PDA

View Full Version : con người (chúng ta) sinh ra ở trần gian này để làm gì?



conchienlacloi
07-05-2009, 01:12 PM
tui thực sự rất tò mò muốn biết giới trẻ chúng ta ngày nay cac ban quan niệm mục
đích của cuộc đời mình là gì? các bạn đã bao giờ thắc mắc mình đến từ đâu? mình
đến đây để làm gì? và sau khi sống xong đời này mình sẽ đi về đâu?

Quang Hưng
07-05-2009, 04:07 PM
Trở về cát bụi ! hay xuống địa ngục hay là thiên đàng

chi bang
08-05-2009, 12:53 PM
.... sống để tha thứ , sống để yêu thương , Sống và hãy sống....... để ko nuối tiếc ngày mai .......

__________________________________

Ngày sẽ hết , tôi sẻ ko trở lai
Tôi sẽ đi , và chưa bít đi đâu ....
Tôi sẽ tiếc thương , trần gian này mãi mãi ...
Vì Nơi đây , tôi SỐNG đủ vui sầu ...
_______________________________________________.....

Cá Cơm
08-05-2009, 01:42 PM
Câu hỏi về con người và thân phận con người là gì trong cuộc đời này sẽ mãi là vấn đề muôn thủa của mọi người và từng người chúng ta.
Chính điều đó đã biến cuộc hiện hữu tại thế của mỗi người trở thành một cuộc tìm kiếm liên lỉ ý nghĩa đích thực của đời mình, đồng thời để tìm cho được chân lý tối cùng của sự hiện hữu.

tndu
08-05-2009, 04:57 PM
Đôi khi mỗi người trong chúng ta sống không phải vì chính chúng ta mà vì nhưng người xung quanh mình. Vì chúng ta hiểu được rằng niềm vui trọn ven của một con người là được nhìn thấy người mình yêu mến được vui vẻ.

