và từ bỏ mọi sự để đi theo Chúa.


    Hình 2: Chúa Giêsu đi cùng các môn đệ lên Giêrusalem.


    4/ Hôm nay Chúa Giêsu với các môn đệ đi đâu?
    T. Đi lên Giêrusalem.
    5/ Thấy dân thành Samaria không đón tiếp Chúa, hai ông đã nói gì?
    T. Xin Thầy cho lửa từ trời xuống thiêu đốt thành này.
    6/ Trước những gì các ông nói, Chúa đã có thái độ nào?
    T. Ngài thẳng thắn quở mắng các ông/ vì còn dính bén và nặng lòng với danh vọng phú quí


    Hình 3: Các người xin đi theo Chúa.


    7/ Hôm nay có mấy người xin đi theo Chúa?
    T. Có ba người xin được đi theo Chúa.
    8/ Họ đã thưa với Chúa làm sao?
    T. Xin cho họ về chôn cha mới chết; về từ biệt gia đình rồi sẽ đi theo Chúa.
    9/ Chúa đã nói với họ ra sao?
    T. - Cáo có hang/ chim có tổ/ Con người không có nơi tựa đầu
    - Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết.
    - Ai cầm cày mà còn ngoái lại sau lưng thì không đáng làm môn đệ Ta.


    III. ÁP DỤNG:


    Hình 4: Chúa Giêsu kêu gọi các tông đồ bên biển hồ Tibêria



    10/ Đâu là những điều kiện của người môn đệ theo Chúa?
    T. - Dứt mình khỏi mọi thứ đính bén tiền bạc/ danh vọng/ chức quyền/ vật chất.
    - Đặt ưu tiền hàng đầu là tìm kiếm nước Thiên Chúa.
    - Cương quyết và không lùi bước trước những trở ngại/ khó khăn.
    11/ Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta làm gì?
    T. - Đặt ưu tiên hàng đầu trong việc thờ phượng kính mến Chúa.
    - Dứt mình ra khỏi mọi thứ dính bén với danh vọng/ chức quyền/ học thức/ gia đình/ tiền bạc/ hay vật chất.
    - Quảng đại và dấn thân theo Chúa/ dù phải chấp nhận bị hiểu lầm/ thua thiệt hay mất mát.





    IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG


    CÁO CÓ HANG


    Download File



    Cáo có hang/ Chim có tổ/ Con Người không có nơi tựa đầu. Ai cầm cầy mà còn ngoái lại đằng sau/ Hay đòi về chôn kẻ chết/ thì không đáng làm môn đệ Ta.
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Các thành viên đã cám ơn gioanha vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com