Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 19 trên 19

Ðề tài: Bạn sẽ làm gì vào ngày Tận Thế ???

  1. #1
    Dauan_tinhyeu's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Agnés
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Tc
    Bài gởi: 508
    Cảm ơn
    586
    Được cảm ơn 544 lần trong 278 bài viết

    Thumbs up Bạn sẽ làm gì vào ngày Tận Thế ???

    Một câu hỏi thú vị được đặt ra từ dịch vụ hỏi đáp của Yahoo: "Bạn sẽ làm gì vào ngày Tận Thế?" và đây là các câu trả lời của một số bạn đọc:

    # mình sẽ nói lời yêu thương đến những người mà mình chưa dám nói. nhìn những người thân, vĩnh biệt người yêu, rồi về nhà quây quần cùng gia đình, cảm ơn cha mẹ, xin lỗi vì hồi trước dành ăn với nhỏ em, rồi hy vọng phép màu của Chúa!!!!!

    # nếu thật có ngày đó thì kg một ai có thể còn làm gì được ngoài việc ăn năn đền tội - vì chết đến nơi rồi còn làm được gì nữa?

    # Tôi sẽ ngồi chơi game vì những điều cần thiết và đáng để làm tôi đã làm hết trong cuộc sống này rồi. Thử nghĩ, người nào đến Tận Thế mới lo làm hết những việc quan trọng, chứng tỏ trong đời sống thường ngày người đó rất lười nhác với những việc này. Riêng tôi, tôi đã thực hiện những việc đó rồi, chỉ còn ngồi nghỉ ngơi nữa thôi

    # ngày tận thế à! tôi sẽ tập trung tất cả những người trong gia đình mình lại và đợi cái gọi là ngày tận thế đến

    # Vào ngày tận thế, buổi sáng sớm mình sẽ kiếm thật nhiều bài nhạc mình thích, ngồi trong phòng mở nhạc thật to (cho có hứng). Đem giấy bút ra ngồi vẽ ^^. Tận thế là cái gì, mình không cần quan tâm, dù nó rất đáng sợ nhưng cứ nghĩ về nó để lo sợ thì được ích gì, thà tận hưởng chút cuộc sống còn lại còn hơn.

    # chỉ còn 1 ngày để sống àh!chắc chắn tui sẽ làm những việc mà mình muốn làm từ trc đến h, 1 ngày là đủ thực hiện hết chúng vì lúc đó có ai nỡ ngăn cản đâu^^vd như công viên sẽ mở cửa tự do chẳng hạn...^^

    # Đi Ngủ

    # Ngày tận thề còn lâu mới đến đừng bao giờ nghĩ đến nó nhé, hãy sống vui vẻ và biết yêu đời thì không bao giờ bạn nghĩ đến ngày tận thế.

    # khóc ...và rủa đứa nào cầu chuyện ấy đến !

    # Mình biết ngày tận thế có thể có, nhưng cho đến lúc có, bạn chịu khó chờ thêm vài... trăm triệu năm nữa nhé, còn mình thì không thể chờ đến lúc đó được. Có sanh ắt có diệt, việc gì phải quan tâm, sống sao cho tốt, chết trong thanh thản, không đau đớn, không lo toan, không hối hận, thế là đủ.

    # Nếu biết trước ngày mai là ngày tận thế, tôi sẽ ngồi suy nghĩ lại mình đã làm những gì chưa đúng và có lỗi với ai, tôi sẽ đi gặp những người đó xin lỗi và đền bù tổn thất theo yêu cầu của người đó để trong lòng thật thanh thản, khi biết mình không còn vướng bận, có lỗi với ai nữa, tôi sẽ gặp ba mẹ và người thân, nói cho họ biết rằng tôi yêu họ, tôi muốn sống thật hạnh phúc ngày cuối cùng và thời gian cuối ngày đó, tôi sẽ dành cho việc cầu nguyện.

    # mình nghỉ rằng nếu ngày ấy xãy ra thì tất cả mọi người đều phải chết. vậy thì chúng ta nên làm một điều gì đó có ích cho xã hội chẳng hạn như giúp đở mọi người các bạn nhé!!!!!!!!!!

    # Đi ra khỏi nhà dạo vòng vòng và nở 1 nụ cười với tất cả những người mình gặp , dù co quen hay không mình vẫn cười !! :P

    # Đã là ngày tận thế thì còn làm gì được nữa.Tôi chết, bạn chết,cả nhân loại đều chết.Chỉ còn cách cầu Chúa cho chúng
    ta được lên thiên đường.

    # toi^ se~ ca^u` nguye^n

    # Mình sẽ làm những điều mình thích mà mình chưa từng làm.

    # mình trả làm gì cả bởi vì tới 6 tỷ năm nưa mới tới ngày đó cơ mà lo gì. Đây đúng là câu hỏi củ chuối

    # xét mình đền tội

    # Tôi không biết là nó sẽ diễn ra trong thời điểm hoặc thời gian nào nhưng mà tôi sẽ cố gắng làm những việc mà mình chưa có thời gian làm , nhưng mà bạn có biết ngày tận thế diễn vào thời gian nào hay không .

    # Ngày tận thế ah, nó sẽ đến nhưng không biết khi nào thôi.Còn sẽ làm gi khi nó đến thì rất là khó nói ở đây vì mỗi người sẽ làm mỗi việc khác nhau mà họ xem là có ý nghĩ nhất đối với họ vào ngay cuối cuộc đời.

    # Nếu như (nếu như thôi nhé) ngày tận thế có thực, thì vào ngày đó, mình sẽ tụ tập những người mình thương yêu nhất, bao gồm những người bạn thân nhất của mình, và cả những người thân của mình nữa, có 1 buổi nói chuyện cùng nhau thật thân mật và vui vẻ, cùng ôn lại những kỉ niệm vui buồn có nhau, và đón nhận ngày tận thế 1 cách rất tự nhiên. Bởi vì theo mình nghĩ, được bước sang thế giới bên kia cùng những người mình yêu quý, những người bạn thân thiết như anh em, thì mình sẽ không cảm thấy cô đơn và hiu quạnh ở bên kia thế giới. Nhưng cuối cùng, mình vẫn mong rằng điều đó sẽ không xảy ra, ngày tận thế sẽ không có thực, để mình cùng họ vui vẻ sống với nhau cho đến cuối đời. Dù gì thì sống vẫn hơn chứ

    # Mình sẽ ở bên cạnh người mình yêu cùng gia đình sống thật vui vẻ nốt những giây phút còn lại của ngày tận thế

    # tôi sẽ nói những điều trong lòng mình ra

    # Trước ngày này, tôi sẽ đến 1 nơi nào đó để thấy được màu xanh của bầu trời, chụp 1 tấm ảnh và rồi... chờ ngày - mà - ai - cũng - biết - là - gì - đấy tới. Xong !

    # Nhin len TROI cuoi 1 tieng va khoc 1 lan.

    # Tôi sẽ tìm và liên lạc với Tổ chức hoặc Cá nhân được giao trách nhiệm khắc phục chuyện này, để hỏi xem: Tôi có thể đóng góp gì để chống lại phá hủy thời điểm kinh khủng đó?

    # Tôi chẳn lo gì cả.

    # Thức trắng từ đêm hôm trước, Lướt web/xem TV (nếu còn hoạt động) để có cơ hôi quan sát lần cuối cả thế giới/mọi người trên trái đất. Ra ngoài vào khoản 4g sáng, ngồi một mình trong bóng đêm tận hưởng sự mát lạnh và tĩnh lặng của bóng đêm. Ngẫm nghỉ và nhớ lại mọi khoảng khắc trong cuộc đời, dù buồn hay vui. Ngắm nhìn mặt trời mọc, xuống ăn bữa sáng cuối cùng, vui vẻ tận hưởng giây phúc hạnh phúc cuối cùng với gia đình. Gọi điện hẹn hò với bạn bè thân thiết. Chơi bời , hát hò, ăn uống nhậu nhẹt nhưng giữ cho bản thân luôn tỉnh táo, cố gắng tham gia mọi hoạt động thể thao, mọi trò mạo hiểm. Cố gắng hát/chơi 1 nhạc cụ yêu thích/ vẽ 1 bức tranh 1 cách nghiêm túc. Tìm cô gái mà mình cảm thấy là người yêu định mệnh, hoặc chỉ đơn giản là cô gái mình yêu thích nhất. Hôn cô ấy thật nhiều,quan hệ tình dục, tận hưởng giây phúc thăng hoa của xác thịt, điều mà con người đã theo đuổi từ thời cổ đại. Ôm cô ấy thật chặt, để linh hồn cả 2 mãi mãi ko rời xa và tâm sự mọi điều gắn kết 2 tâm hồn. Ngồi ngắm ánh hoàng hôn cuối cùng ,cố gắng quan sát và ghi vào tâm hồn mọi hình ảnh của cuộc sống tuyệt vời....khẽ nói lời vĩnh biệt với mọi người ....bật khóc nhìn cuộc đời mình ...từ từ kết thúc....

