PDA

View Full Version : Người thứ ba



lily_of_the_valley
27-05-2009, 12:26 PM
Tuần thứ 1
- Mày đến rồi à?
- Chuyện gì mà hẹn tao ra đây?
- Để thông báo một chuyện thôi. Mày là bạn thân của tụi tao. Tao sẽ nói mày nghe đầu tiên.
- Chuyện gì? Úp mở hoài.
- Tụi tao chính thức quen nhau.
- Bất ngờ thế? Hồng! Mày đồng ý rùi à? Ghê nha! Chúc mừng nhé! Hạnh phúc thế có còn nhớ đến con bạn này không đây?
- Mày yên tâm đi! Tụi tao sẽ còn phiền đến mày!
Vậy là mày và nó chính thức rồi. Tao đã không thể nói ra điều chưa kịp nói. Kì lạ! Chẳng phải ngày xưa tao mong tụi bay đến với nhau sao? Chẳng phải ngày xưa dù cho có thấy phiền vì tụi bay cứ réo tin nhắn hoài nhưng tao vẫn cố giúp sao? Sao giờ lòng buồn thế này? Mày thật là, lúc nào cũng thích làm tao bận lòng thế nhỉ? Mà thôi, mày hạnh phúc thế này tao còn biết nói gì đây?
Tuần thứ 2
Message from Tung:
- “May di voi tao nhe”
-“Di dau?”
-“Hom wa anh trai Hong ve nuoc. Ong dang tim ban gai. Hong dinh gioi thieu cho may”
-“De lam gi?”
-“Tui tao co doi ma may thi chua. So may co don thoi. May thu tim hieu xem”
-“Tao khong can”
-“Sao vay”
-“toan chuyen ruoi bu thoi, luc nao muon tao se tu tim”
Tao nhắn xong thì tắt máy. Mày ngốc quá đi. Làm sao có thể quen ai khi lòng tao cứ chất chứa hình bóng người con trai khác. Mà đặc biệt tên con trai đó lại là bạn thân của tao. Tao không thể phá hỏng hạnh phúc của mày nhưng cũng không còn lòng dạ nào mà nghĩ đến bất kì một ai. Tao không trách mày vì mày đâu có biết. Chỉ trách tại sao tao quá yếu lòng mà không thể giữ trái tim mình lâu lơn.
Tuần thứ 3
- Sinh nhật Hồng rồi. Mày có đến không?
- Dù không muốn cũng phải đi mà, Hồng là bạn thân của tao chứ bộ.
- Vậy gặp mày ở nhà Hồng nhé!
Tối hôm đó
- Mày đến nhanh nhỉ
- Sinh nhật Hồng thì làm sao tao trễ được. Hôm nay tao mua tặng Hồng một cái nhẫn. Hồng sẽ thích lắm cho xem
- Ghê nhỉ! Giờ nó đâu rồi?
- Chuẩn bị sửa soạn để bắt đầu tiệc. Không biết hôm nay Hồng sẽ thế nào nhỉ?
- Như mọi ngày thôi! Từ từ mày sẽ thấy, hồi hộp làm gì.
Buổi tối hôm đó rõ ràng là buổi tối hạnh phúc nhất của Hồng. Đôi mắt nó long lanh và vui sướng. Mày cũng thế! Mày với nó đều rạng ngời niềm vui khi mọi người vỗ tay chúc mừng sinh nhật Hồng cũng như khen tụi bay xứng đôi. Tao phải làm sao? Nước mắt tao chảy ngược vào trong mày biết không? Tao không thể khóc, không thể trách, không thể nói bất cứ điều gì. Tao câm lặng thôi. Dù rất muốn nhưng tao không thể phá hoại tụi bay được, không thể nào. Tao không thể gào lên là tao thích mày được. Tao không thể! Nước mắt ơi, chảy vào trong làm tim tao đau quá!
Tuần thứ 4 tại phi trường
- mày nhất định phải đi à? Không ở lại với tụi tao được sao?
- Tao chịu! Du học là ý định từ lâu của tao. Mày cũng biết mà.
- Nhưng sao đột ngột thế? Mày đã không nói gì với tụi tao hết!
- Thì giờ mày biết rồi đó. Tao sẽ thường xuyên liên lạc với tụi bay. Tụi bay phải hạnh phúc có biết không?
- Mày yên tâm! Tụi tao sẽ gửi hình cho mày! Tụi tao sẽ nhớ mày lắm đấy.
- Tao cũng thế! Tới giờ rồi! tao đi ha!
Đến phút cuối mày vẫn là một tên ngốc. Sao lại hỏi tao câu đó chứ! Mày có biết vì mày mà tao ra đi không? Vì mày hạnh phúc, tao sẽ không phá hoại hạnh phúc của mày. Tao sẽ đi thật xa và sẽ quên đi một chàng trai tên là Tùng ngự trị trong trái tim. Nếu tao còn ở đây, một lúc nào đó tao sẽ không chịu nổi mà nói ra thôi. Cả tao và mày đều biết một sự thật: kết quả của người thứ ba chính là sự ra đi. Tao là người thứ ba và tao chấp nhận. Hãy tin tao! Tao chỉ cần mày hạnh phúc! Mày phải thật hạnh phúc. Tao sẽ luôn cầu nguyện cho mày…

Dahlia's blog

Anna-Maria Hoàng Dung
27-05-2009, 04:58 PM
cái này giống bài Đến sau của Ưng Hoàng Phúc í nhể

Guilenguyen
27-05-2009, 05:07 PM
Cũng được đấy !!! :4: :matrix_2: