PDA

View Full Version : Kết bạn Công Giáo



nga
29-05-2009, 08:32 AM
minh xin gop y ti nha co gi cac ban bo qua cho. minh thay nen co mot cho cho muc ket ban nhung nguoi ban cong giao duoc khong . cho ngung ban ay tu tim hieu nhau de dang hon. khong bi rang buoc co dao hay khong dao. nhieu ban cong giao quen ban dao khac khi muon lap gia dinh thi ben kia khong dong y theo dao . cuoi cung hai ban deu kho. hoac co ban phai bo luon dao cua minh. :111:

Guilenguyen
29-05-2009, 01:51 PM
Ý kiến bạn hay, nhưng có ai đồng tình nữa ko kìa !! :1:

hier_nguyen
31-05-2009, 08:10 PM
minh cung dong y . chinh minh cung tung yeu ng ngoai dao nhung gd ko dong y

nga
01-06-2009, 09:40 AM
con ai dong y nua ko ta. nhanh len cac ban ui.

yeunhacTC
01-06-2009, 09:59 AM
Lấy người ngoại đạo mà người ta đã đồng ý theo đạo rùi cũng còn có nhiều điều khó nói lém , đa số là theo để lấy đc ngừ mình iu... còn sau đó thì .......:12:

ví dụ : như mình hok làm vừa ý ngừ kia thì ngừ kia dọa : anh (em) hok đi lễ đâu đấy ! :icon3:

dao
01-06-2009, 02:22 PM
hay quá ta! mình cũng đồng ý nữa nà!:nhay:
có ai làm quen không nà!

"lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi":guitar:

Hoang Hanh 0903403559
01-06-2009, 05:36 PM
chào các bạn!
mình rất đồng ý với ý tưởng đó, bởi nó rất thuyết phục ( đặc biệt là với mình) mình cũng chỉ thik yêu và lấy người trong đạo. nhưng môi trường làm việc lại không có. chỉ gặp các bạn í khi đi lễ. mà cũng không có điều kiện tiếp xúc.
chính vì thế mà năm nay 30 tuổi roài mà vẫn chưa có người yêu :((.
rất mong các bạn sẽ đồng tình để xây dựng mục này nhé!

M.M_Nhi
01-06-2009, 07:37 PM
đây cũng là một ý kiến hay..................

DonRac
01-06-2009, 08:07 PM
Thay mặt BQT-TCVN xin trả lời ACE vài vấn đề:

- TCVN chưa thể và cũng chưa có ý định dài tay trong việc tạo cầu nối về vấn đề Hôn Nhân Gia Đình.
Việc này, ACE hãy tìm xem có Diễn đàn Công Giáo này tổ chức thì hãy tham gia.

- Tìm hiểu - lập gia đình là một vấn đề hệ trọng của đời người, cho dù là Tôn Giáo nào cũng thế.
Vì vậy không nên có quan niệm một cách vội vã rằng cùng Đạo tốt hơn khác Đạo. Mỗi một tình huống đều có hai mặt cả.

- Topic này không nên để ở box góp ý xây dựng Điễn đàn, DonRac chuyển vào đây để ACE dễ dàng trao đổi.

- Đề nghi các Thành viên gõ tiếng Việt có dấu vào bài viết, nếu không, các bài ấy buộc phải chuyển vào Stop.

Mến chào!

gioanB bui huong
01-06-2009, 08:09 PM
haaaaaaaaaaaaa
anh em cho em tham gia voi.em dang co don day.
anh chi co de gianh chop em 1 cho nhe
cam on truoc
em dong y ca 2 tay luon

ksphuonglk
01-06-2009, 10:21 PM
Lấy người ngoại đạo mà người ta đã đồng ý theo đạo rùi cũng còn có nhiều điều khó nói lém , đa số là theo để lấy đc ngừ mình iu... còn sau đó thì .......:12:

ví dụ : như mình hok làm vừa ý ngừ kia thì ngừ kia dọa : anh (em) hok đi lễ đâu đấy ! :icon3:
Cho mình có ý kiến chút xíu nhé ! Ý tưởng để tìm hiểu, kết bạn là ok rồi, mình không có ý kiến, nhưng nói khác đạo mà ... thì mình thấy không được hay lắm !
Mình cũng là người đạo theo nhưng mình tin có Chúa, bởi vậy lúc nào mình cũng xin thêm Đức tin để theo Người ! Như vậy thì tốt hay xấu ???
Chúng ta là người có Đạo, thì mỗi con người Kito hữu chúng ta hãy là 1 chứng nhân sống, là 1 người gieo giống thật tốt cho Người !!!
Còn tại người kia (anh hoặc em) không tin vào Chúa thì là hãy xét lại chúng ta như thế nào !? Chừng nào người ấy tin và tín thác vào Chúa thì chúng ta mới hoàn thành xứ mạng chứ, phải không nào ???
:42::42::42:
Xin cả nhà cho ý kiến nhá !

