PDA

View Full Version : Quán thơ vui vui !



linhlan
29-05-2009, 01:59 PM
Hôm nay, đẹp tháng, đẹp ngày, đẹp giờ, linh lan mạo muội mở quán nick mời ACE vào chơi, rảnh thì đề thơ tặng nhau nha, làm thơ vui về nick của nhau nha....

Cho LL mở hàng trước nha : tặng Minh Huệ



Minh châu là ngọc sáng ngời
Huệ thơm dâng mẹ muôn đời ngát hương !

:love:

minh hue
29-05-2009, 02:38 PM
ui thank tỷ tỷ iu nhìu nhìu hihi. Mụi đi ăn chôm đc 2 câu thơ nà hem thể hay bằg câu tỷ tặg. Có chi tỷ ..............hen hihi
Đêm nguyệt cầm ta gọi em trong gió.
Sáng linh lan hồn ta khóc bao giờ..?

hoangdung
29-05-2009, 07:35 PM
Nến tỏa sáng lung linh
Hồng trần con nhẹ bước
Nhỏ mọn chút ánh vàng
Chúa nhìn xem liền phán :
Ơi ! tông đồ của ta.

:Tanghoa::Tanghoa::Tanghoa: tặng cô Nến ạ !

hoangdung
29-05-2009, 07:40 PM
Tuấn mã, bầu rượu, lưng trời
Khanh hầu công tướng nhẹ thời chân mây.


Của ai vô nhận nha, đảo chữ đó ! đúng thì hok làm đc :4::4::4:

ailaudu
30-05-2009, 07:05 PM
Thấy cũng zui zui... Mình xin phụ họa thêm nha...


Trước tiên giới thiệu tên mình
Ngọc là châu báu ân tình tỏa ra
Hiếu là thảo kính mẹ cha
Ngọc Hiếu tên thật, cả nhà biết chưa???

ailaudu
30-05-2009, 07:30 PM
Xin tặng anh DonRac


Dọn thì tưởng việc nhẹ nhàng
Rác ơi là rác muôn vàn gớm ghê.
Dọn Rác lắm kẻ khinh chê
Ít người dám chọn cái nghề "vinh quang"


Nhưng Con Đây xin sẵn sàng
Lạy Thầy, con đến để mang Tin Mừng
Tin Thầy trong khắp nhân gian
Dù phải mang ách giữa đàng cũng cam.


Lạy Thầy, mỗi việc con làm
Con xin giao phó tay Thầy chở che
Lạy Thầy, con xin lắng nghe
Lời Thầy đã nói răn đe chính mình
Đời con chỉ một niềm tin :
"Mãi mãi Thầy đem An Bình muôn nơi"
Lạy Thầy, Lạy Đức Chúa Trời
Con xin phó thác muôn đời. A-men..



Định làm 4 câu tặng anh DonRac thôi nhưng không ngờ "thơ dào dạt" :21:nên viết ra một bài luôn.
Kính tặng anh DonRac.
Xin chân thành cảm ơn anh...

nenhongnho
01-06-2009, 09:13 PM
dung nhan yêu kiêu
hoàng hậu tiến bước
cầu chúc Hoàng Dung
noi gương Mẹ hiền..
(í a, cô Nến hem có tài xuất khẩu thành thơ....)

ailaudu
02-06-2009, 11:26 PM
Lít-tô-quay (Littlewave) là Cơn Sóng Nhỏ
Chứa bao tình, chia sớt buồn vui
Lít-tô-quay (Littlewave) tuôn trào gợn sóng
Cuốn Thuyền Tình ra biển Yêu Thương

Xin lỗi cô Littlewave. Vì nickname của cô là Tiếng Anh nên con chỉ có thể làm được mấy câu thơ như thế thôi...
Thành thật cảm ơn cô về những việc cô đã giúp diễn đàn này...

TuanHH
03-06-2009, 01:16 AM
Đề tài không dễ đâu nha,
có nhiều nick đã chất thơ rành rành:
nếnhồngnhỏ, hoathủytinh,
linhlan, (gx)BếnNgự, TrầnBình, DiễmCa...
hoang dung, ngọnnến_lunglinh,
minh huệ, yêuchúa, Damsan, ÁnhHồng...


Nhưng nick lại có thánh danh:
pethoang, pet nguyen, dominicồ(_dung)
Maria_Phan, Phaolô,
làm sao mà 'ép' vào thơ, hỡi người?


Còn thêm 'yếu tố' nước ngoài,
(ai)laudu, (ma)safot, littlewave, sue
Có nick thì rất văn xuôi
ngàibiết_conrấtyếuđuồi chẳng han (..yếu đuối chẳng hạn)
lại còn béthíchconlừa,
ĐầyTớVôDụng, conchiênlạclồi (lối)
DọnRác, xôicúcnóng hồi (hổi)
Nghe vào là đã bay rồi hồn thơ
Nhưng nào có hết gay go,
BKT với eM(mờ).TT. ...


Đề tài chi khó lắm thê,
Họa chăng mời bác Bút Trè mới xong.

minh hue
03-06-2009, 11:25 AM
Hát Hát lủng củng cóa chừng
Chẳng Tua^n theo thể luật thơ nào chài



hii ( mình cũg đá gà thơ phết nhỉ { tự sướng hjc hjc} )

linhlan
03-06-2009, 02:29 PM
@ Tuan HH : hay quá ! cám ơn bạn đã liệt kê nick để mọi người từ từ xướng họa nha.

LL qua chơi bên DĐ chị em hiếm muộn nghe mí chị thường cầu xin như vầy nên chép sang đây giới thiệu các bạn:



Yêu con sao cứ muộn màng
Chúa ơi ! xin hãy tặng vàng cho con.


Tặng em "zz_yeuchua_zz" :love:

linhlan
03-06-2009, 02:45 PM
Hát Hát lủng củng cóa chừng

Chẳng Tua^n theo thể luật thơ nào chài




hii ( mình cũg đá gà thơ phết nhỉ { tự sướng hjc hjc} )


Huệ ui !!! em mún nói vầy phải hông ? chị giúp nha, thay lời mún nói của em Huệ :



Hỡi anh Tuấn tú bên đàng
Hát hay cho hỏi : qua làng phụ em ? (Huệ í)

:118:

littlewave
03-06-2009, 04:28 PM
Lít-tô-quay (Littlewave) là Cơn Sóng Nhỏ
Chứa bao tình, chia sớt buồn vui
Lít-tô-quay (Littlewave) tuôn trào gợn sóng
Cuốn Thuyền Tình ra biển Yêu Thương

Xin lỗi cô Littlewave. Vì nickname của cô là Tiếng Anh nên con chỉ có thể làm được mấy câu thơ như thế thôi...
Thành thật cảm ơn cô về những việc cô đã giúp diễn đàn này...


Cám ơn Ngọc Hiếu. Một cái nick đầy hoài niệm của lit đó. Thôi thì tự bạch đôi điều vậy:



Lại về đây, sóng đời xao xác
Im thôi nào, ngơ ngác nỗi niềm yêu.
Từ xa xưa khơi âm động hồn triều,
Trăm năm góp lại... nửa điều tịnh tâm.
Lắng trong ta lặng thầm lời biển
Em một mình ngấu nghiến cơn đau
Wa xanh mơ con sóng bạc đầu,
Ẩn yên nỗi nhớ dưới màu thời gian
..........
Vàng xưa chiều lá thênh thang,
Em van... "đừng rụng, mênh mang giọt sầu"
.................................................

TuanHH
03-06-2009, 06:29 PM
Cám ơn Ngọc Hiếu. Một cái nick đầy hoài niệm của lit đó. Thôi thì tự bạch đôi điều vậy:



Lại về đây, sóng đời xao xác
Im thôi nào, ngơ ngác nỗi niềm yêu.
Từ xa xưa khơi âm động hồn triều,
Trăm năm góp lại... nửa điều tịnh tâm.
Lắng trong ta lặng thầm lời biển
Em một mình ngấu nghiến cơn đau
Wa xanh mơ con sóng bạc đầu,
Ẩn yên nỗi nhớ dưới màu thời gian
..........
Vàng xưa chiều lá thênh thang,
Em van... "đừng rụng, mênh mang giọt sầu"
.................................................





Hay quá! Nhà thơ chuyên nghiệp rồi.
Giải pháp tuyệt vời cho 'nick nước ngoài'.
TB: mấy câu trên là văn xuôi của tớ, không phải thơ mô, đừng 'bình thơ', tội nghiệp.

