Ðăng Nhập

View Full Version : Đời Tạm ( xin ý kiến mọi người )



chi bang
08-05-2009, 02:00 PM
... 1 người đàn ông với chiếc xích lô cũ kỹ trên đường , từ sáng đến giờ vẫn chưa chạy được chạy được chuyến nào . Nghĩ đến những đứa con nheo nhóc ở nhà đang đói mà chờ ông mang từng hạt gạo về ....thì nước mắt ông lai rơi ....

.............đồng hồ Cũng đã điểm ...5h chiều , hôm nay là lễ Phục Sinh ,Ngày mừng chúa sống lại ... người đàn ông với chiếc áo sờn vai cùng chiếc xích lô của mình đến thánh đường mừng chúa Phục Sinh .....

- Này , xích lô , đến chợ Bà Điểm nhiu tiền !
- Tôi ....đi lễ ...
- ừh , tôi gọi xe khác vậy !
- hisss , thôi tôi chở cho , 20 nghìn nhé ?
- ừh , cũng được , chạy nhanh nhé , tôi gấp lắm !

.... Ngoài chúa ra thì có ai biết được lúc này người đàn ông ấy đang nghĩ những gì , vì miếng cơm manh áo cho vợ cho con mà người đàn ông đã bỏ cả ngày lễ trọng , chỉ biết âm thầm xin lỗi chúa mà thui ....

............... Trời se lạnh trong đêm đông mầu nhiệm , 24 / 12 , cũng với chiếc áo bạc màu sờn vai đó , cũng với chiếc xích lô cũ kỹ đó và trong tâm trạng hân hoan đón mừng chúa người đàn ông vui vẻ đến thánh đường . khi đến nơi , người đàn ông vội vã lai bãi gữi xe , bãi đã wá chật và họ cũng ko nhận giữ chiếc xích lô đó !!!! ......... Trong dòng người đông đúc , ông nép vào 1 góc nhỏ giáo đường cùng chiếc xe yêu quý của mình để mừng chúa ta xuống thế !!!

... Tuyt ...Tuyt ..... này ông ơi , xin dẫn xe này đến nơi khác giùm ! ( các bác bảo vệ hò reo )
- các ông thông cảm cho , bãi xe ko nhận giữ , giờ tôi cũng không biết phải để đâu !!!
- nhưng đường xá kẹt thế này , ông cũng thông cảm cho chúng tôi !

.............. trên mọi nẻo đường cũng như trong dòng người wa lai ... đã ko còn chổ nào dành cho người đàn ông và chiếc xe thân thiết của ông , ... lặng lẽ trên đường , lòng buồn hỏi chúa cao sang ...

- CHúa ơi ,Trên Con đường thập giá đau khổ cùng gian khó chúng con đang đi ... có thánh đường thờ lạy chúa hay ko ?

............. người đàn ông đã ra đi vĩnh viễn trong đêm nhiệm màu đó , chiếc xe tải vô tình đã lấy đi sinh mệnh ông ấy , trần gian này thì ko có gi để nói rùi .... nhưng sau đó linh hồn người đàn ông ấy sẽ đi đâu ? .....

__________________________________

Rocky
08-05-2009, 04:37 PM
Trong Tân Ước đã có câu : Đây là thời không con thờ phượng Chúa nơi đây, chỗ kia... mà là thờ phượng Chúa trong Thần Khí, mà lòng người là đền thờ....

Khi ấy, người kẻ trộm lành bên cạnh Chúa Giê su.... "Ông này có tội gì.... phần chúng ta... đáng tội, và Chúa ơi, xin cho con được vào trong Nước của Ngài...." - và đã nghe tiếng trả lời yêu thương, "Ngay hôm nay, ngươi được vào trong nước của Ta"...Đồi Sọ... năm xưa và lòng người từ hối, là đền thờ và cung thánh dâng tiến lễ... hy sinh và Phục Sinh..."

Thuốc đắng
08-05-2009, 05:22 PM
...
.............. trên mọi nẻo đường cũng như trong dòng người wa lai ... đã ko còn chổ nào dành cho người đàn ông và chiếc xe thân thiết của ông , ... lặng lẽ trên đường , lòng buồn hỏi chúa cao sang ...

- CHúa ơi ,Trên Con đường thập giá đau khổ cùng gian khó chúng con đang đi ... có thánh đường thờ lạy chúa hay ko ?

............. người đàn ông đã ra đi vĩnh viễn trong đêm nhiệm màu đó , chiếc xe tải vô tình đã lấy đi sinh mệnh ông ấy , trần gian này thì ko có gi để nói rùi .... nhưng sau đó linh hồn người đàn ông ấy sẽ đi đâu ? .....

__________________________________

TĐ xin mạo muội góp đôi lời.

Những dòng chữ và những câu hỏi đó là ai hỏi vậy bạn? Là chính cảm nhận của bạn hay của bác xích lô kia? ................
Hãy tin lời các Cha truyền dạy: tâm hồn mỗi con người là một thánh đường - nơi Chúa ngự trị.

Thuốc đắng
08-05-2009, 05:25 PM
Có một đền thờ - trong lòng ông ấy - nếu ông ấy nhận ra - thì


Thiên đàng :118::118::118::118::118:

Có lẽ vậy chăng ...........

Một người đàn ông có trách nhiệm với ...........

huynhlan
08-05-2009, 07:35 PM
Thiên Chúa dành cho mỗi người một chỗ đứng trong chương trình của Ngài và hẳn chỗ đứng nào cũng quan trọng. Chân lý này đã được sáng tỏ trong chính mầu nhiệm nhập thể. Khi nhập thể làm người Thiên Chúa đã không sinh ra như một ông vua con hay trong một gia đình quyền quý giàu sang. Ngài lại chọn sinh ra như một người nghèo hèn.

Qua chọn lựa ấy, Ngài muốn nói với chúng ta rằng: Mỗi một người sinh ra trên cõi đời này, giàu sang hay bần cùng, thông minh hay đần độn, khỏe mạnh hay tật nguyền, mỗi người đều là một giá trị độc nhất vô nhị thì mỗi người đều có một vai trò quan trọng để nắm giữ trong cuộc đời này. Nếu có rời thế gian này thì cũng là điều tất nhiên .


Thiên Chúa không nhìn bằng ánh mắt phân biệt đối xử như loài người. Dưới ánh mắt của Ngài, mỗi người đều có một chỗ đứng trong trái tim của Ngài. Và khi có được trái tim chỉ toàn là tha thứ như Con Cha, chúng ta mới dễ dàng lướt thắng được những nghịch cảnh khổ đau trong cuộc lữ hành trần gian này, để rồi với niềm cậy trông chúng ta cũng sẽ được sống trong cõi vĩnh hằng Thiên Đàng là cung lòng yêu thương của Cha.


Đền Thánh của Ngài trong trái tim chính chúng ta mà thôi . Cầu nguyện cho linh hồn của người đàn ông đạp xích lô kia được bình an trong cõi vĩnh hằng . Chúc bạn chi bang nhận được nhiều ân phúc Chúa ban .

Thân ái

hoangdung
08-05-2009, 07:43 PM
:77: cầu cho linh hồn ông được lên thiên đàng :77:

“ Ta cứ tưởng xuống trần chơi một chốc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay.
………………………………………………….
Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ….”

Trích thơ Bùi Giáng.

chi bang
19-05-2009, 10:26 AM
đức tin con người luôn là nền tảng và là hành trang cho con đường thập giá , nguyện cầu chúa cho mọi người nơi đây và tất cả loài người chúng con .... luôn trọn vẹn niềm tin nơi đền thờ ngài trong cõi tạm đời này .... amen ....
_____________

Ngày sẽ hết , tôi sẻ không trở lải
Tôi sẽ đi , và chưa biết đi đâu ...
Tôi sẽ tiếc thương trần gian này mãi mãi ,
Vì nơi đây tôi sống đủ vui Sầu ...

( trích thơ Bùi Giáng )