PDA

View Full Version : Làm sao quên được mẹ...



Rocky
11-05-2009, 11:47 AM
(sau khi nghe, có lúc ta quên mình có mẹ )

Ngày xưa, tụi con đi học xa nhà
Mẹ làm rẫy, trồng khoai, sắn, lúa...
Mẹ chắt chiu từng đồng...gửi tiền cho con
Học để làm người, để hiểu biết với đời
Như lời Ba con dặn trước khi lìa trần.
Những đồng tiền, những gói quà Mẹ gửi
Tụi con đã dùng để sống, để học...
Quý trọng, ghi nhớ cho đến tận bây giờ.

Bây giờ con cũng có con đi học xa nhà
Nhưng sao con thấy sức mình không lo nỗi
Cho các con đi học Mẹ ơi.
Nhưng con vẫn nhờ công đức của Mẹ
Các con con cũng được mọi người đở nâng.
Cám ơn Mẹ muôn đời con ghi nhớ.

Cám ơn Dì Chi đã nhắc tụi con về người mẹ.

a. Lê Văn Phương

ksphuonglk
11-05-2009, 12:02 PM
Sống trên đời, người không nhớ đến mẹ thì chẳng phải là con người !!!