    # Nếu tôi trả lời rằng:bạn hãy ăn thật nhiều vì ngày tận thế sắp đến, thì bạn có tin và nghe lời của tôi không. Theo tôi bạn hãy sống vui vẻ như mình đang sống, hãy góp ích cho đời nhiều hơn nữa,hãy sống cho thực tế một chút.Đời còn dài lắm,yên tâm đi.Đừng để tâm hồn bị xao động vì một chuyện không đâu.Tôi vẫn sống yêu đời như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

    # Vao ngay tan the minh cung se song nhu ngay hom nay , minh se yeu thuong va chia se tat cung nhung nguoi dau kho nhat . Minh se co gang lam tat ca de moi nguoi tren the gioi co the xich lai gan nhau va yeu thuong se tran day tren trai dat.

    # chẳng ai bếit hôm đó là ngày tận thế cả ! vì vậy mà tui sẽ vẫn làm những việc tui thích ... sống bình thường ! ^^!( vì bản thân tui luôn sống cho bản thân và làm những gì tui thích vào mỗi ngày tui sống ===> tận thế thì tận thế )

    # nếu như đến ngày tận thế của mình thì mình sẽ dành tất cả công sức hiến dâng cả thân thể mình cho Đảng Cộng Sản Việt Nam vì mình là Thanh Niên Việt Nam nên trước khi nằm xuống muốn làm gì cho Đất Nước và hoàn thành tập thơ Xuân Tình của mình. Mình chỉ ước nguyện như thế thôi ! Nếu thế thì mình không còn gì nuối tiếc !!!

    # Ngày tận thế, tôi sẽ ra đường, ôm thật chặt tất cả những người tôi gặp, dù giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay bệnh tật, tốt hay xấu. Vì đã có quá nhiều thứ ngăn cản con người đến gần nhau, vì tất cả những gì chúng ta mang theo được khi giã từ cuộc sống này là tình yêu thuơng ...

    # Tôi sẽ diễn một đoạn hài kịch cho mọi người thưởng thức Nấu một bữa ăn .Sau đó cùng mọi người(tấ cả người thân và hàng xóm).nâng cốc hát bài hát chào mừng ngày tận thế.Sau đó hôn tạm biệt người iu

    # mình sẽ thu hết tiền âm phủ....

    # Tôi sẽ ở bên cạnh những người tôi yêu thương nhất, những người ghét tôi nhất, để được 1 lần cuối cùng, 1 lần duy nhất sưởi ấm trái tim của nhau và cũng là lần cuối cùng được ở bên nhau. Tôi mong được ôm hôn và làm chuyện đó với người đàn ông mà mình yêu quý nhất, được ôm cậu con trai bé bỏng của mình vào lòng và vỗ về, an ui, rằng dù có hôm nay là ngày tận thế thì ngày mai vẫn là 1 ngày mới..."mẹ con mình mãi ở bên nhau, con trai yêu quý của mẹ ạ"

    # về nhà gặp mẹ và ôm hôn Ricco

    # mình sẽ nói với người mà mình yêu rằng:"anh sẽ mãi yêu em dù yêu em là chết"

    # Tôi sẽ giúp mọi người đi ra các hành tinh khác,còn mình sẽ chèo lái Trái Đất thoát khỏi khiếp nạn này.Còn ko thì hy sinh vì nhân loại.

    # tôi sẽ gọi điện đến cho người thương yêu nhất của tôi . và sẽ nói cho họ biết là tôi yêu thương họ biết dường nào . tại sao không nhỉ !!!? hehehhe.........

