PDA

View Full Version : GIUSE – NGƯỜI CHA LAO ĐỘNG CẦN CÙ (Mt 13,54-58)



Maryt
29-04-2009, 09:40 AM
GIUSE – NGƯỜI CHA LAO ĐỘNG CẦN CÙ (Mt 13,54-58)
Hàng năm vào ngày lễ Quốc Tế Lao Động - tức ngày 1/5 (May day) trang tin mừng đã xác dịnh rõ nguồn gốc lao động của Chúa Giêsu (CHA NGÀI LÀ BÁC THỢ MỘC GIUSE)

Con Thiên Chúa khi bước xuống trần gian Ngài đã chấp nhận sinh ra trong một gia đình bình thường như mọi gia đình, con bác thợ mộc GIUSE thì thế nào cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt thì mới có thể kiếm được miếng cơm, manh áo và cũng phải thức khuya, dậy sớm đục đục đẽo đẽo, cưa xẻ …. Cũng tay làm hàm nhai tay quai miệng trễ, CHA TA LÀM VIỆC TA CŨNG LÀM VIỆC như thế thì con Thiên Chúa đến trần gian cũng không có gì hơn chúng ta, là phải LAO ĐỘNG, cho cuộc sống có một giá trị, một ý nghĩa hòan tòan cũng sống với lớp người bình dân, chúng ta mỗi người sống trên trần gian cũng là những người lao động, người thì lao động chân tay, người thì lao động trí óc, kẻ làm nghề này người làm nghề khác …luôn luôn trao đổi và làm cho có một cuộc sống có giá trị, và một ý nghĩa hòan tòan mới. Thiên Chúa cũng thánh hóa đời sống lao động và nêu gương về thái độ phục vụ, từng giọt mồ hôi, mọi sự mệt nhọc trong lao động đều mang một giá trị cứu rỗi.

Trước khi Chúa GIÊSU thi hành nhiệm vụ của Đức Chúa Cha trao phó cho Ngài một cách công khai thì Chúa GIÊSU đã từng theo cha để làm nghề THỢ MỘC tạli àng Najaret, cho nên người dân trong vùng và những vùng phụ cần thường hay gọi Ngài là BÁC THỢ MỘC (phó mộc) vì Ngài là con của bác thợ mộc GIUSE, nghề thợ mộc vốn không phải là một nghề thấp kém trong xã hội những cũng không phải là một lọai nghề hái ra tiền, những người thợ mộc dù có tay nghề cao đến đâu thì thợ mộc vẫn là một nghề của giới lao động, chúa GIÊSU đã chọn sinh ra trong một gia đình lao động và chính bản thân Ngài cũng đã từng sống kiếp lao động.

Kính nhớ thánh GIUSE vào chính ngày quốc tế lao động, giáo hội mời gọi chúng ta suy nghĩ về ý nghĩa lao động trong cuộc sống của chúng ta, là người có niềm tin chúng ta đánh giá lao động như thế nào?

Kinh thánh mở đầu những trang đầu tiên bằng những công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Kinh Thánh nói rằng : “Thiên Chúa hòan thành công cuộc sáng tạo trong sáu ngày và ngày thứ bảy Ngài nghỉ ngơi”. Thiên Chúa nghỉ ngơi hay nói đúng hơn nữa thì Ngài dừng lại bởi vì Ngày muốn trao phó công việc của ngày còn lại cho con người tiếp tục cho địa cầu được hòan mĩ. Thiên Chúa có thể hòan tất một cách tuyệt hảo hơn nhưng Ngài đã không làm như vậy, Ngài đã trao phó vũ trụ xem ra gần như hòan tất cho con người để Ngài hưởng niềm vui trong công trình của mình.