phananh
10-06-2009, 09:11 AM
chào các bạn,
đây là một mục mình thấy có một ý nghĩa thiết thực. mình thấy không có gì quý hơn có sự thông hiểu về đức tin.
và ước mơ của mình là "lấy được người vợ công giáo hợp tính cách".
mình giới thiệu qua về bản thân: sn 1983, địa chỉ: duy tiên- Hà nam. tốt nghiệp đại học quốc gia tp hồ chí minh, đã ra trường, hiện tại có một sự nghiệp kinh doanh bền vững.
sở thích: âm nhạc, điện ảnh, đọc sách, du lịch.
tính cách: chân thành, biết tôn trọng sự khác biệt, không vòng vo, hài hước.
con người: biết mình muốn gì, có thể làm gì. luôn có những kế hoạch cụ thể khi làm việc.
tìm kiếm: người cảm thấy hứng thú với tính cách và những thông tin trên của mình.
chúc các bạn một ngày bình an và đầy hồng ân thiên chúa.

anna_aimy
10-06-2009, 03:24 PM
em cũng rất đồng tình với ý kiến của tất cả ACE . em cũng chỉ muốn yêu và lấy người cùng đạo . chúc ACE tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa .

cuongnguyen
11-06-2009, 08:18 PM
Thay mặt BQT-TCVN xin trả lời ACE vài vấn đề:

- TCVN chưa thể và cũng chưa có ý định dài tay trong việc tạo cầu nối về vấn đề Hôn Nhân Gia Đình.
Việc này, ACE hãy tìm xem có Diễn đàn Công Giáo này tổ chức thì hãy tham gia.

- Tìm hiểu - lập gia đình là một vấn đề hệ trọng của đời người, cho dù là Tôn Giáo nào cũng thế.
Vì vậy không nên có quan niệm một cách vội vã rằng cùng Đạo tốt hơn khác Đạo. Mỗi một tình huống đều có hai mặt cả.

- Topic này không nên để ở box góp ý xây dựng Điễn đàn, DonRac chuyển vào đây để ACE dễ dàng trao đổi.

- Đề nghi các Thành viên gõ tiếng Việt có dấu vào bài viết, nếu không, các bài ấy buộc phải chuyển vào Stop.

Mến chào!


nếu dừng lại ở mục kết bạn thôi thì tôi ok cùng ủng hộ còn đi sâu và xa hơn nữa mà đưa ra tư tưởng cùng hay khác đạo ở đây là ko hay lắm đâu ở trên diễn đàn ai cũng là bạn của nhau rồi chi ?

Guilenguyen
11-06-2009, 08:29 PM
Nói chung cùng hay khác đạo cũng đều có hai mặt cả, nếu lấy người cùng đạo mà người đó không có Đức Tin, rồi bỏ lễ CN thường xuyên thì cũng thế thôi ! Chuyện lập gia đình để sau, bây giờ kết bạn thôi ! Nhiều khi kết rồi thấy hợp thì ok...!! :4:

:love: :love:

longkinhtemoi
25-06-2009, 11:05 PM
Chào các bạn,

Thấy qua các ý kiến của các bạn, tôi cũng đồng ý, mà về khía cạnh lý tưởng thôi.
Còn trong thực tế, và nhất là hiện tại, tôi nghĩ các bạn nên tiếp xúc nhiều với nhau, rồi lời qua ý lại, có thể các bạn sẽ cảm được một người nào đó. Nếu cùng đức tin thì thật là lý tưởng, với điều kiện là cả hai phải thực sự là những người tin vào Chúa !
Phần khác, nếu bạn biết xác tín rằng, Thiên Chúa an bài mọi sự, thì với lòng tín thác đó, lập gia đình với người không công giáo cũng chẳng là vấn đề quan trọng, vì người phối ngẫu của bạn sẽ qua bạn để nhận biết Thiên Chúa, và trở thành con cái Chúa mấy hồi.
Vấn đề cần đặt với mình là tôi đã là phản ảnh hình bóng Thiên Chúa dưới con mắt người khác chưa ? Nếu chưa thì còn chờ gì mà chưa bắt đầu ?
Đơn giản lắm, xin Chúa cho bạn cảm nhận rằng Chúa yêu thương bạn ! Và khi biết mình được Chúa yêu thì con người trở nên dễ thương vô cùng với người khác.

