PDA

View Full Version : ĐÀN BÀ CÁC NƯỚC, THỬ COI XEM CÓ ĐÚNG VẬY KHÔNG???



hungdung
08-05-2009, 09:00 PM
ĐÀN BÀ CÁC NƯỚC, THỬ COI XEM CÓ ĐÚNG VẬY KHÔNG???


1- Không nên tin vội về lòng thành thật của đàn bà, cũng như không nên vội tin một phép lạ (Danh ngôn Đức)
2- Gió thay chiều mỗi ngày, đàn bà thay đổi mỗi giây (Danh ngôn Tây ban nha)
3- Nơi nào có đàn bà đẹp, nơi đó có đàn ông thở dài (Danh ngôn Hungary)
4- Hãy đợi một tháng mới khen con ngựa của mình, hãy đợi một năm mới khen người đàn bà (Danh ngôn Tiệp)
5- Nếu anh muốn trả thù ai, hãy đem đến cho họ người đàn bà đẹp (Tục ngữ Hồi giáo)
6- Nghe theo lời phụ nữ, ắt có ngày vào địa ngục (Tục ngữ Phi châu)
7- Khi vận may đến, ta gặp người bạn tốt; đến lúc xui xẻo, ta gặp người đàn bà đẹp (Danh ngôn Tàu)
8- Chỉ một sợi tóc của đàn bà cũng giựt mạnh hơn giây chuông (Danh ngôn Đức)
9- Im lặng là món trang sức đẹp nhất cho người đàn bà (Danh ngôn Hòa Lan).
10- Đàn bà soi gương nhiều chừng nào, thì ít ngó ngàng đến nhà cửa chừng nấy (Danh ngôn Anh)
11- Đàn bà mà đã muốn, thì dẫu có chui qua đá tảng họ cũng không bỏ (Danh ngôn Nhật)
12- Không có gì thay đổi nhanh chóng bằng thời tiết và đàn bà (Danh ngôn Rumani)
13- Đàn bà lanh lảnh tiếng đồng, một là sát chồng hai là hại con (Ca dao Việt)
14- Xem trong bếp, biết nết đàn bà (Ca dao Việt)
15- Võ khí, đàn bà, sách vở đều phải được canh chừng hàng ngày (Danh ngôn Hoa kỳ)
16- Ba đàn bà hợp lại thành cái chợ (Danh ngôn Pháp)
17- Thà ở trong xó bếp còn hơn ở trong căn nhà rộng với đàn bà lắm điều (Danh ngôn Pháp)
18- Muốn cho người đàn bà chắc chắn phải nói dối, chỉ cần hỏi tuổi bà ta (Danh ngôn Pháp)
19- Đàn bà có hai thứ nước mắt: nước mắt đau khổ và nước mắt lừa dối (Danh ngôn Ý)
20- Gà mái và đàn bà, xa nhà là lạc lối (Danh ngôn Tâybanha)
21- Rượu ngon và lời nói ngọt của đàn bà đều là những liều thuốc độc thần diệu nhất (Danh ngôn Turkey)
22- Phải cẩn thận khi giao thiệp với đàn bà hư, nhưng cũng không nên quá tin đàn bà tốt (Danh ngôn Tâybanha)
23- Đàn bà cũng như con lừa, luôn luôn vâng theo những cái vuốt ve (Danh ngôn Tâybanha)
24- Đàn ông thích đẹp mắt. Đàn bà thích bùi tai. (Châm ngôn Pháp)
25- Nếu bạn sinh một đứa con trai thì bạn đi bộ, có hai đưa thì bạn đi ngựa, có ba đứa thì bạn nghỉ ngơi (tục ngữ Nga)
26- Đàn bà là phái đẹp, đàn ông có đủ chân tay là đẹp rồi (Tục ngữ Pháp)
27- Đàn bà là rơm, đàn ông là lửa, quỉ sứ đến thổi cho lửa bén vào rơm (Danh ngôn Tâybanha)
28- Có 3 thứ cần luôn phải đề phòng: Rắn độc, đàn ông khéo nói, đàn bà hay thay đổi (Tục ngữ Nhật)
29-Cô gái Việt nam hi sinh
"Cô gái Việt nam ơi,
Nếu chữ hi sinh có trên đời,
Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực,
Cho lòng cô gái Việt nam tươi.
Cô gái Việt nam ơi,
Từ thuở sinh ra lận đận rồi...
(Thi sĩ Hồ Dzếnh)
30-Đàn bà VN đảm đang, chịu khó:
"Quanh năm buôn bán ở ven sông,
Nuôi đủ năm con với một chồng,
Lặn lội thân cò khi quãng vắng,
Eo xèo mặt nước buổi đò đông.
Một duyên hai nợ âu đành phận,
Năm nắng mười mưa dám quản công.
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc,
Có chồng hờ hững cũng như không.
(Thi sĩ Tú Xương- Thương vợ)
Tuyệt.
31. Những sở thích của đàn bà:
Đàn bà thích chồng luôn là đàn ông, nghĩa là:
- Thân xác đàn ông: cứng rắn, khoẻ mạnh, sạch sẽ, không lù khù, bạc nhược.
- Tư tưởng đàn ông: Luôn hướng về vợ con, chung thuỷ trọn vẹn, không chia sẻ. (Đàn ông đừng quá thiên về lý trí mà quên rằng vợ sống về tình cảm, cảm giác, lý luận theo cảm giác, ưa thực tế hơn lý luận dài dòng).
- Lời nói đàn ông: ăn nói có duyên, cương quyết nhưng không gắt gỏng, chửi thề, la lối, quát nạt, lấn át vợ, cảm thông khích lệ vợ, chia sẻ với vợ những vui buồn trong ngày. Nói với vợ những lời yêu đương, biết ơn, khen vợ vì đẹp, vì nết. (Đừng chê họ. Chê họ, họ bị tổn thương. Họ thích đẹp, thích trẻ mãi, thích diện - thà chịu lạnh, chịu khổ, chịu đói, chịu mất tiền, mất giờ trang điểm hơn là chịu xấu).
- Hành động đàn ông: Âu yếm, săn sóc, giúp đỡ vợ khi khoẻ khi bệnh, giúp đỡ, chia sẻ khi với vợ khi nấu ăn, rửa chén, cho vợ những săn sóc bất ngờ... nhất là những ngày kinh nguyệt, họ mệt nhọc, khó chịu, nóng nảy. Bảo vệ họ, đừng để họ cô đơn, buồn tủi, vì họ không "bạo gan" mấy.
- Tính tình đàn ông:
Tiền: không cờ bạc - rượu chè - trai gái - hút xách,
Tình: Đàn bà sinh ra để yêu, lúc nào cũng yêu và cũng muốn được yêu. Họ muốn chồng tuyệt đối yêu họ, không ngoại tình. Yêu chiều vợ mỗi lúc, mỗi ngày. Khi đàn bà yêu là họ cho, cho hết, đừng trả lại. Họ muốn được yêu lại, cho lại bằng những món quà nhỏ nhân ngày kỷ niệm sinh nhật của vợ, ngày kỷ niệm thành hôn..., chiều vợ chốn phòng riêng, kính trọng vợ, không hạ nhục vợ trước người khác, không lấn lướt coi thường vợ như đầy tớ. Hiểu biết những cảm giác, tâm tình, nỗi lòng của vợ. Không ghen vợ bừa bãi.
Tiếng: Được coi là đàn ông có đức hạnh, biết cư xử đẹp với họ hàng, khách xá.
- Con tim đàn bà: Trong phim Bao Công xử án, Mai Hương nói với Triển Chiêu như sau: "Ngài không thể hiểu được tấm lòng của đàn bà. Con tim của đàn bà rất là nhỏ, không thể chứa nhiều sự việc".
- "Đàn bà giống như con nít, hễ yêu họ thì họ yêu lại (Thị Kính)
Hãy yêu một mình họ bằng cả tấm lòng, tỏ ra bằng cử chỉ, hành động, săn sóc, ân cần...rồi họ sẽ hết lòng yêu lại.

