PDA

View Full Version : ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN



Damsan
07-05-2009, 08:51 AM
Đức Mẹ Măng Đen


http://a367.yahoofs.com/lifestory/zXyDYJaQGRnPwRgrRYzuMX5uKQ--_2/blog/ap_20090325030014397.jpg.jpg?lb_____DRREjaIvF (http://a367.yahoofs.com/lifestory/zXyDYJaQGRnPwRgrRYzuMX5uKQ--_2/blog/20090325030014397.jpg.jpg?lb_____Dw1kXQRFT)



Cuộc hành hương đến với Mẹ Măng Đen bắt đầu vào lúc 4g30 sáng 24/3/2009. Hằng năm, cứ vào lễ Truyền Tin, anh chị em chúng tôi lại tụ họp nhau mừng kính Bổn Mạng. Đây cũng là dịp để anh chị em trong lớp gặp mặt, chia sẻ, hiệp thông trong tinh thần thân ái, đoàn kết với danh xưng: “Gia đình Truyền Tin”.




http://a367.yahoofs.com/lifestory/zXyDYJaQGRnPwRgrRYzuMX5uKQ--_2/blog/ap_20090325030156113.jpg.jpg?lb_____DNRSG_OUX (http://a367.yahoofs.com/lifestory/zXyDYJaQGRnPwRgrRYzuMX5uKQ--_2/blog/20090325030156113.jpg.jpg?lb_____DxOMs6q8b)



Điểm danh sơ qua có thể thấy số lượng anh chị em tham dự đông nhất kể từ trước đến nay. Đặc biệt là “âm thịnh dương suy”, theo cách nói của bác Khoa “ròm”. – Có lẽ các chị yêu Mẹ hơn chăng?!
Trung tâm hành hương Đức Mẹ Măng Đen thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kontum, cách thị xã Kontum 52km về hướng đông bắc, cách thành Phố Pleiku 100km. Như vậy cuộc hành trình của chúng tôi tính từ Kim Châu là hơn 600km (cả lượt về). Xét bên ngoài thì Đức Mẹ Măng Đen không thể sánh được với một số trung tâm hành hương khác như La Salette, Lộ Đức, La Vang, hoặc Mẹ Giang Sơn…, nhưng chính tại Măng Đen này lại gây cho tôi có một cảm xúc mãnh liệt nhất khi đứng trước Đức Mẹ. Pho tượng Đức Mẹ cao khoảng hơn 1m, gương mặt không đẹp, đã thế hai bàn tay lại cụt. Bệ tượng xây bằng đã balon, không tô trát, thô kệch. Trông Đức Mẹ như một người dân tộc bệnh nạn.

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200902164608zthinthimg3049291.jpeg


Cha Loan và cha Cầu dự tính dâng lễ lại đây để anh chị em cùng hiệp thông Mừng Kính Mẹ nhưng sau khi liên hệ bằng điện thoại với ai đó lại thôi vì… “bất tiện”. Khi cả nhóm đang đọc kinh thì có 3 người mặc thường phục đi xe biển số xanh đến, mắt láo liên nhìn chúng tôi soi mói, khó hiểu.
Ở đây có mấy người bán nước giải khát, nhang nến và một số vật dụng lặt vặt khác. Họ kiêm luôn việc dọn vệ sinh, trông nom Mẹ, trồng và chăm sóc hoa cảnh. Họ phải xách từng can nước từ nơi khác đến, vì nơi đây vẫn còn hoang vắng. Và cũng chính họ kiêm luôn việc thuyết minh về lai lịch bức tượng cho khách hành hương. Theo lời kể thì:
Vào ngày 09/12/2006, khi xe ủi đường theo dự án của Nhà nước ủi gần đến tượng đài thì bị chết máy. Làm đủ mọi cách cho máy nổ, nhưng xe vẫn không tiến được. Lúc đó ông tài xế (bên lương) phát hiện ra có bức tượng phía trước nên lùi lại và ủi tránh sang một bên. Ông về nhà báo cho người công giáo biết để lên thờ kính. Từ đó ông làm ăn khấm khá hơn và thường xuyên lên trồng hoa dọn cỏ. Tin lành loan đi rất nhanh và từng đàn con lũ lượt hành hương đến với Mẹ. Rất nhiều người nhận được quyền năng thánh thiêng từ đôi bàn tay cụt của Mẹ đã đến đặt bia đá cảm tạ Mẹ.

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200902164608ytljmdjiyj2930783.jpeg


Khí hậu nơi đây thật trong lành và dễ chịu. Người ta ví Măng Đen như Đà Lạt thứ hai cũng đúng. Nấn ná mãi rồi chúng tôi cũng phải từ giã Mẹ vào lúc 4 giờ chiều để về kịp giờ lễ và ăn tối tại nhà anh chị Chính, Chư Sê.
Vậy mà giờ này vẫn không ngớt người đến với Mẹ. Có lẽ họ đến từ rất xa. Xin Mẹ cầu bầu cho chúng con. Amen.




http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200902164608ymnkztu4md2889466.jpeg

xoicucnong
07-05-2009, 04:17 PM
Có lẽ Mẹ rất yêu đất nước VN của chúng ta nên mới liên tiếp làm nen7 nhưng nơi hành hương dâng kính Mẹ như vậy...!!!

Nguyên Xuân
07-05-2009, 05:41 PM
Pho tượng Đức Mẹ cao khoảng hơn 1m, gương mặt không đẹp, đã thế hai bàn tay lại cụt

Hình như có lần em nghe ai kể về chuyện cũng có tượng Mẹ (hay tượng Chúa thì phải) bị mất tay và có người nói là: Mẹ cần những cánh tay của chúng ta.
Ước mong sao càng ngày càng có thêm nhiều người yêu mến Chúa và Mẹ
Và sẽ có thêm nhiều anh chị em biết làm mọi việc vì Nước Trời

:hug::hug::hug: