View Full Version : Lời nguyện bình an (thơ : Nguyên Đỗ)
  
Nguyên Thoại
03-12-2007, 03:56 PM
.
Lời Nguyện Bình An 
Anh chị em thân mến
Chúa ở cùng chúng ta
Bình an khắp mọi nhà
Tình Chúa không bờ bến
Xin chân thành cảm tạ
Hồng ân Thiên Chúa ban
Thánh sủng hằng ngập tràn
Tình Thiên Chúa cao cả
Sai con một xuống thế
Mặc lấy phận nhân trần
Cứu chuộc tội muôn dân
Vững bền muôn thế hệ
Sắp hướng về mùa Vọng
Chuẩn bị hồn sạch trong
Đón Chúa ngự vào lòng
Bao nhiêu người trông ngóng
Giữa bao nhiêu thất bại
Giữa chiến tranh doạ đe
Tình Chúa vẫn tràn trề
Xin ủi an mãi mãi
Nguyện xin Thiên Chúa đến
Đổi mới mọi tâm linh
Thế giới thực hoà bình
Trong tình thương, công chính
Nguyên Đỗ
.
Nguyên Thoại
03-12-2007, 03:58 PM
.
Cám Ơn Em Nhiều Lắm
Cám ơn em nhiều lắm
Tấm lòng đẹp ngọc vàng
Giữ tâm hồn đạo đức
Chia sẻ ơn Chúa ban
Gởi tiền giúp ăn học
Dì phước hay chủng sinh
Gieo nguồn ơn phúc lộc
Thiêng liêng và thắm tình
Cám ơn em nhiều lắm
Thánh thiện và hiền ngoan
Phục vụ bao đường lối
Ngã nào cũng thiện toàn
Người đem tài đem sức
Người góp của góp công
Để vinh danh Thiên Chúa
Tin-Cậy-Mến: Lửa hồng
Cảm ơn em nhiều lắm
Nguyện cầu em bình an
Tiến mãi trên công đức
Hồng ân Chúa ngập tràn
Nguyên Đỗ
.
Nguyên Thoại
03-12-2007, 04:00 PM
.
Cầu Nguyện Cho Kẻ Khác
Bài thơ em gợi ý 
Người ta đọc khen hay 
Em thật tài đấy nhi? 
Phải giúp anh một tay 
Mai em có đi lễ 
Đọc cho anh ít kinh 
Thứ tha tội nặng nhe. 
Cuộc sống được an bình 
Cầu nguyện cho kẻ khác 
Không phải cho chính mình 
Giá trị như thánh nhạc 
Bằng hai lần đọc kinh (1) 
Sắp rồi một năm mới 
Nắng hồng xuân thắm tươi 
Tạ ơn trên diệu vợi 
Chúa thương yêu muôn đời 
Nguyên Đỗ 
(1) Chanter, c'est prier deux fois: Hát là cầu nguyện hai lần
Nguyên Thoại
03-12-2007, 04:02 PM
.
Chào Em Nhé 
Chào em nhé, anh đã vào Đất Mới
Một trời thơ tràn ngập những linh ca
Chỗ mà em vẫn thường gọi là nhà
Sưởi hồn lạnh, nâng hồn lên, ấm cúng
Xin gởi đến những lời thơ kiên vững
Trong lòng tin vào Chúa cả ba Ngôi
Cho ý thiêng được đúc lại thành lời
Cho ngôn ngữ biến thành hành động mới
Xuân vừa đến bên trời em có đợi
Những lời thơ dâng Thiên Chúa trên cao
Những bài ca về Đức Mẹ dạt dào
Về các thánh, về người tin đang sống
Chào em nhé, mùa xuân hồng mơ mộng
Mời em nghe từng nốt nhạc lời thơ
Ngợi ca khen tình của Chúa vô bờ
Và thánh mẫu, Mẹ tràn ơn hồng đức
Nguyên Đỗ
.
Nguyên Thoại
03-12-2007, 04:06 PM
.
Chị Tôi 
Chị tôi mái tóc đẹp như mây
Hai bên gò má dỏ hây hây
Láng giềng khen, nói chị diễm phúc
Chắc tu muôn kiếp mới được vầy! 
