giusehien
06-12-2007, 07:18 AM
Thưa cha giọt lệ Thái Bình
Nhỏ trên viên gạch là tình của con
Mồ hôi hòa với xi-măng
Con đem Thanh Hóa trộn trong đất này
Chiếc đinh con đóng hôm nay
Con xin tặng những dấu này tay cha
Mỗi viên ngói trên mái nhà
Mai sau rêu có nhạt nhòa nhớ con
Tấm lòng Nam Định mầu son
Con đem giấu cả vào trong bức tường
Quê con xa tắp miền Trung
Chợt nghe bão tới ướt lưng Sài Gòn
Từ Cà Mau bước chân hoang
Đời con tờ lịch xé toang mỗi ngày
Thưa cha nhà Chúa đã xây
Như lá trong gió con bay ba miền
Giọt mồ hôi thấm đồng tiền
Giọt thương cha mẹ, giọt hiền vợ con
Chúa cúi xuống rất bao dung
Con gửi cây thước vào trong nước Trời
Gạch, vôi trả lại cho đời
Đền thế gian trả cho người thế gian.
(Việt Nam, tháng 10 &11/ 2007)
Tác giả Trần Mộng Tú
Nhỏ trên viên gạch là tình của con
Mồ hôi hòa với xi-măng
Con đem Thanh Hóa trộn trong đất này
Chiếc đinh con đóng hôm nay
Con xin tặng những dấu này tay cha
Mỗi viên ngói trên mái nhà
Mai sau rêu có nhạt nhòa nhớ con
Tấm lòng Nam Định mầu son
Con đem giấu cả vào trong bức tường
Quê con xa tắp miền Trung
Chợt nghe bão tới ướt lưng Sài Gòn
Từ Cà Mau bước chân hoang
Đời con tờ lịch xé toang mỗi ngày
Thưa cha nhà Chúa đã xây
Như lá trong gió con bay ba miền
Giọt mồ hôi thấm đồng tiền
Giọt thương cha mẹ, giọt hiền vợ con
Chúa cúi xuống rất bao dung
Con gửi cây thước vào trong nước Trời
Gạch, vôi trả lại cho đời
Đền thế gian trả cho người thế gian.
(Việt Nam, tháng 10 &11/ 2007)
Tác giả Trần Mộng Tú