- Vất vả với hai chữ Phục Sinh
- Không có ơn Chúa, chúng ta không thể làm gì được!
- Chúa Phục Sinh đồng hành
- Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa Năm B
- Bình an của Chúa Giêsu
- Hãy tháo cởi...
- Xin ban thêm lòng tin
- Lòng Chúa Thương Xót Thật Bất Công
- Vô hậu, tuyệt tự...
- Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm B
- Một cái nhìn về Hội Thánh địa phương sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975
- Niềm tin sống
- Vào Thiên đàng bằng cửa sau
- Anh tôi có phải một linh hồn trong trắng
- Không quá muộn để nên Thánh
- Chúa Nhật Chúa Chiên lành Năm B
- Tránh lãng phí
- Đừng yêu thương đầu môi chót lưỡi
- Lời Chúa sẽ giúp sửa đổi chính mình
- Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B
- Một chuyện tình
- Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm B
- Đắng lòng
- Những gì tôi biết về Đức Kitô
- Suy niệm thời gian
- Học nói có văn hoá
- Chúa Nhật 7 PS- Lễ Thăng thiên Năm B
- Làm khó Đấng tạo hóa
- Đâu là sự thật?
- Xin vâng theo thánh ý Chúa
- Tin vào Thiên Chúa
- Gương chứng nhân
- Nỗi lòng của con
- Mười hai điều răn tình yêu
- Ơn tiền định
- Thập giá
- Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - Suy niệm về Chúa Thánh Thần
- Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống Năm B
- Vatican rung chuyển do căng thẳng nội bộ
- Đức Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống
- Sa mạc
- Con chỉ biết nói lời cảm tạ
- Lòng tin và bình an
- Lời hứa của tình yêu
- Chế ngự rồng
- Sống Mầu Nhiệm Ba Ngôi
- Chúa Nhật 9 TN Năm B - Lễ Chúa Ba Ngôi
- Tình bạn trung tín là hồng ân Thiên Chúa
- Tình yêu hiến dâng
- Căn nhà lý tưởng nhất
- Hãy giao thời giờ của mình cho Chúa
- Xin em đừng giết chết con của em!
- Chúa Nhật 10 TN Năm B - Lễ Mình Máu Chúa Kitô
- Buồn rầu của hải cẩu
- Hiện diện
- Nụ cười
- Ngọn lửa thiêng
- Đời là bể khổ
- Tiếng kêu ai oán
- Một sự thay đổi không mong chờ
- Bệnh là khổ
- Cái chết đúng chỗ
- Kẻ chán đời
- Hoàng hôn vụt tắt
- Bần cùng sinh đạo tặc
- Nghĩ về muối
- Sự chết
- Chúa Nhật XI TN Năm B
- Sóng gió hãi hùng
- Linh đạo phòng Tiệc ly
- Noi gương Mẹ
- Nguồn gốc của đôi giày
- Sông suối và đá ngầm
- Lẽ sống
- Trong đau khổ Chúa dạy ta nhiều điều
- Chúa Nhật 12 TN Năm B
- Khẳng khái của con voi
- Hệ lụy tất yếu (Bài suy niệm CN XIII TN B)
- Yêu dễ hay khó
- Hành động
- Nhận lãnh và trao ban
- Các Thánh Tử đạo tiên khởi của Giáo đoàn Rôma [30-6]
- Hạnh phúc của cá heo
- Nữ tiếp viên xinh đẹp
- Chúa Nhật 13 TN Năm B
- Chết vì yêu
- Chúng ta có thể thắng trong cuộc chơi
- Trên thiên đàng
- Cười và sức khỏe
- Muốn đi tu
- Chim sơn ca thích hát
- Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai đưa mình xuống sẽ được nâng lên
- Dòng lệ - Nỗi lòng của con
- Ttrang nhân bản – Tháng 07/2012 : Ứng xử thế nào với dư luận xấu
- Lạc đà bị bệnh
- Vườn Eden ở trên đất
- Một ngôn sứ đang ở giữa chúng
- Chúa Nhật 14 TN Năm B
- Món quà của vợ chồng sóc
- Chúa Nhật 15 TN Năm B
- Anh em đừng sợ (Thứ bảy Tuần 14 Thường niên)
- Chúa Nhật 16 TN Năm B
- Chuột túi và người hành khất
- Tình yêu lớn hơn sự sợ hãi
- Nghệ thuật dẫn con người gặp gỡ Thiên Chúa
- Tại sao chúng ta không cầu nguyện
- Cộng tác (Ga 6,1-15)
- Lòng Thương Xót của Thiên Chúa thắng vượt sự vô ơn của con người
- Nguyện vọng của cây cỏ nhỏ
- Gian nan cho một niềm tin
- 30 đồng bạc
- Vô sản
- Để biết tin yêu
- Tấm Lòng (Mc 6, 30 – 34)
- Thiên Chúa có nói với chúng ta ?
- Chúa Nhật 17 TN Năm B
- Người giữ cửa
- Như là thân cát bụi
- Thử lòng
- Sức mạnh niềm tin
- Ông đừng sợ... chỉ cần tin thôi
- Anh em vẫn chưa có lòng tin sao (Mc 4, 40)
- Mặt trăng tròn hay không tròn
- Suy niệm lời Chúa tháng 8/2012
- Chúa Nhật 18 TN - B
- Những đồng xu của bà góa
- Nhờ ơn ai
- Hữu hạn hay vĩnh hằng ?
