HuaTrangNguyen
25-05-2009, 08:06 PM
Cha xứ nọ có vười trái cây chính rộ.
Sợ ăn trộm đến thăm, Cha treo trước cổng vườn một cái bảng to có đề chữ:
"THỨ 10 CHỚ LẤY CỦA NGƯỜI".
Đêm đó có tên trộm ghé vào, thấy vậy hắn leo rào bẻ hết trái cây trong vườn đem đi hết.Trước khi đi ,hắn xóa mấy dòng chữ trên bảng và ghi lại hàng chữ to hơn nữa "THỨ NHẤT CHO KẺ ĐÓI ĂN".
Sợ ăn trộm đến thăm, Cha treo trước cổng vườn một cái bảng to có đề chữ:
"THỨ 10 CHỚ LẤY CỦA NGƯỜI".
Đêm đó có tên trộm ghé vào, thấy vậy hắn leo rào bẻ hết trái cây trong vườn đem đi hết.Trước khi đi ,hắn xóa mấy dòng chữ trên bảng và ghi lại hàng chữ to hơn nữa "THỨ NHẤT CHO KẺ ĐÓI ĂN".