- ĐI XƯNG TỘI HAY “Ở LÌ” TRONG TỘI?
- Kỷ Niệm: Hạnh Phúc Hay Vết Thương
- Nghĩ về sự chết
- Lời Của Dòng Sông
- Tôn vinh Tình thương Cứu độ!!
- Người đàn bà diễm phúc
- HERODE VẪN CÒN SỐNG?
- Cái mới của Năm Mới này
- Đức Maria Thánh Mẫu
- KHIÊM NHƯỜNG
- Tôi khát
- Năm Rồng bay cao bay xa
- THÁNH Ý CHÚA TRONG CUỘC ĐỜI
- ĐẦU XUÂN TÂM SỰ VỀ TRUYỀN GIÁO
- Bài giảng lễ mừng 2 năm Giám mục Đức cha Phó Qui Nhơn
- Bài giảng thánh lễ cung hiến nhà thờ Đông Mỹ (09/02/ 2012)
- NGÀY TÌNH YÊU, XIN LỖI TÌNH YÊU
- Tình Yêu
- Sự kiện Tiên Lãng
- Một vài suy tư của ĐTC Biển Đức 16 về Đức Kitô
- Bụi tro
- Tro bụi - Một hành trình
- Mùa Chay nhìn lại
- Mong Manh
- Tin vào tình yêu Thiên Chúa
- Nghịch lý cây Thập tự
- Toan Ném Ðá Chúa
- Bày Mưu Giết Chúa
- Ý nghĩa cái chết của Chúa
- Xin thầy rửa con !
- Ánh sáng & Bóng tối
- Suy niệm thứ Sáu Tuần Thánh: Ngắm nhìn Thập giá
- Thứ Bảy Tuần Thánh - Vọng Phục Sinh.
- Tại sao lại có những dấu đinh?
- Thứ ba sau Chúa nhật II Phục Sinh
- Nỗi oan Tôma
- Thứ tư sau Chúa nhật II Phục Sinh
- Thứ năm sau Chúa nhật II Phục Sinh
- Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI về Cầu Nguyện:
- Thứ sáu sau Chúa nhật II Phục Sinh
- Thứ bảy sau Chúa nhật II Phục Sinh
- Những hình thù của Thập giá
- Tình người mục tử
- Gã chăn bò của thế kỷ 21
- Hạt giống niềm tin - Hạt giống quý giá
- Bài giảng thánh lễ đưa chân cha giáo Benedicto Nguyễn Hưng
- Đức Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên: “Đẽo chân theo giày”
- Ân sủng rẻ tiền và ân sủng đắt giá
- Ý nghĩa cuộc thăm viếng của Đức Mẹ.
- Đức Maria thăm viếng bà Elisabeth
- Ba ngôi Thiên Chúa là tình yêu
- Suy niệm về Thiên Chúa Ba Ngôi
- Hiền lành và khiêm nhường
- Tinh thần khó nghèo
- Ước muốn
- Tôn sùng trái tim Chúa Giêsu
- Ðức Thánh Cha Benedicto XVI nhắc lại ý nghĩa của Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
- Suy niệm về Thánh Tâm Chúa
- Loan Báo Tin Mừng Cách Mới Mẻ_Tĩnh Huấn GLV 2012. (Is 2, 1-5; Rm 10, 9-18; Mc 16, 15-20)
- Thiên Chúa tuyển chọn Gioan Baotixita
- Nước mắt và hạnh phúc
- Cùng sống Lời Chúa hôm nay
- Bài chúc mừng bổn mạng Đức cha chính, cha Tổng đại diện, quý cha và quý thầy
- Bí tích là “nụ hôn” của Thiên Chúa
- Sống giống như mình!
- Trở về sống trong tình yêu Chúa Mẹ
- Bài giảng của GM Mattheu Nguyễn Văn Khôi lễ kính Chân Phước Anrê Phú Yên 26/07/2012
- Vì loài người chúng tôi
- Thánh Gioan Maria Vianney và Tòa giải tội
- Có Thiên Chúa quan phòng, tại sao còn điều xấu xảy ra?
- Con người là vấn đề của niềm tin
- Bài giảng lễ tạ ơn 13 năm GM của ĐC Phêrô GP Qui Nhơn
- Luôn yêu thương chú ý đến tha nhân
- Bài giảng của ĐứcTGM Leopoldo Girelli chiều 14/08/2012 tại La Vang
- Anh em là chứng nhân
- Thái độ giả hình
- Làm việc Tông Đồ: một cách sống đạo
- Thánh nữ Monica, bao la tình mẹ!
- Suy niệm về Tình yêu
- Lời sống
- Suy nghĩ về các dấu chỉ
- Yêu thương và tha thứ
- Hãy yêu thương nhau như Thầy
- Bài giảng lễ mừng bổn mạng Đức cha Matthêu GM GP Qui Nhơn
- Tiếng nói của sự thinh lặng
- Vực thẳm phù du (Suy niệm Mc 9,43)
- Nâng tâm hồn lên với Chúa
- Con đường bỏ ngõ của TÊRÊSA & Slideshow CN 29 QN.B
- Đức tin của một Linh mục
- Ba phần vải, bảy phần da. Tuần thứ nhất Năm Đức Tin 2012 - 2013
- Sống khó nghèo hay khó sống nghèo?
- Đạo "GỐC" cây, Tuần Thứ Hai Năm Đức Tin
- Thiên Chúa yêu thế gian
- Hôn nhân (nói với chính mình)
- "Tin" hay không "Tin"
- Dấu chấm hết tròn
- Tháng Các Linh Hồn - Tìm Hiểu
- Cho những người nằm xuống
- Xin nhớ đến tôi
- Đức Tin tha hóa - Tuần thứ bốn Năm Đức Tin
- Con yêu Chúa quá muộn màng
- Đưc Tin lung lay - Tuần thứ năm NĂM ĐỨC TIN
- Đem Chúa vào cuộc đời mình
- Đức Tin lủng củng – Tuần thứ sáu Năm Đức Tin
- Sống chứng nhân
- LỄ CHÚA KITÔ VUA
- Giêsu - Vua tình yêu
- Đức tin mâu thuẫn - Tuần thứ bảy NĂM ĐỨC TIN
- Hãy kiên nhẫn chờ đợi!
- Khát vọng kiếp người
- Vắng bóng
- Đức Tin Ngược Đời - TUẦN THỨ TÁM - NĂM ĐỨC TIN
- Đức Tin sao đây? TUẦN THỨ CHÍN – NĂM ĐỨC TIN
- Mùa Vọng - mùa của những khao khát
- Cha Long gởi bài chia sẻ
- Mùa Vọng: Mùa để chuẩn bị đón nhận món quà quý giá nhất, Chúa Giêsu
- Hy sinh
- Dọn đường cho Chúa
- Chờ đợi trong niềm vui
- Mùa Vọng là Mùa của Lòng Xót Thương
- Đưc Tin bần thần - Tuần thứ năm NĂM ĐỨC TIN
- Sống tâm tình Mùa Vọng
- Tại sao Chúa Giêsu đến thế gian ?
- Bài giảng lễ truyền chức linh mục tại nhà thờ Chính Tòa Qui Nhơn, ngày 04/01/2013
- Ánh Sao đạo đức
- Phanxicô Assisi & Ân sủng & CN 2 QN C
- Luật của Đạo Chúng Ta là Luật “Yêu Thương”
- Đức Mẹ Khóc (bài suy niệm của Lm. Giuse Ngô Văn Thích)
- Cử hành đức tin
- Việc ĐGH Bênêđictô XVI từ nhiệm là một sứ điệp của Năm Đức Tin
- Cần có một tấm lòng
- Thập giá
- Lời mời gọi trở về
- Thiên Chúa mời gọi Mùa Chay
- Loại trừ cái tôi ích kỷ, tự mãn.
- Chớ sa cám dỗ
- ĐIỂM HẸN GIÊSU
- Tâm Tình Lãnh Nhận, Bằng Lòng và Cảm Tạ
- DÁM NÓI KHÔNG
- Vâng theo thánh ý Chúa
- Tử tù
- Sám Hối Khơi Nguồn Hy Vọng
- Người chết hai lần
- Giữa sự chết và phục sinh, Chúa Giêsu ở đâu?
- Chỗ đứng của niềm tin trong thế giới Phục sinh
- Vì sao
- Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi cử hành thánh lễ tại Brunswich, Melbourne
- Allô...Chúa !!!
- Nền tảng Kinh Thánh của Chuỗi Mân Côi
- Sống với Chúa.
- Sai lỗi và xin lỗi
- Thư gởi Satan và Bán Ước Mơ Cho Đời
- Lạc đường
- Lòng trắc ẩn
- Sống chứng nhân tin mừng
- Vì sao bút chì có cục tẩy?
- Kho tàng bền vững, đó là kho tàng được cho đi
- Thánh Tâm Chúa Giêsu
- Sợi chỉ cuối cùng
- Không được thất vọng
- Tâm lý đám đông
- Nghệ thuật làm giàu
- Lửa dấn thân
- Lời tạ ơn khiêm hạ
- Ứng sử lịch sự với tha nhân
- LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ TRÊN TRỜI
- CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN 02/11
- Lễ các linh hồn: Hãy cầu nguyện cho các linh hồn
- Có điều gì tồi tệ hơn việc phạm tội không?
