Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: SỰ LẠ FATIMA

  1. #1
    hocvoi_chuagiesu's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: 3/26, Nguyễn Du, phường 7, quận Gò Vấp, Việt Nam, TP.HCM
    Bài gởi: 13
    Cảm ơn
    51
    Được cảm ơn 39 lần trong 9 bài viết

    Post SỰ LẠ FATIMA

    Söï laï Fatima.

    Laøng Fatima.

    Năm xưa trên cây sồi
    Làng Fatima xa xôi
    Có Đức Mẹ Chúa Trời
    Hiện ra uy linh sáng chói.

    Bài hát bình dân quen thuộc ấy đã vang vọng lên bao nhiêu lần như mời gọi tìm về kính viếng nơi đã ghi vết chân Đức Mẹ. Fatima, là một làng bé nhỏ thuộc huyện Ourem Bồ Đào Nha, cách thu đô Lisbonne 112 cây số.
    Nếu đại đa số quần chúng Bồ Đào Nha thuộc thành phần cần cù, nghèo khó nhưng còn giữ được đạo đức thì Chính Phủ Bồ Đào Nha thời đó phải là một Chính Phủ kình chống tôn giáo. Ngoài đường phố học sinh diễn hành mang những biểu ngữ: Không Thiên Chúa, không đạo giáo. Tình trạng đó là tình trạng chung của Châu Âu cuối thời đệ nhất thế chiến cách mạng âm ỉ nhiều nơi chỉ chờ cơ hội để bùng nổ.
    Thì cũng tháng 10 năm 1917, Đức Mẹ hiện ra với ba đứa trẻ trên đồi Cova da Iria để ban cho thế giới một sứ điệp yêu thương, hy vọng và hòa bình. Đây là một câu chuyện thần linh, nhưng có liên hệ mật thiết với thời cuộc chúng ta đang sống; như lời Đức Thánh Phao-lô VI tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 1967, nhân kỉ niệm 50 năm Đức Mẹ hiện ra: "Chúng ta chạy đến cùng Đức Mẹ, Đấng, vì sự an ninh của thế giới, đã thân hành tỏ hiện khuôn mặt dịu hiền khả ái với những trẻ nghèo khổ và ban phương thuốc thần hiện: hãm mình và cầu nguyện. Đó là mục đích cuộc hành hương của ta".

    Söï laï Fatima.

