PDA

View Full Version : Xin hiệp ý cầu nguyện cho Mẹ của pethoang



Rocky
20-05-2009, 05:58 AM
Mẹ pethoang, hiện đang sốt cao.. 4 giờ sáng nay, kiểm tra nhiệt độ : 42 độ C, mạch nhanh, chóng mặt, nhức đầu, HA : 14/8,5.... Rất may, Mẹ không bị té. Pethoang đã cấp cứu cho mẹ, và đang theo dõi diễn tiến tình trạng sức khỏe....

Xin Anh chị em hiệp ý cầu nguyện.......

Nguyện Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và lời cầu nguyện của anh chị em, cho mẹ pethoang được mau bình phục......Và bình an phó thác cho Lòng Thương Xót Chúa...

minh hue
20-05-2009, 07:27 AM
Xin hiệp lời cầu nguyện. :77::77::77:Nguyện xin thiên chuá tòan năng thương xót, nâng đỡ và phù trì cho mẹ chú pethoang nhanh khỏi bệnh. Xin chúa ban bình an đến chú và gia đình:77::77:

Masafot
20-05-2009, 07:39 AM
Xin Chúa ban ơn cho Bà mau lành bệnh... xin Lòng Thương Xót Chúa gìn giữ Bà... :77:...

TuanHH
20-05-2009, 07:42 AM
Xin hiệp ý cầu nguyện. Xin Chúa nhậm lời cúng con.

Anna-Maria Hoàng Dung
20-05-2009, 07:51 AM
Cậy vì Đức Mẹ Maria, xin Chúa nhậm lời chúng con!!!:77:

nenhongnho
20-05-2009, 08:10 AM
XIN CHÚA THƯƠNG GÌN GIỮ VÀ CHO BÁC MAU KHỎE LẠI.

conchienlacloi
20-05-2009, 08:23 AM
xin cho mọi việc được như Thánh Ý Chúa.....

NVN
20-05-2009, 08:35 AM
Nguyện xin Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse cho mẹ pethoang được mau bình phục...Và bình an phó thác cho Lòng Thương Xót Chúa...Xin Chúa nhậm lời chúng con xin. Amen!

DonRac
20-05-2009, 09:18 AM
DonRac đã không còn Mẹ lâu lắm rồi...

Nên chi luôn luôn...Cầu xin Lòng Thương Xót Chúa vô bờ bến...
Đoái thương cho các Mẹ của ACE...luôn được Anh Khang cùng con cháu.

Xin hiệp ý cùng anh pethoang và ACE, nguyện cầu.

hoathuytinh
20-05-2009, 09:38 AM
Xin Chúa thương đến bà nhiều nhiều.
Thương cho chú Hoàng cũng mạnh khỏe để chăm sóc bà tốt hơn.

linhlan
20-05-2009, 09:44 AM
Cầu xin mẹ Maria che chở cho mẹ chú Hoàng, xin cho bà sớm khỏi bệnh.
Xin Chúa nhậm lời chúng con cầu nguyện !!!

conchien
20-05-2009, 10:28 AM
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin Cha nhậm lời chúng con.

teresaMK
20-05-2009, 10:51 AM
Chúa ơi...mẹ ơi, xin hãy cứu chữa bà...
xin Chúa ban cho bà sức mạnh vượt qua bệnh tật
bố ơi, con luôn cầu nguyện cho bố
Amen...

Trầm Hương
20-05-2009, 11:22 AM
Xin Chúa và Mẹ Maria cất đi nỗi lo lắng và cứu chữa cho Bác chóng qua cơn bệnh này .

Chúng con cùng cầu xin .

dominico_dung
20-05-2009, 11:30 AM
Xin Chúa rủ lòng nhận ý hèn mọn của con và Xin Nhậm Lời khẩn nguyện của anh, chị, em chúng con Nhân Danh Chúa Cha-Nhân Danh Chúa Con Và Nhân Danh Chúa Thánh Thần. Amen

.... núi ...
20-05-2009, 11:55 AM
Xin Chúa Nhận lời chúng con ...

forget_me_not
20-05-2009, 12:36 PM
Nguyện xin Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse cho mẹ pethoang được mau bình phục...Và bình an phó thác cho Lòng Thương Xót Chúa...Xin Chúa nhậm lời chúng con xin. Amen!


