- MẸ
- CÁM ƠN
- MƯA
- LỜI CHO CON
- MỘT CHÚT
- MƯA
- TRO BỤI ĐƯỢC YÊU THƯƠNG
- CÂY ĐỜI
- THU VỀ
- ĐÊM
- Giúp được chăng?
- KINH HỌC TRÒ
- CHÙM THƠ HỌC TRÒ
- Mùa Xuân
- TÌNH CHA LÀ MÙA XUÂN
- SÂN TRƯỜNG. PHÂN I
- SÂN TRƯỜNG. PHẦN II
- Bài thơ khuyết danh
- Thơ sưu tầm ^^
- VẾT CHIM BAY
- Chùm thơ về Thầy Cô
- THĂM MỘ HÀN MẶC TỬ
- Thơ: Niềm vui họp mặt Đại hội Dân Chúa
- Lời Thú Tội
- Hoài Niệm
- Ý THU
- NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
- Biết cậy nhờ ai?
- Buồn một lần!
- Lặng một tí
- HOA HỒNG
- Lời của Mẹ
- Cha Mẹ
- NOEL QUÊ EM
- NHỚ LẠI
- Noel Noel
- Thơ - Đêm Thánh ngày xưa
- Nhớ
- Cầu
- Nói
- Hướng về MẸ LA VANG
- Một lần
- ĐỂ...
- Áo dài
- Khóc
- Bốn mùa ly ca!
- Tự Tình
- Giêng non ca!
- Thơ"Thẩn"Tặng Bé Cọp
- Hồi Tưởng
- Nhớ Cha
- XUÂN NHỚ ƠN
- TỪ PHÍA SAU THẬP TỰ
- Cuộc đổi đời của Phaolô Cv.9,1-19
- NĂM MÙA CA
- Gởi nắng giêng non cho mùa rét!
- Hỏi Thầy????
- ước mơ đời tận hiến
- Tình xuân
- Có - Không
- Nhà - Cửa - Vợ - Con
- Ta biết hỏi ai bây giờ!?
- Thanh Xuân
- PHÙ VÂN
- Chuyện lạ đời
- Nếu chẳng thể níu...
- THÁNG NON NẮNG
- NGHỈ TRƯA và THẰNG BÁN GIẤC
- Mẹ!!!
- ... MÁ ƠI !!!
- từ hư vô Ngài biến không thành có
- CẦU XIN THÁNH CẢ GIUSE
- Ngày Quốc Tế Phụ Nữ: Phẩm vị Phụ nữ
- BIẾT MÌNH
- Tâm Sự Cậu Học Trò Nhỏ
- AN
- Giọt Sương Đọng Lại
- Tình ca sa mạc
- Biến hình
- THƠ XUÂN LY BĂNG (ĐỒNG XANH THƠ 56)
- XIN CHÚA THƯƠNG NHẬT BẢN
- CON ĐƯỜNG TÌNH SỬ
- Cậu bé đánh giầy
- NẮNG OI!
- Ta gặp em
- Con Lỡ Bước!!!!!!!
- Mẹ ơi !!!
- Tình Ngàn Năm
- THƠ VỀ CUỘC SỐNG !!!
- Giá trị
- Từ bỏ
- Tâm sự với Chúa
- Thơ Trầm Thiên Thu: Chúa biết
- SỐ PHẬN
- GỬI BẠN THÂN YÊU
- loạn thơ chuối
- CHỌN VÀ YÊU, MƠ HAY THẬT?
- Đêm phục sinh
- Hãy Đạp Xe Đi
- Mẹ, người Giáo lý viên đầu tiên
- Thơ tặng Mẹ
- Chúc HẠ!
- Bông hồng trắng
- Tình Cây
- Xin Dạy Cho con Biết ...
- TÌNH CA MỤC TỬ
- Tôi nằm xuống.
- Lặng trong khúc dân ca!
- Các bạn tìm giúp tập thơ…
- THƠ TẶNG NHỮNG NGƯỜI YÊU NHAU
- Thơ ...Cõi Tiên
- KHÔNG ĐỀ :
- VỀ VỚI HUẾ
- NỖI NIỀM
- Buồn với Cha,
- Mười thương
- THẮC MẮC
- Lấy và Mượn
- CON ƯỚC ! CON MUỐN ! CON MONG ..... !
- Nhớ Khúc Ca Thánh!
- Gởi mẹ kính yêu
- Tranh Thơ LêNgọcAnh
- Mẹ ơi!
