PDA

View Full Version : ĐÀN ÔNG CÁC NƯỚC LÀ THẾ NÀO !!!THỬ XEM SAO ???



hungdung
09-05-2009, 12:33 PM
ĐÀN ÔNG CÁC NƯỚC LÀ THẾ NÀO !!!THỬ XEM SAO ???


1. Đàn ông có đủ chân tay là đẹp rồi (Tục ngữ Pháp)
2. Đàn ông đẹp, thường chịu nhiều tai vạ.
3. Đàn ông thích đẹp mắt, (đàn bà khoái bùi tai) (châm ngôn Pháp)
4. Đàn ông ở một mình không tốt (Sáng thế)
5. Đàn ông là lửa, đàn bà là rơm, quỉ sứ đến thổi cho lửa bén vào rơm (Danh ngôn Tây)
6. Đàn ông khéo nói, đàn bà hay thay đổi, và rắn độc, cần phải đề phòng 3 thứ trên (Tục ngữ Nhật)
7. Đàn ông sẽ thở dài, khi có đàn bà đẹp (Danh ngôn Hungary)
8. Đàn ông không nên ngắm đàn bà và vực thẳm (châm ngôn Ba tư)
9. Đàn ông thấy rừng, đàn bà thấy cả cây lẫn lá (tục ngữ Phi châu)
10. Đàn ông khi mới gặp nói ngọt bao nhiêu, thì khi sống sau này khó tính bấy nhiêu.
11. Đàn ông bên Mỹ bị xếp sau cả các bà, con nít, chó mèo, và hoa cỏ!
12. Lệnh ông không bằng cồng bà(tục ngữ Việt nam)
13. Đàn ông như cái nơm, bạ đâu úp đấy (tục ngữ Việt nam)
14. Đàn ông một trăm là gan, lá ở cùng vợ, lá toan cùng người (ca dao Việt nam)
15. Đàn ông ngày xưa ở Việt nam: Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô.
16. Đàn ông nói điều mình biết, (đàn bà nói điều mình thích).
17. Đàn ông lanh lảnh thì sang, (đàn bà lanh lảnh tan hoang cửa nhà).
18. Đàn ông có tình yêu nhờ đôi mắt, đàn bà có tình yêu nhờ đôi tai (tục ngữ Ba lan).
19. (Gái tham tài), trai tham sắc (tục ngữ Việt nam)
20. Đàn ông xây nhà, (đàn bà xây tổ ấm) (tục ngữ Anh)
21. Đàn ông nào cũng thích có nhiều người tình theo đuổi.
22. Đàn ông nào hung hăng ngoài xã hội, thì lại nhút nhát với vợ trong gia đình.
23. Đàn ông thích nghe nói ngọt, nhưng lại sợ nước mắt.
24. Đàn ông thích nghe nói"em yêu anh", nhưng đàn ông cũng sẽ chết vì "em yêu anh".
25. Đam mê của đàn ông: Một trà, một rượu, một đàn bà, ba cái lăng nhăng nó quấy ta, chừa được cái nào hay cái ấy,có chăng chừa được rượu với trà.(Thi sĩ Tú Xương)
27. Tình yêu chỉ là một phần của người đàn ông (nhưng là tất cả của người đàn bà).
28. Đàn ông bắt đầu thèm ái tình và yêu một người, (đàn bà bắt đầu bằng yêu một người và thèm ái tình)
29. Đàn ông ưa đại cương, (đàn bà ưa tỉ mỉ).
30. Đàn ông, việc đã qua cho qua luôn, (đàn bà, việc đã qua, vẫn còn nhớ).
31. Đàn ông yêu lẹ, chóng chán... đàn bà yêu chậm nhưng bền.
32. Đàn ông ngại nói, (đàn bà thích nghe).
33. Đàn ông thích vợ luôn là đàn bà: - Thân xác đàn bà: Mềm mại, tươi mát, sạch sẽ, thơm tho, không cần trang điểm quá đáng như tài tử cải lương.- Tư tưởng đàn bà: Luôn hướng về chồng con.- Lời nói đàn bà: Êm dịu, nhẹ nhàng, cảm thông khích lệ chồng, không cằn nhằn đay nghiến, dây dưa, không la lối om xòm, không ngồi lê mách lẻo, không lo chuyện thiên hạ.- Hành động đàn bà: Săn sóc cơm nước ngon lành, đúng giờ; nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng; áo quần chồng con tươm tất; tận tụy với gia đình, -Tính tình đàn bà: Tiền: không tiêu xài hoang phí, đề phòng lúc hoạn nạn, biết tiết kiệm tránh cho gia đình khỏi thiếu hụt. Tình: Thuỷ chung. Luôn yêu chồng con, chiều chồng chốn phòng riêng, kính trọng chồng, không hạ nhục chồng trước người khác, không lấn lướt coi thường chồng như đầy tớ. Không ghen bừa bãi. Tiếng: Được coi là phụ nữ có đức hạnh, biết cư xử đẹp với họ hàng, khách xá.
34. 100 cái dại của đàn ông:
- Đàn ông đi với đào, về thú với vợ, tưởng vợ tha, nhưng suốt đời không được tha.
- Đàn bà không nhớ những gì đàn ông đã làm, mà chỉ nhớ những gì ông ta chưa làm cho họ.
- Tặng quà hào phóng cho đàn bà mà cứ tưởng họ nhớ.
- Thực ra đàn ông thông minh, nhưng chỉ vì cái dại đầu tiên là "dại gái" nên từ đó sinh ra trăm thứ dại khác.(Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Paris by night 62)
35. Theo Nguyễn Ngọc Ngạn: Dấu hiệu nhận ra đàn ông đã có vợ, mà còn ve vãn tán tỉnh người ta.
1. Quan sát ngón tay đeo nhẫn của họ. Họ tháo nhẫn cưới cất vào túi, nhưng tay đôi khi mân mê chỗ đeo nhẫn, đã có lằn.
2. Họ chỉ cho mình số cell phone mà không muốn cho số phone nhà, sợ bị lộ.
3. Khi đi nơi công chúng, họ không muốn đi sát với mình, sợ gặp người quen.
4. Coi trong hộc xe, chỗ tay che nắng, nếu có giấy xe, thường đứng 2 tên vợ chồng.
5. Họ không giới thiệu mình với gia đình họ, với bạn bè họ , dù đã quen nhau lâu.
6. Họ không dám đi chơi cuối tuần với mình.
7. Họ để quên đồ gia đình, đồ của con nít như bình sữa…trong xe. (Paris by night 71)

Sưu tầm