PDA

View Full Version : Biến thành người-hoang-dã sau 13 năm bị nhốt trong phòng ngủ



conchienlacloi
21-05-2009, 09:48 AM
Ngày 4 tháng 11 năm 1970, một tập san đăng tải thông tin “Các nhà chức trách địa phương ở ngoại ô Arcadia, Los Angeles đã phát hiện một bé gái 13 tuổi bị cô lập bởi bố mẹ. Cô bé chưa bao giờ được học nói."
"Cô bé vẫn còn mang tã giấy và bập bẹ những tiếng của trẻ sơ sinh khi mà nhân viên xã hội phát hiện ra cô... Những nhà chức trách hi vọng cô bé vẫn còn khả năng học tập bình thường”.

Một trong những người đầu tiên phát hiện ra cô bé là Trung sĩ thành phố - Temple Frank Linley: “Tôi được biết rằng cô bé khoảng 13 tuổi rưỡi. Tôi nhìn cô bé nhưng cô không lớn hơn bao nhiêu so với cô con gái bảy tuổi của tôi, và tôi phải mất một khoảng thời gian để nhận biết rằng cô bé đã 13 tuổi. Đứa trẻ đó rõ ràng đã bị ngược đãi dã man".

Người bố là ông Clark, người đã quay lưng lại với thế giới khi mẹ của ông bị một gã tài xế đâm chết và chạy trốn. Mọi thứ trong ngôi nhà này đã không bao giờ còn như trước nữa.

Trung sĩ Linley tiếp tục: "Ngôi nhà hoàn toàn tối mù, không thể thấy được gì và không có đồ chơi, quần áo, không có gì thể hiện rằng có một đứa bé đang sống ở đó. Phòng của của cô bé ở phía sau căn nhà và cửa sổ bị che lại. Đồ vật trong phòng là một cái chuồng gà, một cái bô và một vài dây da làm bằng tay."

Cuộc sống của Genie, một cô bé 13 tuổi là thế này, ban đêm thì bị nhốt trong phòng ngủ, ban ngày thì bị trói vào bô. Và Clark không cho con trai John và vợ Irene nói chuyện với cô bé. Cô bé đã sống hoàn toàn sống trong cô lập.

Clark ép buộc vợ mình và bà đã sợ không dám phản kháng lại bởi bà bị đục thủy tinh thể. Khi cảnh sát thẩm vấn họ, không ai nói về gia đình này hoặc là họ đã không hiểu câu hỏi. Clark đã giữ im lặng cho đến cùng. Và trước khi bước vào phiên tòa, ông ta đã tự tử bằng súng.

Cuối cùng Genie đã được tự do sau cuộc sống bị giam cầm. Câu chuyện của bạn ấy đã tiết lộ về những đứa trẻ hoang dã nhiều hơn những vụ án khác. Genie là một cái tên đặt bởi người chăm sóc Genie. Tên thật của bạn gái đáng thương này được giữ bí mật để bảo vệ quyền riêng tư của bạn ấy.
Một bạn gái 13 tuổi bị tước đoạt quyền xã hội và giác quan của mình trong một phòng ngủ. (?) Genie như một đứa trẻ lớn lên trong thế giới hoang dã. Bạn ấy chỉ nhỏ như một em bé 6 tuổi và tệ nhất là Genie chưa bao giờ được học nói. Câu hỏi đặt ra ở đây là, liệu Genie còn có thể học được?

Tiến sĩ ngôn ngữ học Susan Curtiss
Trường hợp của Genie rất quan trọng đối với khoa học vì vậy Chính phủ Mĩ đã lập một đội để tìm ra câu trả lời về bạn ấy. Hai nhà khoa học có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đời Genie là Tiến sĩ tâm lí học về trẻ em James Kent và tiến sĩ ngôn ngữ học Susan Curtiss. Cả hai chuyên gia chưa bao giờ đối mặt với trường hợp nào như trường hợp của Genie.

