Ðăng Nhập

View Full Version : Mẹ các vị thánh dạy con kỹ càng như thế nào?



hungdung
08-05-2009, 08:51 PM
Mẹ các vị thánh dạy con kỹ càng như thế nào?


1* Bà thánh Sylvia mẹ thánh Giáo hoàng Grêgorio (560-604). Để ghi ơn mẹ, Người khắc lên tường tu viện thánh Anrê ở Lamã câu:" Xin ghi ơn Sylvia, người mẹ thánh đã hiến dâng tôi cho Giáo hội"

2* Bà thánh Amelia, mẹ của 4 vị thánh: Basilio Giám mục, Grégorio de Nisse, P. de Gébaste và thánh nữ Macrine Đồng trinh " Lạy Chúa ngàn lần cảm đội ơn Chúa đã ban cho chúng con một bà mẹ thánh" (T.Basilio, Grégorio)

3* Bà Blanche Castille mẹ vua thánh Louis (1215-1270) nói với con khi con còn nhỏ:" Thà mẹ thấy con chết trước mắt bây giờ hơn là thấy con phạm một tội trọng".

4* Bà Ann Cavalieri mẹ thánh Alphonso:" Tất cả những gì tôi được là do mẹ tôi".

5* Bà Francoise de Sionnaz mẹ thánh Phanxicô Salesio:" Ai có quyền tranh dành với Chúa 1 người con mà Ngài đã chọn để phụng sự Ngài ? "Bà đã may áo dòng cho con và dẫn hướng con làm linh mục chống lại ý chồng.

6* Bà Marie Belcuse mẹ Thánh Gioan Vianey nói:" Gioan con ơi, con hãy nhớ rằng nếu các chị và các anh con xúc phạm đến Chúa, mẹ sẽ buồn khổ lắm, nhưng nếu chính con xúc phạm đến Chúa, thì mẹ đau khổ hơn bội phần".
Trong việc đào tạo tâm hồn cậu bé Vianey, sau Thiên Chúa, phải kể đến vai trò chính yếu của mẹ Ngài. Bà đã dậy con bà có được một bản năng về đạo, biết phản ứng tự nhiên theo tinh thần Công giáo trước những vui buồn sướng khổ. Gioan kể lại: " Tối đến, mẹ tôi và tôi nói chuyện với Chúa hằng giờ bên lò sưởi" (A.Ravier SJ, Linh mục giữa dân Chúa, tr. 13)

7* Bà Gratianne Etcheberry mẹ thánh Michel Garicoits sáng lập dòng Betharam (1797-1863) " Không có mẹ tôi, tôi đã trở nên một tên trộm cướp"

8* Bà Magarita Occhiena mẹ thánh Don Bosco nói với con:" Mẹ sinh ra trong khó nghèo, mẹ sống tong khó nghèo, mẹ muốn chết trong khó nghèo. Nếu ngày nào đi nhận xứ con trở nên giầu có, mẹ sẽ không bao giờ đến thăm con. Hãy nhớ lấy". Thánh Don Boscô đã sống nghèo, nên mẹ Người đã đến giúp việc cho Người và cho các thiếu niên Người đưa về dạy dỗ.

9*Sau ngày tấn phong Giám Mục tại Rôma Đức Piô X trở về nguyên quán thăm mẹ già là bà Sanson 71 tuổi. Người giơ tay khoe chiếc nhẫn vàng Giám Mục với mẹ mà nói: "Mẹ xem chiếc nhẫn của con đẹp chừng nào" Sau khi hôn nhẫn con, bà mẹ nói: - Này Sartô, nhẫn con đẹp và quí lắm nhưng không có chiếc nhẫn ấy nếu không có nhẫn của mẹ.Rồi bà giơ chiếc nhẫn bạc cũ kỹ đã ăn khít vào da thịt ở tay bà cho con coi. Thực là một tư tưởng cao siêu và cảm động. Ai cũng phải nhận rằng: Thế giới sẽ không có những bậc vĩ nhân siêu quần, nếu vắng bóng các bà mẹ tận tụy hy sinh giáo dục con cái.

10*Mẹ thánh Augustinh là bà thánh Monica đã dùng tất cả nước mắt hòa với kinh nguyện tha thiết của đời bà để cầu cho Augustinh bỏ bè rối trở lại chịu Phép Rửa tội và đi tu trở thành Giám mục danh tiếng thời trước và thời nay. Thánh Augustinh cầu nguyện:" Lạy Chúa, con được trở nên tôi tá Chúa như ngày nay là nhờ công nghiệp của mẹ con, một nữ tỳ thánh thiện của Chúa. Tất cả mọi sự con có đều là nhờ bởi nhân đức và lời cầu nguyện của mẹ con"

Theo xuanha.net

hoathuytinhbuon
08-05-2009, 11:33 PM
Cám tạ ơn Chúa vì đã ban cho cuộc đời chúng con những bà mẹ tuyệt vời nhất.................