PDA

View Full Version : Nhạc Sĩ Thế Thông



giusehien
06-12-2007, 07:08 AM
Nhạc sĩ Thế Thông tên thật là Bùi Thế Thông. Sinh năm 1955.
Năm 12 tuổi tu học tại Tiểu Chủng Viện Phaolô, Xuân Lộc, Long Khánh. Năm 1975 xuất tu, di học tại Đại học Sư Phạm Sài Gòn khoa Anh. Trong thời gian này cũng theo học tại quốc gia Âm nhạc (nhạc viện TP. HCM ngày nay) đến năm 1978.
Đã thụ giáo các Nhạc sư bên Công Giáo như: Tiến Dũng, Kim Long, Hùng Lân, Hải Linh...
Trong thời gian này, đã tập hát cho ca đoàn Thái Hòa (Nhà thờ Đắc Lộ cũ, số 61 Yên Đỗ) và 1 số Nhà thờ khác như Nghĩa Hòa, Chí Hòa...
Từ năm 1980, trở về quê nhà Đồng Nai (Long Khánh cũ) cho tới nay!

Tác phẩm:
Nhạc đạo: Đã ra được 2 album CD: Tâm tình khúc 1 và Tâm tình khúc 2.
Đã sáng tác được khoảng hơn 200 bài Thánh ca gồm nhiều thể loại từ ca khúc, nhạc vào đời, dân ca, hoặc hợp xướng. Một trong những bài được nhiều người biết đến là "Tình yêu Thiên Chúa" (viết chung với Đình Diễn)

Cũng cần nói thêm một chút về nhạc đời:
Đã có nhiều ca khúc được các bạn trẻ yêu thích và vào topten Làn sóng xanh của đài phát thanh TP.HCM như:
Dáng xưa (Minh Quân hát), ngẫu hứng quan họ (Thùy Dương hát), Tình quên lãng (Minh Quân hát) Cuối đường quên lối (Song Giang hát) và 1 số ca khúc khác như: Tình Cha cho con, Tình Thầy trò, Trên đường em đi...

(Trích www.khuccamta.net)

giusehien
31-01-2008, 12:34 PM
Nhạc sĩ Thế Thông: "Khi cây tâm hồn nở hoa..."

Anh chị em mến,

Tình cờ đọc được bài viết này trong gia trang của anh Nam về nhạc sĩ Thế Thông . Xin mời anh chị em cùng đọc để tụi mình có dịp hỏi nhạc sĩ Thế Thông một vài théc méc .
http://www.dinh.dk/diendan/viewtopic.php?p=597&sid=69b4413bc6b6372635d774605ebc2879

Xin được phép trích lại nguyên văn một số đoạn để chúng ta tiện dịp tham khảo:

PV: Được biết đến như một nhạc sĩ viết nhiều bài thánh ca khá thành công. Trong mùa Noel năm nay, anh có thể giới thiệu cho độc giả Sóng Nhạc một vài sáng tác mà anh thực sự tâm đắc?

Trong khoảng 300 bài tôi đã viết thì phần lớn là nhạc lễ. Thánh ca chiếm một số lượng khiêm tốn trong số đó, nhưng thú vị là hầu hết các bài tôi rất ưng ý. Bới nó là quá trình chiêm nghiệm của cảm xúc tâm hồn mình. Ví dụ như hai bài: Noel Đêm Hồng Phúc, Hạt Mưa Thánh Ân... được đông đảo khán thính giả yêu thích và hát vào dịp Noel. Hai album của tôi đã được phát hành là: Tâm tình khúc 1 và Tâm tình khúc 2 .

PV: Cơ duyên nào đưa anh đến với nhạc thánh ca? Chiêm nghiệm cõi Đời để viết nhạc Đạo anh thường gặp những thuận lợi, khó khăn gì?

