Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Giáo xứ Thổ Hoàng vui tết Trung Thu

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Giáo Xứ Thổ Hoàng
    Bài gởi: 898
    Cảm ơn
    678
    Được cảm ơn 1,025 lần trong 735 bài viết

    Default Giáo xứ Thổ Hoàng vui tết Trung Thu

    Giáo xứ Thổ Hoàng vui tết Trung Thu

    Để giúp cho các em thiếu nhi có được niềm vụi trọn vẹn trong ngày tết Trung Thu, cha quản xứ Giuse Trần Thế Thành, Ban thường vụ hội đồng giáo xứ cùng với quý ông trong ban hành giáo các giáo họ đã chuẩn bị chương trình vui tết Trung Thu trong toàn giáo xứ được bắt đầu từ đêm 13 âm lích.


    1.
    Hai đêm 13 và 14, đội lân và xe hoa của các giáo họ sẽ phục vụ nhảy lân, rước đèn tháng tám tại địa bàn giáo họ của mình, lân và xe hoa sẽ đến từng nhà trong từng giáo họ.


    2.
    Đúng 18 giờ ngày 15 xe hoa, đội lân, cùng toàn thể các em thiêu nhi sẽ từ giáo họ của mình rước đèn về trung tâm nhà thờ giáo xứ để múa lân và sinh hoạt, sau đó tham dự thánh lễ mừng Trung Thu.


    Năm nay tuy thời tiết không thuận lợi vì ảnh hưởng cơn bão số 5, nhưng chương trình rước đèn và múa lân trong từng giáo họ đều được thực hiện, cho dù trời có mưa, đường sá có lầy lội nhưng các em thiếu nhi vẫn được thưởng ngoạn những điệu lần vui nhộn trong tiếng trống lân rộn ràng đi đến từng nhà trong toàn giáo xứ.


    Ngày 15, đúng 15 giờ chiều 1 con mưa to và kèo dài tới gần 18 giờ mới chịu ngừng hẳn, vừa dứt cơn mưa thì xe hoa và đội lân, các em thiếu nhị có cha mẹ đi kèm đẽ từ giáo họ của mình rước đèn về nhà thờ sinh hoạt.


    Vì trời mưa nên trăng thiếu sáng, nhưng có lẽ nhờ vậy mà mọi người mới nhìn thấy hết được niềm vui của các em thiếu nhi được lấp lánh trong từng ánh mắt thơ ngây và nụ cười rạng rỡ của các em có vẻ còn sáng và đẹp hơn cả trăng rằm và lung linh của muôn vàn ánh điện nhấp nháy.



    Trước tiền sảnh nhà thờ, đội lân của 4 giáo họ thay nhau trình diễn các điệu nhảy đã được tập luyện có vẻ khá công phu. Điểm nổi bật trong giờ sinh hoạt nầy là hình ảnh cha quản xứ vui cười giữa vòng vây của con cái giáo xứ, nhìn khung cảnh đó dưới trăng trong ngày tết trung thu chắc hẳn mọi người sẽ không khỏi thầm thì từ lòng mình "Chúa đã cho tràn HOAN HỈ bởi KỲ-CÔNG của Chúa, Chúa ơi!" (Thánh-Vịnh XCI, 4) bởi sự rung cảm trước hình ảnh cả nhà giáo xứ gồm cha quản xứ và giáo dân già trẻ quây quần bên nhau dưới ánh trăng dịu dàng trong ngôi nhà giáo xứ: “Anh em sum họp một nhà, bao là tốt đẹp, bao là êm vui (Thánh vịnh CXXXII, 1).



    Sau những phút giây sinh hoạt vui vẻ, toàn thể cộng đoàn tiến vào nhà thờ để ổn định trật tự tham dự thánh lễ.Đoàn rước đi đầu là thánh giá nến cao, các em lễ sinh, 4 con lân của 4 giáo họ và cha chủ tế.



    Sau lời chúc mừng ngày tết trung thu của cha quản xứ, thánh lễ được bắt đâu nghiêm trang, trật tự và sốt sắng.


    Diễn giải lời Chúa trong thánh lễ hôm nay, cha quản xứ đã chia sẻ ngắn gọn về sứ điệp mà Lời Chúa gởi đến cho tất cả mọi người trong thánh lễ nầy: “ Sách Huấn Ca ca ngợi Thiên Chúa sáng tạo bầu trời. và tác giả sách Huấn Ca đã nhìn trăng mà nhận ra Thiên Chúa sáng tạo.”

    Cả vầng trăng cũng luôn đúng hẹn
    Làm dấu hiệu muôn đời chỉ rõ thời gianTrăng đánh dấu các thời kỳ đại lễCó khi khuyết có lúc lại tròn.. ( Trích sách Huấn Ca)

    Đặc biệt bài Tin Mừng, thánh Mác-cô đã kể Chúa Giêsu yêu thương các thiếu nhi như thế nào:

    "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em : Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào" ( MC 10=13,15)


    Bởi thế, trong ngày tết Trung Thu, Chúa Giêsu luôn chúc lành cho thiếu nhi . Ngài còn bầy tỏ tình thương của Ngài cho chúng ta qua những cố gắng lo cho chúng ta mừng tết Trung Thu của giáo xứ, giáo họ, của cha mẹ, người lớn, những người có trách nhiệm.Bởi thế cách đáp đền tốt nhất mà Chúa thích chính là thiếu nhi chúng ta phải cố gắng sống tốt hơn, ngoan hơn, chăm chỉ hơn.


    Kết thúc thánh lễ, xe hoa và đoàn rước của mỗi giáo họ tiếp túc rước đèn từ nhà thờ về địa điểm tập trung của giáo họ sinh hoạt và phát quà cho các em.

    Xem thêm hình ảnh
    Hồng Bính
    thay đổi nội dung bởi: hongbinh, 17-09-2016 lúc 09:31 PM
    NƯỚC TRỜI LÀ CỦA TUỔI THƠ

  2. Các thành viên đã cám ơn hongbinh vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com