Genie được phát hiện ở thời điểm then chốt trong trường ngôn ngữ. Trong nhiều năm, những thuyết về ngôn ngữ đã vượt ra khỏi sự phỏng đoán, Bây giờ, hai nhà khoa học, nhà tâm lí học Eric Lenneberg và ngôn ngữ học Noam Chomsky đã tạo sự đột phá trong việc nhận thức ngôn ngữ của chúng ta.
James Law một giáo sư ngôn ngữ và giao tiếp giải thích: "Chomsky đã cách mạng hóa cách mà chúng ta nhận biết ngôn ngữ. Ông ấy không đồng ý rằng ngôn ngữ là thứ gì đó mà chúng ta được dạy. Chomsky cho rằng điều đó không đúng, những đứa trẻ không được dạy về ngữ pháp mà là chúng tự đạt được điều đó. Những đứa trẻ phát triển ngôn ngữ bởi chúng đã được "lập trình” sẵn”.
Chuyện gì đã xảy ra với Genie? Một bạn gái chưa bao giờ được học nói.
Eric Lenneberg nghĩ rằng ông ấy có câu trả lời. Susan Curtiss nói: "Eric Lenneberg đã phát hành một cuốn sách “Nền móng sinh học của ngôn ngữ”. Trong cuốn sách này, ông ấy trình bày một giả thiết rằng ngôn ngữ loài người là một điểm cụ thể có chu kì và ngôn ngữ không thể phát triển nếu ở ngoài chu kì này”.
Nếu Lenneberg đúng thì sẽ có thể quá muộn cho Genie học một ngôn ngữ nào đó. Não của cô bạn nhỏ đã bỏ lỡ cơ hội phát triển. Tuy nhiên, một điều không thể tin được là bạn ấy đã chứng minh thuyết trên không chính xác. Trong vòng một năm, Genie đã trỗi dậy. Bạn ấy thích thú với cuộc sống bên ngoài, Genie háo hức học những cái tên của những thứ mới mà bạn ấy thấy.
Susan Curtiss, giáo sư ngôn ngữ học cho biết: "Cô bé đã học rất nhiều từ, Genie có vốn từ vựng khổng lồ, nhưng ngôn ngữ không chỉ là từ ngữ, ngôn ngữ là ngữ pháp, ngôn ngữ là những câu từ. Vì vậy, đấy không phải vì cô bé bị thiểu năng trí tuệ mà cô bé bị thiểu năng ngữ pháp."
Genie không vượt qua sự ảnh hưởng của quá khứ dễ dàng. Bạn ấy luôn cảm thấy sợ hãi bởi quá khứ, mắc lại trong những hồi ức khủng khiếp và dường như Genie đã bỏ sót cơ hội phát triển ngôn ngữ. Khi Genie được tìm thấy, nơron của bạn như một em bé sơ sinh.
Bruce Perry giải thích rằng vỏ não trái của Genie, nơi có chức năng phát triển khả năng giao tiếp và ngôn ngữ đã không nhận được sự kích thích cần thiết cho sự phát triển bình thường. Điều này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trung tâm giao tiếp của bạn ấy.

Genie được chuyển đến sống tại nhà nghỉ dưỡng ở Los Angeles. Phiên tòa xử người mẹ lạc lối của Genie đã ngăn không cho bà gặp những người thân yêu của mình...

Câu chuyện trên xảy ra vào những năm 70 nên Genie của chúng ta giờ đã trở thành 1 người phụ nữ lớn tuổi, tuy nhiên chúng tớ vẫn dùng danh xưng "Genie", "bạn ấy" để các bạn dễ hình dung.

nguồn: http://kenh14.vn/c44/t11/20090513102213738/bien-thanh-nguoihoangda-sau-13-nam-bi-nhot-trong-phong-ngu.chn

conchienlacloi
21-05-2009, 09:58 AM
câu chuyện này đã làm mình suy nghi nhiều về việc một con người khi mất niềm tin vào cuộc sống thì sẽ làm những điều điên rồ như thế nào, vậy nên nếu các bạn nhận thấy có ai đó xung quanh mình mất niềm tin vào cuộc sống, xin các bạn hãy tìm mọi cách dẫn họ đến với Chúa Giêsu, Thầy Chí Thánh của chúng ta để những thảm kịch tương tự như vậy không con xảy ra nữa......