PDA

View Full Version : Cây giáng sinh (thơ : Đỗ Hữu Tài)



Nguyên Thoại
02-12-2007, 11:57 AM
.


Bài Thơ Cùng Khổ

Đừng than thở ưu phiền vì số phận
Hay trách mình lận đận giữa trần gian
Chớ bi quan hãy tìm Chúa nương nhờ
Tình yêu Chúa vô bờ không kể siết

Thơ tôi viết tặng riêng người cùng khổ
Như mùa hè đang đổ những hạt mưa
Như buổi trưa có gió mát lượn vòng
Để xoa dịu nỗi lòng ai rên siết

Thơ tôi viết hiền hòa tình nhân loại
Mỗi một lời mời gọi yêu thuơng nhau
Nén đớn đau hiệp nhất lời kinh cầu
Chúa ban sức đương đầu cùng khúc chiết

Thơ tôi viết không cầu kỳ văn vẻ
Nhưng đong đầy lời lẽ nghĩa Tình Thân
Bạn băn khoăn ... tôi rối rắm nỗi niềm
Ta dâng Chúa để tìm Tình Thương Chúa

Thơ tôi viết còn lắm điều ngượng ngập
Bạn nơi nào có gặp được ý thơ ?
Lúc bơ vơ xin nhớ ở góc trời
Tôi đây cũng đâng lời trong kinh nguyện

Thôi chào nhé ! bạn đồng hành cùng khổ
Con đường dài gian khổ sẽ đi qua
Chớ kêu ca ta tìm Chúa van nài
Xin che chở những ngày theo chân Chúa

Đỗ Hữu Tài

Nguyên Thoại
02-12-2007, 12:02 PM
.


Cây Giáng Sinh

Người ta làm đẹp cây Giáng Sinh
Những gói quà xinh xếp gọn gàng
Cây thông từng nhánh mầu xanh mướt
Lấp lánh ánh đèn sáng lung linh

Người ta đặt dưới cây Giáng Sinh
Máng cỏ xinh xinh với chiên lừa
Giê-su bé nhỏ nằm say ngủ
Có những thiên thần đến phục nghinh

Người ta quì cạnh cây Giáng Sinh
Khẩn khoản cầu xin Chúa Hài Đồng
Ban cho hạnh phúc trong cuộc sống
Gìn giữ trọn đời vững đức tin

Người ta quanh quẩn cây Giáng Sinh
Để hát tôn vinh Chúa nhân từ
Đêm đông giá buốt nơi nghèo khó
Đã xuống làm người cứu nhân sinh

Còn tôi ngồi ngắm cây Giáng Sinh
Kí ức vừa in kỉ niệm về
Ngày xưa cầu nguyện bên hang đá
Lòng hãy còn như giấy trắng tinh

Ngày nay ngồi cạnh cây Giáng Sinh
Những mũi cuồng đinh gim trong hồn
Đêm nay đón Chúa Ngôi Hai xuống
Chẳng biết cầu gì chỉ lặng thinh

Người ta vui với cây Giáng Sinh
Để thấy tâm linh luôn dạt dào
Trao nhau lời chúc đầy thân ái
Hớn hở đón mừng Đấng Quang Vinh

Còn tôi buồn với cây Giáng Sinh
Lặng lẽ cầu kinh riêng góc phòng
Gió Đông thổi buốt vào vô tận
Thao thức đợi chờ bóng bình minh

Đỗ Hữu Tài

.

Nguyên Thoại
02-12-2007, 12:06 PM
.


Cây Thánh Giá


Cây Thánh Giá lâu rồi treo trên vách
Chưa một lần cầm lấy để nâng niu
Bỗng hôm nay cảm xúc thật lạ thường
Nhìn Thánh Giá dâng đầy niềm vui mới.

Muốn chạy đến ôm hôn cây Thánh Giá
Nói nhiều lời để được Chúa thứ tha
Đã bao năm con chỉ ngước mắt nhìn
Rồi lặng lẽ mỗi lần khi cầu nguyện.

Trong gang tấc nhưng tay không với tới
Chúa thật gần sao lại quá xa xôi
Gắng chút thôi con sẽ đến bên Ngài
Để vòi vĩnh ơn lành xin ban phước.

Lạy Chúa thương chân con sao chùng bước
Hai tay này lần nữa lại buông xuôi
Lòng thành tâm cúi xin Chúa đoái hoài
Cho con được quì dưới chân Thánh Giá

Đỗ Hữu Tài


.

