nguyenchihiep
17-05-2009, 10:21 PM
Giáo Đường niềm ước mơ
Em vẫn qua bên miền giáo đường
Vẫn rạng ngời nét mặt sáng trong
Vẫn bàn tay đan trên lồng ngực
Gửi Chúa Trời những lời ước mong
Trong em Tình Thiên Chúa vô ngần
Trong em lời thanh thoát vô vàn
Trong em một tâm hồn tinh khiết
Rất trắng , tà áo bay mênh mang
Ôi , niềm tha thiết trong lòng anh
Từ đâu đến để nghe bàng hoàng
Từ đâu yêu nàng trong đắm đuối
Thả lời vu vơ giữa đêm sang
Em ơi , tình anh không dối lừa
Em ơi , tình xin trao đến người
Những phút giây vô cùng diễm tuyệt
Giữa Thánh Đường rộn tiếng mừng vui
đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
20.09.07
Em vẫn qua bên miền giáo đường
Vẫn rạng ngời nét mặt sáng trong
Vẫn bàn tay đan trên lồng ngực
Gửi Chúa Trời những lời ước mong
Trong em Tình Thiên Chúa vô ngần
Trong em lời thanh thoát vô vàn
Trong em một tâm hồn tinh khiết
Rất trắng , tà áo bay mênh mang
Ôi , niềm tha thiết trong lòng anh
Từ đâu đến để nghe bàng hoàng
Từ đâu yêu nàng trong đắm đuối
Thả lời vu vơ giữa đêm sang
Em ơi , tình anh không dối lừa
Em ơi , tình xin trao đến người
Những phút giây vô cùng diễm tuyệt
Giữa Thánh Đường rộn tiếng mừng vui
đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
20.09.07