PDA

View Full Version : Lại Một Đêm Không Ngủ.



yeuthuongvaphucvu_89
23-05-2009, 02:58 AM
Cũng có một bài viết mà trước đây không lâu, Yêu Thương đã đặt bút viết bài Lại Một Đêm Không Ngủ. Thực ra sau bài viết đó, cũng đã bao đêm Yêu Thương không ngủ được. Thế nhưng hôm nay vì một lý do đặc biệt mà Yêu Thương lại thức đêm.
Yêu Thương có nhận một cô em gái trong Sài Gòn. Và có hứa là sẽ không thức đêm nhìu nữa. Và mỗi lần thức đêm thì có xin phép cô e gái đó. Nhưng đôi khi nằm mãi mà không ngủ được. Lại lên diễn đàn ngồi đọc bài. Và cũng không nói cho cô e gái biết, vì sợ e lo và giận anh trai không giữ lời. Thế nhưng tự nhiên hôm nay đang ngủ, thì e nhắn tin là không thể ngủ được. Cảm thấy buồn lắm, và rùi ngồi nhắn tin nói chuyện với e. Nhìn đồng hồ ra thì đã 2h rùi. Cũng qua giờ bùn ngủ, nên xin e thức thâu đêm. Thực ra Yêu Thương cũng đang cùng có tâm trạng như cô e gái.
Đã hai tuần nay, cả phòng trọ tôi buồn như nhà có chuyện. Ai đi học thì đi, còn ai ở nhà thì chỉ biết ngủ, không có thì ngồi ủ rũ mặt mày thui. Không phải vì không có chỗ nào đi chơi. mà vì cả phòng trọ không ai có đồng tiền nào. Chẳng hiểu sao tháng này cả nhà tui ai cũng móm hết. Biết là sinh viên nghèo nhưng cũng chưa tháng nào tồi tệ như tháng này. Nhìu lúc nghĩ cũng buồn, không muốn bố mẹ lo lắngm, vất vả. Nên cũng không dám xin thêm. Chỉ dám xin đủ để nộp tiền nhà và chút tiền đi lại thui. Nhưng ai có biết là sinh viên thì đôi lúc phát sinh, mà phát sinh thì chạy không kịp. Có một tháng thui mà phải đi mời chú công an uống nước chè hai lần. Cũng mất kha khá cho chú í. Nhưng không làm gì được. Rùi bạn bè sinh nhật, làng nước gặp mặt. Mấy anh chị ra trường. Tất cả đều phải có quà theo sau, dù to hay nhỏ nhưng cũng phải có. Đôi lúc nhịn ăn để mà mua quà, cũng chỉ mún ngoại giao thui. Nên đành chấp nhận. Cứ chiều chiều ngồi thẫn thờ trước cửa, để nghĩ xem ngày mai sẽ ra sao khi trong túi mình hết xiên. Và liệu có gì phát sinh không nhỉ. Lo lắm bạn ơi. Không biết có ai cùng tâm trạng với sinh viên nghèo như tui không. Nhìu lúc thấy cũng tủi, và bùn. Nhìn mọi người sống thoải mái vui tươi, còn mình thì lại như thế này. Thấy bùn lắm, và quyết tâm vượt lên, phấn đấu để rùi sau này có cuộc sống khá giả hơn. Thế nhưng nếu như chỉ nghĩ cho riêng mình, thì ta dễ bị tiền bạc che mất lương tâm. Lúc này ta chỉ nghĩ tới tiền, và làm đủ mọi cách để cho ra tiền. Lúc đó ta sẽ quên đi tất cả mọi người xung quanh, ngay cả ng bạn thân của mình. Để có thể làm ra tiền. Thế nhưng khi ta ở trong hoàn cảnh này, ta không chỉ dừng lại là một mình ta đang đói khổ. Mà hãy nhìn xung quanh, kìa còn bao nhiêu người cũng giống như ta. Lúc đó ta nhận ra được giá trị đích thực không phải chỉ ở Tiền. Mà là tình cảm, chính sự yêu thương giúp đỡ sẽ giúp ta vượt qua tất cả. Chính lúc ta nhận ra được điều đó, thì cũng là lúc ta nhận ra Chúa đang đồng hành với ta. Chúa luôn luôn bước cùng ta, dù những bước chân đầy rẫy chông gai. Nhưng có Chúa đồng hành, con còn sợ chi.
Dùng hình ảnh của chính bản thân tôi. Mặc dù Yêu Thương biết YT chưa làm được điều gì giúp ích cho gia đình, cho xã hội. Ngay chính bản thân mình cũng chưa giúp được cho mình. Nhưng YT luôn mong muốn một điều rằng, YT sẽ cố gắng vươn lên, để vượt qua những tháng ngày sinh viên nghèo. Nhưng YT sẽ đồng cảm cùng mọi người. YT sẽ không đi lên một mình, mà kéo cả mọi người xung quanh mình lên. Tài cán thì YT ko có lắm. Nhưng YT sẽ cố gắng giúp mọi người với hết khả năng của mình. mặc dù đổi lại sẽ không ít nỗi buồn. Mà chính ngay hiện tại YT đang phải gánh chịu. Giúp đỡ họ, họ không hề cảm ơn lại còn quay mặt làm ngơ. YT buồn lắm chứ, cũng giận họ lắm chứ. Nhưng ngay từ đầu, YT làm vì tình yêu Chúa, nên YT chấp nhận tất cả. Mà không hề oán trách hay than vãn. YT cũng không bắt họ phải trả lại tất cả nhưng gì mà mình đã làm. Tất cả YT coi như là dâng lên cho Chúa.
Ước gì trong cuộc sống đang bị suy thoái về nhân phẩm và đạo đức. Mong rằng tất cả chúng ta, đặc biệt là người công giáo. Và cách riêng hơn là các ACE trong Làng Thánh Ca. Sẽ nhận ra được giá trị đích thực của cuộc sống. Sống yêu thương giúp đỡ nhau. Biết che chở, nâng đỡ cho nhau. Biết hy sinh giúp đỡ người cùng cảnh ngộ. Và quan trọng nhất là mọi người sẽ gắn kết lại với nhau trong tình yêu thương của Thiên Chúa. Để mỗi người chúng ta sẽ biết cho đi mà không cần nhận lại. Ví như Tôi nhận món quà hay ơn của anh, tôi sẽ không đáp lại và trả ơn anh bằng món quà khác. Trái lại tôi sẽ đi tặng những người xung quanh tôi, nhưng họ còn cần hơn tôi. Điều đó cũng chính là tôi đã tặng cho người bạn đó một món quà, đó chình là chia sẻ tình yêu.
Nguyện chúc cho tình yêu Chúa luôn ở giữa mỗi người chúng con. Để rùi chúng con biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trong tình yêu của Chúa. :111::111::111: