PDA

View Full Version : XIN ĐỪNG HỎI TẠI SAO



kimanhnguyen73
03-12-2007, 08:28 AM
Đừng hỏi tại sao Thiên Chúa ẩn mình, nhưng hãy hỏi tôi đang trốn ở đâu?

Đừng hỏi ai sẽ được cứu, nhưng hãy hỏi tôi có lửa Sự Thật chưa?

Giavê Thiên Chúa hỏi loài người rằng : Ngươi đang ở đâu ?

Hai ông bà nguyên tổ Ađam và Eva đang trốn.

Con người đừng hỏi : Chúa đang ở đâu ?.

Nhưng hãy hỏi : Tôi đang núp, đang trốn ở đâu.

Con người đừng hỏi : "Ai sẽ được cứu độ ?" (Mt 19, 25)

Nhưng hãy hỏi : Tôi có Lửa của Chúa Giêsu chưa ?

Lửa ấy là lửa tình yêu và dâng hiến, lửa công bình và liêm chính, lửa bình an và hoà giải, lửa chân lý và sự thật, lửa yêu thương và phục vụ, lửa tha thứ và bao dung, lửa tin yêu và hy vọng, lửa quảng đại và chia sẻ, lửa hạnh phúc và đỡ nâng, lửa cảm thông và thương xót, lửa cậy trông và phó thác, lửa giải thoát và cứu độ.

Nếu chưa có lửa sự thật của Thiên Chúa thì con người còn bám vào thế gian và coi đó như một bảo đảm an toàn tuyệt đối. Con người sẽ coi sức khoẻ, tiền bạc, quyền hành, kiến thức như là cùng đích đời mình.

Đừng hỏi ai sẽ được cứu, nhưng hãy hỏi rằng tôi có Lửa Sự Thật chưa?

Một người mê tiền, thấy trong bình phalê có tiền, liền cho tay vào vơ vét lấy những đồng xu, tay nắm làm sao rút ra khỏi cổ chai. Hắn đành đập vỡ chiếc bình để rút lấy tay ra.

Một con khỉ bị bắt vì thợ bẫy đã cho quả táo vào trong một quả dừa bổ đôi, chỉ chừa một lỗ nhỏ cho vừa bàn tay của khỉ. Khỉ chết vì quả táo.

Một người té từ đỉnh núi xuống, bám được một cành cây lơ lửng bên vách núi, dù Thiên Chúa có hô to hãy buông tay ra, Ta sẽ cứu, họ cũng sẽ không dám buông tay khỏi cành cây.

Một khi con người không có Lửa thì sẽ dễ dàng bám vào thế gian và sẵn sàng đập vỡ chiếc bình cứu độ, chiếc bình ân sủng để lấy và nắm giữ một chút bọt bèo của thế gian.

Đừng hỏi ai sẽ được cứu, nhưng hãy hỏi : TÔI CÓ LỬA CỦA SỰ THẬT CHƯA ?

Thanh Thanh

Trích từ: thanhlinh.net