    # uh hôn lên môi nguoi yeu cua minh lan cuoi

    # mình ko biết

    # vì ngày tận thế mà ngồi đợi thì đau khổ lắm.Nen toi vơi cả nhà sẽ dung hêt tiền đi ăn uống nhưng gì co thể an.Chết vì bội thực vẩn dễ chịu hơn =))

    # bay gio minh dang xa gia dinh.neu la ngay tan the ma minh biet truoc,thi minh se ve voi gia dinh.

    # nếu có ngày tận thế tôi sẽ làm tất cả những điều mình chưa làm và được ở bên cạnh những người tôi yêu quý để được chết chung cho vui...hiii

    # tôi sẽ ko làm gì hết ,chỉ ngồi ở nhà mà ngủ thôi.

    # tui thi` cung dong` y' phuong an' goi. tat' ca nguoi` quen tap. hop. lai. coi ngay` tan. the' ra sao dong` thoi` mo lun bua tiec. that. lon' an tha" cua" lun vi` co' chet' cung phai la` con ma no ma` hi hi^_^

    # lúc đó mình vẫn hi vọng sẽ có một siêu nhân cứu nhân loại!hoặc một phi thuyền nào đó của những hành tinh khác qua cứu nhân loại ! HI VỌNG .và hi vọng

    # nếu có ngày tận thế đó thì tôi sẽ nhắm mắt và ngủ một giấc thật sâu, cho đến khi có một chàng " Hoàng Tử Thế Giới" đến đánh thức tôi dậy.

    # tôi sẽ tìm và gặp tất cả những người mà tôi thân quen và nói lời cuối cùng-những lời mà bao lâu nay tôi chưa nói với họ-những suy nghĩ của tôi về họ trước khi bước tới ngày tận thế

    # nếu như hôm nay là ngày tận thế thì... ái chà chà, mình còn rất nhìu điều chưa làm. Nhưng nếu thật sự là như thế thì mình sẽ chạy bay về nhà và nói với mẹ là: "Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm!"

    # mình hy vọng ngày đó đến mau.vì loài người phức tạp quá!để ko còn cảnh đua đòi ,dối trá trên thế gian bon chen để nà vì cái ăn mà bất chấp mọi hành động của mình.tuy nhien co nhung nguoi tot(ko de cap) ,theo toi tha chet het cho roi, de chuyen giao thoi dai moi ........con ve lam gi vao ngay do ha?tuc nhien chay ra xem tan the ra sao?

    # Ngày tận thế ư? Nó hẵng còn dài dài đối với thế giới nha!Còn lâu chúng ta mới fải nghĩ đến ngày đó.Việc trước mắt của chúng ta là vui chơi, góp ích cho đất nước chứ ko fải là nghĩ đến những cái chưa thể xảy ra.Chúng ta hãy nên nghĩ đến những điều tươi đẹp hơn thì có lẽ sẽ tốt hơn khi nghĩ đến cái gọi là ngày tận thế...........

    # Tôi sẽ ôm ba mẹ vào lòng và cười với mọi người. Sinh, lão, bịnh, tử ai mà ko trãi qua, dù giàu hay nghèo, có quyền hay ko thì cũng sẽ trở về với cát bụi. Người ta nói cọp chết để da người chết để tiếng nhưng vào lúc này ai mà quan tâm đến điều đó nữa(cười). Nhưng điều tôi cố gắng làm nhất là tìm mọi cách chạy đến bên người con gái tôi đang thâm yêu và lớn tiếng với cô ấy rằng:"Anh yêu em nhiều lắm, điều anh mong nhất trước khi mọi việc kết thúc là được nhìn thẳng vào đôi mắt em thôi". Ôi một câu truyện tình yêu đẹp quá phải ko các bạn.

    # tôi sẽ dành cả ngày ấy để ở bên người phụ nữ mà tôi yêu thương nhất.Và một nụ hôn cuối cùng lên môi cô ấy.

    # Ăn mặc nghiêm chỉnh sau đó, mua một cỗ quan tài thật tráng lệ.Sau đó nữa là nằm vào trong đó, chờ ngày tận thế.

    # Ngày nào với Tôi cũng là Ngày Tận Thế. Buồn, muốn chết
    Cái lúc Chia tay với người có lẽ là Ngày Tận Thế, cứ nghĩ mà xem

    # neu la toi , toi se thu xep ttat ca moi viec on thoa , vi truoc kjhi di den ngay do , ban can fai la nguoi thanh than de don nhan !

    # di gom vang nguoi ta bo lai . nho dau phut cuoi co mot Sôngku that su cuu duoc trai dat nay thi toi se tro thanh ty phu ! thich qua di.

    # chẳng làm j cả ....ngủ một giấc đến sáng dậy là đã thấy mình ở thế giới bên kia rôi

    # ừhm... có lẽ lúc đó mình sẽ nói ra tất cả những suy nghĩ và mong muốn mà mình để trong lòng ấy lâu nay. Nói với người mình thương là : bấy lâu nay e mến anh rất nhìu nhưng vì tính tình e thẹn mà giữ trong lòng. nói với mẹ là: mẹ ơi, con xin loi vì trách móc mẹ, con thương mẹ nhìu lắm, con cảm ơn mẹ vì luôn là một người mẹ bik wan tâm av2 chia sẽ con khi cần thiết. Nói với pa là pa ui, koan gái của pa luôn coi pa là thần tượng số 1. nói với e trai của mình là chị 2 hem hề mún la mắng gh đâu, thương gh lém cơ, sao ứ chọc chị 2 bực hoài vậy và nói với tất cả những bạn bè của mìnmh rằng I LOVE YOU ALL ...

    # nếu ngày hôm nay là ngày tan thế,mình sẽ xin lỗi gia đìng mình về những chuyện mình dã làm trong thời gian we,và còn 1 chuyện wen trọng nữa là đi chơi chung voi người ban gái minh mới wen.kekekekekekek

    # tôi sẽ đọc những quyển sách yêu thích của tôi và ngồi quây quần bên người thân coi tv , hoặc cùng cha mẹ tôi đi siêu thị, tôi sẽ đi ăn một bữa thỏa thuê , sau đó cùng cha mẹ đi thăm bà con họ hàng

    # Mình sẽ gặp nhiều người thân càng tốt. Với những người ghét mình, mình xin họ tha thứ. Với những người mình yêu, mình sẽ làm mọi thứ để họ được hạnh phúc. Vì chết là hết. Trước khi chết mình muốn mình và mọi người đều cảm thấy vui vẻ

    # chết rồi còn làm dược gì nữa!

    # toi se cau nguyen cau xin chua tha thu toi loi cho toi va toan the gioi.

    # Câu nói nổi tiếng của Thánh Đaminh Saviô: "Con đang chơi thì con cứ chơi". Bạn không cần phải lo nghĩ, không cần chạy ngay tới nhà thờ để xưng tội hay chạy ngay vào chùa để cúng giải oan. Bạn cũng không cần làm công việc có ý nghĩa của bạn nữa, vì bạn không sống thật đến khi chết mới lo thì còn ích gì. Bạn chỉ cần sống một ngày bình thường nhất, được làm con người đúng nghĩa, hãy giúp đỡ khi bạn có thể, sẻ chia và thứ tha. Tôi nghĩ ngày nào cũng có thể trở thành ngày tận thế, và nếu vậy thì ai muốn đi chat hay viết blog thật phí phạm thời gian và đều vô nghĩa, tại sao không gặp mặt người thân và bạn bè nhỉ? Bạn đừng sống vì vật chất máy móc làm gì, hãy sống thật làm người thì dù mai có là tận thế, bạn vẫn sẽ cảm nhận nó sao quá bình thường...

    # Đây là một câu hỏi hay mang tính triết học. Bản chất của câu hỏi này thực ra đã hàm ý sẵn câu trả lời trong đó. Nếu ta suy nghĩ một chút ắt hẵn người đặt ra câu hỏi này đầu tiên đã có ý muốn khuyên người được hỏi. Trong lời Phật dạy có một câu đại ý là như thế này: "Hãy coi sự vật như chiếc ly đã vỡ". Ban hãy đọc lại câu đó một lần nữa và hãy dừng lại 1 phút để suy nghĩ thử xem rồi hãy đọc những dòng tiếp theo. Bạn hãy nghĩ về 1 cái gì đó hoặc ai đó mà bạn thật sự yêu quý. Sau đó bạn hãy nghĩ rằng 1 phút nữa thôi cái điều tốt đẹp đó sẽ tan vỡ. Bạn đã thấy gì chưa. Bạn thấy bàng hoàng không. Sững sốt không. Nếu sau 1 phút nữa người yêu bạn sẽ chết.v.v. Tương tự với những thứ khác. Bây giờ bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi "Bạn sẽ làm gì vào ngày Tận Thế?" Câu hỏi đó có hàm ý là hãy yêu quý cuộc sống này vì chúng ta chỉ sống trên đời này chỉ duy nhất 1 lần mà thôi.

    Theo Yahoo Answers


  2. #2
    Ngaibiet_conratyeuduoi's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Tôma
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Huế city
    Bài gởi: 522
    Cảm ơn
    335
    Được cảm ơn 597 lần trong 243 bài viết

    Default

    Nhường như tất cả điều muốn thư giản thoải mái, quây quần bên người thân.
    Tại sao chúng ta không trả lừoi thử nhỉ rồi bình luận cho sôi nổi. Và có lẽ lúc đó nên chuyển qua mục khác
    Nếu là em sẽ bắt chước cậu bé tỏng Kinh Thánh đó. Em sẽ làm việc thường ngày làm chuyện gì sãy ra thì cứ sảy ra, chưa lo gì cả, cứ thoải mai như những ngày khác.
    Hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về với bụi tro

  3. Có 5 người cám ơn Ngaibiet_conratyeuduoi vì bài viết này:


  4. #3
    Dauan_tinhyeu's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Agnés
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Tc
    Bài gởi: 508
    Cảm ơn
    586
    Được cảm ơn 544 lần trong 278 bài viết

    Default

    Câu trả lời của Ngaibiet_conratyeuduoi cũng rất hay. Nhưng theo tôi nghĩ thì đến ngày tận thế ta nên cầu nguyện,để thống hối mọi tội lỗi của mình. Vì ngày tận thế là ngày Chúa trở lại trong vinh quang, Ngài tỏ uy quyền và quyền lực của Ngài ra cho chúng ta thấy. Lúc đó, bản thân tôi và mọi người điều sắp mình thờ lạy, nhân danh Thiên Chúa uy linh cao cả...Có ai đồng ý với ý kiến của tôi không ???

  5. Có 6 người cám ơn Dauan_tinhyeu vì bài viết này:


  6. #4
    Ngaibiet_conratyeuduoi's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Tôma
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Huế city
    Bài gởi: 522
    Cảm ơn
    335
    Được cảm ơn 597 lần trong 243 bài viết

    Default

    Chẳng lẽ cứ cầu nguyện cả ngày hay sao. Chúng ta cứ bình thường như bao ngày khác. Cầu nguyện thì cũng có nhưng không nên cứ cầu nguyện mãi cả ngày. Tại sao cứ để đến lúc tận thế mới cầu nguyện ăn năn tội, sao thường ngày ta không làm như vậy vì Chúa có thể gọi ta mọi lúc mọi nơi. Vậy nên ngày nào lo việc ngày ấy cứ cầu nguyện ăn năn tội trong ngày này. Thế là ngày tận thế cũng chỉ cầu nguyện ăn năn tội trong ngày ấy và nhớ về quá khứ để xin Chúa tha mọi tội. hihihi
    Hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về với bụi tro

  7. Có 5 người cám ơn Ngaibiet_conratyeuduoi vì bài viết này:


  8. #5
    Dauan_tinhyeu's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Agnés
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Tc
    Bài gởi: 508
    Cảm ơn
    586
    Được cảm ơn 544 lần trong 278 bài viết

    Default

    Cũng có lẽ là như thế mỗi người chúng ta đều khác nhau cả, nhưng 1 số hàng Giáo sĩ kêu gọi chúng ta nên cầu nguyện, đương nhiên là cầu nguyện cũng có lúc nghĩ ngơi chứ... Vì cầu nguyện là phương pháp tốt nhất để nên hướng về đời sau...Bởi chăng Thiên Chúa đã có nói:" Thời giờ đã đến, anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện..."
    Thân ái trong Đức Kitô!!!
    Dauan_tinhyeu

  9. Có 4 người cám ơn Dauan_tinhyeu vì bài viết này:


  10. #6
    con yêu Chúa's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Maria hồn xác lên trời
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Tp HCM
    Bài gởi: 239
    Cảm ơn
    517
    Được cảm ơn 395 lần trong 176 bài viết

    Default

    uhm`, theo nếu ngày mai là ngày tận thế thì em sẽ vào xin cha xứ giải tội cho, rồi sau đó cầu nguyện và em nghĩ những việc đó nếu xảy ra thì chắc cũng không mất đến một ngày cho nên sau khi làm những việc đó xong thì em sẽ tiếp tục với những việc hằng ngày và cũng để cám ơn Chúa vì cho em sống thêm một ngày nữa.
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  11. Có 3 người cám ơn con yêu Chúa vì bài viết này:


  12. #7
    Ngaibiet_conratyeuduoi's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Tôma
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Huế city
    Bài gởi: 522
    Cảm ơn
    335
    Được cảm ơn 597 lần trong 243 bài viết

    Default

    Uh, mà lúc đó chắc ăn năn tội dữ hơn trước vì sợ chết sợ xuống hỏa ngục. Và lúc đó chúng ta hãy trong cậy vào Chúa nha vì nếu lo lắng thì chúng ta cũng chẳng kéo dài sự sống hơn chỉ là 1 gang như Chúa nói.
    Hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về với bụi tro

  13. Có 6 người cám ơn Ngaibiet_conratyeuduoi vì bài viết này:


  14. #8
    Dauan_tinhyeu's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Agnés
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Tc
    Bài gởi: 508
    Cảm ơn
    586
    Được cảm ơn 544 lần trong 278 bài viết

    Default

    Rất hay, hoan nghênh những ý kiến đóng góp cho bài viết này. Nếu biết kính sợ Thiên Chúa, thì giờ đây ta nên sống tốt đời, đẹp đạo đi nha...
    Tặng cho mỗi người 7 cây bông hồng, tượng trưng cho 7 ơn của Đức Chúa Thánh Thần
    Cây bông hồng của ơn Khôn ngoan
    Cây bông hồng của ơn Hiểu biết
    Cây bông hồng của ơn Thông minh
    Cây bông hồng của ơn Lo liệu
    Cây bông hồng của ơn Sức mạnh
    Cây bông hồng của ơn Đạo đức
    Cây bông hồng của ơn Kính sợ Thiên Chúa
    Bảy cây, dành cho 7 người đóng góp ý kiến vào bài viết này. Và 7 ơn, sẽ dành cho những ai Tin kính, thờ phượng, cầu xin Chúa Thánh Thần và hằng vâng theo ơn Người soi sáng. Đồng thời cùng tôn trọng hồn xác ta là Đền thờ của Người...

  15. Có 5 người cám ơn Dauan_tinhyeu vì bài viết này:


  16. #9
    [B]aby_Angel's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sài Gòn
    Bài gởi: 21
    Cảm ơn
    50
    Được cảm ơn 25 lần trong 13 bài viết

    Default

    theo Baby thì đến ngày tận thế, Baby sẽ làm nh~ việc cúi cùng mình có thể làm như là nói nh~ lời yêu thương... và đến h cúi cùng, Baby sẽ cầm trên tay quyển sách Kinh Thánh, đó sẽ là tấm vé vào nước Trời của Baby
    God is Love

  17. Có 3 người cám ơn [B]aby_Angel vì bài viết này:


  18. #10
    Ngaibiet_conratyeuduoi's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Tôma
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Huế city
    Bài gởi: 522
    Cảm ơn
    335
    Được cảm ơn 597 lần trong 243 bài viết

    Default

    Oh baby nói hay ghê quyến sách Kinh Thánh là tấm vé vào Nước Trời hihihhi
    Hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về với bụi tro

  19. Các thành viên đã cám ơn Ngaibiet_conratyeuduoi vì bài viết này:


  20. #11
    Dauan_tinhyeu's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Agnés
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Tc
    Bài gởi: 508
    Cảm ơn
    586
    Được cảm ơn 544 lần trong 278 bài viết

    Default

    Uk...Hay đó chứ. Tay phải cầm quyển sách Thánh làm tấm vé vào cửa Thiên Đàng. Khi lên trên ấy, thánh Pherô tặng thêm cho ta nhánh cây Thiên Tuế như các Thánh Tử Đạo vậy. " Tay ôm bó lúa lòng mừng bao la "...Nhân muốn cầm nhánh cây Thiên Tuế hay bó lúa hã