- Con dốc.
- Tình Toán Học
- VU LAN Kính
- Thơ NGUYỄN BÍNH tuyển tập
- Nỗi lòng con!
- BÀN TAY MẸ
- Thu khúc!
- Tranh Thơ L.A
- Những bài thơ tình hay ^^
- Đông vũ
- Một ngày mới
- Góc trời!
- Ơn Phúc!
- Để Chúa là tất cả
- Tháng Các Đẳng - Ngày Tưởng Nhớ
- BÀI THƠ CHO VỢ
- Tạ lỗi Thầy ơi!
- Tâm Sự Ông Lái Đò
- Vô đề
- Đoản khúc đêm đông
- Dạo Xuân!
- Giáo Hoàng người Việt Nam!!!!!
- Đổi mới tâm hồn
- Thân thương hai tiếng "Vợ mình"
- Nếu Ai Đã Có Lần.....
- Con đường tình yêu
- Giấc ngủ muôn trùng!
- Cạo.....râu. ( Thơ giảm tress)
- Nhà thờ đá.
- Đỉnh núi Tình yêu
- Con đường khổ đau
- Thơ 4 câu...
- Tôi nặng...!
- Thư gửi học trò
- Tập thơ Công Giáo kỷ niệm 100 năm ngày sinh Hàn Mặc Tử
- Một nửa
- Yêu Thương
- ao ước
- Tôi cần yên tĩnh
- Chuyện Tình Giọt Đắng Cà Phê
- Lời thơ thay lời muốn nói....
- Mẹ Thánh Thể
- Lời Cảnh Báo
- Tháng Hoa đã về
- đôi bàn tay đẹp của linh mục- the beautiful hands of a pirest
- TỰ TÌNH VỚI MẸ.
- Cõi hư không...!
- Giọt lệ ăn năn
- Tự tình quê hương
- Cười ....!!!!!!!!
- Bài thơ "IF" Nếu - Rudyard Kipling
- Ẩm thực (Quán bên lề)
- Lỡ hẹn...
- Em vẫn thế...
- Thu về
- Thư vợ Việt gửi chồng Tây (thơ hài)
- Nếu mai tê
- CHO TÔI XIN MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ
- Những đoá hồng!
- Chí nam nhi
- Mưa tháng sáu!
- Thơ tình cho người cũ
- Theo dòng thời gian
- Thơ Xuân Mai
- Mẹ bán hàng rong
- Kiếp làm chồng
- Mộng ước bay xa
- Cố hương
- Đêm bệnh viện ...
- Mẹ tôi
- Mẹ!
- Xin cho con
- Gửi
- Biển
- Gửi con
- Dâng tâm tình
- Cô đơn
- Con
- Thu về nhớ cố hương
- Đi & về
- Biển và Tôi
- Cảm ơn đời...
- Khoảng trống
- Đổi thay !!
- Hãy nói đi
- Một góc trời riêng
- Ba bài thơ mới phát hiện của Hàn Mạc Tử
- Con nhớ.
- Thi phẩm "Chùa Hương" Nguyễn Nhược Pháp
- VÔ THƯỜNG
- Lời nguyện cầu tha thiết
- Một bài thơ tuyệt vời
- THÂN BỤI TRO
- đời con
- Bài thơ: Tình vấn vương - NĐL
- Thuận nghịch độc - Đường luật
- Du ca
- Đường thập tự
- Thuyền đời
- Đen trắng
- Đời con
- Kinh Nguyện
- Chỉ vì danh giá
- Tin vào tình Cha yêu thương
- Xin dạy con biết...
- Đạo gốc!
- Bởi Vì Tôi Rất Yêu Mến Bà!
- Học Tủ.
- U - UẤT.
- Bốn Ngọn Nến.
- Cầu xin Mẹ Maria
- Thuyền Trống.
- Đóng Vai.
- Cầu nguyện ư, tại sao?
- Công Việc Lương Thiện.
- Hãy Dọn Chỗ Ở Cho Đời Sau.
- Thông điệp từ đồng xu
- Lời Nguyện Cầu.
- Thắp Nén Hương Lòng
- Mẹ thương con nhất trong đời
- Lời nguyện của lão Jim
- Yêu nhau nên một
- Tuyển Tập Thơ Của Thánh Gio-An Phao Lô II
- Điện thoại đa năng
- Tôi kể bà nghe…
- Thơ lục bát
- Thơ 4, 5, 6, 7, 8... chữ