PDA

View Full Version : cầu nguyện cho việc xét hạnh kiểm của joseph_hieu đựoc kết quả tốt



joseph_hieu
28-05-2009, 04:28 PM
Vừa qua năm học 2008-2009, trong quá trình học tập của mình đã có những hành động thiếu ý thức đối với một số giáo viên. Đặc biệt là các giáo viên ban xã hội, bởi vì tư tưởng của họ có sự mâu thuẫn trong tư tưởng của mình, do vậy mình hay phản đối nhứng lý luận của họ. Được mọi người nhắc nhở không nên làm vậy vì ảnh hưởng đến quá trình đi tu của mình, mình cũng nhẫn nại không làm như vậy. Nhưng đến cuối năm học hạnh kiểm của mình xếp loại yếu và mình phải ở lại lớp. Trong sự buồn chán như vậy mình nhờ thầy giáo chủ nhiêm giúp và thầy khuyên làm một cái đơn và xin chữ ký của tập thể lớp, sau đó mình đã làm như lời thầy dặn và đi nộp đơn cho thầy hiệu trưởng. Hôm sau tôi đến và đợi kết quả thầy nói là đến 28 tháng 5 sẽ họp lại hội đồng. Đến hôm nay (28-5) mình lên trường thì thầy lại nói đến 10- 6 và có khi đến cuối tháng 6. Mình nghĩ quanh quẩn định làm chuyện dại dột thì một người trên diễn đàn nhắc nhở mình đừng làm vậy và hãy cầu nguyện.
Vậy trong quá trình đợi đơn mình xin mọi người hãy cầu nguyện cho mình để mình có thể tiếp tục đi học và phục vụ.
joseph_hieu xin cảm ơn!

Tim
28-05-2009, 04:37 PM
Vừu qua năm học 2008-2009, trong quá trình học tập của mình đã có những hành động thiếu ý thức đối với một số giáo viên. Đặc biệt là các giáo viên ban xã hội, bởi vì tư tưởng của họ có sự mâu thuẫn trong tư tưởng của mình, do vậy mình hay phản đối nhứng lý luận của họ. Được mọi người nhắc nhở không nên làm vậy vì ảnh hưởng đến quá trình đi tu của mình, mình cũng nhẫn nại không làm như vậy. Nhưng đến cuối năm học hạnh kiểm của mình xếp loại yếu và mình phải ở lại lớp. Trong sự buồn trán như vậy mình nhờ thầy giáo chủ nhiêm giúp và thầy khuyên làm một cái đơn và xin chữ ký của tập thể lớp, sau đó mình đã làm như lời thầy dặn và đi nộp đơn cho thầy hiệu trưởng. Hôm sau tôi đến và đợi kết quả thầy nói là đến 28 tháng 5 sẽ họp lại hội đồng. Đến hôm nay (28-5) mình lên trường thì thầy lại nói đến 10- 6 và có khi đến cuối tháng 6. Mình nghĩ quanh quẩn định làm chuyện dại dột thì một người trên diễn đàn nhắc nhở mình đừng làm vậy và hãy cầu nguyện. Vậy trong quá trình đợi đơn mình xin mọi người hãy cầu nguyện cho mình để mình có thể tiếp tục đi học và phục vụ.
joseph_hieu xin cảm ơn!


Ðừng quá chấp dứt người ta nói gì về đạo .Mà em nên dùng hành động của em để chứng minh cho họ thấy Chúa đang hiện diện trong em và từng kito hữu của chúng ta .Lời nói không thể chuyên chở hết đâu .Hãy dùng hành động thật sự .Chúa sẽ soi sáng em

Lạy Chúa ,xin Chúa soi sáng cho joseph_hieu để em có thể biết đâu là điều Chúa muốn em ấy làm .Và có thể tiếp tục công việc phục vụ và dâng hiến .Amen
:77::77::77::77::77::77::77::77::77::77::77:

hoathuytinhbuon
31-05-2009, 11:21 PM
Hiếu thân mến! Việc đi tu là một việc vô cùng tốt đẹp và ý hướng này rất đẹp lòng Chúa....Chính vì thế em phải làm sao để chứng minh cho mọi người thấy rằng: Theo Chúa là theo một lí tưởng cao cả trong cuộc đời một người công giáo.....Có thể người đời họ không hiểu vì họ không cùng tôn giáo với chúng ta, nhưng cái chính là phải biết cách đem Tin Mừng vào trong lòng xã hội, để hạt giống Phúc Âm có thể nảy mầm nơi" bụi gai, hay bên vệ đường" vậy......
Lạy Chúa, Ngài là nguồn mạch sự sống và là ơn cứu độ mọi loài.....Chỉ có nơi Ngài tình yêu, chân lí mới là vĩnh cửu, xin soi sáng và ban ơn trợ lực cho người anh em của chúng con đây biết thiên ý Chúa muốn tỏ lộ...........
Chúc em luôn cố gắng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống nhé........
Chúa và mẹ luôn ở bên em...........

TuanHH
31-05-2009, 11:51 PM
Lạy Chúa, xin Chúa cho các thầy cô trong Hội đồng có suy nghĩ chính chắn, không thành kiến và đủ bao dung để tha thứ các hành động của Hiếu.
Xin Chúa ban cho Hiếu bình an trong tâm hồn và vững lòng cậy trông vào Chúa.

Teacher's Mập
04-06-2009, 08:21 AM
hiệp ý cầu nguyện cùng Hiếu, hy vọng thầy cô đủ bao dung để chứng minh rằng, Người làm thầy chỉ mong muốn và luôn dạy Trò của mình Giỏi và Tốt.

Mọi chuyện trong cuộc sống, luôn cho chúng ta bài học tốt, hy vọng và tin rằng Hiếu nhận ra bài học cuộc đời, để mỗi ngày một tốt hơn, trưởng thành hơn.

joseph_hieu
04-06-2009, 01:27 PM
Mình cám ơn mọi người đã cầu nguyện cho mình. Mình biết làm vậy là không tốt cho Giáo hội mà làm hại Giáo hội. Mình sẽ cố gắng từ nay sống nghiêm túc hơn, và giúp ích cho Giáo hội nhiều hơn.

conchienlacloi
05-06-2009, 07:42 AM
không biết bạn đã xin lỗi những thầy cô đó chưa? có lẽ thầy cô cho bạn cơ hội đễ xin lỗi đó thôi. thầy cô luôn chừa đường sống cho học sinh mà, lý luận của Mác Lênin cũng có cái nói là nhìn nhận con người là nhìn nhận cả quá trình phát triển của con người chứ không phải nhìn vào một biểu hiện nhất thời, bạn đừng lo quá.
Lạy Chúa, con cũng xin hiệp ý cùng anh chị em cầu nguyện cho người anh em của con đây. amen