PDA

View Full Version : Nghỉ bán Xôi òi... mọi người hiệp thông với Xoicuc nha...!!!



xoicucnong
21-05-2009, 12:45 AM
http://www.artglass.hu/pictures/full/roth_miksa,ave_maria.jpg

TÌnh hình là mama của Xoicuc nhập viện từ thứ 6 òi, tính nhờ mọi người cầu thay nguyện giúp mà ngại với phần ko có thời gian onl... Nhưng bây giờ rằng thì là mà mama của XOicuc đang mổ, tuy chỉ là sỏi mật nhưng kèm theo tim và bao tử nên bà rất mệt và đau đớn... XOicuc túc trức 16/24 nên h cũng muốn bệnh theo mama luôn rồi, thôi thì là mà mong mọi người cầu nguyện với XOicuc, mong sao cho xe XÔi của Xoicuc sẽ sớm phục vụ mọi người trở lại, chơn thành cảm ơn mọi người...hhhuuu...!!!^^

dominico_dung
21-05-2009, 12:55 AM
Kính Lạy Nữ Vương, Mẹ Cao Quyền con, Xin Mẹ Cầu bầu cùng Chúa Cả Ba Ngôi đoái thương nhận mọi lời khấn nguyện của em TRAI tội nghiệp của chúng con đây, Ban cho em Mọi điều em đang van nài cùng Chúa Cả con.
=======

ps: xoicucnong, sặc, anh Dũng thành thật xin lỗi xoicucnong, gia cả lẩm cẩm, tội đáng trách, mắt nhắm mắt mở, gọi là em gái... , huhu, giờ thì tội nghiệp cho anh Dũng chứ hok phải xoicucnong nữa rùi,......, xin Chúa nhậm lời con

conchienlacloi
21-05-2009, 02:26 AM
lạy Cha Chí Thánh, nếu đẹp ý Cha, xin Cha nhậm lời chúng con....

vante
21-05-2009, 02:58 AM
Xen cho Mẹ em luôn biết vâng theo thánh ý của Người và luôn Lắng nghe tiếng chúa trong mọi sự và đẹp lòng chúa mọi đàng.
Cố lên nhé e và liên nỉ cầu nguyện trong chúa và mẹ.

Rocky
21-05-2009, 03:16 AM
Kính Lạy Nữ Vương, Mẹ Cao Quyền con, Xin Mẹ Cầu bầu cùng Chúa Cả Ba Ngôi đoái thương nhận mọi lời khấn nguyện của em gái tội nghiệp của chúng con đây, Ban cho em Mọi điều em đang van nài cùng Chúa Cả con.

hiệp ý cầu nguyện cùng xoi cuc nong cho mẹ của cháu hi....

Anh Dũng ơi, ởi..... anh kêu xoicucnong là em gái tội nghiệp, thì đúng là tội nghiệp cho xoicucnong thật rồi anh Dũng.!!!!

minh hue
21-05-2009, 08:40 AM
Xin chúa ban phước lành cho mẹ của xoi cuc nong. :77::77:Xin ban bình an cho mẹ em , em và gia đình.!!!:77:

NVN
21-05-2009, 08:50 AM
Nguyện xin Chúa cùng Mẹ Maria ban cho mama của Xoicuc sớm bình phục. Xin Chúa nhậm lời chúng con nguyện xin!

M.TT.
21-05-2009, 08:50 AM
Xin chúa ban phước lành cho mẹ của xoi cuc nong. :77::77:Xin ban bình an cho mẹ em , em và gia đình.!!!:77:

XIn CHúa nhậm lời chúng con.Amen:77:

forget_me_not
21-05-2009, 09:46 AM
XIn CHúa nhậm lời chúng con.Amen:77:

Xin Chúa nghe và nhậm lời chúng con nài van. Amen:77::77::77:

ailaudu
21-05-2009, 10:53 AM
Xin hiệp ý cầu nguyện cho Mẹ của Xoicucnong...
Xin Chúa ban bình an cho bà và cả cho em nữa..
Xin Chúa nhậm lời chúng con...

DonRac
21-05-2009, 11:20 AM
Xôi Cúc tạm nghỉ "Phát Thanh viên Trang Thánh Ca"...
...lo cho Mama nhé!

Hiệp ý cầu nguyện cùng Xôi Cúc, nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa đoái thương...

https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/asx.php?type=1&id=2562

Trầm Hương
21-05-2009, 11:22 AM
Sự lạc quan ,vui tươi trong Khôi luôn là đều cần thiết và động viên Mẹ mau khỏi bịnh đó.

Nhất định mọi người sẽ cùng cầu nguyện Khôi nhé !

Damsan
21-05-2009, 11:39 AM
TÌnh hình là mama của Xoicuc nhập viện từ thứ 6 òi, tính nhờ mọi người cầu thay nguyện giúp mà ngại với phần ko có thời gian onl... Nhưng bây giờ rằng thì là mà mama của XOicuc đang mổ, tuy chỉ là sỏi mật nhưng kèm theo tim và bao tử nên bà rất mệt và đau đớn... XOicuc túc trức 16/24 nên h cũng muốn bệnh theo mama luôn rồi, thôi thì là mà mong mọi người cầu nguyện với XOicuc, mong sao cho xe XÔi của Xoicuc sẽ sớm phục vụ mọi người trở lại, chơn thành cảm ơn mọi người...hhhuuu...!!!^^

Hiệp ý cầu nguyện cùng cả nhà ...
Xin Chúa Nhận lời chúng con

bangoailamyen
21-05-2009, 04:43 PM
hãy cố lên bạn xôi cúc nóng ơi mọi người hướng vể bạn dó xin chúa chúc lành cho bạn nhé :icon8:

TuanHH
21-05-2009, 07:57 PM
Xin hiệp ý cầu nguyện cùng xoicucnong và cộng đoàn Thánh ca VN.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.

xoicucnong
21-05-2009, 10:29 PM
Hic...hu... MỌi người làm Xoicuc cảm động quá, thường khi đi comment cho người khác chỉ nghĩ đơn giản là góp 1 chút ý kiến và lời cầu nguyện thôi, ko có gì to tát cả. Nhưng hôm nay được mọi người chia sẻ, giúp đỡ động viên XOicuc cảm thấy thật hạnh phúc và an lòng... CHân thành cảm ơn tất cả mọi người... Riêng anh DŨng, anh iu ơi... em nghe xong câu của a em té ngửa lun á... nhưng dù sao vẫn cám on7a nh, cám ơn mọi người...!!!

TÌnh hình là đã ươợc mổ vả ra phòng ngoài, nhưng khổ nổi bây h tim mẹ Xoicuc không ổn định, kèm theo bị cắt túi mật nên việc tiêu hóa đã khó nây càng khó khăn hơn... Thiệt là khổ hết sức, chỉ dám xin mọi người cầu nguyện cho Xoicuc và gia đình dc Chúa thương cho qua chén đắng này...Cám ơn mọi người...!!!

littlewave
22-05-2009, 07:37 AM
Nguyện xin Chúa gìn giữ, che chở, chữa lành, cho mẹ xoicucnong sớm bình phục. Xin nâng đỡ giúp gia đình xôi sống tín thác vào sự quan phòng của Chúa để bình an trong những thử thách Chúa gửi trao.
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Jesus Kito Chúa chúng con. Amen
Nhờ lời chuyển cầu đầy quyền Năng của Đức Trinh Nữ và Maria, Mẹ rất yêu dấu của Chúa.

Thu Tram
22-05-2009, 09:07 AM
Hic...hu... MỌi người làm Xoicuc cảm động quá, thường khi đi comment cho người khác chỉ nghĩ đơn giản là góp 1 chút ý kiến và lời cầu nguyện thôi, ko có gì to tát cả. Nhưng hôm nay được mọi người chia sẻ, giúp đỡ động viên XOicuc cảm thấy thật hạnh phúc và an lòng... CHân thành cảm ơn tất cả mọi người... Riêng anh DŨng, anh iu ơi... em nghe xong câu của a em té ngửa lun á... nhưng dù sao vẫn cám on7a nh, cám ơn mọi người...!!!

TÌnh hình là đã ươợc mổ vả ra phòng ngoài, nhưng khổ nổi bây h tim mẹ Xoicuc không ổn định, kèm theo bị cắt túi mật nên việc tiêu hóa đã khó nây càng khó khăn hơn... Thiệt là khổ hết sức, chỉ dám xin mọi người cầu nguyện cho Xoicuc và gia đình dc Chúa thương cho qua chén đắng này...Cám ơn mọi người...!!!

Lay Chua! Con rat thich an xoi,Neu khong co ai ban xoi thi the gioi nay sup do truoc mat con rui huhu:92:Xin Chua hay mau mau cho mama cua em xoi mau khoe lai.De rui moi som mai con lai duoc an xoi nong.:1:

Rosa_Huong
22-05-2009, 04:28 PM
Nguyện xin Chúa gìn giữ, che chở, chữa lành, cho mẹ xoicucnong sớm bình phục. Xin nâng đỡ giúp gia đình xôi sống tín thác vào sự quan phòng của Chúa để bình an trong những thử thách Chúa gửi trao.
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Jesus Kito Chúa chúng con. Amen
Nhờ lời chuyển cầu đầy quyền Năng của Đức Trinh Nữ và Maria, Mẹ rất yêu dấu của Chúa.

Xin hiệp ý cầu cùng Chúa, Mẹ Maria cho bác mau bình phục và được bình an :77::77::77:

[Vy.Kju:t]
22-05-2009, 05:57 PM
Nguyện xin Thiên Chúa ban bình an cho mẹ của anh XCN và cho bà ấy lành bệnh!!!!!!!!!!

Maryt
22-05-2009, 06:39 PM
Hiệp ý cầu nguyện cho gia đình của em nói chung và mẹ em nói riêng nha. Nguyện xin Cha nâng đỡ soi sáng cho mẹ em mau khỏi bệnh, và thêm sức cho em để cố gắng chăm mẹ nhé...:Tanghoa:

bethichconlua
23-05-2009, 09:58 AM
Hiệp ý cầu nguyện cho gia đình của em nói chung và mẹ em nói riêng nha. Nguyện xin Cha nâng đỡ soi sáng cho mẹ em mau khỏi bệnh, và thêm sức cho em để cố gắng chăm mẹ nhé...:Tanghoa:


:77: Xin hiệp ý cùng cầu nguyện với quý anh chị em....! ! !

dominico_dung
23-05-2009, 11:14 AM
Hic...hu... MỌi người làm Xoicuc cảm động quá, thường khi đi comment cho người khác chỉ nghĩ đơn giản là góp 1 chút ý kiến và lời cầu nguyện thôi, ko có gì to tát cả. Nhưng hôm nay được mọi người chia sẻ, giúp đỡ động viên XOicuc cảm thấy thật hạnh phúc và an lòng... CHân thành cảm ơn tất cả mọi người... Riêng anh DŨng, anh iu ơi... em nghe xong câu của a em té ngửa lun á... nhưng dù sao vẫn cám on7a nh, cám ơn mọi người...!!!

TÌnh hình là đã ươợc mổ vả ra phòng ngoài, nhưng khổ nổi bây h tim mẹ Xoicuc không ổn định, kèm theo bị cắt túi mật nên việc tiêu hóa đã khó nây càng khó khăn hơn... Thiệt là khổ hết sức, chỉ dám xin mọi người cầu nguyện cho Xoicuc và gia đình dc Chúa thương cho qua chén đắng này...Cám ơn mọi người...!!!

Lay Chua! Con rat thich an xoi,Neu khong co ai ban xoi thi the gioi nay sup do truoc mat con rui huhu:92:Xin Chua hay mau mau cho mama cua em xoi mau khoe lai.De rui moi som mai con lai duoc an xoi nong.:1:


XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON. AMEN!

