PDA

View Full Version : chút nghiềm ngẩm, ngẩm nghĩ...bài học từ cuộc sống



Rocky
07-05-2009, 04:35 AM
Đọc lại câu này, từ một bức hình chụp một thân chủ trong ngôi nhà trọ, trước bức liễn thêu rồng và câu thêu chữ hồng... đẹp tuyệt...Nữa phần sau là suy nghiệm thêm vào... nên tạm đặt là Hàn Ngữ Song Hành... dù chắc chắn nó không đối theo niên luật, câu chữ....



lúc giàu sang, thành đạt nhớ thủa hàn vi



ngày thành danh, thành nhân (nên người) nhớ ngày học đánh vần ABC


hàn ngữ song hành

Chợt nhớ lại, ngày đầu đọc trang Thánh Ca Việt Nam, sau khi quen với Net... rồi đăng ký được ... để thành thành viên của trang nhạc, rồi của diễn đàn... thật là một kỳ công... mà khi vô đọc những nơi có thể post bài choáng... vì kiểu chơi [ you ] khiếp.. .không dám đăng ký thành viên, chỉ ở ngoài đọc... hiihi... nhát khiếp chưa.... Thời gian này, đọc khá nhiều bài, và quen được cấu trúc, và các phần của diễn đàn... hhiii... lợi vô cùng từ cái nhát đó, không post bài, mà đọc quá trời bài...
Cho đến, khi vào lại... sau khi đọc tin... mẹ chị Lit... qua đời... anh chị em hiệp ý cầu nguyện... dù không biết mình có quen hay không... cũng đăng nhập.. hi hi, không quên past dù khá lâu không đăng nhập vào...rùi chia sẻ, hiệp ý cầu nguyện.... rồi post bài... và quen dần các thao tác, xử trí... hiihii... cho đến hôm nay...

2 điều rút ra được :


qua diễn đàn : đã học được rất nhiều : đọc nhiều kiến thức.. tài liệu phong phú, và học được net và các kỹ thuật, chức năng.... và cách thức làm việc trên net, trên diễn đàn...
thông cảm, và xử trí ... hài hoà.... với các thành viên, trong những tình huống khó xử, kể cả tình trạng gay cánh.... đặc biệt rất thông cảm với thành viên mới...... ( vì mình cũng là từng là thành viên mới học ABC trên diễn đàn....về net...)...


chừa đó.. còn nữa những ngẩm suy.... câu nói.. của một thân chủ, một.. người đã lên voi, xuống chó... lên xe, xuống gầm cầu......

Rocky
07-05-2009, 03:58 PM
Nữa nè.....
Lắm lúc các bài học ABC... học thật kỹ, ngẫm thật lâu, thấm cho sâu... trở nên nền tảng cho đời sống tri thức, nhân bản và đạo đức...
Cho nên luôn cần người hướng dẫn, dạy dỗ, kèm cặp... và một nỗ lực rất lớn, liên tục, chăm chỉ của bản thân....

Teacher's Mập
12-05-2009, 07:26 PM
Nữa nè.....
Lắm lúc các bài học ABC... học thật kỹ, ngẫm thật lâu, thấm cho sâu... trở nên nền tảng cho đời sống tri thức, nhân bản và đạo đức...
Cho nên luôn cần người hướng dẫn, dạy dỗ, kèm cặp... và một nỗ lực rất lớn, liên tục, chăm chỉ của bản thân....


Cám ơn nhiều nhiều, thực sự rất cảm động những ngày đọc bài, và nhìn đứa học trò vô mạng dù mỗi tuần chỉ có 1,2 lần, có khi cả tháng trò không vào, thầy chỉ đọc. Thao tác của trò, thầy học, thầy chỉ, để rồi thầy cũng biết để mà post bài.

Cảm động nhất, khi trò hồn nhiên giao nick lại cho thầy, "thầy ơi, con chưa đủ 13 tuổi để được tham gia diễn đàn. Hay thầy lấy nick con mà tham gia diễn đàn, còn con thì trở thành người đọc. Ngược lại với lâu nay đi thầy." Thương trò, mà cũng quý diễn đàn từ lúc nào, nên nhận lời và đổi nick và vài thông tin cần thiết.

ABC, 1,2,3... mọi chuyện đều có khởi đầu. Khởi đầu tốt sẽ kết thúc đẹp. Vạn sự khởi đầu nan. Nắn nót A, B, C để viết trò cực, thầy khổ. đánh vần các chữ đó cho đúng, phát âm cho tròn, rõ cực khổ, gian nan. Bù lại, mai sau trò tung cánh ngang trời vững chải trong đời... Viết đến đây, chạnh lòng nhớ đến công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, công dạy dỗ của thầy cô... Trong đó có những lời trách cứ, la nạt; lẫn những lần bị phạt đòn... Lúc ấy, buồn, giận, tức tưởi. Giờ đây lời cám ơn, muốn thay vào thế mà nhiều nhiều đã muộn mạng vì thầy, cô bao người dạy dỗ đã không còn ở trần gian.

Biết nói gì hơn, Dâng Chúa lời tri ân, tạ ơn và cầu nguyện mỗi ngày thay cho bao lời cám ơn chưa kịp nói.