Guilenguyen
26-06-2009, 12:08 AM
Đúng vậy ! Sống theo Đức Tin thì lấy ai cũng cảm thấy hạnh phúc cả, dần dần hướng người kia đến với Chúa, cũng là một cách trong việc truyền giáo, củng cố Đức Tin. :53:

THANGELITE
14-08-2009, 12:13 AM
Trong cuộc sống ,chúng ta giao du với nhiều người nhiều Tôn Giáo khác nhau, theo kinh nghiệm cùa chính mình tôi cũng lập gia đình với người trước khi lấy tôi thì không Công Gíao, khi quen nhau được khoảng 6 tháng thì tôi đưa vấn đề Tôn giáo nói với nàng, tôi là người chính chắn trong vấn đề Hôn Nhân, nhưng tôi sẽ không thể tiếc tục làm bạn với nàng, nhất là không dám đi đến hôn nhân, nếu nàng không phải là người cùng đức tin.
Vợ tôi lúc đó không biết phản ứng ra sao, vì không được chuẩn bị trước, tôi tôn trọng nàng và nói, em cứ về suy nghĩ về những gì anh nói hôm nay, khi nào sẳn sàng chúng mình sẽ thảo luận với nhau tiếp, khỏang 1 tuần sau chúng tôi gặp lại và nàng có vẻ rất vui vì đã tìm được phương pháp giải quyết, vợ tôi nói hôm nay em muốn hỏi lại anh, tại sao anh Thành chị Luân, anh Đạt chị Kiều anh chị vv... và vv... họ lấy đạo ai người đó giữ đâu có vấn đề gì đâu, họ cũng hạnh phúc vậy? vợ tôi lúc đó đắc ý lắm.
Tôi từ từ giải thích vói vợ tôi, em có yêu đạo của em không? em có thể kể cho anh nghe về đạo của em cho anh nghe được không? vợ lúc đó trả lời, thì ba má em theo đạo nào thì em theo đạo đó, mà đạo của em đâu bắt buộc phải đi chùa đi cúng gì đâu, nói chung đạo của dể hơn đạo của anh nhiều. Tôi thêm vào, còn gì đặc biệt nữa hơn không? nàng lắc đầu nói, có vậy thôi.
Tới phiên tôi, em nói tới anh chị Đạt để anh kể cho em nghe, có một lần anh chị mời anh tới nhà ăn cơm, rồi anh lý luận với anh, bà xã tôi là đạo Thiên Chúa giống chú, tôi đính chính là đạo Công Giáo thì thì đúng hơn, anh ừ ừ đồng ý, tôi chưa thấy đạo nào kỳ cục như đạo Công Giáo, bắt người ta phải theo đạo của mình, tại sao mình không theo đạo người ta? thiệt là vô lý. Tôi hỏi lại anh ấy, vậy anh có theo đạo Công Giáo chưa? Không! tôi đâu có chịu theo đâu, anh hùng hồn trả lời. Tôi hỏi vặn lại, vậy sao anh nói là đạo Công Giáo bắt anh phãi theo đạo Công Giáo, nếu bắt, thì bây giờ anh là người Công Giáo rồi, nhưng không phải vậy, đạo Công Giáo chỉ muốn mọi gia đình đều có một niềm tin giống nhau, để khi có con cái giáo dục con cái sẽ dễ dàng hơn, tôi mới nói cho anh hiểu hơn, tổ tiên của người Việt Nam mình củng chẳng theo đạo nào cả, vì thương mếm cha mẹ , ông bà khi họ mất đi thì tưỡng nhớ cúng kiếng rồi trở thàng đạo thờ ông bà, rồi đạo Phật, đạo Khổng cũng từ Tàu , Tây tạng nhập vào chứ có phải đạo gốc của người Việt Nam đâu, vì đạo chỉ cho mình sống sao cho đúng nên nhiều người thấy hợp lý theo, nhưng đạo Công Giáo là chính chắn và đúng nhất khi mình tìm hiểu về Đấng mà mình tôn thờ, và những việc làm của mình, sao để được cứu rỗi, mới là điều chính yếu, vì khi theo đạo Công Giáo thì mình phải có phần trách nhiệm đem tin mừng Chúa đến mọi người, và khó hơn nữa phải sống đúng như những gì mình học và nghe trong Phúc Âm, anh cắt lời tôi bằng câu, tôi thấy thiếu gì ngưòi Công Giáo họ cũng đâu có đi nhà thờ đâu, họ cũng chửi thề cũng chơi bời đĩ điếm đâu khác gì người không có đạo đâu. Đúng như anh anh nói, tôi đồng ý trả lời, vì những người đó họ chưa có đủ kiến thức về Kitô Giáo, khi họ có đầy đủ kiến thức về Kitô Giáo tôi bảo đãm với anh là họ sẽ không sống như vậy. Anh cáu tiết nói, tôi thấy có nhiều người đi lễ ngày Chúa Nhật họ cũng nói xấu người khác, lường gạt người khác, rồi đi "xin tội" rước Lễ. Tôi chỉnh lại, chúng tôi gọi là đi xưng tội, tôi nói đùa thêm, tội ai muốn làm thì làm khỏi phải xin, bởi vậy đạo mới muốn họ phải đến nhà thờ để có ngày họ nghe lọt vào lỗ tai, rồi mới hiểu nhưng gì họ làm là sai, rồi họ mới sửa đổi, còn nếu họ không thay đổi, khi họ chết thì lúc đó họ gặp Chúa, rồi Chúa sẽ xét xử họ còn mình sống đàng hoàng , thì đâu có gì phải lo, rồi có tiếng điện thoại reo anh đứng dậy đi trả lời phôn, hai đứa con của anh rón rén lại gần tôi thỏ thẻ, con thích đi nhà thờ lắm, lâu lâu má con dắt tụi con đi nhà thờ thì ba con không có vui, con cũng vậy, đứa em nói theo. Rồi làm sao? tôi hỏi lại, tụi nhỏ trả lời, bây giờ má con và chị em không đi nhà thờ nữa để, không còn cãi lộn đó, nhưng con vẫn thích đi nhà thờ nếu ba con không giận.
Còn nhiều gia đình cũng tình trạng như vậy, mình chưa lôi cuốn người ta theo đạo tốt lành của mình, thì mình đã mất đạo, xa Chúa rồi, nếu mình cảm thấy chính chắn, giới thiệu đạo mình với bạn mình trước, không ép buộc họ, khi nào họ thấy sự cao siêu, đại lượng và một khám kỳ diệu của đạo mình, thì lúc đó có nói chuyện hôn nhân cũng chưa muộn.
Vợ tôi đã theo đạo Công Giáo, và cảm thấy rất hạnh phúc do những gì đạo Công Giáo đem lại, nào là có tình cộng đồng, giúp đỡ mọi người không phân biệt Tôn Giáo, hoạt động vô vụ lợi, làm chứ không phải khua trống đánh phèng, bây vợ tôi biết cầu nguyện cho đúng cách, nghiã là chỉ biết xin, nhưng phải cho và chia xẻ với những ai đáng thương và đáng được chia sẽ.