zz_yeuchua_zz
08-05-2009, 05:00 PM
tui thực sự rất tò mò muốn biết giới trẻ chúng ta ngày nay cac ban quan niệm mục
đích của cuộc đời mình là gì? các bạn đã bao giờ thắc mắc mình đến từ đâu? mình
đến đây để làm gì? và sau khi sống xong đời này mình sẽ đi về đâu?
bạn thắc mắc :"đời sống này có ý nghĩa gì ? Những ai tin rằng sự sống là kết quả của quá trình tiến hóa ngẫu nhiên sẽ không tìm được câu trả lời thỏa đáng . Nhưng ngược lại , đối với những người chấp nhận sự Đấng Tạo Hóa xứng đáng được ngợi khen thật có cơ sở vững chắc là Giê hô va và Đức chúa trời là nguồn của sự sống , thì câu trả lời rất rõ Ràng . Họ biết rằng ngài có mục tiêu khi tạo dựng chúng ta . mục tiêu ấy được nói đến nơi khải huyền . Chúng ta hãy xem câu kinh thánh này do sứ đồ Giăng viết , giải thích tại sao chúng ta hiện hữu trên trái đất . Ông Giăng viết về môt ban hợp xướng ở trên trời đang ca ngợi Đức GIê hô va : "Lạy Chúa Trời là Chúa chúng tôi , chúa đáng được vinh hiển , tôn quý và quyền lực ; vì Chúa đã dựng nên muôn vật , và ấy là ý muốn Chúa và muôn vật mới có và được dựng nên " . chỉ một mình Đức Giê hô va mới xứng đáng được tôn kính như thế tại sao? Vì ngài " đã dựng nên muôn vật ". Thế thì những tạo vật thông minh của ngài được thôi thúc làm điều gì ?Đức Giê hô va xứng đáng "nhận lấy " vinh hiển , tôn quý và quyền lực . Rõ ràng , Ngài là đấng vinh hiển , cao quí và quyền lực nhất trong vũ trụ .
tuy nhiên đa số nhân loại không thực sự công nhận Ngài là Đấng tạo hóa của muôn vật .dù vậy có những người nhận biết rõ những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được qua các tạo vật Ngài dựng nên.Với lòng biết ơn họ được thôi thúc dâng lời ca ngợi và tôn vinh Đức Gia vê.Họ công bố cho những ai sẵn sàng chú ý đến bằng chứng hùng hồn ấy rằng Đức Gia vê là Đấng đã tạo nên mọi vật cách tuyệt diệu và vì thế Ngài xứng đáng được tôn vinh.Vậy làm thế nào Đức Gia vê nhận lấy quyền lực từ những ng­ười thờ phựơng Ngài?Dĩ nhiên không tạo vật nào có thể truyền sức mạnh cho Đấng tạo hoá toàn năng.Tuy nhiên vì được tạo nên theo hình ảnh Đứ­c Chúa Trời, chóng ta đươcc phú cho một phần nào các đức tính của Ngài , trong số đó là sức mạnh.Nếu thật sự biết ơn những gì Đấng tạo hóa đã làm , chúng ta được thôi thúc dùng sức mạnh và năng lực mình để tôn vinh cũng như ca ngợi Ngài.Thay vì chỉ dùng năng lực để mưu cầu lợi ích riêng, chúng ta nhận thấy Gia vê Đức chúa Trời xứng đáng để chúng ta dùng hết năng lực phục sự Ngài.vậy tại sao chúng ta hiện hữu thưa các bạn ? vế sau của Khải Huyền giải đáp vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên.chúng ta thật sự không tự mình hiện hữu được phải không các bạn?Nển chúng ta có mặt trên Đất này chính là nhờ ý muốn của Đức chúa Trời.vì lí do đó nếu sống chỉ nhằm mưu cầu lợi ích riêng cho bản thân mình thì đời sống sẽ trở nên như một căn hộ nhiều tầng mà trống rỗng vậy.Mỗi người muốn tìm được bình an nội tâm, chúng ta cần học hỏi ý muốn của thiên Chúa..Chúa nói...Ngươi phải Thiên Chúa hết lòng và trí khôn ngươi cùng yêu người như chính mình ngươi.Biết được ý muốn nơi Đấng tạo Hoá..ta cần thi hành thực thi ý muốn đó.chỉ khi ấy chúng ta mới biết được mục tiêu mà chúng ta hiện hữu,,,Nguyện Chúa chúc lành và cầu bầu cho các bạn! Thân! zz_yêuchúa_zz :Tanghoa:
(:secret:mong sẽ được đàm đạo với bạn hhêhh )

Anna-Maria Hoàng Dung
08-05-2009, 06:11 PM
Sống để làm gì hả? Sống để yêu Chúa, để yêu mọi người, để yêu mình, yêu bằng hành động chứ không fải trên môi miệng.

conchienlacloi
09-05-2009, 01:30 AM
mình có một suy nghĩ này có lẽ các bạn thấy hơi ích kỷ nhưng mình thì thấy nó phù hợp với lối sống của con người thời nay là tìm phần lợi về mình.mục đích chung nhất của cuộc đời mỗi con người lúc sinh ra trên đời này là mưu cầu hạnh phúc,chính niềm khao khát kím tìm hạnh phúc đẩy con người ta đến với nhiều mục đích khác nhau,có người nghĩ có tiền họ sẽ hạnh phúc họ đi tìm tiền bạc, người nghĩ có quyền lực là hạnh phúc họ sẽ đi tìm quyền lực....nhưng hạnh phúc thực sự nằm ở đâu? có phải trong tiền bạc,địa vị,lạc thú....? Lới Chúa trả lời cho chúng ta. làm theo lời Chúa thì chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực. vì vậy nên dù đạo Chúa hay đạo Phật hay một đạo giáo tốt nào khác, loại bỏ ra những niềm tin khác nhau thì đều có dạy ta làm những điều tương tự nhau: yêu thương, vị tha, khiêm nhượng,từ bi, bác ái, yêu thương....nói chung mục đích của đời ta là làm sao để bản thân ta cảm thấy hạnh phúc thực sự và những điều Chúa dạy ta làm không phải đem đến lợi ích gì cho Chúa mà là đem đến hạnh phúc cho chính bản thân ta....để đi đến kết luận trên mình đã suy luận từ niêm tin công giáo của mình. Thiên Chúa yêu thương con người, vậy khi bạn yêu thương một người bạn sẽ muốn những điều tôt đẹp nhất đến với người đó..vì vậy Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta làm gì khác hơn là hãy hạnh phúc mà muốn hạnh phúc chúng ta hãy yêu thương. những việc ta làm theo lời Chúa trước hết là đem lại lợi ích cho bản thân ta.có thể các bạn nghĩ mình tính toán với Chúa, thấy chắc là làm theo sẽ có lợi nên mới làm. nhưng thời buổi ngày nay muốn truyền giáo cho những con người luôn tính toán lợi ich cho chính mình thì co cách nào tốt hơn là dùng chính "ngôn ngữ" của họ để nói với họ. là nói chuyện bằng lợi ích?mong các bạn đóng góp ý kiến cho mình và cầu nguyện để mình tìm được cách tốt hơn để truyền giáo......

KẺ DU MỤC
09-05-2009, 02:12 AM
tui thực sự rất tò mò muốn biết giới trẻ chúng ta ngày nay cac ban quan niệm mục
đích của cuộc đời mình là gì? các bạn đã bao giờ thắc mắc mình đến từ đâu? mình
đến đây để làm gì? và sau khi sống xong đời này mình sẽ đi về đâu?

Bạn có thể bớt tò... tò... tò ... mò đi 1 chút xíu được không??? Bạn đang làm phóng sự cho các báo hả??? Nói đùa thế thôi, mong bạn đừng giận nha. Câu hỏi của bạn giống như lúc nào TÌNH YÊU mất đi trên thế gian này vậy.

huynhlan
09-05-2009, 11:40 AM
Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim.
hehehe

Đức Chúa Sự Sống dùng sự sống
để mở mắt chúng ta đối với chân lý.
“Đừng tìm kiếm nữa, cá nhỏ ơi, chẳng có gì để kiếm tìm...
chỉ cần mở mắt ra mà nhìn, thế thôi.”

Cá Cơm
09-05-2009, 12:11 PM
Hôm nay, vòng xoáy cuộc đời vẫn cứ mãi xoay, mang theo những thân phận trôi nổi và bọt bèo của kiếp người, mặc cho ai đó cứ thắc mắc, dò hỏi và kiếm tìm những câu hỏi muôn thuở gắn liền với thân phận con người. Những câu hỏi đó đại loại như "thân phận con người có chút giá trị nào và ý nghĩa gì không khi xuất hiện trong vũ trụ mênh mông này? Sự ác và đau khổ có là một định mệnh luôn chờ chực để bao phủ lên thân phận con người? Liệu con người có thể vượt qua được chính bản thân mình để hoàn tất sứ mạng “làm người” của mình không?" ... Tuy nhiên, từ trong thâm sâu, có một lời mời gọi không ngừng vang lên khiến cho những thân phận “bèo bọt” kia dừng chân, khắc khoải và lên đường tìm nguồn hạnh phúc tuyệt đối của lòng mình. Và cũng từ những cảm thấu được những thực trạng trong thâm sâu giữa lòng cuộc đời, có một lời mời gọi lên đường tìm kiếm những ý nghĩa đích thực cho sự hiện hữu của mình từ những thực trạng của cuộc sống.

teresaMK
09-05-2009, 12:39 PM
"con người sinh ra đẻ yêu...và để được yêu..."
teresa Calcuta

MariaHTTT
09-05-2009, 07:56 PM
con người ta sống là để cảm nhận

conchienlacloi
17-05-2009, 07:19 AM
cho ngày sau cùng được hạnh phúc đời đời.
hehe.bác biết vậy có nghĩa là bác cũng biết người ta sống vì hạnh phúc, chẳng qua có người thì chọn hạnh phúc đời đời, có người thì chọn hạnh phúc đời này, vậy chẳng phải là chung một mục đích là hạnh phúc là gì? em nói là Chúa muốn ta hạnh phúc thực sự tức là được hạnh phúc đời đời thì bác lại nói là chủ thuyết kiểu thần tài?? bác có hiểu ý em đang nói tới không vậy? hàng tỉ người theo chủ thuyết thần tài kia là vì họ cùng chung mục đích với bác đó, họ tìm kiếm hạnh phúc, nhưng họ đi sai đường đi tìm hạnh phúc mau qua chóng hết, nếu họ biết theo Chúa thì họ sẽ được hạnh phúc thực sự và hạnh phúc hơn cái thứ thần tài mà họ đang tìm kiếm thì chắc là họ sẽ quay lại với Chúa ngay thôi. họ là những người nhiệt tình đi tìm hạnh phúc mà hình như bác có vẻ coi thường họ quá nhỉ?
vả lại, nếu bác thương em thì thấy em sai, bác sửa sai giúp em chứ đừng mỉa mai cười chê, và nếu bác thấy truyền giáo kiểu của em không tốt xin bác đưa ra cách khác tốt hơn, chúng ta cùng nhau bàn luận.
chân thành cám ơn bác đã góp ý cho những bài viết của em. cầu Chúa ban nhiều phúc lành cho bác.

Gunsnroses
27-07-2009, 03:59 PM
tui thực sự rất tò mò muốn biết giới trẻ chúng ta ngày nay cac ban quan niệm mục
đích của cuộc đời mình là gì? các bạn đã bao giờ thắc mắc mình đến từ đâu? mình
đến đây để làm gì? và sau khi sống xong đời này mình sẽ đi về đâu?
Mục đích của mỗi người Công Giáo chúng ta là đi tìm nước trời. Babj có còn nhớ bài hát có đoạn :"Nước Trời như vàng châu như ngọc báu, đã thiên thu được chôn giấu nơi ruộng đời. Ai thành tâm đi tìm mong cho được thấy, sẽ muôn đời vui hạnh phúc luôn dư đầy.". Vậy, mục đích của chúng ta ở đời này là "mua" được nước Trời, phải không bạn?

chimcon
01-08-2009, 09:13 AM
Em nhan thay anh conchienlacloai noi cung co ly,nhung ma em thi khong nghi duoc nhu vay,em chi nghi don gian la em duoc sinh ra trong Tinh yeu cua Thien Chua va da duoc Ngai cho hien huu o the gian nay,.Em den the gian nay va co gang song giong nhu Chua Gie-su da song .Mot cuoc song chi biet den su yeu thuong va tha thu ,minh song de cam nhan duoc Tinh yeu thuong vo bo cua Thien Chua,dong thoi minh phai song yeu thuong giong nhu Chua Giesu va dem tinh yeu thuong do den voi tat ca moi nguoi.Ngoai ra em nghi con co mot nhiem vu khac nua do la di tim nguon tinh yeu va hanh phuc dich thuc,ma nguon tinh yeu va hanh phuc dich thuc chi co o Thien Dang noi ma Thien Chua ngu tri.Do cung chinh la cai DICH den cua cuoc doi nhung nguoi tin vao Chua.
Mong may ANH CHI chia se them cho.

kehenmon2000
06-03-2010, 04:31 PM
DOI VOI MINH THI SONG TREN DOI NAY LA DE TIM CHO MINH SU HANH PHUC. SU HANH PHUC DO CO THE LA KHONG DUOC SUNG SUONG LAM, HANH PHUC DO KHONG O NOI TIEN TAI, DANH VONG, HAY QUYEN LUC. HANH PHUC LA KHI MINH LAM DUOC MOT CAI GI DO CHO AI DO. THE THOI

dominico_dung
07-03-2010, 10:00 AM
tui thực sự rất tò mò muốn biết giới trẻ chúng ta ngày nay cac ban quan niệm mục
đích của cuộc đời mình là gì? các bạn đã bao giờ thắc mắc mình đến từ đâu? mình
đến đây để làm gì? và sau khi sống xong đời này mình sẽ đi về đâu?