============
'Ông Chủ Giêsu nói: mi, sao lẩm cẩm thế con, mi không biết xoicucnong là kí loa phát thanh lưu động của ta hỉ, à, hóa ra mi nghĩ cứ là 'cái loa' thì đồng nghĩa với 'đàn bà' hỉ, mi thiệt là... , mi làm ta... mắc cười quá và vui cả ngày nè, NÊN TA ĐÃ NGHE VÀ CHẤP NHẬN LỜI THỈNH CẦU CỦA CÁI NHÓM NI RỒI ĐÓ NGHE, thôi mi đi làm việc tiếp đi.
Hắn đáp: Dạ, vâng ạ! Con hú vía. Con Đội ơn Ông Chủ Giêsu ạ. Con sẽ làm tốt việc Ngài giao để trẻ ra, không còn lẩm cẩm nữa ạ.
Ông Chủ Giêsu: uhm, phải phải'. Rồi Ông Chủ cười cả tràng dài.
===========
Anh Dũng lại là đứa ghiền xôi cúc mới chết chứ, cứ 2 giờ bà bán đi ngang là có bán được, bữa nào cơm trưa trễ we' thì thui.
Kekekekekek :icon8:

KẺ DU MỤC
23-05-2009, 12:22 PM
Xoicucnong luôn giữ sức khỏe nghen, thấy con cái chăm lo trong vui vẻ như thế thì mẹ nào lại không mau bình phục cơ chứ. Cầu nguyện cho em, mẹ em, cha, mẹ của mỗi chúng ta...

hoathuytinhbuon
23-05-2009, 01:06 PM
Xin Chúa ban ơn thêm sức cho mẹ anh xôi mau khoẻ, .....................:77: :77:để chúng con còn được ăn xôi trở lại ạ................

dominico_dung
23-05-2009, 02:52 PM
mẹ ơi, con mẹ là anh Xôi, thì chắc chắn mẹ là mẹ Xôi rùi, mẹ mau khỏe về nhà đãi xôi tụi con để mừng tên mới đi mẹ nhỉ!!!

xoicucnong
27-05-2009, 11:30 PM
Xin cám ơn thịnh tình của mọi người dành cho Xc và gia đình...
Tình hình là mẹ xoicuc da xuat vien dc 2 ngày, sau kho mổ túi mật thì tình hình có vẻ ko khả quan mấy,mới mổ xong đã phải đi nôi soi rồi. Bs nói bị viêm bao tử cấp tính, làm mẹ xoicuc rat đau đớn, nhưng khi ở trong bv thì tình hình lại ko có gì xấu. Nhưng tới hôm nay,sau 3 ngày xuất viện, thì rằng thì là mà bà rất đau đớn, từ hôm qua tới giây phút này là đúng 1 ngày rồi, bà ăn ko dc, ăn vô thì nôn, ko thì tiêu chảy. Sáng nay đi khám thì bs nói bị:"rồi loạn tiêu hóa sau mổ túi mật", cho thuốc uống, nhưng từ sáng đến h vẫn ko hề giảm đau, mà có vẻ lại mỗi lúc 1 tăng. Thật tình xoicuc rat muon đưa bà vô bv(vì cũng gần nhà), nhưng khổ cái là...tất cả êều dồn cho lần mổ kìa trước rồi. Xoicuc mong ACE hiệp ý cầu nguyện cho mẹ xoicuc sớm bình phục, hay êếu dc thì có quới nhân phù trợ giúp đõ... chứ thật sự xoicuc đuối lắm rồi, từ qua ơới h ngủ dc có 6h, mắt mở ko lên luôn... XIn Chúa chúc lạnh cho ACE...!!!

dominico_dung
28-05-2009, 12:17 AM
========================== ... lặng ... ==========================

Guilenguyen
28-05-2009, 12:30 AM
Xin Chúa cho mẹ xôi cúc được mau khỏe nhé ! :53: :77: :3:

nenhongnho
28-05-2009, 07:03 AM
Xin cám ơn thịnh tình của mọi người dành cho Xc và gia đình...
Tình hình là mẹ xoicuc da xuat vien dc 2 ngày, Nhưng tới hôm nay,sau 3 ngày xuất viện, thì rằng thì là mà bà rất đau đớn, từ hôm qua tới giây phút này là đúng 1 ngày rồi, bà ăn ko dc, ăn vô thì nôn, ko thì tiêu chảy. Sáng nay đi khám thì bs nói bị:"rồi loạn tiêu hóa sau mổ túi mật", cho thuốc uống, nhưng từ sáng đến h vẫn ko hề giảm đau, mà có vẻ lại mỗi lúc 1 tăng. Thật tình xoicuc rat muon đưa bà vô bv(vì cũng gần nhà), nhưng khổ cái là.....!!!

