PDA

View Full Version : Một nửa cuộc đời không nên quá hoàn hảo



Ben
09-05-2009, 10:35 PM
Là con người, có ai không mơ tới ngày mình sẽ tìm được người yêu trong mộng với đầy đủ phẩm chất và tính cách ưu tú nhất. Người ấy có trái tim biết đồng cảm, sẻ chia, có nụ cười ấm áp luôn khiến trái tim bạn thổn thức, có gương mặt rạng ngời bừng sáng cả căn phòng ... Nhưng hiện thực không phải bao giờ cũng êm đềm, đằm thắm như những giấc mơ ngọt ngào.

Tất nhiên ta không thể phủ nhận sự hiện diện của tình yêu đích thực và hình ảnh người yêu lý tưởng vẫn còn đâu đó trong cuộc sống hối hả ngày hôm nay. Nhưng thông thường, những mối tình lãng mạn như vậy xuất hiện trên phim ảnh nhiều hơn, và khác xa so với thực tại.

Đã đến lúc chúng ta cần hiểu rằng, chỉ một người yêu không hoàn hảo mới làm nên hạnh phúc trọn vẹn, đủ đầy, vì chỉ có họ mới chấp nhận và yêu thương chân thành bản chất con người thật của ta - vốn tiềm ẩn không ít “tội lỗi” và vô số tính cách không phải lúc nào cũng đáng ca ngợi, tôn sùng.

Có thể bạn chưa nhận ra đâu là “chiếc vung” phù hợp nhất dành cho cuộc đời mình, bởi lẽ trong đầu bạn lúc nào cũng chấp chới hình ảnh của người yêu lý tưởng với mọi nét đẹp thể chất và nhân cách tuyệt vời. Không những thế, người ấy còn hội tụ cả những “điều kiện khách quan” thuận lợi như hoàn cảnh gia đình, nghề nghiệp, trình độ học vấn, thậm chí ngày nay, nhiều khi cả... hộ khẩu thường trú cũng là yếu tố quyết định.

Tình yêu và hiện thực hay có kiểu oái ăm như thế đấy!

Một điều khác bạn phải tính đến là, bất kì ai trong chúng ta cũng sẽ thay đổi theo thời gian, bằng cách này hay cách khác, nhất là khi ngày càng có thêm nhiều người xuất hiện trong cuộc đời.

Nếu bạn là người may mắn tìm được được bạn đời đúng như ý nguyện và thầm cầu mong người ấy mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi, thì liệu chàng trai hay cô gái ấy có thể trưởng thành và hoàn thiện bản thân thêm được chút nào không? (Khi mà họ cứ “sao y bản chính” từ lúc yêu cho đến hết cuộc đời). Lúc đó, chính bạn sẽ là người ngạc nhiên nhất khi phát hiện ra rằng: người ấy, thật ra, vô cùng... nhàm chán.

Nhưng điều đáng mừng là... sẽ chẳng bao giờ bạn gặp được một người theo đúng khuôn mẫu như thế đâu. Trên đời này không ai có thể hoàn hảo tuyệt đối. Và thực tế đã chứng minh rằng, đôi lúc, những khuyết điểm và tất xấu nho nhỏ của ta lại làm nên nét hấp dẫn kì lạ.

Một nụ cười ngây ngô. Một bài thơ tình vụng về. Một câu chuyện hài hước kể đến đoạn cuối mà vẫn chẳng ai chịu... hé răng. Tình yêu có khi lại bắt đầu từ những tình huống oái oăm như thế đấy!

Các bạn thân mến, xin đừng mất công tìm kiếm vô vọng nửa hoàn hảo trong mơ của mình. Rất có thể, những người mà bạn không bao giờ để mắt tới lại mang đến hạnh phúc lứa đôi trọn vẹn đến không ngờ.

Theo blog Bunny