Từ nhỏ tôi đã sinh hoạt trong ca đoàn, những giai điệu thánh ca dường như luôn mê hoặc tôi. Thật ra những bản thánh ca và những bài hát trong dịp lễ giáng sinh rất hay, đã đi sâu vào tâm thức của mỗi người. Viết thể loại này không khó nhưng để viết hay, gây ấn tượng sâu sắc thì rất khó. May mắn của tôi là có người bạn đời - ca trưởng Khương Huệ, luôn đồng hành, chia xẻ và thông cảm. Giúp tôi rất nhiều khi sáng tác.

PV: Hình như ngoài "nhạc Đạo" anh cũng có nhiều ca khúc "nhạc Đời" được các bạn trẻ yêu thích ?

Với tôi, Đạo và Đời luôn song hành, cân bằng với nhau. Nhạc sĩ sáng tác bằng tâm hồn nên viết thể loại nào cũng cần phải "thăng hoa". Ngoài những bài hát lễ, tôi vẫn có những ca khúc rất đời: Dáng Xưa (Minh Quân thể hiện trong chương trình Giai Điệu Tình Yêu), Cuối Đường Quên Lối (Song Giang), Ngẫu Hứng Quan Họ (phổ thơ Trương Nam Hương)... các bài hát này đã thu CD, VCD, được phát thường xuyên trên HTV7 và trong các chương trình ca nhạc. "

Khi đọc xong bài phỏng vấn ngắn ngủi này, tôi không khỏi ngạc nhiên gần té xuống đất vì anh Thế Thông với mái tóc dài bồng bềnh phiêu lãng đó lại có "những ca khúc rất đời" được nhiều người biết đến như Dáng Xưa và Cuối Đường Quên Lối. Hèn chi anh bảo, cha Giám Đốc chủng viện đã có lần phê bình anh là người thích "hướng ngoại" . Lúc đầu tôi tưởng là anh muốn nói đến chuyện cha nói là anh Thế Thông thích đi ... ngoại quốc từ sau năm 1975 ???? Bởi thế tôi cứ nghĩ là những bài hát anh sáng tác "Cùng mẹ ra khơi" hay "Một đời đi mãi " là có ‎ý đó . Ai dè !!!

Vì quá tò mò, tôi cũng tìm ra được bài hát Dáng Xưa này trên Youtube . Xin mời các bạn nghe thử qua tiếng hát của Minh Quân
http://www.youtube.com/watch?v=7JeTU5Es2JU

Nhờ bài hát này, Minh Quân đã được nhiều người biết đến và cũng là một trong những ca khúc được lọt vào giải ca khúc được yêu thích nhất của Làn Sóng Xanh .

Bài hát có lời chép rằng:

Dáng Xưa

Tôi vẫn tìm hoài trong kỷ niệm buồn
...
Dĩ vãng ngày xưa ấy cùng năm tháng mãi xa trôi
Những chiều đơn côi chợt bừng vui khi em tìm tới
Ôi làm sao không nhớ niềm hạnh phúc có nhau trong đời
Yêu một người yêu mãi một đời giờ như cánh chim xa vời
....


Xin dành những théc méc lại cho các bạn để hỏi thêm về Nhạc Sĩ Thế Thông . Riêng tôi vẫn còn đang ... digest câu nói của anh Thế Thông : "Với tôi, Đạo và Đời luôn song hành, cân bằng với nhau. Nhạc sĩ sáng tác bằng tâm hồn nên viết thể loại nào cũng cần phải "thăng hoa".

Anh Bách Việt ạ ,

"Yêu một người yêu mãi một đời giờ như cánh chim xa vời"

Thơ của anh, em thấy viết còn ... liều mạng, (‎ý quên , viết lộn ) ... lãng mạng hơn anh Thế Thông rất nhiều . Thật đó ! Nhưng mình cũng phải nhận anh ... tu xuất Thế Thông này cũng ... đáo để thật!


Trần Trùng Trục

http://www.calendi.com/thanhnhac/topic.asp?TOPIC_ID=2897