phalexanh0123
26-10-2009, 09:41 AM
chào ACE và các bạn!
Nay em mới đọc được topic này và em cũng xin góp một vài dòng.Câu chuyện em kể là thực tế trong gđ em a.
Dì út nhà em wuen và lấy chú là người con duy nhất trong một gđ có cả ba và mẹ đều là Đảng viên. Ông bà rất khó tính, trước bà có hỏi dì em:" Sau này về con không đi lễ được không?" Dì em thẳng tính trả lời:" Không a!". Nhưng vì chú wuyết tâm lấy dì nên ông bà vẫn đồng ý, nhưng hai đứa con ra đời thì không được chịu các phép bí tích như người Công Giáo. Nói vế chú: Từ khi yêu Dì là chú bắt đầu tự tìm hiểu về đạo Công Giáo chứ lúc đó Dì không biết gì hết, ngay cả khi cưới cũng nói không có gì phải chuẩn bị cả(Dì em kể lại), thuận lợi nữa làa nhà chú em ở gần nhà thờ và anh trai của Dì( là bác của em) lại coi xe ở nhà thờ đó. Cuộc sống gđ thật khó khăn nhưng Dì em vẫn cố gắng lo cho gia đình,Dì em sống rất tốt với bên nhà chồng từ bố mẹ tới bà con, họ hàng gần ,xa của cả hai ông bà nên dòng họ bên chồng rất wúy Dì em. Chính vì thế, càng ngày ông bà càng thương con dâu hơn, Dì em làm may tai nhà, rất đông khách nên bếp núc ,nhàa cửa là hầu như ba mẹ chồng lo hết.Có khi tới bữa đang dở tay bà phải ra mời:"Mời bà chủ vô ăn cơm". Bà nói như vậy là bà thương con dâu. Vài năm sau bà bệnh, Dì em chăm sóc, lo lắng cho bà từng ly từng tý một. KHi nằm trên giường bệnh, bà đã nói với Dì em:" Con hãy đưa các cháu tới nhà thờ xin cho hai cháu học Kinh Văn Giáo Lý dàng hoàng". Từ đó, hai em tôi được gia nhập theo dạo Công Giáo. Giờ bà đã mất, chỉ còn ông thôi. Nhưng những ngày lễ lớn ông và chú luôn kêu tụi em là cháu của Dì lên chơi. Hay bình thường cũng vậy nếu thấy lâu lâu không thấy cháu nào lên là ông và chú nhắc sau đó nói Dì nhắn tụi em lên chơi.Chú em giờ vẫn coi xe phụ anh vợ coi xe các ngày lễ thứ 7, Chúa Nhật, lễ lớn...Hai em thì vẫn đi lễ , học Giáo lý đều, và đặc biệt rất ngoan được cha và sơ khen rất nhiều.

Từ câu chuyện em vừa kể mọi em nghĩ mọi ngưỡi có suy nghĩ gì không?

quocthang_gxqt
26-10-2009, 10:28 AM
mình thấy hay va thiết thật . mình nhiệt tình ủng hộ .

amd3k5
27-10-2009, 12:41 PM
Chúng ta làm gì để sau khi post bài ở đây có thể gặp nhau ngoài đời? Có 1 chỗ hay nick nào để gặp gỡ? Mình rất muốn kết bạn với các bạn công giáo.

cauon
27-10-2009, 01:21 PM
Ý kiến hay đấy. Mình đồng ý cả hai tay luôn:nhay:

Anh Hong
27-10-2009, 02:04 PM
Chào các bạn! Mình cũng rất mong được làm quen và nói chuyện với các bạn công giáo.

juse tran
11-11-2010, 11:36 PM
Cũng cần có một diễn dàn tuổi trẻ kết bạn
như thế rất tốt
có đạo cũng được tham gia
mà khong co cũng vẫn oke
mà nói chung các bạn cứ để số diện thoại va nick để ai thấy hợp thì làm quen vói nhau
Mình xin lam trước nhé
Họ tên : trần văn chinh
sn : 1981
quê : nam định
Hiện ở : Đồng Nai
Đt: 0945772099
làm quen voi cac ban nữ quê bắc

lucia_lovejiesu
12-11-2010, 09:04 AM
Mình thấy ý kiến này hay đấy!Mọi người co' aj đồng ý không?

Cécilia-huong
12-11-2010, 08:12 PM
oki. Mình đồng ý. Có gì mong BQT đứng ra làm chủ giúp để ACE có thể gặp nhau chia sẻ.
@ -> các bạn có ý kiến không nên lấy người ngoại đạo: Nói thật mình hơi buồn, vì nếu như ai cũng nghĩ thế thì chắc giờ m vẫn còn độc thân mất! - Hiiiiiii:3:

ngoi_sao_mua
12-11-2010, 11:44 PM
mình thấy ý kiến này hay đấy !
xin tự giới thiệu luôn nha !
mình tên : Ngân
năm nay 20t , đang là sv ở tphcm.
muốn tìm bạn nam cùng tuổi hoặc lớn hơn , là người Nam
bạn nào muốn giao lưu thì liên lạc qua mail mình nha : ngoisaomua@gmail.com
mong chờ thư các bạn

augustino.nghia
13-11-2010, 09:29 AM
Các bạn trẻ ơi!
Cho Nghĩa Già này tham gia một vài chia sẻ nghe.
Điều đầu tiên, mình muốn các bạn biết cho, mình năm nay đã 51 tuổi rồi (nhưng mà trái tim vẫn cứ như thuở "ban đầu" thôi!). Mình cũng là một người trở lại, khác một tí là mình trở lại do mình tự tìm đường đi của mình mà không do "đối phương" áp đặt hay muốn để được xỏ mũi "đối phương"! Chỉ sau một thời gian trở lại, sinh hoạt trong một Ca đoàn mình mới quen được "đối phương" ấy và giờ thì "người ta" đang là "ngân hàng gởi dễ - rút khó" của mình đã tròn 22 năm. "Đối phương" ấy như là một món quà mà Chúa ban thưởng cho mình sau khi mình đã quyết định chọn Người làm nơi chốn cho mình nương náu.
Nói về chuyện một gia đình mà mỗi người có một niềm tin thì đúng là khó sống lắm, mình đã chứng kiến biết bao đôi như vậy, rồi con cái nữa, chúng theo ai bây giờ để mai sau có một Niềm Tin cho cuộc đời! Đó là chưa nói, khi ba mẹ có chuyện bất đồng về tôn giáo, con cái sẽ đi đến kết cuộc là... chẳng tin vào một bên nào!
Nhưng mà, cũng có đó nhiều gia đình lúc ban đầu thì "đạo ai nấy giữ" nhưng qua một thời gian, người còn lại và cả những đứa con lại theo phía bên người Công giáo! Vậy thì, điều gì xảy ra?
Theo chủ quan của mình, điều ấy là do chính cách sống của người là Kitô hữu thôi. Mình không thể đưa ra một điều gì gọi là nguyên tắc ứng xử hay cách sống của một người Kitô hữu trong một gia đình không Kitô hữu, nó rất nhiều khía cạnh mà mình thì chẳng tài giỏi gì, cảm nhận là của mỗi một cá nhân thôi.
Cuối cùng, mình chỉ nói lên điều cốt yếu nhất : cầu nguyện và cầu nguyện khi gặp phải tình huống tương tự. Mình cũng vậy, mình chỉ có hai đứa con đều là gái, mai sau chúng nó có lập gia đình thì mình cũng chỉ cầu mong cho nó gặp được người cùng một đức tin, mà điều đó còn do ý Chúa muốn nữa, thập giá của mỗi người đâu phải ai cũng giống ai!
Chúc các bạn trẻ chưa có gia đình sẽ nhận được những món quà quí mà Chúa sẽ lựa chọn và tặng riêng cho mỗi người. Mà quà của Chúa đã cho thì chúng ta đâu có "nhõng nhẽo" để xin đổi lại được đâu, đúng không các bạn!
9g30 - 13/11-2010

hat_thoc
28-11-2010, 01:48 PM
Anton MINH
Sinh: 1984 Gx ĐMHCG Tphcm
yahoo.mail: minhchuot1984@yahoo.com
Sống...để gió cuốn đi.

minhchau
28-11-2010, 04:27 PM
y kien hay wa , cho Chau tham gia nua nhe

trandaothang1909
21-02-2011, 07:38 PM
Minh cung dong y voi y kien cua ban,ko nhung vay chung minh co the giup nhau trong cuoc song,hoc tap,cong viec.Va no ko chi danh rieng cho chung ta nhung nguoi co dao ma tat ca nhung nguoi yeu men chua va muon tim hieu du ho chua co cung chung mot duc tin.

JB.PhanVanPhuc
21-02-2011, 08:17 PM
cũng hay đấy cho mình tham gia với nha cả nhà , Mail mình là phuc2808@yahoo.com :53::53::53:

phaolo Quan
21-02-2011, 09:43 PM
ok,mÌnh tham gia với
tên NGUYễN SINH QUÂN,sinh nam91,quê ở Hà Nam,hiện mình đang học DH trên Hà nội,ai mún kết bạn thì pm mình nick: changkho_thuychung76110 nhé...hihi

.:.vit.:.
22-02-2011, 01:23 AM
Em thấy lập 1 topic làm quen thế là rất thú vị nhưng em thấy không nên phân biệt tôn giáo vì những người con ngoại đạo khi vào tham gia ở TCVN tức là họ cũng có chút lòng tin với Chúa với Mẹ, nhưng người như thế đáng được hoan nghênh tán thưởng hơn cả những người có Đạo, nên cứ để tự do đi, ai muốn vào tìm hiểu nhau làm quen và kết bạn được tự nhiên đi ạk.
P/s : e thấy những mẩu truyện ngắn bên trên rất thú vị , mọi người có thời gian thì đọc qua cả những comment đấy nữa, sẽ có thể giúp được cả chính bản thân mình trong việc làm cho người iêu, hoặc bạn đời của mình tiến gần lại với Chúa và Mẹ hơn đó ạkk. SAu khi đọc em cũng đã biết được cách để mình làm cho ny có lòng tin vào Chúa hơn .