Thiên Chúa là đấng luôn làm việc, con người chúng ta là thành quả của việc làm nơi Thiên Chúa. Chúa còn trao cho con người quyền được tiếp nối các công trình còn đang dang dở của Ngài, luôn luôn động viên con người hòan thành những sáng kiến mà Ngài đã khởi sự, Chúa ban ơn ở dạng hạt lúa, dạng dùng không phải của những con người nghỉ ngơi, mà phải làm việc, chính khi lao động con người trở nên vững chắc trong trách nhiệm và trở nên con Thiên Chúa, xứng đáng tham dự vào đời sống của Thiên Chúa hơn. Thiên Chúa đã sai con một Ngài là đức GIÊSU KITÔ đến trần gian để mang lại cho cuộc đời trần thế một ý nghĩa mới làm cho lao động có ý nghĩa cứu rỗi. Nhờ đó làm lụng vất vả không còn là lời nguyền rủa mà là niềm hạnh phúc khi con người biết làm ra của cải để mang lại sự giàu sang phú quý hạnh phúc cho cuộc sống, làm đẹp cho tất cả trần gian được thêm đẹp tươi.
Thiên Chúa đã chôn vùi dầu thô dưới lòng sa mạc để con người phải tìm kiếm Ngài cất dấu nguồn năng lượng trong nguyên tử, Ngài bỏ dở đô thị và quốc gia con người quy họach và xây dựng Ngài ban cho con người một vũ trụ bất tòan và mời gọi con ngưoiừ cùng nhau kiện tòan công trình bỏ dở của Ngài. Dù con người lao động trên quy mô nào con người cũng được tham dự vào công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa, tất cả mọi người dù ý thức hay không cũng đều làm việc với Thiên Chúa, đây phải là niềm xác tín của chúng ta, cần phải củng cố và đào sâu trong cuộc sống mỗi ngày.

Làm việc với Chúa cũng có nghĩa là làm việc với tha nhân, không có một việc nào dù là âm thầm nhỏ bé đến đâu bằng cách này hay cách khác mà không liên kết chúng ta với ngưoiừ khác. Lao động tất yếu mang tính xã hội, với lao động – chúng ta liên kết với những người khác và phục vụ xã hội, trong công việc chúng ta không phân biệt màu da, chủng tộc hay tôn giáo, như vậy lao động cũng là một sự ra đi, gặp gỡ, chia sẻ, nhờ đó chúng ta mới được thăng tiến, lao động nào cũng đòi hỏi phải đổ mồ hôi, lao động nào cũng yêu cầu mọi người phải cố gắng hi sinh …

Như vậy lao động không phải là một hình phạt do tội lỗi bởi vì cả đấng không mang vết nhơ tội lỗi như Chúa GIÊSU, mẹ MARIA cũng cùng lao động. Lao động là thể hiện phẩm giá lao động của con người, lao động cũng là phúc lành của Thiên Chúa vì lao động nghĩa là Thiên Chúa đã cho con người được tham dự vào chính quyền năng của Ngài.
Trong lao động khó nhọc để cùng nhau xây dựng một xã hội lòai người. Xây dựng nước Thiên Chúa cho dù là mỗi người chúng ta phải lao động khác nhau, luôn tỏ ra là con Thiên Chúa luôn sống công bình bác ái không bóc lột, không giant ham, không lười biếng, không ỷ lại, luôn sống trong tình yêu của Thiên Chúa đã cho chúng ta một lọai tình yêu lớn nhất và luôn tỏ ra thái độ yêu thương đồng lọai để mọi người nhìn vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta có thể nhận biết rằng NGƯỜI TA CỨ DẤU NÀY MÀ NHẬN BIẾT CÁC CON LÀ MÔN ĐỆ CỦA THẦY.

Thánh GIUSE là gương mẫu lao động cần cù, thánh cả luôn trầm lặng để nhường cho con mình NGÔI LỜI lên tiếng, thánh cả đã luôn làm lụng vất vả để dành cho con mình được chăm lo làm việc của Thiên Chúa Cha, để Chúa GIÊSU hòan tất được công việc sứ mạng cứu độ ở trần gian.

Nhìn ngắm bộ ảnh gia đình Nazaret, chứng kiến, tưởng tượng công việc ân cần, tận tụy của Thánh GIUSE, chúng ta không thấy lao động là cực khổ, tầm thường, thấp hèn. Trái lại, cuộc đời lao động của người cha nuôi Đấng Cứu Thế khiến chúng ta chiêm ngắm với một thái độ cảm phục vì lao động nơi GIUSE nhằm theo đuổi một mục đích cao quý, phục vụ công trình sáng tạo đóng góp vào công trình cứu chuộc của Thiên Chúa, lao động trong ý nghĩa đó mới thật là vinh quang, là vình dự, là tự hào vì đó là công sức và mồ hôi của mình đổ ra để có những gì chúng ta có và để dùng ….

Theo gương Thánh GIUSE lao động trong tin yêu và phục vụ, chúng ta cũng đi vào lao động sản xuất TÔI LÀM VIỆC NHƯ THIÊN CHÚA CHA TÔI, NGÀI HẰNG LÀM VIỆC LIÊN LỈ theo cộng đồng Vaticano II trong hiến chế vui mừng, hi vọng đã nói : “Khi làm việc để nuôi sống mình và gia đình, nếu có lòng phục vụ xã hội nhờ lao động của mình là tiếp tục công trình của đấng tạo hóa, phục vụ anh chị em, góp phần vào việc thi hành ý định của Thiên Chúa trong lịch sử. Như vậy, khi trái đất này được trao cho con người làm chủ và đổi mới mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Tòan thể trái đất là một nhà máy, công ty vĩ đại và tòan thể nhân lọai là một công trường to lớn trong đó chúng ta mỗi người góp một tay một việc làm, mỗi người làm việc để phục vụ chung cho mọi người, đó là sức lao động của mỗi người nơi trần gian.
Vậy chúng ta hát cảm tạ Thiên Chúa đã cho chúng ta có khả năng làm việc và hòan thành tốt công việc của chúng ta, Thánh GIUSE mà giáo hội đề ra làm một mẫu gương lao động hẳn có nhiều điều nhắc nhở chúng ta trong cuộc sống, thái độ âm thầm thinh lặng của Thánh GIUSE gợi lên cho chúng ta lòng tín thác của Ngài vào nơi Thiên Chúa. Thánh GIUSE đã trở nên cột trụ gia đình Nazaret, giúp Mẹ MARIA có miếng cơm, manh áo, lo cho Chúa GIÊSU luôn được một mái ấm thật hạnh phúc, với thái độ âm thầm của thánh nhân cũng gợi lên cho chúng ta tinh thần chiêm niệm đích thực, kiên nhẫn làm việc trong ý thức của mình đang làm việc cho Chúa, với Chúa, vì lao động để phục vụ tha nhân là phục vụ cho Thiên Chúa qua hình ảnh của mọi người xung quanh chúng ta, đó cũng là thái độ đích thực của người có niềm tin.

Cầu nguyện

Lạy Thánh GIUSE xin cầu nguyện giúp cho chúng con để xuyên qua mọi cố gắng thường ngày trong việc mưu cầu cho cuộc sống, chúng con luôn biết tìm kiếm, xây dựng những giá trị của nước trời. Lạy thánh cả GIUSE chúng con đã nhận Ngài làm quan thầy xin Ngài luôn bảo trợ cho chúng con từng công việc nhỏ hay lớn, xin Ngài luôn bảo trợ cho chúng con được thành công vì Thánh GIUSE là tấm gương lao động cho mọi GIA TRƯỞNG của chúng con. Lạy Thiên Chúa là Cha của lòai người, xin Cha đừng quên những gì tay Cha đã tạo dựng, xin ban cho mọi người lao động được có công ăn việc làm ổn định và luôn được hưởng một mức sống xứng đáng voíư phẩm giá của con người.
Chúng con cầu xin nhờ đức KITÔ con Cha, Chúa chúng con, xưa đã xuống trần gian cũng lao động với chúng con thì xin Cha luôn nhìn đến nhân lọai đang trong cảnh lầm than lao động khó nhọc, xin Cha ban cho chúng con luôn được thành công trong những thành quả lao động và chúng con đang làm để được sáng danh Chúa Cha, Chúa con và Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đoìư ….. AMEN.
Sydney Lễ Thánh GIUSE lao động

Onggiachonggay_99 – 01/05/2009