YÊU THƯƠNG TRỌN LÒNG RỒI CÙNG NẮM TAY NHAU VỀ VỚI CHA

hoabanmai258
07-03-2010, 12:36 PM
Đôi khi mỗi người trong chúng ta sống không phải vì chính chúng ta mà vì nhưng người xung quanh mình. Vì chúng ta hiểu được rằng niềm vui trọn ven của một con người là được nhìn thấy người mình yêu mến được vui vẻ.
tôi sống không phải là tôi sống nhưng là chúa sống trong tôi

chimotmathoi
14-03-2010, 06:04 PM
minh có đọc một bài rất hay. Mọi người cùng suy nghĩ nhé
Sồng không giận, không hờn, không oán trách
Sống mỉn cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống ra sống giữa muôn người không biết sống
Sống là động mà lòng không động
Sống là thương mà lòng chẳng vấn vương
Sống hiên ngang danh lợi ta xem thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Cécilia-huong
15-03-2010, 07:46 AM
Tất cả mọi người đều nói rằng: mục đích của cuộc sống chính là mưu cầu hạnh phúc.
Nhưng Hạnh phúc là gì?
Hạnh phúc - đối với mỗi người khác nhau - sẽ khác nhau.
Tôi còn nhớ khi ngồi tâm sự "than sầu kể khổ" với các chị em cùng công ty, tôi chợt nhận ra rằng: tất cả mọi người đều thấy rằng mình rất khổ. Mỗi người một kiểu khổ, không ai giống ai. Nhưng, có một điều tôi chắc chắn rằng: ai cũng nghĩ mình là người khổ nhất.
Bởi vì sao?
Bởi vì chẳng ai chịu đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu, để cảm thông và có thể chia sẻ được với nhau.
Từ đó, tôi học được một cách để tự làm cho cuộc sống của mình trở nên nhẹ nhàng: Đặt mình vào hoàn cảnh của những người khác, để hiểu họ, và cảm thông với họ. Ít trách móc, ít than vãn. Bởi vì cuối cùng điều đó cũng đâu có giúp ích được mình. Tôi cũng tự nhủ: trong hai người bị điện giật, người ở sau (bám vào người bị điện giật mà bị ... giật lây) bao giờ cũng nặng hơn người trước. Có lẽ stress cũng như thế chăng? Nếu như mình cứ kêu ca, than vãn, có thể (chỉ là có thể) mình sẽ đỡ stress hơn, nhưng những người xung quanh mình vì đó mà lại căng thẳng hơn rất nhiều. Nên chẳng có lý do gì để tôi than vãn, kêu ca, kể lể cả.
Và tôi tự nhận thấy rằng: Mình hạnh phúc. Tôi bằng lòng với cuộc sống của mình.

huyorgan1
19-04-2010, 09:55 PM
Bạn CONCHIENLAC ơi !Mình nghĩ câu hỏi của bạn nếu là một người Thiên Chúa Gíao thì ai cũng biết . Bởi vì Giáo Lý vỡ lòng, câu đầu tiên là : HỎI TA SỐNG Ở ĐỜI NÀY ĐỂ LÀM GÌ ? Thưa : ..... Chắc là các bạn thuộc cả chứ ?
Xin lỗi ! ở đây mình không có ý gì khác, mà chỉ vì mình mong muốn bản thân mình cố gắng được nhứ thế mà thồi .
Còn triết lý ngoài đời, loằng ngoằng mình không thích hiểu, mong các bạn bỏ qua .

con chien ngoan dao
19-04-2010, 10:24 PM
SỰ SỐNG CON NGƯỜI
NHẬN BIẾT VÀ YÊU MẾN THIÊN CHÚA

Thiên Chúa là Đấng Toàn Thiện và Hạnh Phúc khôn lường. Theo ý định nhân hậu, Người đã tự ý tạo dựng con người, để họ được thông phần sự sống vĩnh phúc. Do đó, Người đã đến với con người. Thiên Chúa kêu gọi con người, giúp họ tìm kiếm, nhận biết và đem hết tâm lực yêu mến Người. Thiên Chúa triệu tập mọi người đã bị tội lỗi phân tán để hợp nhất thành gia đình của Người là Hội Thánh. Để thực hiện điều này, khi tới thời viên mãn, Người đã cử Chúa Con đến làm Đấng chuộc tội và cứu độ. Trong và nhờ Người Con ấy, Thiên Chúa kêu gọi loài người trở nên nghĩa tử trong Chúa Thánh Thần, và do đó, được thừa kế đời sống hạnh phúc của Người. (GLCHTCG 1)

Ngọc Lục Bảo
20-04-2010, 09:37 PM
sống để chia sẽ và yêu thương, chia sẽ giúp đỡ đựoc mọi ngưòi làm cho con ngưòi ta thấy thoải mái vá có cảm giác j đó rất là đặc biệt vừa vui vừa mừng và nhiều nữa mà mình không thể diễn tả đựơc

bananaks
08-05-2010, 09:20 PM
Sống để chúc tụng Chúa, và thừa hưởng những gì Chúa đã ban tặng cho ta ,

khẩn
08-05-2010, 10:37 PM
Nhưng đời này cứ sống cho tốt đi, đừng làm điều gì sấu ,còn tin vào thiên chúa thì bạn ko phải hoài nghi gì cả,vì chúa phán ai ă thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời.......

Teresa_QMai
08-05-2010, 11:10 PM
:53:Theo QMai thì QMai sinh ra trên thế gian này là để nhận và đáp lại tình yêu thương của ba mẹ là yếu tố thứ nhất , thứ hai là để lắng nghe những bí mật những phiền muộn của mọi người trong cuộc sống và làm đôi vai an ủi cho những người cần đến nó , thứ 3 là mang lại nụ cười cho mọi người xung quanh mình và cuối cùng là làm một người đặc biệt cho người ấy.... hi... và sau này chết đi thì QMai sẽ về với cát bụi và mang theo những điều tốt đẹp những điều thiện mà QMai đã tích lũy trên thế gian này để được Thiên Chúa cho vào nước trời ^^:53:

luongaptech
16-05-2010, 11:37 PM
tui thực sự rất tò mò muốn biết giới trẻ chúng ta ngày nay cac ban quan niệm mục
đích của cuộc đời mình là gì? các bạn đã bao giờ thắc mắc mình đến từ đâu? mình
đến đây để làm gì? và sau khi sống xong đời này mình sẽ đi về đâu?
Đây là những câu hỏi tuyệt vời conchienlacloi ạh!
Mình nghĩ bạn là người rất hiểu biết và lắng nghe.
Đó là những câu hỏi để cảnh tình giới trẻ bây giờ....Thank you very much!

Rheem Vu
17-05-2010, 04:04 AM
Cam on ban Chien lac loi nhieu, da dua de tai nay lam cho nhieu nguoi cung suy nghi, rieng ca nhan ngu muoi cua toi nghi rang " khong tinh tu ngay xua 2 ong ba adam va eva lam gi, nhung tinh tu con nguoi hom nay tuy co nhung chua thay duoc may nguoi co tam long, loi noi, cung nhu hanh dong tot lanh giong nhu Thuong de (Chua cung nhu Phat) nen chung ta than phan con nguoi chua tot lanh, nen song de ma trui , luyen , hoc ,co gang de tot hon cang giong Thuong de hon. Mai nay sau khi chet di thi moi mong duoc gan voi cac Dang ay. Lay 1 thi du tran gian cho duoc ro rang hon. Con nguoi toi loi chi biet co loi ich ca nhan, ra cong boc lot nguoi khac, gian tham, loi duc cong binh, lo cho rieng minh pham cac dieu cam trong phap luat tran gian cung nhu cua Ton giao, giong nhu nuoc da , tuy do cung la nuoc nhung o the ran, nguoi chi biet thuong minh, khong lo den nguoi khac, tuy khong lam viec gi xau, nhung cung chua duoc tot lam, giong nhu la cay tot nhung chua co duoc trai tot, an duoc, thi cung la nuoc o the long. Rieng nguoi biet dung lua tinh yeu cua Thuong de, dun nong lua thuong yeu cua chinh minh dem tinh yeu cua Thuong de ban cho minh ma chia se cho nguoi khac, voi long muon moi nguoi nhan biet tinh yeu cua Ngai muon moi nguoi cam nhan duoc tinh yeu cua Ngai, lam theo loi Ngai day, de cung song chung trong tinh than ai sau khi di ve ben kia the gioi".

Mong duoc qui vi chi giao them

ungdaive/vifpro
17-05-2010, 09:57 AM
Cam on ban Chien lac loi nhieu, da dua de tai nay lam cho nhieu nguoi cung suy nghi, rieng ca nhan ngu muoi cua toi nghi rang " khong tinh tu ngay xua 2 ong ba adam va eva lam gi, nhung tinh tu con nguoi hom nay tuy co nhung chua thay duoc may nguoi co tam long, loi noi, cung nhu hanh dong tot lanh giong nhu Thuong de (Chua cung nhu Phat) nen chung ta than phan con nguoi chua tot lanh, nen song de ma trui , luyen , hoc ,co gang de tot hon cang giong Thuong de hon. Mai nay sau khi chet di thi moi mong duoc gan voi cac Dang ay. Lay 1 thi du tran gian cho duoc ro rang hon. Con nguoi toi loi chi biet co loi ich ca nhan, ra cong boc lot nguoi khac, gian tham, loi duc cong binh, lo cho rieng minh pham cac dieu cam trong phap luat tran gian cung nhu cua Ton giao, giong nhu nuoc da , tuy do cung la nuoc nhung o the ran, nguoi chi biet thuong minh, khong lo den nguoi khac, tuy khong lam viec gi xau, nhung cung chua duoc tot lam, giong nhu la cay tot nhung chua co duoc trai tot, an duoc, thi cung la nuoc o the long. Rieng nguoi biet dung lua tinh yeu cua Thuong de, dun nong lua thuong yeu cua chinh minh dem tinh yeu cua Thuong de ban cho minh ma chia se cho nguoi khac, voi long muon moi nguoi nhan biet tinh yeu cua Ngai muon moi nguoi cam nhan duoc tinh yeu cua Ngai, lam theo loi Ngai day, de cung song chung trong tinh than ai sau khi di ve ben kia the gioi".

Mong duoc qui vi chi giao them

- Mình muốn góp ý với bạn nên đánh dấu vào mình đọc lắm câu không hiểu mình nghĩ mọi người cũng thế.

Rheem Vu
22-05-2010, 04:03 PM
Xin lỗi các bạn nhé, vì là lần đầu tiên vào mạng này, khi đọc đề tài của một thành viên Con chiên lạc lối đã làm cho mình quá nôn nóng đóng góp ý kiến của mình, mặc dù biết là người khác khó hiểu hết ý, mình xin ghi nhận lời đóng góp xây dựng của bạn ungdaive
Cám ơn bạn Conchienlacloi đã đưa ra đề tài này để nhiều người cùng suy nghĩ, riêng cá nhân ngu muội của tôi nghĩ rằng “Không tính từ khi xưa từ lúc Ông adong và bà eva, mà nhìn từ thế gìới ngày nay, con người tuy có, nhưng bản thân còn thấy còn quá ít người có tấm lòng, lời nói, cũng như hành động tốt lành giống như Thượng đế ( Chúa cũng như Phật) nên chúng ta thân phận chưa tốt lành, khi còn sống nên trui, rèn, luyện, học, tu sửa để được tốt hơn càng giống các Ngài hơn. Sau này khi chết rồi thì mới có cơ hội cùng hưởng vinh phúc với các Ngài.
Xin lấy 1 thí dụ trần gian cho dể hiểu

Khi một con người tội lỗi chỉ biết lợi ích cá nhân, gian tham, bốc lột người khác, lỗi đức công bình, phạm các lỗi của tôn giáo, cũng như của pháp luật thế gian, thì người ấy là nước đá có trái tim giá băng.
Người chỉ biết tới bản thân mình, không màng đến người khác, tuy không giant ham, hại đến ai, không làm điều gì xấu, nhưng cũng chưa được gọi là người tốt. Giống như cây tốt tươi nhưng chưa sinh ra quả tốt để ăn được. Thì người âý cũng là nước nhưng ở thể lõng.
Riêng người biết dung lữa tình yêu của Thượng đế đun nóng lòng yêu thương trong con người của mình, cùng loan báo cũng như chia xẽ tình yêu ấy với lòng muốn mọi người nhận biết và cảm nhận tình yêu của Ngài, làm theo lời Ngài dạy.
Để sau khi chết về bên kia thế giới, cùng sống chung trong tình thân ái.

Mong được chỉ giáo thêm.