- Nụ Cười (5)
- Nụ Cười Bách Chiến Bách Thắng
- Nụ Cười (6)
- Vợ Đẹp Dễ Mất Như Chơi
- Nụ Cười (7)
- Ơn Cha Nghĩa Mẹ
- Từ Từ Con Sẽ Đổi Thay
- Nụ Cười (8)
- Chuyện Tình Trên Chuyến Xe Lam
- Cảm xúc đầu tháng tư
- Mong nàng thơ trở lại
- Trăng Thu
- Xuân Hạ Thu Đông
- Mùa Thu Quạnh Quẽ
- Giấc mộng tháng tư về
- Cô Hàng Cà Phê
- Nụ Cười Sống Đạo
- Em Còn Bé Lắm Anh Ơi
- Con Cua Càng To Càng Nhỏ
- Đời Người Ngắn Ngủi
- Thu Về Nỗi Nhớ Mênh Mang
- Nhà Lầu & Nhà Lá
- Tự sự tháng tư
- Nụ Cười 9,10,11....
- Mưa mùa hạ
- Thước Đo Lòng Người
- Quân Tử Ngay Thẳng
- Tình Nghĩa Vợ Chồng
- Mối Tình Đầu
- Mãnh Lực Đồng Tiền
- Một Thời Vàng Son
- Làng Quê
- Thu Vàng Gợi Nhớ
- Tấm Gương Mẹ Hiền
- Phong Ba Thử Thách Trung Kiên
- Hoàng Hôn
- Hè Về Gợi Nhớ
- Lá Vàng Lắt Lẻo Trên Cây
- Tinh Hoa Dân Tộc
- Phận Gái Hạt Mưa Sa
- Kho Báu Của Ông Bà
- Samson
- Ký ức người cha
- Chồng Đẹp Trai Dễ Mất Như Chơi
- Tình Mẹ Bao La & Tình Bà Chan Chứa
- Ngắn...
- Luyện Rèn Nhân Đức
- Uyên Ương
- Tình Người Viễn Xứ
- Văn Thơ Thời Nay
- Dĩ Vãng
- Đỗ Quyên
- Phong Lan
- Phượng Vĩ
- Cửa Tử
- Bụi Tro
- Sài Gòn Buồn Thương
- Kiến Và Người
- Hoa Lài
- Lời Cầu Nguyện Trong Mưa
- Hưng Đạo Đại Vương
- Con Thiêu Thân
- Đêm Vắng!
- Một ngày mưa
- Giận
- Em ốm.....
- Tự Tình Tháng Mười Hai
- Kính Chúa Yêu Người (Thơ 4 D)
- Ta Biết
- Đêm
- Ba Ông Đạo Sĩ Đến Nhà
- Chúa Không Ở Chốn Xa Hoa
- Tìm Ra Chân Lý
- Tạ Ơn Chúa Một Năm Đã Qua
- Gia Tài Của Mẹ
- Giũ Chân Phủi Bụi Ra Đi
- Tạ Tình Nàng Thơ
- Em Và Dương Cầm
- Suối và Ruộng
- Tình Khúc Tháng Hai
- Lời cầu
- Chiều Tháng Hai
- Ôi Giêsu!
- Tháng tư về
- Thấy không em? 2
- Tự Tình 2
- Nén Hương Lòng
- Nhắc rằng
- Mưa và Nắng
- Đất Trời Giao Duyên - Loan Phạm
- Đoản khúc đêm mưa.
- Lời nguyện dưới trăng
- Cao Nguyên nhắn gởi
- Không tên
- Tức Cảnh Đêm Khuya
- Vịnh Nắng
- Vụn Vặt Tháng Bảy
- Người Dưng
- Tự khúc trên đường
- Buông Tay
- Tản mạn
- Tháng Chín ơi!
- Ngủ đi thôi!
- Vội!
- Bồng Hồng Kỷ Niệm
- Một Thoáng Còn Ta Với Ta
- Lời tình trao em
- Lá vàng cuối thu
- Tự Tình Trưa Nghĩa Trang
- Thêm, bớt
- Quê Hương Ngày Em Tới
- Trăng nhớ
- Mùa Xuân Em Đến Quê Tôi
- Vụn vặt
- Lời tình tự cuối năm 2
- Một thoáng chiều ngã 6 Banmê
- viết vội trong cơn mê
- Nhớ mẹ
- Vụn Vặt Trưa Chờ Cơm
- Là tôi
- Trời Tháng Bảy
- Chọn
- Yêu nhau đi nhé
- Ta Gọi Em
- Mừng Sinh Nhật Mẹ
- Mừng Mẹ Sầu Bi
- Chúa dạy Thứ Tha
- Chúa Muốn Thế
- Lời Nguyện Riêng Con
- Dâng Mẹ Buổi Hừng Đông
- Lời của nước
- Ngày Thu Giỗ Bố
- Lời nguyện xin hòa bình
- Tình Khúc Cho Em
- Lời Con Xin
- Cảm trưa
- Đông lạnh đầu xuân
- Lời Nguyện Ngày Đông
- Con Xin Chúa
- Đông lạnh đầu xuân
- Xin Chúa Nhìn Thấy Con
- Lời nguyện ngày tết
- Tự tình ngày Mẹ Dâng Chúa
- Ước nguyên đầu xuân
- Tâm sự kẻ lưu đày
- Mở tảng đá nầy ra
- Mối Tình Đầu
- Đêm trước