- Giác quan thứ 6 đàn bà rất nhậy, nếu chồng có chút ngoại tình.

- "Ăn sao cho được mà mời, thương sao cho được vợ người mà thương (ca dao)

Sưu tầm

hoathuytinhbuon
09-05-2009, 12:04 AM
Chà, những điều khám phá về đàn bà thật thú vị...........các ông nên xem xét kĩ những điều này nha..............hihi..................

minh hue
09-05-2009, 09:22 AM
chài!!! Đàn bà nhìu tật xí vậy hả??? Chị em có ý kiến gì hok??? có ai thấy ... như zậy hok??? M` thì hem thấy vậy hihi

linhlan
09-05-2009, 09:52 AM
ĐÀN BÀ CÁC NƯỚC, THỬ COI XEM CÓ ĐÚNG VẬY KHÔNG???




1- Không nên tin vội về lòng thành thật của đàn bà, cũng như không nên vội tin một phép lạ (Danh ngôn Đức)
2- Gió thay chiều mỗi ngày, đàn bà thay đổi mỗi giây (Danh ngôn Tây ban nha)
3- Nơi nào có đàn bà đẹp, nơi đó có đàn ông thở dài (Danh ngôn Hungary)
4- Hãy đợi một tháng mới khen con ngựa của mình, hãy đợi một năm mới khen người đàn bà (Danh ngôn Tiệp)
5- Nếu anh muốn trả thù ai, hãy đem đến cho họ người đàn bà đẹp (Tục ngữ Hồi giáo)
6- Nghe theo lời phụ nữ, ắt có ngày vào địa ngục (Tục ngữ Phi châu)
7- Khi vận may đến, ta gặp người bạn tốt; đến lúc xui xẻo, ta gặp người đàn bà đẹp (Danh ngôn Tàu)
8- Chỉ một sợi tóc của đàn bà cũng giựt mạnh hơn giây chuông (Danh ngôn Đức)
9- Im lặng là món trang sức đẹp nhất cho người đàn bà (Danh ngôn Hòa Lan).
10- Đàn bà soi gương nhiều chừng nào, thì ít ngó ngàng đến nhà cửa chừng nấy (Danh ngôn Anh)
11- Đàn bà mà đã muốn, thì dẫu có chui qua đá tảng họ cũng không bỏ (Danh ngôn Nhật)
12- Không có gì thay đổi nhanh chóng bằng thời tiết và đàn bà (Danh ngôn Rumani)
13- Đàn bà lanh lảnh tiếng đồng, một là sát chồng hai là hại con (Ca dao Việt)
14- Xem trong bếp, biết nết đàn bà (Ca dao Việt)
15- Võ khí, đàn bà, sách vở đều phải được canh chừng hàng ngày (Danh ngôn Hoa kỳ)
16- Ba đàn bà hợp lại thành cái chợ (Danh ngôn Pháp)
17- Thà ở trong xó bếp còn hơn ở trong căn nhà rộng với đàn bà lắm điều (Danh ngôn Pháp)
18- Muốn cho người đàn bà chắc chắn phải nói dối, chỉ cần hỏi tuổi bà ta (Danh ngôn Pháp)
19- Đàn bà có hai thứ nước mắt: nước mắt đau khổ và nước mắt lừa dối (Danh ngôn Ý)
20- Gà mái và đàn bà, xa nhà là lạc lối (Danh ngôn Tâybanha)
21- Rượu ngon và lời nói ngọt của đàn bà đều là những liều thuốc độc thần diệu nhất (Danh ngôn Turkey)
22- Phải cẩn thận khi giao thiệp với đàn bà hư, nhưng cũng không nên quá tin đàn bà tốt (Danh ngôn Tâybanha)
23- Đàn bà cũng như con lừa, luôn luôn vâng theo những cái vuốt ve (Danh ngôn Tâybanha)
24- Đàn ông thích đẹp mắt. Đàn bà thích bùi tai. (Châm ngôn Pháp)
25- Nếu bạn sinh một đứa con trai thì bạn đi bộ, có hai đưa thì bạn đi ngựa, có ba đứa thì bạn nghỉ ngơi (tục ngữ Nga)
26- Đàn bà là phái đẹp, đàn ông có đủ chân tay là đẹp rồi (Tục ngữ Pháp)
27- Đàn bà là rơm, đàn ông là lửa, quỉ sứ đến thổi cho lửa bén vào rơm (Danh ngôn Tâybanha)
28- Có 3 thứ cần luôn phải đề phòng: Rắn độc, đàn ông khéo nói, đàn bà hay thay đổi (Tục ngữ Nhật)
29-Cô gái Việt nam hi sinh
"Cô gái Việt nam ơi,
Nếu chữ hi sinh có trên đời,
Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực,
Cho lòng cô gái Việt nam tươi.
Cô gái Việt nam ơi,
Từ thuở sinh ra lận đận rồi...
(Thi sĩ Hồ Dzếnh)
30-Đàn bà VN đảm đang, chịu khó:
"Quanh năm buôn bán ở ven sông,