Nguyên Thoại
02-12-2007, 12:09 PM
.


Chiều Nay


Sáng nay hiệp ý bên nhà
Đọc kinh cầu nguyện sao mà xót xa
Giỗ ba mười một năm qua
Con nghe dòng lệ tuôn ra trong lòng
Thời gian tiếp nối chất chồng
Ngày về đoàn tụ như dòng sông trôi
Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi
Linh hồn ba mãi làm tôi tớ Ngài

Chiều nay vạt nắng buông dài
Tấm lòng thành khẩn con nài nỉ xin
Cầu xin Đức Mẹ Đồng Trinh
Cho ba hưởng phúc tôn vinh Chúa Trời
Gia đình êm thắm giữa đời
Con tuy khó nhọc không lời thở than
Ba nay trên chốn bình an
Giữ gìn con trẻ khỏi mang khổ sầu

Đêm nay có lẽ nát nhầu
Ba ơi con vẫn nguyện cầu ơn trên
Giỗ ba vắng vẻ buồn tênh
Bởi con không có ai bên tâm tình
Giỗ ba lặng lẽ một mình
Con tin tưởng Chúa thấu tình của con
Giỗ ba khúc ruột héo hon
Ba ơi nghe tiếng nỉ non con khờ

Đỗ Hữu Tài
.

Nguyên Thoại
03-12-2007, 03:50 PM
.



Dâng Mẹ


Dâng lên Mẹ một đoá hồng nho nhỏ
Cùng những lời muốn ngỏ con cầu xin
Mẹ hiển linh hãy che chở giữ gìn
Cho con khỏi gập ghềnh trong cuộc sống

Cho con sống an lành trong tay Mẹ
Quên muộn phiền coi nhẹ những khó khăn
Giữ điều răn biết tôn kính Đức Bà
Và hạnh phúc nhận quà từ nơi Mẹ

Tung hô Mẹ bằng đóa hồng nho nhỏ
Bằng tâm hồn rực đỏ trong máu tim
Con trang nghiêm thờ phượng Mẹ nhân lành
Không ngần ngại trung thành lời Mẹ dậy

Con quì lậy âm thầm trên căn gác
Nhưng thấy lòng đầy gió mát mùa xuân
Những bâng khuâng cho giạt hết buổi chiều
Cúi xin Mẹ dắt dìu con theo Mẹ

Con có Mẹ như đoá hồng nho nhỏ
Có mặt trời soi tỏ để nâng niu
Có tình yêu êm ái của trăng rằm
Có tươi mát mưa nằm khi nắng hạ

Con sẽ hoạ bức tranh đời hoàn mỹ
Trái tim này chung thuỷ với Mẹ thôi
Mẹ Mân Côi, Mẹ nhân ái tuyệt vời
Núp bóng Mẹ cả đời con có Mẹ


Đỗ Hữu Tài
.

Nguyên Thoại
04-12-2007, 12:20 PM
.


Đêm 24


Mới nửa khuya hay tại mình thấy tối ?
Không có người biết nói với ai đây ?
Chắc loay hoay vùng vẫy trong vũng lầy
Nên mới thấy đêm này sâu thăm thẳm ?

Miệng lẩm bẩm những lời không hiểu rõ
Cứ ưu phiền sẽ trống rỗng thênh thang
Cứ thở than chỉ vướng mấy vách sầu
Tôi mạnh dạn ngẩng đầu trông cậy Chúa

Nương tựa Chúa quanh đời không quạnh quẽ
Đón tình Ngài con trẻ xin cung nghinh
Chúa Giáng Sinh dù chỉ có một mình
Nhưng Chúa hiểu tâm tình con thành khẩn

Con kính cẩn hát mừng Ngôi Hai xuống
Lời chân thành ước muốn được Chúa thương
Như đêm xưa Chúa xuống thế làm người
Để cứu rỗi loài người trong máng cỏ

Trên gác nhỏ bây giờ tôi hiểu rõ
Không ngại ngùng bày tỏ những ước mong
Một đêm đông tôi ấm áp lạ thường
Nhờ ơn Chúa soi đường trong đêm vắng

Tôi cầu khấn Chúa nhân từ dẫn lối
Tôi vui mừng ... lời nói có Chúa nghe
Tôi được che trong tay Thánh Nhiệm Mầu
Tôi sung sướng khẩn cầu Hồng Ân Chúa

Đỗ Hữu Tài

.