  21. Các thành viên đã cám ơn Dauan_tinhyeu vì bài viết này:


  22. #12
    Ngaibiet_conratyeuduoi's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Tôma
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Huế city
    Bài gởi: 522
    Cảm ơn
    335
    Được cảm ơn 597 lần trong 243 bài viết

    Default

    Bó lúa đi để vô đó xin Chúa làm Thiên Thần để đi gặt lúa tốt và loại cỏ xấu hihihi
    Hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về với bụi tro

  23. Các thành viên đã cám ơn Ngaibiet_conratyeuduoi vì bài viết này:


  24. #13
    Dauan_tinhyeu's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Agnés
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Tc
    Bài gởi: 508
    Cảm ơn
    586
    Được cảm ơn 544 lần trong 278 bài viết

    Default

    Chứ không phải ôm bó lúa, có lúa ăn hoài hey sao ???

  25. Các thành viên đã cám ơn Dauan_tinhyeu vì bài viết này:


  26. #14
    Ngaibiet_conratyeuduoi's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Tôma
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Huế city
    Bài gởi: 522
    Cảm ơn
    335
    Được cảm ơn 597 lần trong 243 bài viết

    Default

    Giờ nghĩ lại rồi ôm cả hai. Lúa tay trái lá vạn tuế tay phải. Lá vạn tuế để đón Chúa đến Trái Đất lúc tận thế (lúc Chúa Quang Lâm). hihih
    Hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về với bụi tro

  27. Các thành viên đã cám ơn Ngaibiet_conratyeuduoi vì bài viết này:


  28. #15
    Dauan_tinhyeu's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Agnés
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Tc
    Bài gởi: 508
    Cảm ơn
    586
    Được cảm ơn 544 lần trong 278 bài viết

    Default

    Khôn dữ ah...Tay ôm hai cái, lúa thì ăn - còn nhánh Thiên tuế thì để đón Chúa hã ??? Đâu ai cho phép làm như vậy...Nhân tham lam quá đáng rồi đó nghe....

  29. Các thành viên đã cám ơn Dauan_tinhyeu vì bài viết này:


  30. #16
    Ngaibiet_conratyeuduoi's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Tôma
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Huế city
    Bài gởi: 522
    Cảm ơn
    335
    Được cảm ơn 597 lần trong 243 bài viết

    Default

    Sau không cho được nếu có thêm cái gì có ích thì cầm luôn. Quyển Kinh Thánh cầm trên tay phải với cây vạn tuế ôm vào lòng. hihihi
    Hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về với bụi tro

  31. Các thành viên đã cám ơn Ngaibiet_conratyeuduoi vì bài viết này:


  32. #17
    Dauan_tinhyeu's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Agnés
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Tc
    Bài gởi: 508
    Cảm ơn
    586
    Được cảm ơn 544 lần trong 278 bài viết

    Default

    Cũng may là có 2 món đó, lỡ có thêm món thứ 3 là Nhân " vơ vét " hết đồ trên Thiên Đàng luôn á ...tham lam riết

  33. Các thành viên đã cám ơn Dauan_tinhyeu vì bài viết này:


  34. #18
    Ngaibiet_conratyeuduoi's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Tôma
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Huế city
    Bài gởi: 522
    Cảm ơn
    335
    Được cảm ơn 597 lần trong 243 bài viết

    Default

    Ơ thì là 3 thứ còn gì có quyển Kinh Thánh nữa kìa
    Hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về với bụi tro

  35. Có 2 người cám ơn Ngaibiet_conratyeuduoi vì bài viết này:


  36. #19
    HaNhi_Maria's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nại
    Bài gởi: 146
    Cảm ơn
    255
    Được cảm ơn 285 lần trong 121 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi [B]aby_Angel View Post
    theo Baby thì đến ngày tận thế, Baby sẽ làm nh~ việc cúi cùng mình có thể làm như là nói nh~ lời yêu thương... và đến h cúi cùng, Baby sẽ cầm trên tay quyển sách Kinh Thánh, đó sẽ là tấm vé vào nước Trời của Baby
    Còn em nếu như đến ngày tận thế thì em sẽ làm những việ tốt và vác theo cây thập giá đó là tấm vé vào Nước Trời cua em.
    Thiên Chúa là con đường, là sự thật và là sự sống.
    Thiên Chúa
    Xin Ngài ở lại với con
    mãi mãi.

  37. Có 2 người cám ơn HaNhi_Maria vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com