PDA

View Full Version : QUAY VỀ VỚI CHÚA



minh hue
12-05-2009, 09:50 AM
Đêm hôm nay, sao trời yên lặng lẽ
Đêm dần buông, và gió cũng thôi gào
Có những người đang rảo bước đớn đau
Nhìn nhân loại, đắm chìm trong tội lỗi


Có bao giờ, con người tự thống hối
Rời tội lỗi, mà quay gót trở về
Hay đắm chìm, để tội lỗi lê thê
Và sống trong, những chán chường, thất vọng


Người gục ngã, hãy đứng lên mà sống
Hãy nhìn kìa, Thiên Chúa đã phục sinh
Ngài giang tay, trên thập giá cứu mình
Tha tội lỗi, trong đời ta đã phạm


Hãy đứng lên, xa con đường vực thẳm
Có Chúa rồi, ta không thấy cô đơn
Từng ngày giờ, Chúa nâng đỡ khỏi buồn
Hãy đứng lên, vượt qua cơn sóng cả


Hãy ngước nhìn, hy vọng trên Thánh Giá
Chúa tình thương, giang tay đón đỡ ta
Ngài ôm ta, trên thân xác hao mòn
Ta Thống hối, đã quay về với Chúa


Trong tình thương, Ngài ấp ủ ta rồi




Tác giả Nguyễn Dzân Thương

minh hue
12-05-2009, 10:03 AM
ẨN DỤ




Trong sa mạc, Chúa đã dùng ẩn dụ
về cây nho, cành vả, với đàn trừu

Đàn lạc đà, bồ câu, rắn, nai hươu

Rồi cỏ dại, nén bạc và đồng lúa...





Những ẩn dụ thực hành, Ngài đã lựa

Để ta suy, ta gẫm ý cao xa

Rất thuyết phục và có ý khuyên ta

Hãy gắng sống sao cho đẹp lòng Chúa!





Đức Tin ta, từ ngày ta tuyên hứa

Phải làm sao tăng trưởng, phải thực hành

Để mỗi ngày đức Tin ấy đạt thành

những nghĩa vụ người con yêu của Chúa!





Thế giới xung quanh, hằng ngày ngập ngụa

nhiều bon chen, lừa lọc, với dối gian

Lòng con người có chiều hướng tham lam

Không kể chi là Công bình, Công lý!





Chúa dạy ta phải đạt nhân chi mỹ! *

Là yêu người, kính Chúa với vị tha

Hãy khoan dung và gắng sức đời ta

Ở khiêm nhường, giúp đỡ người cơ nhỡ!





Miếng đỡ lòng cho người nghèo khổ sở

Áo che thân tặng kẻ lạnh mùa Đông

Thăm tù nhân đau khổ vẫn ngóng trông

Lời yên ủi cho trái tim lạnh giá!





Những nén bạc, cây nho và cành vả

Những dụ ngôn ta phải thuộc nằm lòng

Sống chân thật, bác ái như Chúa mong

Đời sống ta sẽ trở nên hoàn hảo!





Theo gương Chúa, những gì ta hoài bão!

Có niềm vui khi ta biết cho đi

Đời phù du, tích góp lắm ích gì?

Phải tính sổ khi ta: ngày sau hết!





Xác thân tàn nhưng đâu phải là hết

Linh hồn ta nhờ lượng Chúa từ bi

Sống công bình, của cải đã cho đi

là bó hoa tươi đẹp dâng Thiên Chúa!





Bút Xuân Trần Đình Ngọc