Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: NGHI THỨC TUYÊN HỨA

  1. #1
    tom's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: John Bosco
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thiên Đàng or Hỏa ngục
    Bài gởi: 37
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 18 lần trong 11 bài viết

    Lightbulb NGHI THỨC TUYÊN HỨA

    NGHI THỨCTHIẾU NHI THÁNH THỂ

    CHƯƠNG 7
    NGHI THỨC TUYÊN HỨA


    A. LỄ NGHI TUYÊN THỆ CỦA BAN CHẤP HÀNH VÀ BAN QUẢN TRỊ

    (Tổ chức trong Thánh lễ, sau Phúc âm)



    1. LỜI GIỚI THIỆU:
    Kính thưa Cha chủ tế cùng toàn thể cộng đoàn. Sau đây là lễ nghi tuyên thệ của Ban Quản Trị Xứ Đoàn. Để cho nghi lễ được long trọng, con xin kính mời Thầy/Sơ Trợ Úy LĐ/XĐ, Ông/Bà Trưởng Ban Mục Vụ Giáo Đoàn..., Anh/Chị Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn lên để chứng kiến buổi lễ ra mắt tân BQT.

    Kính thưa Cha Tuyên Úy Liên Đoàn . . .
    Chiếu theo các điều khoản của Nội Quy liên quan đến việc thành lập và bổ nhiệm Ban Chấp Hành (Trung Ương, Liên Đoàn, Ban Quản Trị Xứ Đoàn).

    Chiếu kết quả cuộc bầu cử Ngày ... Tháng .... Năm 20 ... của Hội Đồng Lãnh Đạo Toàn Quốc (Ban Lãnh Đạo Liên Đoàn, Ban Huynh Trưởng Xứ Đoàn).

    Thay mặt Hội Đồng Lãnh Đạo Toàn Quốc (Ban Lãnh Đạo Liên Đoàn) con xin trình diện những anh chị có tên sau đây đã được bầu vào Ban Chấp Hành (Trung Ương, Liên Đoàn, Ban Quản Trị Xứ Đoàn) nhiệm kỳ 20... - 20..., để xin Cha tấn phong và chính thức ban ủy nhiệm cho họ:


    Chủ Tịch Ban Chấp Hành:
    Phó Chủ Tịch Đặc Trách Quản Trị:
    Phó Chủ Tịch Đặc Trách Nghiên Huấn:
    Thư Ký Tổng Liên Đoàn:
    Thủ Quỹ Tổng Liên Đoàn:
    Các Ủy Viên:
    Nếu là Ban Chấp Hành Liên Đoàn thì đọc:
    Liên Đoàn Trưởng:
    Liên Đoàn Phó Đặc Trách Quản Trị:
    Liên Đoàn Phó Đặc Trách Nghiên Huấn:
    Thư Ký Liên Đoàn:
    Thủ Quỹ Liên Đoàn:
    Các Ủy Viên:
    Nếu là Ban Quản Trị Xứ Đoàn thì đọc:
    Xứ Đoàn Trưởng:
    Xứ Đoàn Phó Nội Vụ:
    Xứ Đoàn Phó Ngoại Vụ:
    Thư Ký Xứ Đoàn:
    Thủ Quỹ Xứ Đoàn:
    Các Trưởng Ngành:
    2. HUẤN TỪ CỦA CHA TUYÊN ÚY CHỦ SỰ:
    Nhấn mạnh đến nhiệm vụ của Ban Chấp Hành (Ban Quản Trị) trong việc điều hành đơn vị. Cuối cùng mời các Trưởng bước lên làm lễ tuyên thệ.
    3. LỜI TUYÊN THỆ CỦA BAN CHẤP HÀNH (BAN QUẢN TRỊ):

    (Quỳ một gối [gối trái sát đất], đưa tay phải lên ngang trước mặt).

    Chúng tôi, Tân Ban Chấp Hành Tổng Liên Đoàn TNTT (Liên Đoàn..., Ban Quản Trị Xứ Đoàn...) nhiệm kỳ 20 ... - 20 ... Long trọng tuyên thệ trước sự chứng kiến của Cha Tuyên Úy, (quý Cha, qúy Trợ Úy) cùng tất cả anh chị em Huynh Trưởng hiện diện:
    THỨ NHẤT: Triệt để chu toàn trách vụ mà bề trên và anh chị em Huynh Trưởng đã tín nhiệm giao phó cho chúng tôi.

    THỨ HAI: Tuyệt đối thi hành đúng lý tưởng và đường lối của Tổng Liên Đoàn do Hội Đồng Lãnh Đạo Toàn Quốc đề ra.

    THỨ BA: Tận dụng quyền hạn và khả năng của chúng tôi cho công việc Tông Đồ của Hội Thánh, cách riêng cho giới trẻ của chúng tôi hôm nay.
    Xin Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria giúp chúng con luôn trung thành với lời chúng con vừa tuyên hứa.

    4. LỄ NGHI TRAO BỔ NHIỆM THƯ:

    Cha Tuyên Úy chủ sự: Thay mặt Tổng Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam, Cha chính thức công nhận chúng con là người của Ban Chấp Hành Trung Ương TLĐ/TNTT/Việt Nam tại Úc Châu (Ban Chấp Hành Liên Đoàn..., Ban Quản Trị Xứ Đoàn...), đồng thời ban tờ bổ nhiệm cho chúng con, nên như chứng thư bảo đảm lòng ưu ái và ơn lành của Thiên Chúa trên chúng con, để những ngày sắp tới chúng con phục vụ hữu hiệu hơn cho Hội Thánh và cho Tổng Liên Đoàn (Liên Đoàn, Xứ Đoàn)

    (Phát bổ nhiệm thư, mời cộng đồng cùng hát bài Lời Nguyện Truyền Giáo)
    Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán: "Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt...".


    B. NGHI THỨC TUYÊN HỨA VÀ TẤN PHONG HUYNH TRƯỞNG CÁC CẤP

    Lễ nghi do Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương tổ chức cho Huynh Trưởng cấp III, và do Ban Lãnh Đạo các Liên Đoàn tổ chức cho Huynh Trưởng cấp I và cấp II sau khi kết quả của các Sa Mạc Huấn Luyện được chính thức công bố.

    Nên tổ chức một cuộc tĩnh tâm ngắn cho các Huynh Trưởng được thăng cấp.
    Nghi lễ được tổ chức trong Thánh Lễ, sau Phúc Âm


    NGHI THỨC TUYÊN HỨA VÀ TRAO KHĂN CHO DỰ TRƯỞNG

    Lời giới thiệu: Kính thưa quý Cha Tuyên Úy, quý Trợ Úy XĐ/LĐ/TLĐ cùng toàn thể cộng đoàn, sau đây là ghi thức trao khăn cho Dự Trưởng.

    I. LỜI GIỚI THIỆU (của BCH LĐ hoặc BQT XĐ Biệt Lập):

    Kính thưa Cha Tuyên Úy Liên Đoàn/XĐ ...,
    Chiếu theo các điều khoản của Nội Quy liên quan đến việc đào luyện Huynh Trưởng các cấp trong trong TLĐ TNTT .
    Trong thời gian vừa qua, một số anh chị em đã tự nguyện đến với PT TNTT, trong công tác giáo dục các em, bằng học hỏi và vui chơi, qua những buổi sinh hoạt và cách thức làm việc. Qua những khóa huấn luyện tại Xứ Đoàn và được sự đề nghị của BQT Xứ Đoàn con xin trình diện Cha (20 anh chị em) đây. Xin Cha chấp nhận cho những anh chị này được tuyên hứa vào hàng Huynh Trưởng Tập Sự của PT TNTT VN.
    Cha Chủ Sự: Những người này đã sẵn sàng để tham gia việc dìu dắt các em theo mục đích và đường lối của Phong Trào chưa?

    Người hướng dẫn: Thưa họ đã sẵn sàng.

    Cha Chủ Sự: Vậy, Cha chấp nhận cho họ tuyên hứa.

    Người hướng dẫn: Nhân danh Chúa Giêsu Thánh Thể là Huynh Trưởng tối cao của Phong Trào, xin mời các Trưởng có tên sau đây tiến lên:

    II. HUẤN THỊ CỦA CHA TUYÊN ÚY CHỦ SỰ:

    Nhấn mạnh đến ơn kêu gọi tông đồ của Huynh Trưởng, cần sự đáp ứng tích cực (gợi ý Phúc Âm Chúa gọi các Tông Đồ), đồng thời cũng đề cao vai trò, sứ mệnh và những đòi hỏi của người Huynh Trưởng hiện nay.

    III. LỜI HỨA HUYNH TRƯỞNG:

    Cha Chủ Sự: Các con thân mến,
    Nếu các con thực sự muốn tự nguyện dấn thân để phụng sự Chúa, phụng sự Giáo Hội và giới Thiếu Nhi, thì nhân danh Giáo Hội và Tổng Liên Đoàn, Cha xin các con hãy mạnh dạn bước tới (HT bước tới1 bước).

    Tốt lắm, nhưng các con cũng phải ý thức rằng: Người Huynh Trưởng của Tổng Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể VN hôm nay cần phải có một đời sống nội tâm cao độ kết hợp với Chúa Thánh Thể trong màu nhiệm nhập thể và phục sinh của Người mới có thể chu toàn nghĩa vụ. Vậy các con có hứa sẽ nỗ lực hơn để thánh hóa bản thân theo chiều hướng đó mỗi ngày một hơn không?

    Huynh Trưởng: Thưa nhờ ơn Chúa, chúng con xin hứa.

    Cha Chủ Sự: Đàng khác, người Huynh Trưởng Thiếu Nhi hôm nay, trong khi phục vụ cho Tổng Liên Đoàn phải ý thức rằng mình không độc quyền trong việc tông đồ, mà phải xây dựng nước Chúa với toàn thể Giáo Hội. Do đó luôn phải vâng phục bề trên và hợp tác rộng rãi với mọi thành phần của Giáo Hội một cách quảng đại và hăng hái. Các con có hứa như vậy không?

    Huynh Trưởng: Thưa nhờ ơn Chúa, chúng con xin hứa.

    Cha Chủ Sự: Cuối cùng, người Huynh Trưởng của Tổng Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể VN hôm nay trong sứ mệnh đặc biệt bên cạnh tuổi trẻ cần có nhiều khả năng phi thường và xứng hợp, cần hiểu rõ môi trường và hoàn cảnh của các em. Do đó các con phải cố gắng trau dồi thêm mãi khả năng của mình để có thể phục vụ hữu hiệu cho tuổi trẻ. Các con có hứa như vậy không?

    Huynh Trưởng: Thưa nhờ ơn Chúa, chúng con xin hứa.

    Cha Chủ Sự: Tất cả chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì trong thời đại này còn có những tâm hồn quảng đại như vậy. Xin các con hãy quỳ xuống sốt sắng hát "Kinh Huynh Trưởng".


    KINH HUYNH TRƯỞNG


    Lạy Chúa Giêsu Huynh Trưởng tối cao, Xin dạy con biết hy sinh cao thượng, Phụng sự Chúa và giúp ích mọi người. Xin dạy con biết hy sinh không cần báo đáp, Luôn xông pha không ngại bão táp, Đẹp ý Cha trên trời, trong tình thương yêu hết mọi người.

    * Quỳ 1 gối, gối trái sát đất, đưa tay phải lên ngang trước mặt lòng bàn tay úp xuống, các ngón khép lại, hát Kinh Huynh Trưởng, hát xong đứng lên.

    IV. GẮN CẤP HIỆU

    Cha Chủ Sự: Thay mặt Tổng Liên Đoàn ..., Cha chính thức công nhận các con vào sổ Huynh Trưởng của Tổng Liên Đoàn ..., đồng thời gắn cấp hiệu cho các con để càng tiến thân trên đường chức vụ, các con càng tỏ ra đắùc lực trong việc phục vụ Phong Trào .

    Trong khi phát chứng chỉ, mời cộng đoàn hát bài "Lời Nguyện Truyền Giáo", có thể phát nhiều lần cho tới khi phát chứng chỉ xong.

    Lạy Chúa xưa Chúa đã phán: "Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt". Chúa hãy ban nhiều thợ biết nhiệt thành, để nước Chúa rộng lan khắp nơi. Xin Chúa ban cho Đoàn chúng con nên Tông Đồ nhiệt thành mở nước Chúa trời.

    V. LỜI NGUYỆN CUỐI CÙNG

    Cha Chủ Sự: Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy nhận các thanh niên thiếu nữ này vào sổ các Huynh Trưởng được gọi để phụng sự Chúa. Họ thật sự muốn dấn thân để bênh vực quyền lợi Chúa và làm cho nước Chúa trị đến. Ước gì cấp hiệu mới mà họ lãnh nhận hôm nay trước mặt Chúa sẽ làm cho họ được thêm hiên ngang, đồng thời bắt buộc họ thi hành sứ mệnh của mình một cách đứng đắn. Nhờ đó toàn thể Thiếu Nhi VN sẽ được hướng dẫn về đến đất hứa trên trời. Nhờ Chúa Giêsu Thánh Thể thủ lãnh tối cao của Phong Trào Thiếu Nhi chúng con.

    Huynh Trưởng: Amen.

    Sau đó quý Trưởng sẽ chào Cha chủ sự và đàng sau quay để chào cộng đoàn, xong tiến về chỗ ngồi.



    NGHI THỨC TẤN PHONG CHO HUYNH TRƯỞNG CÁC CẤP

    Lời giới thiệu: Kính thưa quý Cha Tuyên Úy, quý Trợ Úy XĐ/LĐ/TLĐ cùng toàn thể cộng đoàn, sau đây là ghi thức thăng cấp cho Huynh Trưởng cấp...

    I. CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THĂNG CẤP:

    Chủ Tịch/Phó Chủ Tịch Ban Chấp Hành TLĐ (lễ nghi cho Huynh Trưởng cấp III) hoặc Liên Đoàn Trưởng/Liên Đoàn Phó (nếu lễ nghi cho cấp Huynh Trưởng cấp I &cấp II), lên cung thánh, quay mặt xuống:

    Chiếu các điều khoản của Nội Quy liên quan đến việc đào luyện Huynh Trưởng các cấp trong Tổng Liên Đoàn TNTT VN.

    Chiếu kết qủa Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng mở tại ... từ ngày ... đến ngày ... do Sa Mạc Trưởng đệ trình.

    Nay quyết định thăng cấp ... cho các anh chị Huynh Trưởng có tên sau đây: (đọc danh sách những Trưởng được thăng cấp, khi nghe đọc tới tên mình, Trưởng tiến lên đứng hàng ngang trước cung thánh từ trái qua phải).
    Làm tại........ Ngày........ Tháng....... Năm 20.........

    (Ký tên)

    II. HUẤN THỊ CỦA CHA TUYÊN ÚY CHỦ SỰ:

    Nhấn mạnh đến ơn kêu gọi tông đồ của Huynh Trưởng, cần sự đáp ứng tích cực (gợi ý Phúc Âm Chúa gọi các Tông Đồ), đồng thời cũng đề cao vai trò, sứ mệnh và những đòi hỏi của người Huynh Trưởng hiện nay.

    III. LỜI HỨA HUYNH TRƯỞNG:

    Cha Chủ Sự: Các con thân mến, Nếu các con thực sự muốn tự nguyện dấn thân để phụng sự Chúa, phụng sự Giáo Hội và giới Thiếu Nhi, thì nhân danh Giáo Hội và Tổng Liên Đoàn, Cha xin các con hãy mạnh dạn bước tới (tất cả HT bước tới 1 bước).
    Tốt lắm, nhưng các con cũng phải ý thức rằng: Người Huynh Trưởng của Tổng Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam hôm nay cần phải có một đời sống nội tâm cao độ kết hợp với Chúa Thánh Thể trong mầu nhiệm nhập thể và phục sinh của người mới có thể chu toàn nghĩa vụ. Vậy các con có hứa sẽ nỗ lực hơn để thánh hóa bản thân theo chiều hướng đó mỗi ngày một hơn không?

    Huynh Trưởng: Thưa nhờ ơn Chúa, chúng con xin hứa.

    Cha Chủ Sự: Đàng khác, người Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể hôm nay, trong khi phục vụ cho Tổng Liên Đoàn phải ý thức rằng mình không độc quyền trong việc Tông Đồ, mà phải xây dựng nước Chúa với toàn thể Giáo Hội. Do đó luôn phải vâng phục bề trên và hợp tác rộng rãi với mọi thành phần của Giáo Hội một cách quảng đại và hăng hái. Các con có hứa như vậy không?

    Huynh Trưởng: Thưa nhờ ơn Chúa, chúng con xin hứa.

    Cha Chủ Sự: Cuối cùng, người Huynh Trưởng của Tổng Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam hôm nay trong sứ mệnh đặc biệt bên cạnh tuổi trẻ cần có nhiều khả năng phi thường và xứng hợp, cần hiểu rõ môi trường và hoàn cảnh của các em. Do đó các con phải cố gắng trau dồi thêm mãi khả năng của mình để có thể phục vụ hữu hiệu cho tuổi trẻ. Các con có hứa như vậy không?

    Huynh Trưởng: Thưa nhờ ơn Chúa chúng con xin hứa.

    Cha Chủ Sự: Tất cả chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì trong thời đại này còn có những tâm hồn quảng đại như vậy. Xin các con hãy quỳ xuống sốt sắng hát "Kinh Huynh Trưởng" để dâng mình cho Chúa hoặc đọc "Kinh Dâng Mình Cho Chúa".


    Bài hát - KINH HUYNH TRƯỞNG


    Lạy Chúa Giêsu Huynh Trưởng tối cao, Xin dạy con biết hy sinh cao thượng, Phụng sự Chúa và giúp ích mọi người. Xin dạy con biết hy sinh không cần báo đáp, Luôn xông pha không ngại bão táp, Đẹp ý Cha trên trời, trong tình thương yêu hết mọi người.


    Bài đọc - KINH DÂNG MÌNH CHO CHÚA


    Lạy Trái Tim cực thánh Chúa Giêsu, với tư cách là Huynh Trưởng, con xin đến dâng mình cho Chúa: Con muốn từ hôm nay trở nên người Chúa dùng để lôi kéo các linh hồn đến cùng tình yêu Chúa. Con xin đến giúp việc trong Phong Trào TNTT, con muốn vui vẻ làm việc để mở rộng nước Chúa.
    Con muốn tập cho các em nhỏ của con biết tận tình mến Chúa, biết dâng ngày cho Chúa, biết sống đời sống cầu nguyện, hy sinh vâng lời, làm tròn bổn phận như Chúa, và biết kết hợp với Chúa trong việc rước lễ hằng ngày.
    Trong "trường dự bị tông đồ này", con muốn huấn luyện cho Chúa những tông đồ thiết tha yêu mến các linh hồn. Những tông đồ thấu hiểu các phương thế thích hợp để cứu chuộc và thánh hóa các linh hồn, những tông đồ biết hăng hái. Từ nay trong khu vực gia đình và học đường của mình, tập sự làm Công Giáo tiến hành, để ngày mai sẽ trở thành những chiến sĩ anh dũng của Chúa.
    Con muốn hiến cho Đức Giáo Hoàng và cho Giáo Hội, hiến cho các hội đạo và các hội đoàn, hiến cho gia đình và tổ quốc chúng con, cùng cho toàn thế giới, sự cứu trợ toàn năng của những đoàn trẻ biết cầu nguyện, chịu lễ, làm việc hy sinh.
    Nhưng lạy Chúa, lý tưởng ấy con chỉ có thể thực hiện được khi nào lòng con giống lòng Chúa. Khi nào con trở nên sốt mến như Thánh Tâm Chúa. Vì vậy, con xin tận hiến mình con cho Chúa. Con muốn hoàn toàn thuộc về Chúa, để Chúa làm mọi sự trong con. Và như thế con sẽ trở thành một Huynh Trưởng đắc lực của Chúa.
    Lạy Mẹ Maria, nhờ Mẹ con xin tận hiến đời con cho Chúa. Lạy Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin giúp con sống trung tín và can đảm trên bước đường hy sinh phụng sự Chúa. Amen
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  2. Có 2 người cám ơn tom vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com