- Có điều gì đặc biệt nơi bàn tay Thiên Chúa?
- Thánh Thể với người nghèo và thấp cổ bé họng...
- Thánh Thể - Tin Mừng và Quà Tặng
- NƯỚC THIÊN CHÚA HAY GIA ĐÌNH CỦA CHÚA?
- Bài chia sẻ :“Thư Gởi Chúa Hài Đồng” và “Khi Nhà Tu Đi Kiếm Một Nhà Tu”
- Vùng trời sa mạc
- Gởi bài chia sẻ - Lm. Giuse Trần Đình Long.
- Lời nguyện tắt và giấc ngủ
- Hãy là một người mẹ xứng đáng
- Bí tích Rửa tội vạch ra con đường đức tin và tình bác ái
- Giá Trị Cao Quý Của Bí Tích Thánh Thể
- Quả tim biết yêu thương!
- Xức tro
- Bụi tro
- Bóng Thái Sơn
- Lời Xin Vâng; Thắp Lại Điều...và Chuyện Người Đàn Bà...
- Thời gian là của Chúa
- Suy niệm chặng đàng Thánh giá - năm 2014
- Biết mình để hoà với mình
- Giàu lòng thương xót
- Gặp Chúa trên đường
- Hãy làm theo Thầy lần nữa
- Đường Giêsu
- Tình yêu bị đánh cắp
- THÁNH THỂ VÀ THÁNH LỄ
- HÃY SINH QUẢ TỐT
- Đụng chạm và để Chúa đụng chạm
- Chạnh lòng thương
- Sứ mạng Chúa trao
- Tinh thần nghèo khó đích thực
- Chỉ trích và lên án
- Đất tốt
- Đi trên biển đời
- Trở nên như trẻ thơ
- Chính lúc thấy mình được yêu nhưng không, mới thấy tội mình vô cùng ghê tởm
- Chia sẻ Tin Mừng CN 20 TN NA ( Mt 15, 21- 28)
- Quảng đại như Chúa
- Y phục lễ cưới
- Từ bỏ mình,vác thập giá mình theo Chúa
- Tinh thần ăn chay
- Giữ luật vì yêu
- Nghệ thuật sửa lỗi
- Vác Thánh Gía theo chân Chúa
- Mẹ sầu bi
- Vai trò người phụ nữ
- Biết mình để hòa với mình
- "Kinh Mân Côi Sống"; "Đặc Sủng - Charisms"; "Từ Giọng Hát Em".
- Nước Trời...!
- Gia đình truyền giáo
- Bạn có thật sự "YÊU"?
- Mùa vọng Chúa chờ ta cái gì ?
- Suy Niệm Mùa Vọng
- Gíang sinh đến với chúng ta
- Chúa Giêsu chọn gọi các môn đệ đầu tiên (Chúa Nhật 2 TNB )
- Hồng ân được gọi
- Bất xứng
- Con sẽ trở về (Suy niệm Mùa Chay)
- Tâm tình thống hối (Suy niệm Mùa Chay)
- Tiếng gọi
- Điều gì làm Chúa Giêsu nổi nóng?
- Nối Dài Thánh Lễ
- Những người tôn sùng Đức Mẹ một cách sai lệch (Thánh Louis-Marie Grignion de Montfort)
- Thiếu một chút…
- Điện khẩn!
- Thánh Giá
- Gieo rắc bất hòa là căn bệnh trong Giáo Hội (Bài giảng của ĐTC Phanxico tại Santa Marta)
- Sẽ được gì…?
- Đức Mẹ là Đấng đầy ân phúc
- Nhập nhằng
- Bông Hồng Cho Mẹ Cha
- Thiên đàng - Hỏa ngục
- Chia Sẻ Phụng Vụ Lời Chúa Mùa Vọng Tuần I: 29/11 - 5/12/2015 (Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL)
- Đợi chờ (Suy niệm Mùa Vọng)
- Chia Sẻ Phụng Vụ Lời Chúa Mùa Vọng Tuần II: 6 - 12/12/2015 (Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL)
- Chia Sẻ Phụng Vụ Lời Chúa Mùa Vọng Tuần III: 13 - 19/12/2015 (Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL)
- Chia Sẻ Phụng Vụ Lời Chúa Mùa Vọng Tuần IV: 20 - 24/12/2015 (Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL)
- Giấc mơ vợ chồng nên Thánh
- Đêm của lòng thương xót
- Chia Sẻ Phụng Vụ Lời ChúaTuần Bát Nhật Giáng Sinh: 25/12/2015 - 1/1/2016 (Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL)
- Thiên đàng - Hoả ngục
- Giọt nước mắt xót thương