PDA

View Full Version : Đại Hội Giới Trẻ Mùa Vọng tại Trung tâm Mục vụ Công giáo Sài Gòn



BMK
03-12-2007, 11:52 AM
Vào lúc 3g30 chiều ngày 01 tháng 12 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Công giáo, giáo phận Sài Gòn đã đón tiếp khoảng 9 ngàn bạn trẻ trên khắp giáo phận về tham dự Đại hội giới trẻ mùa Vọng 2007, với chủ đề Lớn lên trong Chúa Thánh Thần. ĐHGT được chia thành bốn phần rõ rệt: lớn lên trong Giáo Hội, lớn lên trong tình người, lớn lên trong Thánh Thể và lớn lên khi vào đời.

4g chiều chương trình bắt đầu khởi động nhưng trước đó nửa giờ một nửa sân của Trung tâm Mục vụ đã đầy ắp người. Ấn tượng cho các tham dự viên năm nay chính là những chú bồ câu giấy được làm công phu, treo từ ngoài cổng chào vào tận sân trong của Trung tâm Mục vụ. Những chú chim câu trắng muốt lung linh trong nắng chiều, chao nghiêng trong làn gió nhẹ, mang đến cho người tham dự cảm giác một bầu trời bình yên. Đi dưới một bầu trời ngút ngàn nắng, nhè nhẹ gió, bồ câu chao nghiêng ngợp trời không dưng làm cho lòng mình trở nên mềm hơn, thân thiện hơn.

Rồi không ai bảo ai tất cả cùng hướng về sân khấu cùng tập bài ca chủ đề: Hãy làm cho Ngài lớn lên. Tất cả như đã quen từ lâu, chỉ một lần múa nháp những cánh tay đã thuần thục, những đôi tay đã vỗ đều, những bước chân đã nhịp nhàng và những con tim như hòa chung một nhịp.

Đúng 4g chiều cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm- Gíam đốc trung tâm mục vụ tổng giáo phận Sài Gòn thuyết giảng đề tài: “ Giáo lý về Chúa Thánh Thần”. Với những câu chuyện đơn giản, cha dẫn các bạn trẻ trở về tái khám phá lương tâm của mình. Lương tâm chính là cung thánh Thiên Chúa trong trái tim con người, và lương tâm cũng chính là tiếng gọi của Thánh Thần, Người hướng dẫn chúng ta. Trở về khám phá lương tâm thì ta cũng nhận ra sự hiện diện của Thánh Thần. Cuối bài thuyết giảng, cha mời mọi người thật yên lặng để lắng nghe lòng mình, lắng nghe tiếng nói của lương tâm, của Thánh Thần. chỉ lúc nào ta thinh lặng đủ trong tâm hồn, lúc đó ta sẽ nghe thấy tiếng nói của Thánh Thần.

Tiếp đến là phần khai mạc đại hội, hai MC đã hướng dẫn các bạn hiểu rõ hơn về chủ đề Lớn lên trong chúa Thánh Thần theo sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ nhân ngày Giới Trẻ Thế Giới lần 23 : suy tư về Thần Khí Sức Mạnh và Chứng Nhân cho chúng ta lòng can đảm sống Tin Mừng và mạnh dạn công bố Tin Mừng. Chúng ta được mời gọi để kiểm chứng lại niềm tin của mình trong Thánh Thần, để từ đó thành men, muối nơi chính môi trường ta đang sống.

Thánh lễ được Đức cha Giuse Vũ Duy Thống chủ tế cùng một số cha trong giáo phận. Trong bài giảng Đức cha nói: Ngày 29 tháng 11 vừa qua, cầu Thủ Thiêm được hợp long, đem lại niềm vui cho hai bờ. Chiều hôm nay, ĐHGT Mùa Vọng tất cả các bạn trẻ đang họp mặt nơi đây, chúng tôi cũng gặp thấy như một cuộc hợp long. Hợp long của năm phụng vụ khi năm phụng vũ cũ qua đi và năm phụng vụ mới đến gần. Và khai triển bài Tin Mừng thứ nhất Mùa Vọng, theo cách độc đáo vốn có của mình, Đức Cha đã làm cho các bạn trẻ nhớ bài giảng của mình bằng một động từ duy nhất: tỉnh thức. Đó là: tỉnh thức trong nhận định, tỉnh thức trong phân định lựa chọn và tỉnh thức trong quyết định hành động của mình.