TuanHH
03-06-2009, 06:33 PM
LL qua chơi bên DĐ chị em hiếm muộn nghe mí chị thường cầu xin như vầy nên chép sang đây giới thiệu các bạn:



Yêu con sao cứ muộn màng
Chúa ơi ! xin hãy tặng vàng cho con.


Tặng em "zz_yeuchua_zz" :love:



linhlan qua xứ Bà bầu,
Người ta lại tưởng đang cầu xin chi...

Damsan
03-06-2009, 06:35 PM
linhlan qua xứ Bà bầu,




Người ta lại tưởng đang cầu xin chi...



linhlan về xứ Thiếu Nhi
Bị trẻ bắt nạt lại đi sang..... Bầu

nenhongnho
03-06-2009, 08:17 PM
(TuanHH) linhlan qua xứ Bà bầu,


Người ta lại tưởng đang cầu xin chi...



(Damsan) linhlan về xứ Thiếu Nhi
Bị trẻ bắt nạt lại đi sang..... Bầu



Thiếu nhi - làng Bầu - chạy qua chạy lại
Thánh Ca chạy về, mở quán bán thơ...

linhlan
03-06-2009, 09:13 PM
[QUOTE=nenhongnho;54001]
(TuanHH) linhlan qua xứ Bà bầu,



Người ta lại tưởng đang cầu xin chi...



(Damsan) linhlan về xứ Thiếu Nhi
Bị trẻ bắt nạt lại đi sang..... Bầu



Thiếu nhi - làng Bầu - chạy qua chạy lại

Thánh Ca chạy về, mở quán bán thơ...




Chạy cho nhanh để lấy hơi
Cầu cho các mẹ ... đều lời sinh đôi

(hiếm muộn nên sinh đôi á, sinh đôi mới lời á)

:nhay:

kimthuytung
03-06-2009, 10:49 PM
Híc, chưa kịp đọc hết nên không biết là chị Lit tự hoạ thơ cho riêng mình rồi. Nhưng không lẽ viết rồi lại bỏ, thôi cả nhà cho ktt góp thêm bài này nữa nhoa.

Lăn vào đời...
Ít ỏi lắm những lần cười hạnh phúc
Thiếu thốn nhiều những phút bình an
Thiếu thốn cả một vòng tay ôm...cho trăm năm đời đăng đẳng
Lẳng lặng góp nhặt nước mắt mình
Em mỏng manh tựa vào tin yêu mà sống
Và mòn mỏi chờ...
Và khao khát đợi...
Anh_bóng tùng vững vàng che em những ngày bão tố
Vẫn còn đâu đó ở phía không nhau
Em_mải mê gom yêu thương đợi ngày hạnh phúc...

...Như ngọn sóng nhỏ bạc đầu giữa biển khao khát thương yêu.

Híc, xin lỗi chị Lit, tại vừa về tới nhà, mệt quá nên ... cụt ngủn thế đấy chị. Em chỉ có 10p cho mấy câu trên thui, giờ đi ngủ mai còn chiến đấu nữa nà. Tại ham vui mới bon chen với mọi người, đừng bùn nghen chị iu.

thehemoi
04-06-2009, 09:31 AM
ôi, mình chả biết tí thơ nào như các bạn cả, chán thật. Hổng bít sáng tác ra sao nữa....:42:

Damsan
04-06-2009, 10:31 AM
(TuanHH) linhlan qua xứ Bà bầu,



Người ta lại tưởng đang cầu xin chi...



(Damsan) linhlan về xứ Thiếu Nhi
Bị trẻ bắt nạt lại đi sang..... Bầu



Thiếu nhi - làng Bầu - chạy qua chạy lại

Thánh Ca chạy về, mở quán bán thơ...



Về Làng mở quán bán thơ
Mọi người ủng hộ cho Làng thêm vui

hoangdung
04-06-2009, 12:27 PM
Để giúp vui văn nghệ, hoangdung sưu tầm được xin đóng góp như sau :

Ban ngày anh làm việc
Thì ai online dùm
Tối mừ đi ngủ ngon
Làng thiếu ngừ buôn lê

Muốn buôn phải có phường
Lỡ mà đường hơi vắng
Anh than ngắn thở dài:
"Ôi, vắng quá đi thôi ! "

Đó là câu thành ngữ
Nên đăng ký bản quyền
Anh Damsan nếu phải
Xác nhận rùm nghen anh

Sưu tầm.
:118:

dominico_dung
04-06-2009, 03:02 PM
(TuanHH) linhlan qua xứ Bà bầu,



Người ta lại tưởng đang cầu xin chi...



(Damsan) linhlan về xứ Thiếu Nhi
Bị trẻ bắt nạt lại đi sang..... Bầu




Thiếu nhi - làng Bầu - chạy qua chạy lại
Thánh Ca chạy về, mở quán bán thơ...


(Cô Nến cho em họa theo xí nha!)


Linh tinh bên quán Chị Bầu
Lan ra tin mật, ô câu chì chì... (cầu chi chi)


Dầm (Dam) sương, dãi núi thân chài (trai)
Săn (San) thêm con mãng mới quay về làng
Thần linh xúi, giẫm phải nàng...
Chạy về khoe rộn, cười lan cả rừng



keke keke keke

dominico_dung
04-06-2009, 03:06 PM
Về Làng mở quán bán thơ
Mọi người ủng hộ cho Làng thêm vui


(họa lại của DS)


Về làng mở quán bán tờ*
Tờ rơi, tờ mất, tờ vào tim em


* "tờ": T (tình)

linhlan
04-06-2009, 09:24 PM
(họa lại)


Về làng mở quán bán tờ*
Tờ rơi, tờ mất, tờ vào tim em


* "tờ": T (tình)


Tim em khóa sổ đã lâu
Nay nhờ anh í mang câu sang làng


* "làng" : làng bên ạ

hok ngờ anh dominico_dung lại tinh ý gê, bít cái mục Linh Tinh là mục iu thích nhất của Linh Lan nữa :77:

littlewave
05-06-2009, 08:34 AM
Hay quá! Nhà thơ chuyên nghiệp rồi.
Giải pháp tuyệt vời cho 'nick nước ngoài'.
TB: mấy câu trên là văn xuôi của tớ, không phải thơ mô, đừng 'bình thơ', tội nghiệp.

Ui, không dzám, trả lại cho TuanHH chữ CHUYÊN, còn NGHIỆP thì nặng nề ngắt ra hem được, hơ hơ... :3:

littlewave
05-06-2009, 08:59 AM
Híc, chưa kịp đọc hết nên không biết là chị Lit tự hoạ thơ cho riêng mình rồi. Nhưng không lẽ viết rồi lại bỏ, thôi cả nhà cho ktt góp thêm bài này nữa nhoa.

Lăn vào đời...
Ít ỏi lắm những lần cười hạnh phúc
Thiếu thốn nhiều những phút bình an
Thiếu thốn cả một vòng tay ôm...cho trăm năm đời đăng đẳng
Em mỏng manh tựa vào tin yêu mà sống
Và mòn mỏi chờ...
Và khao khát đợi...
Anh_bóng tùng vững vàng che em những ngày bão tố
Vẫn còn đâu đó ở phía không nhau
Em_mải mê gom yêu thương đợi ngày hạnh phúc...

...Như ngọn sóng nhỏ bạc đầu giữa biển khao khát thương yêu.

Híc, xin lỗi chị Lit, tại vừa về tới nhà, mệt quá nên ... cụt ngủn thế đấy chị. Em chỉ có 10p cho mấy câu trên thui, giờ đi ngủ mai còn chiến đấu nữa nà. Tại ham vui mới bon chen với mọi người, đừng bùn nghen chị iu.

Hình như mình vào đây bước chân hơi lạc ktt ạ. Mọi người đang vui vui mà..., xin lỗi nhé!

Cám ơn em. Chỉ là những hoài niệm thi thoảng tràn về cho đời những khoảng lặng mà thôi. Nghiệp cho ta mà nặng cả cho đời. Biết làm sao khi lỡ vận vào mình chút hồn sóng động.
Không, lit giờ không đợi không chờ cũng chẳng khát khao gì, em gái thương lo cho chị đâm u uẩn hóa quá thôi!
Chỉ đau vì "chuyện đôi ta buồn ít hơn vui (suốt ngày chọc cho lit cười)", vì "không bao giờ nói lời chia tay (chỉ hẹn giờ sớm nhất để gặp lại)", vì... sự ra đi đột ngột khi mệnh số hạn hẹp ngày.
Đọng lại, và ở đó...

Thôi nhé, lâu lâu có chút gì gợi nhớ lại chao lòng, buồn như 1 chút làm dáng với cuộc đời thôi.

Lớn lên giữa núi xanh rì
Cỏ hoa như thể tứ chi cận kề
Sao ta biền biệt chưa về
Lưng đồi sim tím bốn bề chim ca
Dù muôn dặm có bao xa
Mà trong gang tấc vẫn là thiên thu

(trích "Đoạn trường vô thanh")

Ngaibiet_conratyeuduoi
05-06-2009, 09:35 AM
Kẹo bánh tưng bừng đón thu(Trung thu)


Ngọt lịm mặn nhẹ mỗi vị khác nhau


(tặng kẹo ngọt)


*****


Minh mẫn sáng suốt học hành


Huệ ân (ân huệ) sẽ đến dạt dào cho ta


(tặng chị huệ)


*****


Do đâu ta được thế này


Mi ni nhỏ bé cũng là Chúa ban


Ni chỗ (chỗ ny(này)) Chúa cho ta ở


Co chân vác cẳng buôn ba làm việc


Dung (Dũng) cảm hiên ngang sánh bước cùng người


(tặng chú Dũng)


*****


Pet (đánh) thương một cái nhẹ dàng


Hoàng lại một nụ hôn vui người ơi


(tặng chú hoàng)


*****


Linh đài Đức Mẹ cao sang


Lan phủ dưới chân tôn vinh sắc Mẹ


(tặng chị linh lan)


*****


hi còn anh Damsan em chưa nghỉ ra chờ em nghĩ ra đã nha :53:


:love::love::love:

NVN
05-06-2009, 11:09 AM
Đến cổng làng gặp Damsan
Làm nghề bốc thuốc Bắc - Nam
Bao nhiêu tâm huyết ở đôi tay
Mang niềm vui cho cả làng

NVN
06-06-2009, 02:13 PM
http://img.tamtay.vn/files/2008/02/25/dinhkhoa/blog_images/483a29a2_56770281ql0zy6.jpg (http://img.tamtay.vn/files/2008/02/25/dinhkhoa/blog_images/483a29a2_56770281ql0zy6.jpg)



"Cơn sóng nhỏ" đưa con đò sang sông
Em dịu dàng mang tên forget_me_not
Hoathuytinh sáng trong niềm tin
Sóng vẫn xô cô lái vững tay chèo

Xao xác màn đêm con chiên lạc lối
Bà quản âm thầm bước theo sau
Nến hồng nhỏ xóa tan u tối
Ngài biết_con yếu đuối tự ngàn xưa

Lướt vĩ cầm Vinam hòa khúc nhạc
Nguyên Xuân ngỡ ngàng tưởng gió reo
Hoàng hôn lặng lẽ vời đêm xuống
Kimthuytung đau đáu câu ước nguyện!

Ngaibiet_conratyeuduoi
06-06-2009, 05:41 PM
hi tên em cũng dễ làm thơ đây chứ nêu cắt nữa ra hihih xem được không nha

Ngài biết tính con mỏng giòn
Con rất yếu đuối xin Ngài đỡ nâng
*****
Bé thích được gần bên Chúa
Con lừa(như lừa) ở gần bên Chúa mà thôi
(tặng bethichconlua)
*****
Đầy tớ đến trình diện Chúa
Vô dụng Chúa cũng tin dùng người ơi
(tặng chú daytovodung)
*****
Con chiên tội lỗi của Ngài
Lạc lối Ngài vẫn dắt dìu về quê(Thiên Đàng)
(tặng Conchienlacloi)
*****
Dọn bàn tiệc cưới vui say
Rác gì chẳng có chủ yếu vui thôi
(tặng chú DonRac)
*****
Xôi thơm vị ngon lạ lùng
Cúc xanh màu đẹp ai ai cũng mầng
Nóng hè xôi vẫn rao rang
Bán hoài bán mãi phục vụ cho đời
(tặng xoicucnong)
*****
thôi ngang ny đã
:nhay::nhay::nhay:

Damsan
06-06-2009, 05:54 PM
"Cơn sóng nhỏ" đưa con đò sang sông
Em dịu dàng mang tên forget_me_not
Hoathuytinh sáng trong niềm tin
Sóng vẫn xô cô lái vững tay chèo


Xao xác màn đêm con chiên lạc lối
Bà quản âm thầm bước theo sau
Nến hồng nhỏ xóa tan u tối
Ngài biết_con yếu đuối tự ngàn xưa


Lướt vĩ cầm Vinam hòa khúc nhạc
Nguyên Xuân ngỡ ngàng tưởng gió reo
Hoàng hôn lặng lẽ vời đêm xuống


Kimthuytung đau đáu câu ước nguyện!



NVN Ngân vang khúc cảm tạ
megumi hồng ân cứu độ

dominico_dung
06-06-2009, 07:24 PM
Tim em khóa sổ đã lâu
Nay nhờ anh í mang câu sang làng


* "làng" : làng bên ạ

hok ngờ anh dominico_dung lại tinh ý gê, bít cái mục Linh Tinh là mục iu thích nhất của Linh Lan nữa :77:

(họa típ, cũng của DamSan)


Thôi rồi, bến cất đò riêng.
Chèo đơn lạc sóng, ngả nghiêng thân chài! (trai)

linhlan
06-06-2009, 10:24 PM
:8: cám ơn mọi người vào giúp vui, ủng hộ, mấy hôm nay LL bận việc riêng nên hok phục vụ quán xá được, xin cáo lỗi ạ.:77:
@ Anh Dam San bị vu oan vậy hok vô đính chính á !

Teacher's Mập
06-06-2009, 10:38 PM
:8: cám ơn mọi người vào giúp vui, ủng hộ, mấy hôm nay LL bận việc riêng nên hok phục vụ quán xá được, xin cáo lỗi ạ.:77:
@ Anh Dam San bị vu oan vậy hok vô đính chính á !

Teacher's Mập ké tí chạy...:love::love::love:

:love:https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Giesu.gif (https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/Giesu.gif)

dominico_dung
07-06-2009, 01:26 AM
:8: cám ơn mọi người vào giúp vui, ủng hộ, mấy hôm nay LL bận việc riêng nên hok phục vụ quán xá được, xin cáo lỗi ạ.:77:
@ Anh Dam San bị vu oan vậy hok vô đính chính á !

hơ hơ, em wậy nó trai tơ, nên bẽn lẽn có thừa, lại vốn con Giàng nên mộc mạc hem thíu, bình tĩnh "oai hùm" chứ San, lo gì, hơ hơ, típ chiêu lun


Dám (Dam) đi giữa chốn trần tình
San (San) bằng muôn lối, đưa mình về dinh


==============
nếu hem thì người khác vậy, oái, anh Dũng ....... chạy ............

dominico_dung
07-06-2009, 01:34 AM
Mập* chạy đi ơ ...?!
Ở chơi tí nờ
Tích* vài con chữ
Chờ* thời xuất thơ

hơ hơ...hơ hơ

======================
* Teacher's Mập

Ngaibiet_conratyeuduoi
07-06-2009, 11:23 AM
Tuấn mã phi nhanh đưa đón linh mục
H khen cảm tạ ơn cứu rỗi Người (Chúa) (đây là linh mục hát)
H lên tình khúc ngợi khen Gia-ve
(Chữ H đọc là hát)
(tặng chú TuanHH)
*****
Dam đương đầu với thời tiết
San bằng mãnh đất gập ghềnh đá vôi
(tặng anh Damsan)
giờ mới nghĩ ra hihi
:love::love::love:

nenhongnho
07-06-2009, 12:50 PM
Yêu thương là lệnh Chúa truyền
Tông đồ phải nhớ làm theo lời Thầy
Nên chứng nhân của Lời hằng sống
Hiến trọn đời phục vụ tha nhân.
(tặng yeuthuongvaphucvu)

nenhongnho
07-06-2009, 01:05 PM
Tặng Pethoang nè!
Phêrô thưa: Thầy biết con mến Thầy!
Em gái kia mới hỏi có một câu
Thảng thốt nói: Thật tình tôi không biết!
Hay chưa kìa, gà liền gáy cúc cu
Òa tiếng khóc: Lậy Thầy con sai lỗi!
Ánh thái dương ló rạng buổi ban mai
Nghẹn ngào đấm ngực lỗi con mọi đàng.
Gập ghềnh sỏi đá gian nan
Một lòng con quyết từ đây theo Thầy.

Damsan
07-06-2009, 05:42 PM
hơ hơ, em wậy nó trai tơ, nên bẽn lẽn có thừa, lại vốn con Giàng nên mộc mạc hem thíu, bình tĩnh "oai hùm" chứ San, lo gì, hơ hơ, típ chiêu lun


Dám (Dam) đi giữa chốn trần tình
San (San) bằng muôn lối, đưa mình về dinh


==============
nếu hem thì người khác vậy, oái, anh Dũng ....... chạy ............
Họa lại của bác Dũng

Dám ( Dam ) đi giữa trốn trần tình
San ( San ) bằng muôn lối, ... một mình về không

dominico_dung
07-06-2009, 06:47 PM
(chừ tẹng kô Nến nì, khì khì, tứ cho Cô khó thật, nhưng bi chừ nghiêm chỉnh, ít bữa, nghĩ ra cái chi hóm hỉnh xí, tẹng Cô thêm, cho Cô trẻ thêm chục tủi nữa, hihi)


Nên (Nến) một đỗi, tâm hồn con rỡ rạng!
Hồng trần ai, mấy được đáng lòng Cha
Nho rợp chín, đời con chưa chính đáng
Nhỏ kinh cầu nép áo Mẹ ngàn hoa!

linhlan
07-06-2009, 06:48 PM
Họa lại của bác Dũng

Dám ( Dam ) đi giữa trốn trần tình

San ( San ) bằng muôn lối, ... một mình về không


:nhay:mọi người đang rượt ĐS á, cho LL phụ một tay :



Về không quả thật anh hùng
Một mình cho khách quần hồng tiếc ngơ (ngẩn á)

dominico_dung
07-06-2009, 06:58 PM
Họa lại của bác Dũng

Dám ( Dam ) đi giữa trốn trần tình
San ( San ) bằng muôn lối, ... một mình về không


tội hem, răng rứa:


Bắt cho được một bóng hồng...
Chứ về giữa chốn rừng không... thế à!
Chúa trao cho chiếc Chìa Hoa
Quyết tìm Khóa Ngọc mở ra vạn tình

nenhongnho
07-06-2009, 07:12 PM
(chừ tẹng kô Nến nì, khì khì, tứ cho Cô khó thật, nhưng bi chừ nghiêm chỉnh, ít bữa, nghĩ ra cái chi hóm hỉnh xí, tẹng Cô thêm, cho Cô trẻ thêm chục tủi nữa, hihi)


Nên (Nến) một đỗi, tâm hồn con rỡ rạng!
Hồng trần ai, mấy được đáng lòng Cha
Nho rợp chín, đời con chưa chính đáng
Nhỏ kinh cầu nép áo Mẹ ngàn hoa!






Ui ui, thích quá! Hic! Hic! củm động đậy wá xá dominico_dung ui!:Tanghoa:

Damsan
07-06-2009, 09:24 PM
tội hem, răng rứa:


Bắt cho được một bóng hồng...
Chứ về giữa chốn rừng không... thế à!
Chúa trao cho chiếc Chìa Hoa
Quyết tìm Khóa Ngọc mở ra vạn tình







Lang thang xuống núi một mình
Đi theo dấu của cha ông ngàn đời
Vượt bao ghềnh thác núi đồi
Đi tìm thần nữ mặt trời của tôi .....

Tim
10-06-2009, 06:12 PM
Linhlan ra chợ bán thơ
Cả ngày bán mỗi một tờ tình yêu
Damsan yêu có mỗi nàng HoaThuyTinh
Nay tìm Dominico_dung giãi điều buồn vương
Bạn Tim ai cũng dể thương
Cùng ta chung một làng Thánh ca viêt nam
Có người ở tận châu âu...
Bạn ở châu mỹ ,Hà Nội ,Hải Phòng ,Tiền Giang..v..v..
Tuy xa cách biệt đôi đàng
Nhưng lòng ta lại chung ngàn ý thơ.

yeunhacTC
10-06-2009, 09:53 PM
dominico_hientrietgia :


Triết gia chưa hẳn đã già
Hiền thê sẽ đẹp như là Tây Thi

:92::92::92:

HuaTrangNguyen
20-06-2009, 08:40 PM
TÊN TUỔI CỦA AI THÌ VÔ MANG VỀ GIÙM CHO.

BẢO RẰNG VÀNG KIA AI DÁM SÁNH
NGỌC KIA LẤP LÁNH QUÍ MUÔN PHẦN.

*****************
VŨ ÁO PHONG TRẦN KHÔNG BƯỚC NỮA
XUÂN ĐẾN LẠI VUI DĨA MỨT RỪNG
NGUYÊN TIÊU NGỒI ĐỢI ÁNH TRĂNG LÊN.