Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Rác - Loan Phạm

  1. #1
    Loan Pham's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2022
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 34
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 4 lần trong 4 bài viết

    Default Rác - Loan Phạm



    RÁC


    Một mảnh ni-lông rác cười thích thú bay bay ngoài đường, tự do vì chẳng ai cần đến nó, vì nó quá nhỏ. Đến một ngày, nó mệt nhoài vì lăn lóc khắp nơi. Nó mệt mỏi với những cơn gió lốc, nắng nóng, mưa bão, nó ước ao một ngày nào đó được nằm bình yên trong sọt rác và được mang đi chế biến làm một mảnh rác có ích.

    Nó tìm đến một sọt rác. Nó lăn lóc và gặp một sọt rác. Nó cố gắng hết sức vươn mình để nhảy vào sọt rác, nhưng nó không có cách nào tự mình vào được. Nó đành chờ những cơn gió bay qua. Cơn gió ập tới tung nó lên cao. Nó cứ tưởng minh đã bay vào sọt rác đứng sát bên, nhưng rồi lại bị rớt xuống đất. Nó lại nằm bên cạnh sọt rác, bị nắng nóng, bị mưa ướt lạnh, cứ thế không thể vào sọt rác để trú ẩn và thực hiện ước muốn là một cộng rác có ích.

    Nó buồn lắm, cứ thui thủi bên sọt rác. Nó quan sát thấy nhiều rác khác được bỏ vào sọt rác nhờ bàn tay của con người. Nó bắt đầu cầu trời và ước mong có một bàn tay nhặt nó bỏ vào sọt rác. Thế là, ai đi ngang qua nó cũng mong bàn tay họ nhặt mình nhưng nó toàn gặp nhưng bàn chân đạp lên nó một cách vô tình.
    Cho đến một ngày đẹp trời, có một bàn tay cúi xuống nhặt nó lên. Nó mừng lắm nhưng chỉ sau đó nó khóc nức nở vì thất vọng. Bàn tay đó ném nó vào sọt rác nhưng vì không để tâm lắm vì vô tình nên bỏ vào trật sọt rác...hic... Thế là nó lại bị rơi xuống đất, nó khóc khóc nhiều, khóc như mưa. Nó lại nằm trông chờ một bàn tay khác

    Vào một ngày trời mưa lạnh, nó khóc vì tủi thân, khóc vì lạnh, khóc vì buồn, khóc vì mình nhỏ bé, khóc vì mình vô dụng. Đúng lúc, có một bàn tay ấm áp đụng vào nó và nhẹ nhàng từ từ bỏ nó vào sọt rác. Ở trên bàn tay đó nó sung sướng và thấy ấm áp khi vào trong sọt rác. Nó vui mừng, nó hạnh phúc vì nó đã thực hiện được một ước mong bao ngày. Nó luôn nhớ ơn người có bàn tay ấm áp. Nó rất muốn có dịp gặp lại người đó, nhưng nó biết sẽ chẳng bao giờ nó nhận ra khuôn mặt người đó vì hôm đó, người đưa nó vào sọt rác ấm áp bịt kín mặt, người mặc áo mưa trùm kín vì trời mưa, tay cầm một cái dù tới che cho nó trước khi cầm nó trên tay nằm trong sọt rác. Nó cảm nhận từng người tới bỏ rác, cứ có ai bịt mặt mà bỏ rác là nó nghĩ là người đó và trong thâm tâm nó vô cùng biết ơn. Nó mong muốn có nhiều những người cúi xuống nhặt những mảnh rác bé nhỏ đang khốn khổ vì sướng gió như nó trước kia....

    Suy Niệm
    Có lẽ, câu chuyện rất bình thường nhưng không thiếu ý nghĩa nho nhỏ của nó và có nhiều suy nghĩ tiêu cực cũng như tích cực về Rác. Nhưng ở đây xin chia sẻ với tâm tình thân ái và với chiều hướng tích cực. Xin quý anh chị em hiểu rác không có nghĩa là rác rưởi, để chúng ta có cái nhìn đẹp hơn về rác.
    Trong cuộc sống của chúng ta không thiếu những mảnh đời khốn khổ, mồ côi, lạc lõng, thiếu ăn thiếu mặc, không mái nhà, thiếu tình thương, đau khổ. Ước mong có thật nhiều những bàn tay ấm áp yêu thương với lòng trắc ẩn, thầm kín, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. “Hãy cho họ ăn”. Vâng, ước mong không ai trong chúng ta lại vô tâm bỏ qua, chà đạp hay vô tình làm anh chị em mình buồn tủi. Thiết nghĩ, những người được giúp đỡ sẽ không bao giờ quên ơn chúng ta và Chúa sẽ chúc lành cho chúng ta. Thật đẹp thay những người làm việc bác ái trong thầm kín không ai biết đến. Tuy khuôn mặt họ không ai biết nhưng họ đã làm nổi lên khuân mặt của cha trên trời và thật phúc cho những người làm vinh danh Chúa.

    Cầu nguyện
    Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết yêu thương anh chị em mình như Chúa yêu chúng con. Xin cha ban cho thế giới không còn chiến tranh, đói rét mà chỉ còn tiếng cười, hạnh phúc, tình thương ngập tràn, xin cha ban Thánh Thần Chúa đến an ủi nâng đỡ chúng con, xin ban bình an cho chúng con. Amen

    Loan Phạm
    thay đổi nội dung bởi: Loan Pham, 29-11-2022 lúc 02:04 PM
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  2. Các thành viên đã cám ơn Loan Pham vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com