Trong phần hai lớn lên trong tình người, Ban tổ chức đã cho khán giả thưởng nếm những ca khúc đầy tình người(để gió cuốn đi), những ca khúc chia sẻ nỗi đau của đồng bào vùng lũ (chị đi tìm em, quê em mùa nước lũ), đồng cảm với những trẻ em mồ côi (đứa bé mồ côi), tất cả cùng hiệp lên Thiên Chúa qua lời cầu nguyện dâng lên Chúa những người xung quanh, những người bất hạnh, lầm than, những người yếu đuối (lời hát kinh cầu). Kết thúc phần hai này là vở kịch Trong trái tim, vở kịch đem lại cho bạn trẻ những tràng cười sảng khoái và đặc biệt những nhận định rõ ràng về Thiên Chúa, về con người. Chúa ở trong anh em, trong tha nhân, trong những kiếp người bé mọn nhất. Khi nhận ra chung quanh mình mọi người đều cư ngụ trong trái tim Chúa là lúc con tim của mình vui tươi và hòa cùng một nhịp đập với anh chị em mình trong trái tim bao la Thiên Chúa.

Phần thứ ba của chương trình, các bạn trẻ được mời gọi cung nghinh Thánh Thể. Có chứng kiến gần 9 ngàn bạn trẻ im lắng tuyệt đối, quỳ gối trên lớp gạch lót nền gồ ghề thờ lạy Chúa, mới cảm thấy bầu khí linh thiêng thế nào, mới cảm nhận được sự thinh lặng tuyệt đối giữa thành phố đang ồn ào quý giá biết bao. Tôi tiếc vì máy hình không thể ghi lại những ánh mắt chăm chú nhìn lên Thánh Thể, tiếc không lấy được toàn cảnh của bầu khí thiêng liêng này. Nhưng lại vui mừng vì những giây phút hiếm hoi cuối đại hội linh thánh, làm khơi dậy tâm tư của các bạn trẻ. Dưới mặt nhật là những cái ô nho nhỏ đặt những ngọn nến tỏa sáng, mỗi bạn trẻ sẽ chọn cho mình một cái ô và đặt tâm hồn mình khoảng trống ấy gần bên Giêsu.

Trong phần bốn với chủ đề lớn lên khi vào đời, cha đặc trách giới trẻ: Gioan Lê Quang Việt đọc lời sai đi, trong khi những cánh bồ câu được các bạn trẻ từ trên sân khấu mang xuống khán đài tỏa đi khắp hướng. Xin cho ơn Chúa Thánh Thần luôn luôn lớn lên trong mỗi người, mỗi con tim. Và một lần nữa bài ca chủ đề hãy làm cho Ngài lớn lên thực sự khơi dậy tâm tình hàng ngàn bạn trẻ trong điệu múa nhịp nhàng, căng tràn sức sống.

ĐHGT kết thúc lúc 9g30, ai đó đứng gần tôi nói rằng: năm nay gọn gàng quá, thời gian như vậy là đẹp. Còn một số bạn khác khi được hỏi ấn tượng gì nhất trong ĐHGT hôm nay tôi nhận được nhiều câu trả lời gần giống nhau: Thích nhất phần cung nghinh Thánh Thể, vì để lại trong lòng của các bạn bầu khí linh thánh khó quên, thứ hai là hai bài thuyết giảng của cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm và bài giảng trong thánh lễ của Đức Cha Giuse.

Kết bài này, xin mượn lời của Đức cha Giuse vũ Duy Thống cầu chúc các bạn rằng: Xin Chúa Thánh Thần cho chúng ta lớn lên, lớn lên không chỉ trong thân xác, trong tâm tính, mà còn lớn lên trong ơn Thánh, trong chọn lựa và trong những định hướng của cuộc đời và ở đây chính là công trình giáo dục của Thiên Chúa đang được thực hiện. Và chia tay đại hội ra về lòng hẹn lòng không thể ra về với tay không.
[align=right:42ea2c05b4]Nguồn: tinvui.org[/align:42ea2c05b4]