conchienlacloi
08-05-2009, 12:41 AM
chuyện kể răng ngày xửa ngày xưa có cô Tấm ........... khúc đầu chắc bà con mình ai cũng biết rồi .....kể tới chuyện cô Tấm chết biến thành con chim vàng anh
Một hôm nhà vua ra vườn dạo chơi thấy chim vàng anh, biết là vợ mình liền kêu lớn:
-vàng ảnh vàng anh,có phải vợ anh, chui vào tay áo
Chim vàng anh lập tức chui tọt vào tay áo cua nhà vua....nhưng không bao lâu sau chim vàng anh bay tọt trở ra,vừa bay vừa la:
- hôi quá! hôi quá!!
thế là nhà vua buồn rầu ngồi dưới gốc cây, khóc lóc thảm thương...... Bụt thấy vậy hiện ra hỏi:
- tại sao con khóc ?
nhà vua liền kể hết sự tình cho bụt nghe. Nghe xong bụt cười va nói:
- ohhh! con đừng lo! Đã có Crezona.........
Một hôm nhà vua ra vườn dạo chơi thấy chim vàng anh, biết là vợ mình liền kêu lớn:
-vàng ảnh vàng anh,có phải vợ anh, chui vào tay áo
Chim vàng anh lập tức chui tọt vào tay áo cua nhà vua....nhưng không bao lâu sau chim vàng anh bay tọt trở ra,vừa bay vừa la:
- hôi quá! hôi quá!!
thế là nhà vua buồn rầu ngồi dưới gốc cây, khóc lóc thảm thương...... Bụt thấy vậy hiện ra hỏi:
- tại sao con khóc ?
nhà vua liền kể hết sự tình cho bụt nghe. Nghe xong bụt cười va nói:
- ohhh! con đừng lo! Đã có Crezona.........