Xin Chúa lắng nghe chúng con nài van, cầu xin. Mà đoái thương nhậm lời chúng con. Amen:77::77::77:

Cỏ Lau
20-05-2009, 01:04 PM
Cầu mong cho mẹ chú Hoàng sớm bình phục!

ksphuonglk
20-05-2009, 01:37 PM
Cuối xin Chúa hiển linh, chữa lành bệnh cho Bác !
Xin Chúa nhận lời chúng con cầu xin, Amen !!!

bangoailamyen
20-05-2009, 01:54 PM
Xin chúa nghe lời chúng con ,ban cho Bà, mẹ của chú được mau chóng bình phục.
GIE SU MARIA GIU SE,Con mến yêu xin giúp Bà luôn khỏe mạnh:53::53:

Tim
20-05-2009, 02:01 PM
Xin Chúa nghe lời chúng con khấn cầu ,ban cho mẹ chú Pethoang sớm bình phục .

ailaudu
20-05-2009, 02:17 PM
Xin hiệp ý cùng cầu nguyện cho mẹ của chú Hoàng...
Xin Chúa nhân lành chở che và ban bình an cho Bà...
Xin Chúa cũng thương ban cho chú Hoàng sức khỏe để có thể chăm sóc bà tốt hơn...
Xin Chúa thương nhậm lời chúng con cầu khẩn...

Anh nguoi ngoai dao
20-05-2009, 02:38 PM
Xin hiệp ý cầu nguyện.......

Nguyện Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và lời cầu nguyện của anh chị em, cho mẹ pethoang được mau bình phục......Và bình an phó thác cho Lòng Thương Xót Chúa...

Cầu xin mẹ Chúa che chở cho mẹ chú Hoàng, xin cho bà sớm khỏi bệnh. :77:

Anelan
20-05-2009, 02:56 PM
Nguyện Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và lời cầu nguyện của anh chị em, cho mẹ pethoang được mau bình phục......Và bình an phó thác cho Lòng Thương Xót Chúa...

Xin Thiên Chúa là Chúa và là Cha toàn năng xin nhậm lời chúng con khẩn xin. Amen

Rosa_Huong
20-05-2009, 03:54 PM
Nguyện Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và lời cầu nguyện của anh chị em, cho mẹ pethoang được mau bình phục......Và bình an phó thác cho Lòng Thương Xót Chúa...


Xin hiệp ý cầu cho Bà mau chóng bình phục .
:77::77::77:

KẺ DU MỤC
20-05-2009, 04:05 PM
Mẹ pethoang.......

Nguyện Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và lời cầu nguyện của anh chị em, cho mẹ pethoang được mau bình phục......Và bình an phó thác cho Lòng Thương Xót Chúa...

Xin Chúa dủ lòng thương đến mẹ pethoang, xin cho bà sớm qua cơn nguy kịch. Xin hiệp ý cầu nguyền cùng anh pethoang và ACE.
Xin Chúa dủ lòng thương đến các đấng bậc sinh thành chúng con, xin cho các ngài sức khỏe và tinh thần minh mẫn trong hồng ân Chúa.

MAI BA LONG
20-05-2009, 05:45 PM
Xin hiệp ý cầu nguyện với Pethoang.

Xin Chúa ban cho mẹ pethoang được mau bình phục

:77::77::77::77::77::39::77::77::77:

sue
20-05-2009, 06:01 PM
Chúa thương che chở :77::77::77::77::77:

Maryt
20-05-2009, 07:27 PM
Nguyện xin Chúa luôn ở cùng bà và che chở cho bà mau chóng khoẻ mạnh...

littlewave
21-05-2009, 12:13 AM
Xin Chúa dủ lòng thương đến các đấng bậc sinh thành chúng con, xin cho các ngài sức khỏe và tinh thần minh mẫn trong hồng ân Chúa.

Xin hiệp ý cùng ACE đặc biệt cn cho bà cố mau bình phục, xin cho cả nhà pethoang khỏe mạnh vui tươi.

xoicucnong
21-05-2009, 12:36 AM
Chú cháu mình đều đang lo cho thân mẫu của mình, chúng ta cùng âầu nguyện cho nhau nha chú...!!!

vante
21-05-2009, 01:34 AM
xin cho mọi việc được như Thánh Ý Chúa.....

Xin mượn ý của anh conchien....
Xin cho Mẹ Chú được vâng theo thánh ý và làm đẹp lòng chúa.

TrucVuonChuoi
21-05-2009, 06:02 PM
Xin dâng mẹ của chú Pethoang cho lòng thương xót Chúa. Xin Ngài ban cho Bà ơn lành bệnh và bình an.

peter_mau
21-05-2009, 07:54 PM
Xin chúa giúp bác qua cơn nguy nan.

Nguyên Xuân
21-05-2009, 09:20 PM
Lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ của chúng con
Xin thương nhậm lời chúng con cầu xin
Xin cho người Tín hữu, người con mà Chúa yêu mến được tràn đầy hồng ân Chúa ban, vững tâm trông cậy vào Chúa để vượt qua mọi khó khăn

px_hongtrinh
21-05-2009, 09:24 PM
Lạy Chúa Giêsu ! Con tín thác nơi Chúa.

mãi mãi một tình yêu
26-05-2009, 04:30 PM
lạy chúa , xin luôn gìn giữ người thân yêu của pethoang trong tay chúa , mong chúa phù hộ cho bà qua khỏi cơn nguy kịt này , amen.

bethichconlua
26-05-2009, 10:40 PM
Xin hiệp ý cùng ACE đặc biệt cn cho bà cố mau bình phục, xin cho cả nhà pethoang khỏe mạnh vui tươi.




:77: :77: :77: :77: :77: :77: :77: :77: :77: :77: :77:

nu cuoi
27-05-2009, 05:22 PM
Xin Thiên Chúa ba ngôi,mẹ MARIA và các thánh nâng đỡ mẹ của chú pethoang mau khỏi bệnh.Con xin hiệp lòng cầu nguyện cùng các anh chị.

Guilenguyen
27-05-2009, 05:28 PM
Mẹ pethoang, hiện đang sốt cao.. 4 giờ sáng nay, kiểm tra nhiệt độ : 42 độ C, mạch nhanh, chóng mặt, nhức đầu, HA : 14/8,5.... Rất may, Mẹ không bị té. Pethoang đã cấp cứu cho mẹ, và đang theo dõi diễn tiến tình trạng sức khỏe....

Xin Anh chị em hiệp ý cầu nguyện.......

Nguyện Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và lời cầu nguyện của anh chị em, cho mẹ pethoang được mau bình phục......Và bình an phó thác cho Lòng Thương Xót Chúa...
Xin Chúa ban cho mẹ chú pethoang mau mau lành bệnh, được sống vui khỏe !!

Rocky
27-05-2009, 10:13 PM
Anh chị em hiệp ý tạ ơn Chúa cùng pethoang nhe, mẹ pethoang và cả nhà bình yên... bình phục sau gần 2 tháng luân chuyển bạo bệnh....Chiều ni, mẹ pethoang uống liều thuốc cuối cùng của đợt điều trị...

Cả nhà sinh hoạt bình thường....

Xin Tạ Ơn Chúa, ngàn lời tụng ca.....


http://www.nhaccuatui.com/m/gJQUC8UgjB


cùng cám ơn tất cả anh chị em, các cháu đã... cùng hiệp ý dâng lời nguyện xin....



:118::118::118:

xoicucnong
27-05-2009, 11:38 PM
http://www.reigninggifts.com/images/prodimages/MusicalPietaWaterglobe30AveMariaJC003.jpg

Tạ ơn Chúa và Mẹ vì Ngài đã giúp chú và gd vượt quá... Chúc chú và bà lun bình an!!!

hoathuytinhbuon
27-05-2009, 11:43 PM
Lạy Chúa, mỗi lời nguyện là mỗi lòng thành dâng kính lên Chúa và Mẹ từ bi. Xin Người đoái thương hằng chấp nhận lời chúng con khẩn cầu..............Xin ban ơn cho thân mẫu ngoại con chóng khỏi bệnh, được chữa lành mọi nỗi đau nơi thân xác con người..........
Chúng con cậy vì dah Chúa nhân từ.......