Chị tôi mủm mỉm cười vui tươi
Nguyện lòng luôn kính Chúa yêu người
Một đời trinh trắng dâng Thiên Chúa
Cánh huệ đầu xuân rất xinh tươi
Chị tôi thuở ấy vào dòng tu
Tôi giận chị tôi sống tựa tù
Tôi thầm trách Chúa sao ác quá
Người đẹp sao mà gọi đi tu! 
Một thuở có lần thăm chị tôi
Cạp mắt long lanh thoáng bồi hồi
Chị cười hỏi nhỏ em hạnh phúc?
Chạnh lòng tôi nói rất đơn côi
Rồi tôi dạn hỏi "Còn chị saỏ"
Tim chị từ xưa vẫn dạt dào
Chị cười đon đả vang hạnh phúc
Cuộc đời dâng trọn Chuá Trời cao 
Đến ngày loạn lạc tôi bị đau
Mẹ tôi mới mất, bố buồn sầu
Chị tôi thương xót bầy em nhỏ
Áo tu ngày đó cũng phai màu 
Hạ đến thu đi đã mấy năm
Chị tôi vẫn đẹp tựa trăng rằm
Vẫn lo săn sóc đàn em bé
Mấy anh hàng xóm thích sang thăm
Láng giềng rủ rỉ nói xa xôi
Chị tôi rồi cũng sắp ra đời
Chị buồn không nói, không cười nữa
Mắt chị vọng nhìn rất xa xôi 
Một hôm chị lại kéo tôi ra
Mắt chị đỏ hoe, lệ nhạt nhoà
"Em giờ hết bịnh và khôn lớn
Săn sóc các em phụ cho chạ.." 
Chị tôi từ giã về dòng tu
Aó cũ mặc vào rất khiêm nhu
Kinh nguyện sáng chiều và phục vụ
Dân nghèo, bầy trẻ rất cần cù
Từ khi tôi biết nợ hồng trần
Mật đắng tình yêu lắm khổ thân
Chân thành tôi hướng về Thiên Chúa
Tình yêu lành thánh đẹp vô ngần
Nguyên Đỗ
.
Nguyên Thoại
04-12-2007, 12:25 PM
.
Dấu Chân Thượng Đế 
Có giấc mơ rõ ràng như sự thật 
Phải đó là điềm báo chuyện tương lai 
Đêm hôm qua trong giấc ngủ thật dài 
Tôi bỗng thấy bước đi cùng Thượng Đế 
Dải cát vàng những dấu chân còn để 
Bốn hàng dài ghi đấu bước song song 
Thầm cảm tạ và kinh ngạc trong lòng 
Thượng Đế đã cùng tôi đi nhiều quãng 
Chợt tôi bỗng lo âu và hốt hoảng 
Trên cát giờ chỉ có bước chân tôi
Phải chăng là Thượng Đế bỏ tôi rồi 
Trong khoảng trống đời vô cùng tuyệt vọng
Quay nhìn lại khoảng đời tôi đã sống 
Những lúc buồn, chán nản, định xuôi buông 
Là những khi dấu chân chỉ một luồng 
Tôi đơn độc những bước dài nặng trĩu 
Thượng Đế hỡi, Người nhân từ hiền dịu 
Tại sao Người vắng mặt lúc con cần 
Ngài chẳng biết lòng con rất phân vân 
Buông tất cả, cuộc đời cô đơn quá 
Trong cơn mơ có tiếng thầm giải thoả 
Bàn tay mềm khẽ đặt ở trên vai 
Đôi mắt nhìn tận tâm trí tương lai
Chính Thượng Đế, Người nhìn tôi giải thích 
Con biết không, lúc đường đời ngã nghịch 
Chung quanh con tất cả tựa đêm đen 
Nhìn quanh quất chẳng thấy một ánh đèn 
Thật là lúc ta ẵm bồng con đó 
Hãy an tâm trong cuộc đời bé nhỏ 
Những cánh chim, bông đẹp ở ngoài đồng 
Chim vẫn sống và huệ vẫn trổ bông 
Trong mỗi bước Thượng Đế cùng ta bước 
Nguyên Đỗ 
.
 
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.