- Người ăn mày có tấm lòng vàng
- Chúa Nhật 19 TN Năm B
- CHIM CÁNH CỤT KHÔNG BIẾT LẠNH
- CON NGÀI VÀ CON BƯỚM
- Cánh của con gà
- Điểm khởi đầu, điểm cuối
- Kinh Mân Côi vũ khí lợi hại của chúng ta
- Con dơi không biết bơi lội
- Hỏi trời
- Tiếc, không tiếc vứt đi cái tâm
- Mù dắt mù
- Khổ dịch và gánh nặng
- Ve sầu hỏi
- Bổn quân tử
- Cần một Thần Tích
- Cuộc đời của sen
- Thánh Thể và lòng mến: cung kính
- Nô lệ cho thói quen
- To nhỏ của tâm hồn
- Quả lắc đồng hồ
- Đẹp xấu của hoa sen
- Chúa Nhật 20 TN Năm B
- Thư gửi bạn
- Nguyên tắc con ếch
- Sự sống của cây cỏ nhỏ
- Cây cỏ nhỏ không đầu hàng
- Xin cầu nguyện cho Cha JB Trần Ngọc Kha
- Ngỗng trời kiêu ngạo
- Ẩn trốn
- Nhà vua và vị tăng khổ hạnh
- Cảnh sát và kinh sư
- Chúc tụng danh Đức Chúa
- Hoa bìm bịp khiêm tốn
- Sự nghi ngờ của chim cánh cụt
- Chúa Nhật 21 TN Năm B
- Mưa gió và cây trẩu
- Hoa sen tự ngồi tù
- Đừng xét đoán kẻ khác
- Đẹp nhất và xấu nhất
- Sức mạnh lời nói
- Hoa phong tín tử mất hồn
- Con nhện tám cẳng
- Quả tim biết yêu thương
- Phương pháp làm giàu
- Vòng đeo tay của bà gấu
- Bay
- Sau khi trèo lên đỉnh núi
- Ai nhớ mãi không quên
- Hoa hồng và mùa xuân
- Suy niệm lời Chúa tháng 09/2012
- Tìm không được thiên đàng
- Chúa Nhật 22 TN Năm B
- Thời gian
- Chúa Nhật 23 TN Năm B
- Chúa Nhật 24 TN Năm B
- Tình thư trên cát
- Chúa Nhật 25 TN Năm B
- Chúa Nhật 26 TN Năm B
- Suy niệm lời Chúa tháng 10/2012
- Ði tìm Chúa
- Sự trở về
- Chúa Nhật 27 TN Năm B
- Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm B
- Têrêsa Hài Đồng Giêsu và LÒNG XÓT THƯƠNG
- Chúa nhật 29 TN năm B
- Chúa nhật 30 TN năm B
- Tỉnh thức và sẵn sàng
- Suy niệm lời Chúa tháng 11/2012
- Chúa nhật 31 TN năm B
- Ma quỷ rượt đuổi người có đức
- Nếu Chúa Giêsu đến thăm nhà bạn
- Khỏi bệnh và hoán cải nhờ thánh Giuse
- Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm B
- Viết từ trong thinh lặng
- Bài học từ Lời Chúa: Cách thể hiện lòng tin
- Lo lắng của con
- Chúa Nhật 33 Thường Niên Năm B
- Cuộc sống của tín hữa Công giáo trẻ đầy nghị lực đã thôi thúc nhiều người về lại Giaó Hội
- Chúa Nhật 34 Thường Niên Năm B; Đức Ki tô Vua
- Vua Giêsu và những chữ T
- Đức Mẹ là Mẹ chúng ta
- Chúa Nhật 1C Mùa Vọng
- Suy niệm lời Chúa tháng 12/2012
- Chúa Nhật 2C Mùa Vọng
- Chúa Nhật 3C Mùa Vọng
- Con Thiên Chúa & Ai sẽ...
- Tiền và Người
- Chúa Nhật 4C Mùa Vọng
- Một Chút Suy Tư Trước Giờ Lễ Giáng Sinh
- Chúa Nhật trong tuần Bát Nhât GS
- Suy niệm lời Chúa tháng 01/2013
- Chúa Nhật Lễ Hiển Linh Năm C
- Chúa Nhật 1 Thường Niên Năm C- Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa.
- Xét Mình mỗi ngày để tiến lên
- Được làm người và làm con Thiên Chúa
- Nghĩ Trong Sạch-Nhìn Trong Sạch
- Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm C
- Yêu thương và kính trọng
- Chúa Nhật 3 Thường Niên Năm C
- Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm C
- Suy niệm lời Chúa tháng 02/2013
- Ca tụng con rắn, nên chăng?
- Chúa Nhật 5 Thường Niên Năm C
- LỜI CẦU ĐƠỢC LẮNG NGHE
- Chúa Nhật tuần 1 Mùa Chay Năm C
- 40 Bài Tĩnh tâm Mùa Chay cho giới trẻ
- Khiêm nhường
- Cám dỗ
- Tín hiệu tích cực từ việc ĐTC thoái vị
- Con xin lỗi Chúa vì....
- Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm C
- 5 phút mỗi ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4/2013
- Suy niệm lời Chúa tháng 03/2013
- Lá thư thứ ... 1001 gửi anh Giê su !!Lá thư thứ ... 1001 gửi anh Giê su !!
- Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm C
- Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm C
- Cầu Nguyên
- KHÔNG NGỦ NỖI
- Sức mạnh của thập giá
- TA KHÁT...
- Suy niệm lời Chúa tháng 04/2013
- Cho ngày hôm nay