CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG - NĂM A


CHỦ ĐỀ: “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối thẳng cho Người đi”

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp - GP. Xuân Lộc










I/ NHẬP:
“Cái rìu đã đặt sẵn bên gốc cây, cây nào không sinh quả tốt thì sẽ bị chặt đi và quăng vào lửa”. Lời kêu gọi hoán cải và đổi mới cuả Gioan tẩy giả vừa cấp bách vừa khẩn thiết ngay trong những ngày chuẩn bị đón chờ Chúa đến.
Trong khi chờ đợi, Chúa Giêsu vẫn đang đến với chúng ta qua thánh lễ, tiếp thêm sức mạnh và ơn thánh để ta có thể thực hiện như những gì mà Gioan tẩy giả kêu gọi: là dọn đường cho Chúa đến.

II. GIẢNG: Hình ảnh cô cảnh sát trưởng Garcia.

Caracas một thành phố nổi tiếng với các tệ nạn trộm cướp, xì ke, buôn bán ma túy, mại dâm, nằm giữa Mỹ và Mexicô. Trong khi mọi người ngán ngẩm và bất lực, đã có một cô sinh viên 20 tuổi tên là Garcia đứng lên đảm nhận nhiệm vụ cảnh sát trưởng của thành phố. Bằng tất cả nỗ lực, cô làm đã đem lại cho thành phố một sự bình yên. Người dân nơi đây ngày càng phấn khởi, tin tưởng, hy vọng.


Hình 1: Isaia loan báo về cho dân Chúa về triều đại đấng Messia: sói nằm với chiên con; beo nằm bên dê nhỏ…
1/ Isaia hôm nay đem đến cho dân Chúa sứ điệp hy vọng nào?
T. Một triều đại công lý/ hòa bình/ và yêu thương đang hé mở dành cho dân Chúa.
2/ Triều đại ấy tươi đẹp thế nào?
T.Đó là một thiên đàng của hòa bình và hạnh phúc: sói ở với chiên con/ beo ở với dê/ bò tơ và sư tử nuôi chung với nhau/ trẻ con thọc tay vào hang rắn lục/ Người và vật chung sống yêu thương.
3/ Ai sẽ đem đến cho dân Chúa cuộc sống thanh bình ấy?
T. Đó là Đấng Messia/ Đấng được Thánh Thần xức dầu/ được sai đi để loan báo tin mừng cứu độ.


Hình 2: Gioan tẩy giả và Chúa Giêsu tại dòng sông Giođan.
4/ Đấng Messia là ai/ và đã đến chưa?
T. Là Con Thiên Chúa/ Đức Giêsu Kitô/ Ngài đã đến trong hang đá Belem/ nhưng rất nhiều người chưa mở lòng để đón nhận Ngài.
5/ Theo Gioan tẩy giả/ chúng ta phải làm gì để đón nhận Ngài?
T. Dọn sẵn một con đường/ và sửa lối thẳng cho Người đi.
6/ Lời Gioan kêu gọi có cần thiết không?
T. Vừa cấp bách/ vừa khẩn thiết như ông nói: “Cái rìu đã đặt sẵn bên gốc cây/ cây nào không sinh quả tốt/ sẽ bị cặt và quăng vào lửa”.


Hình 3: Con đường đi theo Đức Kitô.
7/ Theo Gioan tẩy giả/ con đường để Chúa đến là con đường nào?
T. Đó là con đường bằng phẳng/ rộng rãi thênh thang nơi mà:
- Công lý được thực thi.
- Hòa bình được cổ võ.
8/ Còn theo thánh Phaolô/ thế nào là đón nhận Chúa đến?
T. Đó là biết chấp nhận nhau/ như Chúa đã chấp nhận ta.


III. ÁP DỤNG:


Hình 4: Gốc Giêsê đâm lên một chồi non.
9/ Triều đại nước Thiên Chúa đã khai mở chưa?
T. Rồi/ ngay ngày Con Thiên Chúa giáng sinh tại hang đá Belem.
10/ Làm thế nào để mỗi người chúng ta/ được sống trong triều đại Đấng cứu thế?
- Mau chóng dứt mình ra khỏi cuộc sống tội lỗi/ : bê trễ biếng lười việc thờ phượng/ không vâng lời các bề trên/chưa biết giúp đỡ bạn bè chung quanh.
- Chấp nhận anh em với những giới hạn bất toàn/ và sẵn sàng làm hòa với họ.


Châm ngôn sống: “Thời giờ đã mãn/ nước Thiên Chúa đã gần đến/ Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm” .


BÀI CA Ý LỰC SỐNG
HÃY DỌN ĐƯỜNG CHÚA





Hãy dọn đường Chúa/
hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng
Và mọi người nhìn thấy/ ơn cứu độ.