PDA

View Full Version : DÂNG MẸ CUỘC TÌNH



nguyễn văn xuân
28-05-2009, 10:37 PM
DÂNG MẸ CUỘC TÌNH

Nguyễn Văn Xuân


Giáo đường chuông rộn bóng hoàng hôn
Thánh thót chiều nay tiếng gọi hồn
Âm vang tiếng nhạc hòa muôn lối
Vọng về khắp nẻo chốn xa xôi.


Tôi nhớ chiều nao em bên tôi
Chắp tay em lần chuỗi Mân Côi
Hướng về hang đá trông lên Mẹ
Xin tình hai đứa dược lên ngôi.


Môi cười tươi thắm em nhìn tôi
Khẽ nói em xin với Mẹ rồi
Còn anh, cầu nguyện gì với Mẹ
Tôi cười: anh nguyện như em thôi.


Thế rồi đời hai đứa chúng tôi
Bên nhau có Mẹ thắm môi cười
Giáo đường in bóng lời kinh nguyện
Dâng Mẹ cuộc tình hai đứa tôi.

(Dòng Chúa Cứu Thế)