maria_huong
22-02-2011, 11:12 AM
Cho bà già xen một ý nhỏ nhé. Thật tình là bậc cha mẹ, tôi cũng chỉ muốn cho con mình lập gia đình với người cùng đạo, có rất nhiều lý do để mong con được điều này... Nhưng sau mấy năm dạy giáo lý TT và HN, tôi thật ngạc nhiên vì thường các em tân tòng học khá hơn các em đạo gốc, kể cả nam lẫn nữ. Và tôi nhận xét thấy rõ là các em tân tòng rất chú ý theo dõi và học hỏi, lại rất ham học. Đến cuối khóa, có em còn cố học những bài hát thánh ca thông thường để hát cho lớp với tâm tình thật vui, các em tỏ lộ niềm hạnh phúc vì được biết Chúa. Thánh lễ tạ ơn và phát chứng chỉ vào cuối khóa, tuy chưa được rửa tội, nhưng các em nhiệt tình lo lắng và tham dự thật sốt sắng. Chúng ta không thể từ chối những người có lòng khao khát theo đạo, nhưng cần cho các em học biết giáo lý kỹ lưỡng, mà điểm trọng tâm nhất là dạy cho các em biết yêu mến Chúa. Cha xứ tôi vẫn thường nói, chỉ cần có lòng yêu mến Chúa thì điều gì cũng làm được. Xin Chúa chúc lành cho những bạn trẻ đang có lòng khao hát biết Chúa, ban cho họ thêm lòng yêu mến Chúa nhiệt thành...

TrieuNQ
22-02-2011, 11:53 AM
Quả thật nếu 2 người đến với nhau mà không có chung 1 niềm tin thì chắc chắn trong lòng mỗi người sẽ có những lấn cấn ray rứt, đặc biệt là khi chúng ta có con, khi tuổi già đến thì lại càng hướng về thế giới tâm linh.

Kính mong quý anh chị em cầu nguyện giúp cho mình quay trở về với Chúa, biết làm gương sáng & can đảm kêu gọi bà xã của mình đến với Chúa, đi lễ ngày Chúa Nhật, biết Cầu Nguyện rồi đi xưng tội. Đây là điều mình mong mỏi nhất và nhờ có trang web này mà mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa!!

Xin cám ơn các bạn, các anh các chị!

anredo
22-02-2011, 07:24 PM
minh thay y kien moi nguoi chung minh hay cung nhau giup the gioi biet den tinh yeu cua chua vi tinh ngai thi bao la vo tan

teresajenny
22-04-2011, 11:06 AM
Mình là Trang, cũng mong muốn được gia nhập nhóm công giáo. Mình mong có 1 trang web các bạn công giáo độc thân để làm wen với nhau.
*******************
"Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào ích gì."

pr_hoaian
22-04-2011, 04:05 PM
Hoai an
hau giang
pr_hoaian@yahoo.com.vn
01682902224
mong duoc lam quen cung cacs ban anh chi co chu cua TCVN

nhoxchieu
22-04-2011, 05:36 PM
mình là chiểu ở sài gòn rất vui khi được làm wen với mọi người

Dom Khoa
22-04-2011, 08:59 PM
Dong y ca hay tay luon hihi

Dom Khoa
22-04-2011, 09:02 PM
Nick cua Dom Khoa nay: voicontrandangkhoa@yahoo.com.vn
Hay co the gui thu qua dia chi;143, Ap Tan Phong B, Xa Hoa Thanh, Thanh pho Ca Mau.
Mong duoc lam quen that nhieu ban Cong giao

begau_plua
22-04-2011, 11:47 PM
mình đồng ý là topic mở ra để chúng ta làm quen, giao lưu học hỏi và tìm hiểu về tình yêu của Thiên Chúa giữa trần gian này, nhưng còn việc mà yêu hay không yêu người trong đạo hay ngoại đạo là một vấn đề khác........."việc gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly" mà đúng không? tôn giáo là một vấn đề khó nói, về lòng tin mà....... nhưng cũng có biết bao nhiêu người vẫn sống tốt, vẫn yêu thương nhau khi không cùng đạo đó thôi......cái chính là mình phải biết nói và sống như thế nào mà người ta yêu mình và yêu cả Thiên Chúa của mình luôn mới thật là tốt......phải không ạh? mình chỉ có ý kiến vậy thôi........chúc cả nhà an lành nha...........