    13 tháng Năm.
    Hôm ấy Chúa nhật ngày 13 tháng 5 năm 1917, một ngày đẹp trời nắng tốt. Sau khi dâng Thánh lễ, ba chị em Lucia, Phanxicô và Jacinta dẫn đàn chiên đi về phía đồi Cova da Iria, cách làng Aljustrel khoảng 2 cây số. Trong khi đàn chiên âm thầm gặm cỏ thì ba anh em cũng lấy thức ăn trưa ra dùng. " Bỗng dưng - Lucia kể lại - Có một tia chớp sáng. Chúng tôi quyết định ra về. Vừa khó nhọc lừa bầy chiên đi được mấy bước thì chúng tôi thấy trên cây sồi xanh, một Bà ăn mặc toàn trắng sáng rực rỡ hơn mặt trời. Bà nói:
    " chúng con đừng sợ. Ta không làm hại chúng con đâu".
    Lucia hỏi:
    _ Bà ở đâu đến?
    _ Ta từ trời đến.
    _ Bà muốn con làm gì?
    _ Ta đến xin chúng con đến đây mỗi ngày 13, liên tiếp 6 tháng, cũng vào giờ này.
    Một thoáng sau, Bà thêm:
    _ Chúng con có muốn lãnh nhận và hiến dâng cho Chúa mọi đau khổ Chúa gửi đến, để đền vì tội lỗi người ta xúc phạm đến Chúa và cầu nguyện cho kẻ có tội trở lại không?
    Lucia thay mặt các em trả lời:
    _ Chúng con muốn.
    _ Vậy chúng con sẽ phải đau khổ nhiều, nhưng ơn Chúa sẽ phù trợ các con.
    Và Bà kết luận:
    _ Hãy lần hạt mỗi ngày để chiến tranh chấm dứt và hòa bình trở lại.
    Lucia kể: Bà bắt đầu tiến về hướng đông và biến đi trong khoảng bao la, có bầu ánh sáng bao quanh như mở một con đường giữa trăng sao.
    Ba em đứng khựng, mắt nhìn trời... Trên đường về, các em quyết định không tiết lộ việc hiển linh. Nhưng tối hôm ấy, Jacinta, 7 tuổi, kể hết cho mẹ nghe, khởi đầu những nỗi nhục nhã và đau khổ như Đức Mẹ đã tiên báo.
    Đây là lần hiện ra đầu tiên.
    Ba em được diễm phúc là Lucia, Phanxicô và Jacinta.
    Lucia thuộc gia đình Santos, sinh ngày 22 tháng 3 năm 1907 và là chị họ của hai anh em Phanxicô và Jacinta. Khi Đức Mẹ hiện ra, em lên 9 tuổi. Sau này trở thành một nữ tu Dòng Kín tại tu viện Coimbre cách Fatima 70 cây số. Phanxicô sinh ngày 11-6-1909 là anh ruột của Jacinta sinh ngày 11-3-1910, thuộc gia đình Manuel Marti . Cả hai, như lời Đức Mẹ báo trước, đã được cất về Thiên đàng sớm. Lúc Đức Mẹ hiện ra, Phanxicô lên 8 tuổi và Jacinta lên 7 tuổi.
    13 tháng Sáu.
    Hiện ra lần thứ hai. Tin đồn hiện ra được loan đi khắp toàn xứ, nhưng rất ít người tin. Hôm ấy là 13 tháng Sáu trên đồi Cova Da Iria có khoảng 50 người hiếu kỳ đứng đợi. Như đã hứa, Bà xuất hiện.
    "Ta muốn các con đến đây ngày 13 tháng tới và các con hãy lần hạt". Rồi Bà hứa sẽ đưa Phanxicô và Jacinta về trời sớm. Lucia còn phải ở lại để giúp truyền bá việc tôn sùng Khiết Tâm Mẹ. Lucia buồn vì phải ở lại một mình. Nhưng Bà an ủi: "Ta không bỏ con bao giờ, Trái Tim Vô Nhiễm của Ta sẽ là nơi con nương náu, là đường dẫn đến Chúa". Và Bà mở bàn tay ra. Trong lòng bàn tay phải có một quả tim với gai nhọn bao quanh. "Chúng tôi hiểu rằng đó là Trái Tim Vẹn Sạch của Đức Mẹ, đã bị xúc phạm vì tội lỗi của loài người, muốn được đền tạ" (Lucia).
    13 tháng Bảy.
    Hiện ra lần thứ ba. Ba em phải đương đầu với nhiều trở ngại của sự chống đối trong gia đình và ngoài hàng xóm. Họ nói: Đó là việc ma quỷ làm. Là một đòn của Hỏa ngục.
    Nhưng Bà đã trấn an: "Ta từ trời đến. Trong Hỏa ngục, đâu có ánh sáng huy hoàng như thế. Nhất là, đâu có tình thương dịu hiền như thế. Hãy tiếp tục lần hạt mỗi ngày".
    Lucia xin Bà một phép lạ để mọi người tin. Bà trả lời: "Đến tháng 10, Ta sẽ nói Ta là ai và muốn gì. Và Ta sẽ làm một phép lạ cho mọi người thấy và tin".
    Lucia sung sướng, vội trình bày mấy vấn đề, như xin ơn chữa lành, ơn trở lại. Bà đáp ứng và truyền dạy đọc kinh lần hạt. Rồi Bà tiếp: "Hãy hãm mình cầu cho kẻ có tội và đọc câu sau đây, nhất là khi làm một việc hy sinh".
    "Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng để yêu mến Chúa, để cầu cho kẻ có tội trở lại và đền tạ vì những tội lỗi xúc phạm đến Khiết Tâm Mẹ Maria".
    Lúc ấy, Lucia kể, Bà mở rộng đôi tay và ba em chứng kiến một cảnh ghê sợ. Ba em nhìn thấy Hỏa ngục trong đó ma quỷ và tội nhân đang đau đớn. Mặt ba em chuyển sang màu tử thi, mọi người xung quanh đều chú ý.
    Lucia, thốt ra từ đôi môi run rẩy: Ôi! Mẹ Rất Thánh!
    Sau thị kiến, Bà nói: "Chúng con đã nhìn thấy Hỏa ngục nơi linh hồn tội lỗi bị trầm luân. Để cứu họ, Thiên Chúa muốn thiết lập trên thế giới việc sùng kính Khiết Tâm của Mẹ. Nếu người ta thực thi lời Mẹ, nhiều người sẽ được cứu rỗi và được hưởng hòa bình. Chiến tranh sắp hết, nhưng nếu người ta vẫn tiếp tục xúc phạm đến Chúa, sẽ có một trận chiến khác còn khốc liệt hơn. Khi chúng con nhìn thấy một ánh sáng kỳ lạ xuất hiện trong đêm, hãy biết rằng đó là dấu chỉ mà Chúa tiên báo, trước khi trừng phạt thế giới tội lỗi, bởi chiến tranh, nạn đói và các cuộc bách hại Giáo Hội và Đức Giáo Hoàng. Để tránh những tai nạn đó, Ta sẽ trở lại xin làm việc hiến dâng một quốc gia đang chống đối Giáo Hội cho Trái Tim Vẹn Sạch của Ta và rước lễ đền tạ các ngày thứ bảy đầu tháng. Nếu người ta thực hành các điều đó, Ta sẽ xin cho một quốc gia đang chống đối Giáo Hội ơn trở lại. Nếu không, quốc gia đang chống đối Giáo Hội sẽ truyền bá sai lầm của họ khắp thế giới, gây nên nhiều cuộc chiến tranh và bách hại Giáo Hội: người lành sẽ bị tử tiết, Đức Thánh Cha sẽ đau khổ nhiều. Nhưng sau cùng, Trái Tim Vô Nhiễm Ta sẽ thắng. Những điều ấy, chúng con đừng nói với ai".
    Thị kiến về Hỏa ngục, các lời tiên báo về một quốc gia đang chống đối Giáo Hội và về số phận bấp bênh của thế giới hình thành phần đầu của Bí mật Fatima đã từng gây cho ba em biết bao đau khổ.
    Sau cùng, Bà lại thêm: Khi chúng con lần hạt, sau mỗi chục hãy đọc:
    "Lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa Hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn".
    19 tháng Tám.
    Hiện ra lần thứ tư. Báo chí bắt đầu nói đến vụ hiện ra ở Fatima, cho rằng nhà cầm quyền thiếu sót và bất lực không đánh đổ được "trò hề" ở Cova da Iria. Ông quận trưởng Vila Nova cảm thấy bị ám chỉ, liền bày mưu lập kế. Sáng ngày 13 tháng 8, ông giả bộ tham dự, nên đem xe ngựa cho ba em đi. Nhưng thay vì đến Cova da Iria, ông đưa các em lên quận đường Vila Nova. Ở đó, các em bị hạch hỏi gắt gao, chung và riêng, bị đe dọa đủ điều, nếu không nói ra sự thật và cải chính. Ba em không nao núng, cương quyết không nói, nên ngày 15 tháng 8 được đưa trả về.
    Ngày 19 tháng 8, ba em dẫn bày chiên về ngọn đồi nhỏ Valinhos, trong lòng buồn rầu vì đã lỗi hẹn. Bỗng dưng có dấu chỉ như khí trời mát, mặt trời êm dịu, báo hiệu Bà sẽ hiện ra. Mà thật, trên cây sồi xanh kia, Bà hiện ra. Một lần nữa, Bà hứa sẽ làm một phép lạ vào tháng 10, để mọi người tin. Bà cũng nói đến việc dựng một nhà nguyện nhỏ ở Cova da Iria. Rồi Bà thêm: "Hãy cầu nguyện, cầu nguyện nhiều và hãm mình cầu cho kẻ có tội. Nhiều linh hồn sa Hỏa ngục vì không có ai cầu nguyện và hãm mình cho họ". Bà tiến xa dần giữa mây trời mênh mông.
    Từ đó, hơn bao giờ hết, ba em hằng cầu nguyện và dâng việc hãm mình để cầu cho người có tội. Các em nhịn ăn sáng, có khi nhịn uống nữa, nhất lạ trong những ngày oi bức nắng hạ.
    Để hãm mình phạt xác hơn, các em mang dưới áo một sợi dây. Phanxicô và Jacinta còn tiếp tục đeo trong những ngày bệnh và cho đến chết.
    13 tháng Chín.
    Hiện ra lần thứ năm, tuy nhà cầm quyền tìm cách phá bỉnh, phần đông dân chúng bắt đầu tin. Hôm nay, 13 tháng 9, 25 ngàn người có mặt tại chân đồi.
    Lucia hỏi:
    - Bà muốn con làm gì ?
    - Hãy tiếp tục lần hạt mỗi ngày để xin hết chiến tranh.
    Bà nhắc lại lời hứa sẽ làm một phép lạ cả thể vào tháng 10.
    Từ 13 tháng Chín đến 13 tháng Mười, đời sống của ba chị em xao động hơn cả. Người ta đe dọa, nhiều gia đình trong xứ, kể cả các linh mục khuyên các em phải cải chính, nên đánh điện đi các nơi để nói sự thật.
    Sáng ngày 12 tháng Mười, mẹ Lucia khuyên con:
    - Chúng ta nên đi xưng tội. Họ nói rằng nếu Bà ấy không làm phép lạ, người ta sẽ giết mẹ con mình chết.
    Lucia điềm tĩnh trả lời:
    - Mẹ muốn con đi xưng tội thì con sẽ theo mẹ, nhưng không phải vì lý do đó. Con không sợ. Con tin chắc rằng Bà ấy sẽ giữ lời hứa.
    13 tháng Mười.
    Hiện ra lần thứ sáu. Sáng hôm ấy, khoảng 70 ngàn người có mặt tại Cova da Iria.
    Họ thuộc đủ mọi thành phần: người đạo đức, kẻ hiếu kỳ, người vô tín ngưỡng, nhà báo, đặc phái viên được gửi đến để "tố giác cuộc trình diễn". Tất cả đều đứng đó, ướt dầm dề, vì trời mưa tầm tã.
    Bà mẹ cô Lucia khóc, bà đi theo con và nói: "Nếu con gái tôi chết thì tôi cũng chết bên cạnh con".
    Bầu không khí vừa ướt át vừa nặng nề. Dân chúng chờ đã khá lâu, tuy người ta vẫn lũ lượt kéo đến.
    Giữa trưa, Lucia kêu lớn: "Im lặng, im lặng, Bà ấy đến!". Và cô không còn chú ý gì nữa đến những sự kiện xung quanh.
    Lần cuối cùng, Lucia hỏi:
    - Bà muốn con làm gì?
    - Ta là Nữ Vương Mân Côi. Ta muốn nói với con là Ta muốn có một nguyện đường ở đây dâng kính Ta. Hãy tiếp tục lần hạt mỗi ngày. Chiến tranh sắp hết...
    Lucia chuyển đạt lời xin của nhiều người. Bà nói: "Một số sẽ được nhậm lời, một số khác, không: họ phải cải thiện đã. Họ phải cầu xin ơn tha thứ tội lỗi... chiến tranh sắp hết... Đừng xúc phạm đến Thiên Chúa nữa, Ngài đã bị xúc phạm quá nhiều rồi".
    Và Bà giã biệt ba em thụ khải. Bà mở đôi tay ra rồi hướng về phía ánh sáng mặt trời. Trong khi Bà từ từ cất mình lên thì ánh hào quang của Bà chiếu dọi vào vùng kim ô tạo nên một quang cảnh huy hoàng rực rỡ hơn mặt trời.
    Gần bên mặt trời, xuất hiện hình Thánh Cả Giuse, Chúa Hài Đồng và Đức Mẹ, Chúa Giêsu và Đức Mẹ sầu bi, hình Chúa chúc lành thế giới và Đức Mẹ núi Camêlô.
    Bỗng dưng Lucia hô lớn: "Hãy nhìn lên mặt trời!". Và dân chúng đều nhìn thấy quang cảnh vĩ đại được gọi là "Phép lạ Mặt trời". Ông Avelino de Almeida, đặc phái viên của nhật báo O Seculo tường thuật như sau: "Vừng ô giống một chiếc đĩa bạc mờ mờ, có thể nhìn vào dễ dàng, không làm lóa mắt, tương tự như đang có nhật thực. Bỗng dưng vang lên một tiếng kêu lớn: Phép lạ, phép lạ, tuyệt diệu! Dân chúng bỏ vội mũ nón, kinh hoàng khiếp sợ, mở hết mắt nhìn lên khoảng thinh không: Mặt trời đang run rẩy, có những cử động đột ngột, chưa bao giờ thấy và trái với mọi luật vũ trụ: mặt trời múa (nói theo danh từ đặc biệt của người nông dân). Thân phụ của Lucia kể lại: "Mọi người ngước mắt nhìn trời, vào một lúc nào đó, mặt trời bắt đầu nhảy múa rồi ngưng rồi tiếp tục nhảy, cho đến khi, như một bánh xe bằng lửa, mặt trời rơi khỏi không gian, sà xuống trên chúng tôi. Thật là phút giây kinh khủng! Nhiều người kêu lên: "Lạy Chúa Giêsu, chúng con chết ở đây tất cả!". Kẻ khác kể lại la lớn: "Lạy Đức Mẹ, xin cứu chúng con!" có người lớn tiếng xưng ra mọi tội lỗi của mình.
    Sau cùng mặt trời ngừng lại và trở về vị trí cũ trên không gian. Một sự lạ khác không thể giải thích là mọi người đang ướt đẫm dưới cơn mưa, bỗng nhiên thấy mình hoàn toàn khô ráo.
    Những cuộc hiển linh Fatima đến đây là hết.
    Năm 1930, sau khi mở những cuộc điều tra theo Giáo luật, Đức Giám mục Leiria trong một thư luân lưu đã công nhận việc sùng kính Đức Mẹ Fatima và tuyên bố các cuộc hiển linh đáng tin cậy: "Sau khi đã điều tra, cầu xin Chúa Thánh Linh và sự phù trợ của Đức Mẹ, sau khi đã nghe các vị cố vấn Giáo phận, chúng tôi tuyên bố: Thứ nhất: việc hiện ra với ba trẻ chăn chiên ở Cova da Iria, trong giáo xứ Fatima thuộc Giáo phận này, trong ngày 13 tháng Năm đến tháng mười năm 1917, là đáng tin cậy. Thứ hai: Việc Sùng Kính Đức Mẹ Fatima được chính thức công nhận".

    Meänh leänh Fatima.

    Sứ điệp Fatima gồm tóm trong 3 mệnh lệnh:
    - Cải thiện đời sống.
    - Siêng năng lần hạt.
    - Tôn sùng Khiết Tâm Mẹ.
    Sứ điệp đó chỉ là phản ảnh sứ điệp Phúc Âm: "Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi bị cám dỗ..." (Mt 25,41).
    Để chuẩn bị các em đón nhận Hồng ân và Sứ điệp của Đức Mẹ một năm trước đó (1916), Thiên thần Hòa bình đã hiện ra 3 lần với các em, cùng các em cầu nguyện 9 lần tại đồi Cabeco gần làng. Trong lần hiện ra thứ hai, Thiên thần dạy các em hãm mình đền tội "Hãy cầu nguyện, cầu nguyện nhiều. Hãy dâng lên Chúa lời kinh và việc hãm mình".
    Đặc biệt lần sau cùng, Thiên thần hiện ra trong tay cầm chén Máu Thánh và Mình Thánh Chúa Giêsu. Sau khi để chén Thánh và Bánh Thánh lơ lững giữa trời,
    Thiên thần phủ phục thờ lạy ba lần, đọc kinh đền tạ, rồi trỗi dậy trao Mình Thánh cho
    Lucia và chén Thánh cho Jacinta và Phanxicô, ngài nói: "Hãy lãnh nhận Mình và Máu
    Thánh Chúa Giêsu đã lại bị người ta xúc phạm và đối xử tệ bạc. Hãy đền bù và an ủi Chúa của chúng con". Và Thiên thần biến đi.
    Khách hành hương có thể viếng kính quang cảnh được diễn tả lại tại đài kỷ niệm xây trên đồi gần làng Aljustrel.
    Nhất là sứ điệp đã được Đức Mẹ ban bố trong 6 lần hiện ra:
    - Ngày 13 tháng Năm, trong lần thứ nhất Đức Mẹ nhấn mạnh đến việc lần hạt: "Hãy lần hạt mỗi ngày" Đức Mẹ cũng nhắc lại đến việc ấy ngày 13 tháng Sáu và 13 tháng Bảy, 13 tháng Tám và 13 tháng Mười.
    - Ngày 13 tháng Bảy, Đức Mẹ nhắn nhủ về việc cải thiện đời sống bằng việc hãm mình đền tội. "Hãy hãm mình đền tội cho tội nhân trở lại". Đức Mẹ còn nhắc lại trong các lần khác.
    Việc tôn sùng Khiết Tâm được Đức Mẹ nói đến trong lần hiện ra ngày 13 tháng Bảy "Để cứu các tội nhân, Thiên Chúa muốn thiết lập trên thế giới việc sùng kính Khiết Tâm của Mẹ". Chị Lucia hay Nữ tu Maria Lucia Khiết Tâm phải ở lại lâu hơn "để giúp truyền bá việc tôn sùng Khiết Tâm Mẹ", trong khi Mẹ sẽ đưa hai em Phanxicô và Jacinta về trời sớm (Hiện ra lần thứ hai, 13-6-1917). Phanxicô qua đời ngày 4 tháng 4 năm 1919, Jacinta mất ngày 20 tháng 2 năm 1920.
    Trong khi hiện ra với Thánh nữ Magarita Alacoque, Chúa Giêsu đã hứa ơn phần rỗi cho những ai ẩn náu trong Thánh Tâm, thì Đức Mẹ cũng hứa như vậy cho những người Tôn sùng Khiết Tâm. "Những ai xưng tội, rước lễ, lần hạt chuỗi Mân Côi đầy đủ và để 15 phút sau suy niệm, mầu nhiệm Mân Côi, mỗi thứ bảy đầu tháng, liên tiếp trong 5 tháng, để đền tạ các điều xúc phạm đến Mẹ. Ta hứa phù giúp họ trong giờ chết và ban ơn cần thiết cho phần rỗi". (Mạc khải cho chị Lucia ngày 10 tháng 12 năm 1925). "Những ai gia nhập phong trào sùng kính Khiết Tâm. Ta hứa sẽ ban ơn phần rỗi và họ là những người tâm hồn được Chúa sủng ái". (Hiện ra ngày 13 tháng 6 năm 1917).
    Ngoài 3 mệnh lệnh căn bản trên, sứ điệp Fatima còn bao hàm việc cầu nguyện cho Giáo Hội và Đức Giáo Hoàng, tinh thần liên đới bằng hy sinh và cầu nguyện cho người có tội và một đời sống bí tích, tích cực.

    Bí maät Fatima.

    Người ta nói nhiều và viết nhiều về Bí mật Fatima, vì hiếu kỳ, vì thích mới lạ.
    Nhưng thật ra, Bí mật Fatima đã được tiết lộ. Hai phần đầu đã được công bố năm 1942. Đó là thị kiến của ba em về hỏa ngục. Những mạc khải về chiến tranh, về sự lan rộng của chủ nghĩa vô tôn giáo, những việc bách hại Giáo Hội. Phần thứ ba chưa được tiết lộ, Lucia cho biết phần này chỉ được tiết lộ sau năm 1960. Sở dĩ cho đến nay vẫn chưa được công bố vì Giáo quyền cho rằng không có ích lợi. Chị Lucia đã ghi chép để trình Đức Giám Mục Leiria. Chỉ có Đức Gioan XXIII và Đức Phaolô VI đọc và truyền lưu giữ trong hồ sơ của Thánh bộ Giáo lý và Đức tin.
    Một trong bốn phân bộ Thánh bộ Giáo lý và Đức tin mang tên phân bộ "Kỷ luật" - "disciplinaire" - có phận sự phán quyết về các cuộc hiện ra. Được hỏi về việc công bố "Bí mật thứ ba của Fatima", Đức Hồng y Tổng trưởng Joshep Ratzinger tuyên bố: "Đức Thánh Cha nghĩ rằng điều đó không thêm gì mới vào những điều mà người tín hữu phải biết qua Mạc khải và cũng qua các cuộc hiển linh của Đức Mẹ, đã được Giáo Hội công nhận. Nội dung càng nhấn mạnh đến việc cần thiết phải hãm mình, phải cải thiện, phải chay giới, phải thứ tha". Công bố "Bí mật thứ ba" có thể đưa đến nguy hại bị lợi dụng như một tin giật gân... Cho đến hôm nay, các Giáo hoàng chưa muốn công bố, không phải vì muốn giấu giếm như một cái gì ghê gớm, nội dung xác nhận thêm những gì Đức Mẹ đã nói ở Fatima... phù hợp với Lời Chúa phán: "Nếu các ngươi không ăn năn trở lại, sẽ chết tất cả" (Lc 13,3) (Xem Entretien sur la Foi - Joshep, Cardinal Ratzinger - Vittorio Messori Fayard Paris 1985 - trang 128-129).

    Fatima vaø cuïc dieän theá giôùi.

    Trong lần hiện ra thứ ba, ngày 13 tháng Bảy năm 1917, Đức Mẹ đã nói về Hòa Bình thế giới. "Nếu người ta - Đức Mẹ nói: thực thi các điều Ta dạy, một quốc gia đang chống đối Giáo Hội ấy sẽ trở lại. Nếu không, quốc gia ấy sẽ phổ cập các điều sai lầm của họ khắp thế giới, gây nên nhiều cuộc chiến tranh và bách hại Giáo Hội: nhiều người lành sẽ bị tử tiết, Đức Giáo hoàng sẽ phải đau khổ nhiều, nhiều quốc gia sẽ bị tiêu diệt... Nhưng sau cùng, Trái Tim Mẹ sẽ thắng".
    Giữa quốc gia ấy và Fatima có một mối liên hệ mật thiết cũng như giữa Fatima và cục diện thế giới. Tháng 10 năm 1917, tại Fatima, Đức Mẹ đã hiện ra với ba trẻ và ban ba mệnh lệnh hòa bình. Với những dữ kiện lịch sử đó, hai Thánh Tượng Đức Mẹ Fatima và Thánh Tượng Đức Mẹ Kazan, cả hai hiện nay đều được tôn kính tại linh địa Đức Mẹ ở Fatima.
    Lm.Hồng Phúc, DCCT
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  2. Có 5 người cám ơn hocvoi_chuagiesu vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com