hoathuytinh
03-08-2007, 01:13 PM
Cho em
Rev : Joseph Bùi-Đức-Tiến
Đời cho em mái tóc
Anh cho em mượt mà
Mượt mà trên mái tóc
Từng sợi buồn reo vui
Đời cho em xuân thì
Anh cho em hò hẹn
Hò hẹn giữa mùa Xuân
Tình reo vui trong nắng
Đời cho em khuôn mặt
Anh cho em phấn hồng
Phấn hồng phơi trên má
Mưa chợt ngưng bước chân
Đời cho em trái tim
Anh cho em rộn ràng
Chim hót buổi sớm mai
Cành cây rung trong gió
Đời cho em đôi mắt
Anh gieo vào nắng tươi
Ánh mắt em nhẹ cười
Hai hàng mi cong vút
Đời cho em đôi môi
Anh cho em nụ cười
Màu môi kia thật hồng
Phấn son chừng thất vọng
Đời cho em bàn tay
Anh đếm những ngón dài
Hai bàn tay mười ngón
Đan đời nhau không rời
Đời cho em dáng ngọc
Anh cho em ngất ngây
Những buổi chiều tắt nắng
Không gian nào chơi vơi?
Cứ nghĩ rằng chiều nay
Em mang hò hẹn lại
Trên hai gót chân hồng
Rev : Joseph Bùi-Đức-Tiến
Đời cho em mái tóc
Anh cho em mượt mà
Mượt mà trên mái tóc
Từng sợi buồn reo vui
Đời cho em xuân thì
Anh cho em hò hẹn
Hò hẹn giữa mùa Xuân
Tình reo vui trong nắng
Đời cho em khuôn mặt
Anh cho em phấn hồng
Phấn hồng phơi trên má
Mưa chợt ngưng bước chân
Đời cho em trái tim
Anh cho em rộn ràng
Chim hót buổi sớm mai
Cành cây rung trong gió
Đời cho em đôi mắt
Anh gieo vào nắng tươi
Ánh mắt em nhẹ cười
Hai hàng mi cong vút
Đời cho em đôi môi
Anh cho em nụ cười
Màu môi kia thật hồng
Phấn son chừng thất vọng
Đời cho em bàn tay
Anh đếm những ngón dài
Hai bàn tay mười ngón
Đan đời nhau không rời
Đời cho em dáng ngọc
Anh cho em ngất ngây
Những buổi chiều tắt nắng
Không gian nào chơi vơi?
Cứ nghĩ rằng chiều nay
Em mang hò hẹn lại
Trên hai gót chân hồng