kim dung
10-05-2009, 06:37 PM
Anh học trò trước khi đi nhận chức quan đến từ biệt thầy giáo .
Thầy :''Con sẽ làm quan thế nào ?''
Anh học trò đáp :''Con đã chuẩn bị 100 cái mũ cao rồi ,gặp ai là con cho người ấy một cái ''.
Thầy giáo tức giận :''Ta vẫn dạy con làm người phải ngay thẳng mà ,cái trò này con học ở đâu ra thế ?''
Học trò cung kính nói :''Xin thầy bớt giận ,thầy đúng là người đức cao vọng trọng ,nhưng không biết luật đời nay ?Những người không chịu sự xu nịnh như thầy e là chẳng còn nữa đâu ''.
Thầy giáo vừa than thở vừa gật đầu nói phải .
Anh học trò từ biệt ra đi ,đếm lại số mũ chỉ còn 99 cái .
Ý nghĩa :
Phát hiện khuyết điểm của người khác thì dễ ,nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình mới khó .Đối diện với sai trái mọi ngưòi thường thốt lời ca thán ,nhưng lại không muốn bắt đầu khắc phục chính mình .
ST
Thầy :''Con sẽ làm quan thế nào ?''
Anh học trò đáp :''Con đã chuẩn bị 100 cái mũ cao rồi ,gặp ai là con cho người ấy một cái ''.
Thầy giáo tức giận :''Ta vẫn dạy con làm người phải ngay thẳng mà ,cái trò này con học ở đâu ra thế ?''
Học trò cung kính nói :''Xin thầy bớt giận ,thầy đúng là người đức cao vọng trọng ,nhưng không biết luật đời nay ?Những người không chịu sự xu nịnh như thầy e là chẳng còn nữa đâu ''.
Thầy giáo vừa than thở vừa gật đầu nói phải .
Anh học trò từ biệt ra đi ,đếm lại số mũ chỉ còn 99 cái .
Ý nghĩa :
Phát hiện khuyết điểm của người khác thì dễ ,nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình mới khó .Đối diện với sai trái mọi ngưòi thường thốt lời ca thán ,nhưng lại không muốn bắt đầu khắc phục chính mình .
ST