- Xuân Tâm Linh
- Ánh chân lý trong mỗi chúng ta
- Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: từ thứ Tư Lễ Tro đến hết tuần 1 Mùa Chay
- Lòng xót thương người
- Ảo thuật cuộc đời
- Tôi đi tìm tôi
- Chớ ganh ghét nhau
- Cần phải sống thế nào cho đúng nghĩa mùa chay?
- Cây Thánh Giá
- Biến Hình-qua thập giá đến vinh quang
- Tội lỗi-tha thứ-yêu mến
- Tài năng-ơn gọi-phục vụ
- Tìm một lối đi
- Bài học nơi hoang địa
- Hối hận
- Đố kỵ và ghen ghét
- Tử tội công chính
- Đấng Cứu Thế làm người
- Chúa Giêsu ngã ba lần
- Số 7 kỳ diệu
- Giọt nước mắt của một người cha!
- Bên lề trái tim
- Bước vào Tam Nhật Thánh... như một chú lừa
- Con cá và con người
- Sống thân mật với Chúa
- Gã chăn bò của thế kỷ.
- Một con người đã té xuống đất
- Người thợ vĩ đại
- Từ bỏ một đam mê
- Tay trong tay
- Lạy Mẹ mến yêu, mến yêu của con
- Tháp Babel - Xưa và nay
- Suy niệm CN Lễ Ba Ngôi: Nhân danh ai ?
- Chúa Nhật 10C TN - Cái giá của sự sống.
- Vấn nạn
- Chia sẻ trong hôn nhân
- Đạo yêu nhau
- Chấp nhận
- Thiếu niên và giới tính
- Bạn và tôi tuy hai mà một .
- Nơi nào khắc tên em
- ...CóThiên Chúa? Tại sao Thiên Chúa lại có thể để xảy ra một thảm họa khủng khiếp như vây?
- Suy niệm Kinh Lạy Cha
- Công bằng của Thiên Chúa
- Quá khứ và tương lai của một vị thánh_ Jos. Vinc. Ngọc Biển
- Me Terexa Calcutta - Chia se cua Dc Nguyen Van Kham ...
- Lòng tham
- Bài giảng Lễ Vĩnh Khấn của 21 nữ tu Mến Thánh Giá Hưng Hóa (Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc, ngày 30.9.2016)
- Lm.Matthêu Nguyễn Khắc Hy P.S.S - Khóa Tĩnh Tâm Gia Đình DOMUS Retreat 2016
- Chương Trình Vọng Thức - Lm Vũ Thế Toàn (Hội Thảo)
- Nói với chính mình Tác giả : Đức Giám Mục GB. Bùi Tuần
- Bao thư trắng màu Giáng sinh
- Mừng Lễ Giáng Sinh với chị Thánh Têrêxa
- Đóa yêu thương
- Trả nợ ân tình
- Chia sẻ Tin Mừng Lễ Giao Thừa & Tết Đinh Dậu 2017 ((Mt 5,1-10)
- Chia sẻ Tin Mừng CN 4 TN NA 2017, Mồng Hai Tết Đinh Dậu, (Mt 15, 1-6)
- Muối và Ánh Sáng Thế Gian
- Từ bên trong
- Nụ hôn của Thiên Chúa lên linh hồn
- Biệt dược tha thứ
- Làm sao chiến thắng cám dỗ
- Thánh cả Giuse ( Đại Lễ Mừng Kính ngày 19/3 hàng năm )
- Niềm vui trong đau khổ
- Tâm tình Tuần Thánh
- Con đường Chúa đi
- Dám chết cho Đức Kitô
- Ông Giuđa bán Chúa
- tại sao quan tâm Chúa Giiêsu Phục Sinh
- Trong hõa có phúc, mõi chuyện đã được an bài
- Niềm vui Phục sinh
- Men gia đình
- Tình Mẹ Cho Con - Mother's Day 2017
- Ba ngọn nến lung linh
- Linh hồn em vội vã, vẽ chân dung
- Phong cách Giê-su
- Đừng né tránh tiếng Chúa
- Đam mê của thánh Augustino
- Cấm tuyên xưng
- Tôn kính Thánh Giá-Yêu Mẹ Sầu Bi
- Thinh lặng
- Chữ khổ
- Cấp sổ thương xót
- Một Tin Mừng khó giữ
- Vòng ôm bao dung
- Lượn lẹo
- Trăng trong Kinh Thánh
- Tim ý Chúa
- Yêu thương nhau là dấu chỉ người thuộc về Chúa Giêsu
- Cám dỗ
- "Nay anh mai tôi" (Suy tư tháng các linh hồn - 2017)
- Gọi tình
- Vĩnh phúc
- Bổn phận tôi tớ
- Khôn và khờ
- Một cõi đi về
- Đời người là Một lời tạ ơn
- Chờ đợi trong tỉnh thức
- Người Kitô hữu chuẩn bị đón Noel
- Khát vọng kiếp người
- Dọn đời
- Chuyến lữ hành
- Miệng lưỡi và lời nói
- Niềm hân hoan của âm nhạc Giáng sinh
- Ấm áp mùa đông
- Trong đau khổ, Thiên Chúa ở đâu
- Tạ ơn Chúa, vì biết kính sợ Chúa
- Lỗi hẹn mùa xuân
- Người trừ quỷ
- Kinh nghiệm sự chết của cha JOSE MANIYANGAT
- Thiên Chúa gần gũi
- Thiên Chúa là mùa xuân vĩnh cửu
- Tội lỗi còn hơn phong cùi nữa
- Tội lỗi và tình thương
- Bốn điều cần ghi nhớ để vượt qua những sóng gió trong cuộc đời
- Công lý
- Vết mòn
- Ăn trong mùa chay
- Mùa chay và ơn Cứu Độ
- Thiên Chúa mời gọi mùa chay
- Chúa Giêsu và quân dữ
- CÁI CHẾT CỨU ĐỘ của ĐỨC KITÔ
- Tội phạm đến CHÚA THÁNH THẦN
- 5 lý do yêu mến Đức Mẹ
- Cầu nguyện như Chúa dạy
- Những người được Chúa cho sống lại
- Satan ẩn trong chiếc gương
- Dấu chấm than
- Mọi vật đều về phe Thiên Chúa
- Giàu sang, quyền lực
- Niềm tâm sự của Chúa Giêsu
- Yêu thương là một chuyến đi
- Gặp gỡ Chúa
- Lời nguyện xin tĩnh lặng
- Xót thương và chọn
- Ý nghĩa cuộc sống
- Bài học về tình Mẹ
- Tình Chúa
- Làm chứng cho Chúa giữa lịch sử hôm nay
- Bảy trái tim của một Linh mục
- Tiếng kêu hữu hạn
- LINH KHÍ và GIÁO HỘI
- LADARÔ là ai ?
- Làm sao bạn có thể nói không với Thiên Chúa
- Quê nhà bạc bẽo
- Sống trong mối hận của chính mình
- Loan báo Tin Mừng
- Đức tin đích thực
- Hành trình đời sống Tâm Linh theo thánh BONAVENTURA
- Vắng vẻ
- Thinh lặng
- Đón nhận sự sống
- Điều ít biết về Đức Mẹ
- Cha sở xứ Ars
- Nhạy cảm và đau khổ
- Tội nhân và Thánh Nhân
- Đặc sản
- Thánh Thể- Sức mạnh chống lại ma quỷ
- Thiên Chúa nói không
- Như một dòng sông
- Ứng nghiệm lời tiên tri 50 năm trước
- Đèn không hắt bóng
- Đẽo chân theo giày
- Sự khao khát ân sủng
- Tôi là Giáo Hội
- Xét
- Niềm xác tín
- Bánh Trường Sinh
- SỰ KHÔN NGOAN và SỨC MẠNH của THẬP GIÁ
- Đón nhận điều dữ
- Thành kiến
- Tin tưởng và phó thác
- Đánh vần
- Thiên Chúa yêu thương
- Đạo yêu thương
- Ngôn và hành : Khoảng cách xa vời vợi
- Bão tố trong Kinh Thánh
- Đường yêu thương
- Ba cột trụ của Công Giáo
- Vì sao tôi tin vào Thiên Chúa
- Tưởng lầm
- Tránh xa dịp tội
- Nạn độc quyền
- Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa ở cùng Bà
- Bán đời
- Gia đình truyền giáo
- Đắng cay
- Thương
- Nhớ
- Sống tron kiếp người
- Những cái chết trong cuộc sống
- Đi vào sa mạc của nghèo khó và siêu thoát
- Thiên đàng là thế đó
- Sẵn sàng cho Giáng Sinh
- Nụ hôn cho ông già Noel làm thuê
- Tết lì xì xuân
- Ngược dòng thời gian
- Một con người đã té xuống đất
- ĐỨC THÁNH GIUSE và BÁT PHÚC
- ĐTC: nói xấu người khác giống như ”ném bom nguyên tử”
- Thánh Lễ trong nhà thờ và Thánh Lễ ngoài cuộc đời
- Trước Vành Móng Ngựa
- Hồi Tâm
- Mười Lời khuyên cho một mùa Chay thánh thiện nhất
- Lời mời gọi trở về
- Xé tâm hồn
- Thư gởi thánh Giuse
- về nhân đức và tội lỗi
- Dấu lặng xót thương
- Cùng Đức Mẹ chịu đau khổ trong mùa chay
- Cái chết giúp sự thật hiển lộ
- Giuđa hay là tội
- Kinh Lạy Cha
- Chẳng lẽ con sao?
- Bản ngợi ca Giáo hội
- Những quan hệ chưa trọn
- Cung Thánh Linh
- Qua Đức Mẹ đến với Chúa Giêsu Thánh Thể
- Chấp nhận ơn riêng để phụng sự Thiên Chúa
- Ngôi nhà ở CA-PHÁC-NA-UM
- Chờ đợi trong hy vọng
- KẾT HÔN MÙA CORONA (bài giảng lễ cưới hai bạn Đại An và Quý Linh - 2020)
- Chặng Đàng Thánh Giá 2020
- Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XVIII TN - A (Lm John Trần Khả)
- ĐTC Phanxicô: Luận lý của Thiên Chúa là chăm sóc cho tha nhân chứ không quay mặt đi nơi khác
- Sinh Nhật Đức Mẹ - Nhìn Cuộc Đời Trong Chương Trình Của Thiên Chúa
- Ca tụng hay kêu trách
- Buông bỏ nỗi sợ sai lầm
- Loại nhà nào các con muốn xây cho ta?
- Tiếng nói của sự thinh lặng
- LUYỆN HÌNH – Nơi chốn vẫn còn tình yêu
- Sống hôm nay như ngày cuối của cuộc đời
- Hãy sống trong sự thật
- Người khôn kẻ dại
- Món quà của ngày mới
- Suy niệm chặng đàng thánh giá trong đại dịch
- Mùa chay thực hành chữ bớt
- Thiên Chúa hiện diện
- Làm sao để tìm kiếm Thiên chúa?
- Đấng chữa lành
- Chứng nhân của cõi vĩnh hằng
- Linh mục hãy thôi lạm dụng bài giảng
- Ly sữa, miếng xà phòng và Đức Giêsu (PM. Cao Huy Hoàng)
- Hãy có tâm tình tạ ơn
- Và ở cùng chúng ta
- Lắng Nghe và Thực Hành Lời Chúa
- Huấn Lệnh Truyền Giáo
- Bất lực và quyền năng
- Dấu Hỏi Cho Người Khác
- Đền Tâm Hồn