nhoxchieu
23-04-2011, 06:48 PM
ý kiến hay ah mình đồng ý 2 chân :nhay:

duoc1706
21-07-2011, 10:35 PM
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô (1Cr 7,10-16):
Với những người đã kết hôn, tôi ra lệnh này, không phải tôi, mà là Chúa: vợ không được bỏ chồng, mà nếu đã bỏ chồng, thì phải ở độc thân hoặc phải làm hòa với chồng; và chồng cũng không được rẫy vợ. Còn với những người khác, thì tôi nói, chính tôi chứ không phải Chúa: nếu anh em nào có vợ ngoại đạo mà người này bằng lòng ở với người ấy, thì người ấy đừng rẫy vợ. Người vợ nào có chồng ngoại đạo mà người này bằng lòng ở với người ấy, thì người ấy đừng bỏ chồng. Thật vậy, chồng ngoại đạo được thánh hóa nhờ vợ, và vợ ngoại đạo được thánh hóa nhờ người chồng có đạo. Chẳng vậy, con cái anh em sẽ là ô uế, trong khi thật ra chúng là thánh. Nếu người ngoại đạo muốn bỏ người kia, thì cứ bỏ; trong trường hợp đó, chồng hay vợ có đạo không bị luật hôn nhân ràng buộc: Thiên Chúa đã kêu gọi anh em sống bình an với nhau! Chị là vợ, biết đâu chị chẳng cứu được chồng? Hay anh là chồng, biết đâu anh chẳng cứu được vợ?

pr_hoaian
10-08-2011, 01:06 PM
mình xin đồng ý 2 tay lun
em xin được kết bạn xin liên lạc 01682902224
em mong được làm wen voi tất cả
mail: pr_hoaian@yahoo.com.vn

maitoan0101
11-10-2011, 09:48 AM
hihi,vui qua nhi?
minh cung rat mun lam wen voi cac ban, minh o daknong, email:quoctoankddn@yahoo.com
co ai dong y lam wen voi minh thi mail cho minh so dienthoai rui minh nc,

Đinhlan
04-01-2012, 03:07 PM
mình cũng đồng ý mình cũng rất muốn kết bạn là người công giáo :love:

trihuu
05-02-2012, 11:03 AM
http://cungcaunguyen.comuf.com/forum-2/

trihuu
06-02-2012, 03:52 PM
http://cungcaunguyen.comuf.com/forum-2/giao-lu01b0u-ku1ebft-bu1ea1n/

F (http://cungcaunguyen.comuf.com/forum-2/giao-lu01b0u-ku1ebft-bu1ea1n/)orum kết bạn nè! Hi

mayxanh1234
09-02-2012, 11:29 PM
Cái nhóm "Điểm hẹn CG 20h mỗi ngày" đã bị dời đi đâu mất rồi .. Có ace nào biết không ạ?

giudaky
15-02-2012, 09:53 PM
Em la Giuda Ky, cho em lam quen voi moi nguoi nhe. Em o Bac Ninh nhung dang o Ha Noi. Sdt cua em la 0988 837 158

Nhixu_91
01-04-2012, 09:27 PM
thật là khó kiếm được người yêu có đạo :(

PHAOLÔ HÙNG
01-04-2012, 09:46 PM
em rất ủng hộ........
nhưng xin mọi ngừoi lần sau viết có dấu đi........
chứ ngồi mà dịch từng chữ một thế này lâu lắm............
có khi còn dịch sai từ ý..........
em nói có gì thiếu xót mọi người thông cảm nhá

trihuu
23-06-2012, 07:19 PM
minh xin gop y ti nha co gi cac ban bo qua cho. minh thay nen co mot cho cho muc ket ban nhung nguoi ban cong giao duoc khong . cho ngung ban ay tu tim hieu nhau de dang hon. khong bi rang buoc co dao hay khong dao. nhieu ban cong giao quen ban dao khac khi muon lap gia dinh thi ben kia khong dong y theo dao . cuoi cung hai ban deu kho. hoac co ban phai bo luon dao cua minh. :111:


Chúng mình giao lưu ở đây (http://cungcaunguyen.comuf.com/forum-2/giao-lu01b0u-ku1ebft-bu1ea1n/) được chứ! http://cungcaunguyen.comuf.com/forum-2/giao-lu01b0u-ku1ebft-bu1ea1n/