- THỔN THỨC
- BẠN CÓ THẤY...
- YÊU!
- Lặng Thầm…
- Tràng Mân Côi
- CHÚA VẪN BÊN CON
- ÁNH SÁNG BỪNG LÊN
- THÁCH ĐỐ
- chung ta hay quan tam den nhau
- Con Thờ Lạy Chúa Chí Tôn
- Yêu Chúa luôn bạn nhé !
- ĐỨC KITÔ LÀM PHÉP LẠ
- Mừng Mẹ Thăng Thiên
- THƠ THẨN CÙNG MẸ
- Cảm Xúc Về Cha John Paul II
- CHÀO KÍNH MẸ
- TÌNH CHÚA
- LỜI GIÊSU
- Niềm Vui Ơn Gọi
- ĐỈNH ĐỒI XƯA
- CHÙM LỤC BÁT THÁNG 6
- ƠN CHÚA ĐỦ CHO CON
- GỞI CÂY NẾN PHỤC SINH
- VẦN THƠ CỦA NGƯỜI KHIẾM THỊ
- TRÊN CÁNH ĐỒNG HỢP TÁC
- DÂNG CHÚA MÓN QUÀ
- SAO KHÔNG? (Lời MẸ MARIA hỏi tôi và bạn)
- Mộ Khúc Requiem
- Lãng du
- Tổng quát về 117 Thánh Tử đạo Việt Nam - Vè
- TỪ VỰC THẲM - Thơ - Lm. Hoành Sơn
- VÔ ĐỀ
- Lạy Trời Mưa Sương Xuống
- Bê lem không nhà
- TRỜI SỞ KIỆN…
- Tâm Tình
- Xin Một Lời Kinh
- DỌN LÒNG
- MỘT THỜI ĐỂ YÊU, MỘT THỜI ĐỂ SỐNG
- CỨU THẾ
- Xin Mẹ Mở Cửa Cho Con
- Thơ: Ave Maria – Vô Nhiễm Nguyên Tội
- LỜI CẦU NGUYỆN (CỦA MỘT PHẬT TỬ)
- Thơ: Sàng sẩy (MV 3)
- TÂM SỰ MÙA GIÁNG SINH
- Lời nguyện Đầu năm
- Lễ vật con cáo
- Thơ: Khúc giao duyên
- CHÚA RA ĐỜI
- Thơ trăng thập tự..
- 50 năm Hàng Giáo Phẩm Việt Nam
- Thơ: Đức Maria - Hoàng Thái Hậu (Lễ Mẹ Thiên Chúa)
- TÌNH MẸ HẰNG YÊU CON
- Thơ: Ánh nến tình yêu
- Khẽ gọi
- TÌNH YÊU TÔI VÀ CON CHIM SẺ 1
- Tiệc cưới Cana
- LỜI KHẤN NHỎ CHIỀU CHÚA NHẬT
- Anre Phú Yên
- Đường Thơ Bé
- Bên kia Biển hồ yên ả
- CÓ MỘT BUỔI CHIỀU NHƯ THẾ
- Tâm Tình Tạ Ơn
- Mừng Xuân Năm Thánh
- LÀM THÂN CÂY BÚT CHÌ !
- Số phận con người - Tịnh Tâm
- Một ngày - ĐHT
- CHIỀU BÊN TƯỢNG MẸ
- Vâng Lời Thầy
- Duyên Kiếp Thiên Tình
- TIẾNG VỌNG NGÀN XƯA
- Tin Mừng trong ba ngày Tết (thơ)
- Có Chúa
- Vào Sa Mạc
- Hạt Giống tình yêu
- RỒI MỘT NGÀY
- Hãy Yêu....
- TÔI ĐI THEO CHÚA
- Tình Thơ Thập Giá
- TÂM-TÌNH VỚI CHÚA
- thơ kinh cầu thánh giuse
- VÔ ĐỀ
- Tâm tình nhân ngày Lễ Lá
- VIẾNG MẸ LAVANG
- Yêu Thương Nhân Trần
- Chấp nhận
- Niềm vui ơn gọi
- Con Thờ Lạy Chúa Chí Tôn
- ĐƯỜNG VỀ
- Hy sinh
- CHO EM
- BÀI CA DÂNG CHÚA
- VƯỜN THƠ TUẦN THÁNH VÀ PHỤC SINH
- Nguồn
- Thơ . Cứu Thai Nhi
- Bài thơ của một tín hữu Tin Lành gửi giáo dân Đồng Chiêm
- CHÚA HIỆN RA VỚI CÁC TÔNG ĐỒ
- LỄ TẾ CỦA ABRHAM
- Người mục tử và đàn chiên
- Bầy chim sẻ nhỏ
- Tôi vẫn đứng đó
- XUÂN VỀ THÔI NHỮNG TÀN PHAI
- TRONG CƠN MÊ
- SAU CƠN HỒNG THỦY
- XUẤT HÀNH
- HAI CON ĐƯỜNG
- TÔI ĐÃ GẶP NGÀI
- TÌNH YÊU NHẬP THỂ
- ƠN GIẢI THOÁT ĐÃ ĐẾN
- Tháng của mẹ
- Ngày Chúa về Trời
- HỒI KÝ 40 NĂM LINH MỤC
- CHỈ MỘT MÌNH CHA
- Mẹ ơi! Xin đừng giết con
- DÂNG TRỌN TÌNH YÊU
- CHUYỆN TÌNH MÙA ĐÔNG .
- CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ
- GẪM VỀ SỰ DỰ THINH LẶNG
- AVE MARIA
- Life for life, love for love
- Thơ, Hạ Khúc
- TÍN THÁC
- Yêu là ... hy sinh
- Phục vụ là niềm vui
- XIN NGÀI THƯƠNG
- CHÙM THƠ DÂNG HIẾN
- TỘI và TÌNH
- KÍNH MỪNG MARIA !
- Mười Thương !!!
- Cây Thập Giá
- Chìa Khóa
- Con Muốn
- Tình Chúa
- Những danh hiệu của Chúa
- Khoảnh Khắc
- Tình Yêu Con Người
- Tình Trời, Tình người
- Nguyện thương con, Chúa ơi!
- Linh Mục
- Chọn
- Người Cha Nhân Hậu
- Tin, Cậy, Mến.
- Mẹ Sầu Bi !
- Chúa Ơi Con Sợ !!!
- Bước Chân
- Thơ 3 chữ
- Trăng
- SỐNG VỚI CHÚA
- BẦY CHIM SẺ NHỎ
- TÌNH CHÚA YÊU CON !
- QUÊN CHÚA
- LẦN HẠT NHỚ CÁC LINH HỒN
- LỜI NGUYỆN CẦU
- TÌNH THẬP GIÁ
- XIN LÀM HẠT MƯA NGỜI
- Tận Hiến
- Giữa đời thường có chút gì để nhớ
- Thấy mình gặp Phêrô
- BỎ CẦU NGUYỆN .
- LÚC CON TỰ MÃN
- LUƠNG TÂM
- Sốt sắng dâng Lễ
- DÙ HOÀNG ĐẾ HAY DÂN CÀY .
- Con hãy đến cùng Cha
- Lập phương trình: tình Chúa và tình đời
- Thập tự hồng
- BÀI TOÁN TÌNH YÊU
- NGÀI ĐẾN TÌM AI
- NỖI LÒNG
- SỐNG ĐỜI YÊU MẸ
- HUYỀN NHIỆM TRÁI TIM
- GIẤC MƠ BAY
- NGÀI ĐẾN TÌM AI
- TIẾN SĨ TUỔI THƠ
- NGHE TIẾNG MẸ
- CHIỀU ĐÔNG
- LỜI CẦU XIN
- Giáng Sinh ở Belem.
- TAN TRƯỜNG Pé Cọp
- NHỚ MÃI NGƯỜI CHA THÂN YÊU-CHA ANTON ĐỖ ĐẠI ĐỘ
- ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG
- ÁNH SAO
- CỦA MÙA ĐÔNG
- Hang Đá Bê Lem - Nhà Thờ Giáng Sinh Grotto of Bethlehem - The Church of Nativity
- XIN CHÚA MỞ MÔI MIỆNG CON
- Tản mạn
- LẠY MẸ LÀ MÙA XUÂN
- KHẮC KHOẢI
- CHIỀU TRẦM TƯ
- Kính tặng Cha Gioan-cựu chánh xứ gx Thuận Phát
- Đêm Cực Thánh
- Nguyện cầu cùng Mẹ
- Hương Xuân Vị Tết
- Đi Lễ Xuân
- Sen giữa lầy
- Hãy tìm Chúa vì kiếp người sống là bao?
- Thinh Lặng
- Suy niệm
- Mười Điều Răn Đ.C.T Bằng Thơ Lục Bát
- Giuse khoan nhân
- TÌNH CHÚA ĐƠN PHƯƠNG ?
- (Suy niệm kinh) LẠY CHA
- Lời của Chúa
- CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM A 27-03-2011
- Xin Cầu nguyện cho Linh hồn mới qua đời.
- THƠ MÙA CHAY
- Thi ca mùa Chay
- Chùm thơ về Mùa Chay
- ÁNH MẮT NGÀI
- HOA TRẦM HƯƠNG
- MÙA CHAY THÁNH
- Xin Lời cầu Nguyện
- HOA MÙA CHAY
- NGUỒN SUỐI ƠN LÀNH
- CHIÊM NIỆM
- Gửi em (Người con gái đi tu)
- Chùm thơ về Đức Gioan Phaolô II
- Chuỗi Mân Côi
- Thơ Trầm Thiên Thu
- CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY 03-04=2011
- MAI NGÀY
- TÌNH THẬP GIÁ
- ÂN PHÚC GIAO HÒA
- Hỡi Thần chết, chiến thắng ngươi ở đâu?
- Lời nguyện ngày cuối tĩnh tâm mùa Chay
- SUY TÔN THÁNH GIÁ
- ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ
- LỜI NGUYỆN TRONG ĐÊM
- KINH THỤ NẠN
- TIẾNG CHUÔNG
- BỨC THƯ TÌNH TUẦN THÁNH
- TRANG HỒI KÝ CỦA TOÀ GIẢI TỘI
- Kinh Nguyện
- MẸ GIÁO HỘI
- NẾU
- NGÔI THÁNH ĐƯỜNG ĐỜI CON
- Thơ: Tình Đã Hóa Thiên Thu
- Những loài hoa gởi về Mẹ
- THÁNG HOA: Ca khen Mẹ Maria
- RỘN RÀNG MÙA HOA
- YÊU THƯƠNG
- HẠT CÁT KHÔNG TÊN
- ĐỜI DÂNG HIẾN
- Rộn ràng mùa hoa
- TRƯỚC THÁNH THỂ
- ƠN GỌI ĐỜI CON
- Tám Mối Phúc Thật
- chao moi nguoi
- Niềm vui dâng Chúa
- Chúa cho áo đẹp - tô màu tình yêu