- LỜI NGUYỆN CUỐI NGÀY
- "Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống", bạn sẽ làm gì???
- THÁNH GIÁ
- TÔI TIN...
- LỜI NGUYỆN ĐẦU NGÀY
- Lời tự sự của một thân cây
- PHÉP THỬ CỦA SOCRATES
- VƯƠN LÊN MỖI NGÀY
- THÁNH GIÁ TRONG ĐỜI NGƯỜI THEO CHÚA GIÊSU
- Chúng ta nghèo đến mức nào
- MARIA- MẸ CỦA CON
- Chiếc áo
- Trò chơi Kinh Thánh
- TÂM SỰ CỦA 1 ĐÔI GIÀY CŨ
- Chia sẻ: Trò chơi Kinh Thánh
- XE LĂN VÀ HY LỄ BAN CHIỀU
- KINH KÍNH MỪNG
- Một Thời Tĩnh Dưỡng
- CHẤP NHÂN BỆNH TẬT ĐỂ ĐỀN TỘI VÀ LẬP CÔNG!
- NHỮNG CON SAO BIỂN
- SUY NIỆM: THÁNH NỮ MARIA MAĐALÊNA NỒNG NHIỆT ĐI TÌM CHÚA
- Câu chuyện cười
- CÂY TRE
- CHA SAO CON VẬY
- BẠN THÂN
- Đêm Thánh Cuối Cùng
- Tôi cảm thấy hoang mang Đức Tin tôi lung lay
- SÔNG NƯỚC MÊNH MÔNG - DẠT DÀO TÌNH CHÚA
- KỶ NIỆM
- LỜI GỌI TÌNH YÊU
- TAY THẢ LƯỚI LÀNH NGHỀ TRONG CHÚA
- NGHE CHÚA GIẢNG
- Mỗi Người Chúng Ta Phải Chăng Là Một Cây Thánh Giá
- Mãi mãi tuổi 17
- Bớt đi phiền muộn, bớt lo âu!
- ĐỂ TIN NHẬN GIÊ-SU LÀ CHÚA
- CHỌN LỰA
- GIÊ-SU HIỀN LÀNH
- MỘT PHÚT SUY TƯ: "CHỮ TÂM"
- NGÔN TỪ NÓI
- THA NHÂN KHÔNG LÀ HỎA NGỤC
- ĐAU KHỔ
- Một tấm lòng!
- KẾT HIỆP VỚI CHÚA
- BẠO ĐỘNG
- SẼ CÓ LÚC...
- Vô cảm trước trẻ em
- NIỀM CẬY TRÔNG
- MÙA THU CUỘC TÌNH
- Bạn đã làm gì cho các linh mục?!
- SỰ LỰA CHỌN HOÀN HẢO
- BÌNH YÊN BÊN JESUS
- THÁNH GIÁ NẶNG
- CÁM ƠN CHA MẸ...
- JUDAS ISCARIOTE
- Linh mục, thiếu hay thừa?
- SỰ YẾU ĐUỐI VÀ BẤT TOÀN CỦA CON NGƯỜI
- LẠY CHÚA XIN CỨU CON
- THƯ GỬI NGƯỜI TÔI YÊU
- DUYÊN HAY KHÔNG DUYÊN
- LẠY CHÚA! TẠI SAO NGÀI IM LẶNG?
- Lời nguyện cuối ngày
- CON CÓ TIN KHÔNG?
- xin thương xót tôi.
- tuổi thơ
- LỘ ĐỨC - NEVERS VÀ BERNADETTE
- Lazarô và mẩu bánh
- Gặp gỡ Đức Kitô
- Hạnh Phúc Với Nhau
- NẾU CÓ LÒNG
- Ngườn ăn cắp cừu
- Archive for the ‘Bài viết hay’ Category
- ÂM THANH CỦA TĨNH LẶNG
- LIÊN LỈ TẠ ƠN
- CÁNH BUỒM MỞ HƯỚNG
- Quy Luật Mục Vụ: Khi thinh lặng, mục tử phải khôn ngoan
- “TRỜI HÀNH CƠN LỤT MỖI NĂM...”
- THIÊN CHÚA ĐÃ TẠO DỰNG VŨ TRỤ CÙNG MỌI QUY LUẬT
- BÀI THUYẾT GIẢNG
- TƯ TƯỞNG
- Câu truyện về sự may mắn
- Đâu là Hạnh phúc
- Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa
- Cái vũng lầy
- Truyền giáo nhờ ơn thánh
- Từ thực tế cuộc đời
- Khiêm nhường tỉnh thức
- Những hiện diện đỡ nâng
- Nhìn Thập giá...
- Đôi mắt đức tin
- Lễ các linh hồn
- Con đường nên Thánh
- THÁNG CÁC LINH HỒN
- cái gậy của mục tử
- NGÀI
- LUẬT SƯ TÀI GIỎI NHẤT
- THỬ SUY GẪM???!!!
- THỜI ĐIỂM ĐÁP ỨNG CHO THẾ HỆ TRẺ.{THEO dunglac.org}
- TRÁI TIM CHẾT VÀ TRÁI TIM PHỤC SINH.Theo {dunglac.org}
- HIẾN THÂN PHỤNG SỰ NƯỚC CHÚA
- thư gửi mẹ
- CON CHỈ LÀ TẠO VẬT
- Cuộc đời là giấc chiêm bao
- LÒNG BIẾT ƠN
- Đức tin trong thời đại tục hóa
- Chúa chìu con.
- Kẻ nào tự hạ mình xuống...! (josephineleanh)
- Một Cách Cầu Nguyện Với Bản Văn Tin Mừng
- MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - Từ ngày 1 đến 15.12.2009
- KHÔNG NGỪNG VƯƠN LÊN
- Chết lâm sàng - Linh hồn đi về đâu?
- CON TIN MẾN NGÀI! - josephine le anh
- Chia sẻ Tâm Tình Mùa Vọng 2009
- TIẾNG VỌNG TÌNH YÊU - chia sẻ bời "josephine le anh"
- SỨ ĐIỆP MẸ LA VANG - chia sẻ bởi "josephine le anh"
- THIÊN ĐƯỜNG DƯỚI CON MẮT CỦA MỘT THANH NIÊN
- Quà GIÁNG SINH: 5 XU
- CÁCH ỨNG XỬ LÀM ĐẸP CUỘC SỐNG
- MỘT LỜI CẦU XIN KHIÊM TỐN
- HÃY DẠY TÔI CÂU CÁ .
- TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TRONG TUẦN
- NOEL NGHÈO
- TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC
- Sự dữ có hiện hữu không? Phải chăng Chúa đã tạo ra sự dữ?
- ĐỨC KHIẾT TỊNH
- Những Vấn Nạn và Giáo Dục Giới Trẻ Thời @
- CÓ ĐỌC KINH THÁNH KHÔNG???
- HUYỀN THỌAI GIÁNG SINH
- ĐIỀU ƯỚC GIÁNG SINH CỦA TÔI
- THINH LẶNG CHIÊM NGẮM MÁNG CỎ
- THÁNH PHANXICÔ GẶP GỠ NGƯỜI PHONG
- "Thiếu"...
- ĐỪNG BẮT THIÊN CHÚA "CHỜ ĐỢI" NỮA
- Giáng Sinh 2009: Này là Người - Con đường làm người
- Đám cưới nhỏ bên hang đá nghèo
- Thư Hài Nhi Giêsu và Mẹ Maria !
- Đức tin và lối đến Thiên đường
- Một Trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ
- Giáng Sinh ấm áp
- Tâm Sự Với Chúa Mỗi Ngày: Từ 25.12 đên 31.12.2009
- TGM Ngô Quang Kiệt: Hãy mở lòng ra đón Chúa Giêsu. Hãy đi theo con đường Người vừa khai mở.
- Trẻ thơ đáng yêu (phút cầu nguyện)
- Để Gia đình nên hạnh phúc
- Khao khát gặp gỡ Thiên Chúa.
- Nói với tuổi trẻ về tình yêu
- Sống Trên Sân Khấu hay Sống Theo Ơn Gọi
- Móc Một Con Mắt
- ĐỂ BIẾT MÌNH...
- Thời Điểm “A Còng” @ Đáp Ứng Cơn Khắc Khoải Của Người Trẻ
- Tác hại của văn hóa khiêu dâm đối với trẻ em
- Bạn có dám là mình không?
- Kỳ thị về tôn giáo
- Pháp là nơi đáng sống nhất
- BA MÓN QUÀ DÂNG CHÚA HÀI ĐỒNG
- NHƯ LÒNG CHÚA KHOAN DUNG
- ACE làm gì vào thứ bảy và Chúa nhật?
- Theo Chúa … Lỗ ghê !
- Chúa ở đâu
- SAO NẾN CỦA CON BỊ TẮT?
- NHỮNG TRANG GIẤY TRẮNG
- TÌNH YÊU DỰA TRÊN THA THỨ
- Đổi thay
- Cô bé mong cha ốm suốt đời!
- Con đường nào cho em??
- 5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA MỖI NGÀY
- Xin Đừng Xa Nhau Nữa
- Nửa phút hồi tâm!
- MUA SẮM CHO TÌNH YÊU (SHOPPING FOR LOVE)
- Thơ gửi Chúa Hài Đồng
- Giọt lệ cho ai?
- NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN
- 10 điều con cái mong chờ ở cha mẹ
- LỜI TẠ ƠN
- CHÚA NÓI VỚI TÔI QUA HAITI
- Hôn nhân khác tôn giáo: đôi điều cần suy nghĩ.
- Chiếc áo thầy tu
- Giọt Sương và Ngọn Cỏ
- ĐÃ QUÈ MÀ CÒN NUÔI LIỆT
- KHÍA CẠNH TÂM LINH TRONG CẢNH KHỔ ĐAU Ở HAITI
- Thập Giá Buồn
- Niềm Vui Giải Thoát
- Thương Người Sẽ Được Gặp Chúa
- Tình Yêu...Vậy À?
- BAO TAY
- TẤM BẢN ĐỒ
- HAI CÂY GỖ GIÁ TRỊ NHẮT THẾ GIỚI:
- Linh Mục Cần Được Thông Cảm
- ĐÔI MẮT NGƯỜI NGHÈO, ĐÔI MẮT NGƯỜI YÊU
- MẸ VÀ CON
- TRIẾT LÝ... CÀREM
- CÀNG GẦN THIÊN CHÚA, CÀNG HỮU ÍCH CHO THA NHÂN
- TÔI LÀ AI ?
- Chút Tình Người Ngày Tết
- KHAI BÚT ĐẦU NĂM
- Vô cảm...!!!
- ÔNG KHỔNG LỒ VÀ EM BÉ TÍ HON
- Ðóng Thuế Cho Năm Mới
- Nguyện xin Chúa Chúc Lành trong Năm Mới
- Chia sẻ Lộc Thánh - Xuân Canh Dần 2010
- Gởi chia sẻ của những người bạn già
- Vạn sự như ý ...Chúa
- 3 chiếc ghế ngày xuân…
- SUY NGHĨ VỀ LÁ VÀ TRO
- Yêu thương
- LẠY CHÚA, CON ÐÃ TIN RỒI !
- Suy niệm mỗi ngày
- THƯ TÌNH CỦA CHÚA
- tình yêu của người hiến dâng
- Khinh Chê
- TRÁCH NHIỆM
- Phê Bình
- Vài phút thinh lặng
- KẺ KHÔNG NHÀ
- Tự Do
- NƯỚC MẮT LÀ QÙA TẶNG CỦA THIÊN CHÚA
- MAU MAU SÁM HỐI
- ĐỪNG ĐỔ THỪA CHO CHÚA
- SÁM HỐI và CANH TÂN
- HIỆU QUẢ CỦA CHAY TỊNH
- Giáo dân không phải là cộng tác viên của linh mục, nhưng là những người đồng trách nhiệm
- THƯ GỞI CHA YÊU
- BỨC TRANH "BÀN TAY NGUYỆN CẦU"
- Một câu chuyện nho nhỏ dành cho người "hay quên" !
- NÓI VỚI TUỔI TRẺ VỀ TÌNH YÊU
- CÂU HỎI CỦA CHÚA
- Giới trẻ suy nghĩ gì về Tình Yêu?
- Vị Thiền Sư nổi tiếng thế ư?
- CHÚA GIESU VÀ CON LỪA
- Chúa Quan Phòng
- CÁC TRẺ NHỎ
- GIU-ĐA Bán CHÚA Thời ĐÓ CON Thời BÁN CHÚA ngày NAY
- Maria, Mẹ Tuyệt Mỹ
- Giuđa hay là tôi?
- TUẦN THÁNH NĂM NAY
- Có một lần...
- Vì con là Linh mục trẻ
- Thành Thật_ Quyển sách nịnh hót
- Thành Thật_Sự giả dối bị lật tẩy
- YÊU CHO ĐẾN CÙNG
- VƯỜN CÂY DẦU, NGÀY… (NHẬT KÝ ĐỨC GIÊSU)
- ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn: Tâm tình 12 năm trước
- Cảm nhận tuần thánh - TỪ ĐỈNH CAO HY VỌNG ĐẾN ...VỰC THẲM TUYỆT VỌNG
- Chiến thắng tội lỗi của Đức Chúa KiTô Phục Sinh vinh hiển làm các thế lực ma qủy nổi giận
- Rao truyền ơn Phục Sinh
- EXULTET – HOAN CA PHỤC SINH
- Suy tư trong ngày lễ phục sinh
- Suy niệm của ĐHY Ruini trong buổi đi đàng Thánh Giá của Đức Thánh Cha
- Ra đi cho sự sống mới
- Ai hiểu được thì hiểu...
- 7 bước dẫn tới sự tha hóa