Nuôi đủ năm con với một chồng,
Lặn lội thân cò khi quãng vắng,
Eo xèo mặt nước buổi đò đông.
Một duyên hai nợ âu đành phận,
Năm nắng mười mưa dám quản công.
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc,
Có chồng hờ hững cũng như không.
(Thi sĩ Tú Xương- Thương vợ)
Tuyệt.
31. Những sở thích của đàn bà:
Đàn bà thích chồng luôn là đàn ông, nghĩa là:
- Thân xác đàn ông: cứng rắn, khoẻ mạnh, sạch sẽ, không lù khù, bạc nhược.
- Tư tưởng đàn ông: Luôn hướng về vợ con, chung thuỷ trọn vẹn, không chia sẻ. (Đàn ông đừng quá thiên về lý trí mà quên rằng vợ sống về tình cảm, cảm giác, lý luận theo cảm giác, ưa thực tế hơn lý luận dài dòng).
- Lời nói đàn ông: ăn nói có duyên, cương quyết nhưng không gắt gỏng, chửi thề, la lối, quát nạt, lấn át vợ, cảm thông khích lệ vợ, chia sẻ với vợ những vui buồn trong ngày. Nói với vợ những lời yêu đương, biết ơn, khen vợ vì đẹp, vì nết. (Đừng chê họ. Chê họ, họ bị tổn thương. Họ thích đẹp, thích trẻ mãi, thích diện - thà chịu lạnh, chịu khổ, chịu đói, chịu mất tiền, mất giờ trang điểm hơn là chịu xấu).
- Hành động đàn ông: Âu yếm, săn sóc, giúp đỡ vợ khi khoẻ khi bệnh, giúp đỡ, chia sẻ khi với vợ khi nấu ăn, rửa chén, cho vợ những săn sóc bất ngờ... nhất là những ngày kinh nguyệt, họ mệt nhọc, khó chịu, nóng nảy. Bảo vệ họ, đừng để họ cô đơn, buồn tủi, vì họ không "bạo gan" mấy.
- Tính tình đàn ông:
Tiền: không cờ bạc - rượu chè - trai gái - hút xách,
Tình: Đàn bà sinh ra để yêu, lúc nào cũng yêu và cũng muốn được yêu. Họ muốn chồng tuyệt đối yêu họ, không ngoại tình. Yêu chiều vợ mỗi lúc, mỗi ngày. Khi đàn bà yêu là họ cho, cho hết, đừng trả lại. Họ muốn được yêu lại, cho lại bằng những món quà nhỏ nhân ngày kỷ niệm sinh nhật của vợ, ngày kỷ niệm thành hôn..., chiều vợ chốn phòng riêng, kính trọng vợ, không hạ nhục vợ trước người khác, không lấn lướt coi thường vợ như đầy tớ. Hiểu biết những cảm giác, tâm tình, nỗi lòng của vợ. Không ghen vợ bừa bãi.
Tiếng: Được coi là đàn ông có đức hạnh, biết cư xử đẹp với họ hàng, khách xá.
- Con tim đàn bà: Trong phim Bao Công xử án, Mai Hương nói với Triển Chiêu như sau: "Ngài không thể hiểu được tấm lòng của đàn bà. Con tim của đàn bà rất là nhỏ, không thể chứa nhiều sự việc".
- "Đàn bà giống như con nít, hễ yêu họ thì họ yêu lại (Thị Kính)
Hãy yêu một mình họ bằng cả tấm lòng, tỏ ra bằng cử chỉ, hành động, săn sóc, ân cần...rồi họ sẽ hết lòng yêu lại.

- Giác quan thứ 6 đàn bà rất nhậy, nếu chồng có chút ngoại tình.

- "Ăn sao cho được mà mời, thương sao cho được vợ người mà thương (ca dao)

Sưu tầm

Đúng quá, chính xác tới 99,99 % lận đó . Đây là lời cảnh báo cho nam giới !Cám ơn bạn Hung Dung nha! đi trước LL 1 bước, LL cũng mún post cái bài nì .

linhlan
09-05-2009, 10:55 AM
Điên vì đàn bà


Vị giám đốc nhà thương điên dẫn một quan khách tham quan. Chỉ một người nằm trên giường hai tay ôm chặt một con búp bê vào lòng, vị giám đốc giải thích:

- Trước đây ông này yêu một người đàn bà, nhưng bị bà ta bỏ rơi và lấy chồng khác nên y phát điên và cứ tưởng con búp bê là người yêu mình.

Đến một phòng khác, thấy một người điên bị xiềng xích hai tay, đang vùng vẫy bổ đầu vào tường tự tử.

Vị giám đốc lắc đầu nói:

- Còn đây là anh chồng đã lấy bà ta.:21:

(thê thảm wá sá !!! :21:)

Sưu
tầm