Cô Nến đã từng ở bên mẹ 14 ngày đêm 24/24 trong BV khi mẹ mổ sỏi mật nên hiểu thật nhiều những lo toan và vất vả XC và gia đình đang trải qua....
Xin Chúa luôn ở bên cạnh xôi cúc và mẹ, Xoa dịu và đỡ nâng. Amen.

onggiachonggay_99
29-05-2009, 10:42 AM
Anh Già cũng xin được cùng chia sẻ với xôi nhé, thật tình thì anh Già cũng có chị Ba mới chỉ mổ có 15 lần, toàn là lục phủ ngũ tạng thôi, nhưng Chúa thương 15 lần đều qua khỏi và sẽ còn mổ nhiều lần nữa nên anh Già thấu hiểu những lo lắng của em xôi cúc.
Nguyện xin Chúa là Chúa của tình yêu của sự bình an xin ban bình an cho mẹ của xôi và xin cho mẹ xôi được mau bình phục để tình yêu đó được thể hiện hằng ngày trên chúng con, đó là tình yêu như Thiên Chúa yêu thương thế gian và tình yêu thương đùm bọc trong gia đình Thánh Ca Việt Nam chúng con.

Masafot
29-05-2009, 12:36 PM
XIn hiệp ý cùng tất cả ACE cầu nguyện cho mẹ của em xôi mau lành bệnh... xin Cha ban cho mẹ em sức khỏe và sự nhẫn nại chịu đựng những đau đớn về thân xác... nhờ đó tích góp của cải trên nước trời nha... XIn Cha cuũngban cho em đủ sức khỏe ...đủ yêu mến để chăm sóc mẹ nhé... :77:

bethichconlua
29-05-2009, 01:22 PM
Anh Già cũng xin được cùng chia sẻ với xôi nhé, thật tình thì anh Già cũng có chị Ba mới chỉ mổ có 15 lần, toàn là lục phủ ngũ tạng thôi, nhưng Chúa thương 15 lần đều qua khỏi và sẽ còn mổ nhiều lần nữa nên anh Già thấu hiểu những lo lắng của em xôi cúc.
Nguyện xin Chúa là Chúa của tình yêu của sự bình an xin ban bình an cho mẹ của xôi và xin cho mẹ xôi được mau bình phục để tình yêu đó được thể hiện hằng ngày trên chúng con, đó là tình yêu như Thiên Chúa yêu thương thế gian và tình yêu thương đùm bọc trong gia đình Thánh Ca Việt Nam chúng con.


:77:Xin Chúa nhận lời chúng con cầu xin....Amen

phaolobao
29-05-2009, 06:55 PM
Nguyện cùng hiệp ý cầu xin.Xin Chúa ban phúc lành cho mẹ của Xôi sớm dc bình phúc.....xin Chúa thương nhậm lời chúng con

vjet_Truong
29-05-2009, 10:12 PM
Nguyện cùng hiệp ý cầu xin.Xin Chúa ban phúc lành cho mẹ của XôiCuc sớm dc bình phuc.HJ`

TuanHH
30-05-2009, 09:24 PM
Xin hiệp lời cầu nguỵện cùng ACE gia đình Thanhcavietnam cho sức khỏe của mẹ Xôi cúc. Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban ơn bình an cho gia đình em.

Nguyên Xuân
31-05-2009, 10:24 PM
Hik,
Xôi ơi,
Mong Xôi bỏ qua nhá,
NX vô tâm quá, hôm nay mới chịu lướt qua topic của Xôi.

Cầu chúc mama của Xôi luôn được tràn đầy ơn Chúa.:92::92::92::92::92: