Ðăng Nhập

View Full Version : Gửi Cha !



Masafot
30-05-2009, 10:18 PM
Gửi Cha rất iu mến!:53:

Tròn 30 ngày nữa là đến lễ kỷ niệm 30 năm thành hôn của gia đình onggiachonggay_99... 30 năm ... một chặng đường dài... 30 năm ... gần nửa đời người rồi Cha nhỉ ... Tạ ơn Cha ... đã ban xuống thật nhiều ơn lành cho gia đình Già ... Dịp lễ trọng đại này xin Cha chúc lành cho Ongbagiachonggay luôn được mạnh khoẻ phần hồn phần xác ... xin ban ơn cho gia đình Già được sống hạnh phúc đến cuối cuộc đời ... và xin Cha ban ơn đạo đức ...ngoan ngoãn ...hiếu thảo cho các con của Già ... Và xin Cha đặc biệt lưu ý đến một ước nguyện ... một khao khát của Già và gia đình... Cha biết rõ ao ước đó ... xin Cha thương giúp Già được toại nguyện... Con cầu xin Cha nhờ Đức Giesu Kito Chúa của con ... Amen!

P/S: Cha nhớ đến gia đình Già nhé... hihi con sẽ nhắc Cha mỗi ngày...

Con gái iu!
Masa
:hug:
:icon8:

Tim
30-05-2009, 11:31 PM
Gửi Cha rất iu mến!:53:

Tròn 30 ngày nữa là đến lễ kỷ niệm 30 năm thành hôn của gia đình onggiachonggay_99... 30 năm ... một chặng đường dài... 30 năm ... gần nửa đời người rồi Cha nhỉ ... Tạ ơn Cha ... đã ban xuống thật nhiều ơn lành cho gia đình Già ... Dịp lễ trọng đại này xin Cha chúc lành cho Ongbagiachonggay luôn được mạnh khoẻ phần hồn phần xác ... xin ban ơn cho gia đình Già được sống hạnh phúc đến cuối cuộc đời ... và xin Cha ban ơn đạo đức ...ngoan ngoãn ...hiếu thảo cho các con của Già ... Và xin Cha đặc biệt lưu ý đến một ước nguyện ... một khao khát của Già và gia đình... Cha biết rõ ao ước đó ... xin Cha thương giúp Già được toại nguyện... Con cầu xin Cha nhờ Đức Giesu Kito Chúa của con ... Amen!

P/S: Cha nhớ đến gia đình Già nhé... hihi con sẽ nhắc Cha mỗi ngày...

Con gái iu!
Masa
:hug:
:icon8:



:77::77::77::77:Xin Cha cho Onggiachonggay_99 được toại nguyện:77::77::77::77:

bethichconlua
31-05-2009, 12:41 AM
http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/DamCuoi/thm_DamCuoi11.jpg

:118:Chúa ơi...:icon8:lung linh lung linh.....:icon8:thật tuyệt vời một gia đình đã 30 năm bên nhau:hug:...

http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/DamCuoi/thm_DamCuoi04.jpg

:77:Xin Cha chúc lành ho gia đình onggiachonggay_99 ......


http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/DamCuoi/thm_DamCuoi06.jpg


:77:Xin Chúa cũng ban cho tất cả mọi gia đình trên thế giới này luôn hạnh phúc ..chung thuỷ yêu thương nhau trong ơn nghĩa của Chúa..Amen

http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/DamCuoi/thm_DamCuoi12.jpg

Masafot
31-05-2009, 01:39 PM
Cha ơi ... ngưỡng mộ gia đình Già wa'... :icon8:... 30 năm ... ước gì ....:love:...
Cha yêu nhớ đến Già trong danh sách ban ơn của Cha nhé... con biết danh sách ấy Cha luôn để ngỏ mà ...:hug:
Và Cha cũng nhớ đến những gia đình trẻ Cha nhé... giữa một thế giới chỉ quan tâm đến hưởng thụ cá nhân... xin cho các gia đình trẻ đứng vững trước vòng quay của xã hội ... xin gắn kết các gia đình trong tình yêu ... trong sự tôn trọng và trong tình nghĩa vợ chồng... :77:

nenhongnho
31-05-2009, 02:00 PM
Hiihi, Nến click nhầm :1: nên đã gởi quà cho Già cách đây 30 ngày rùi (60 ngày trước ngày kỷ niệm)
Nến mà còn nghĩ đến ongbagiachonggay, nhất định Cha sẽ nhớ và thương nhiều gấp tỉ lần, phải vậy không Cha?:77::77::77:

Rosa_Huong
01-06-2009, 10:23 AM
Kính lạy Thánh gia, xin Thánh gia chúc lành gia đình GIÀ nhân dịp vui này và luôn đồng hành quãng thời gian tiếp theo trong đời sống hôn nhân của GIÀ nhé ! :6::6::6:

Thân mến kính tặng GIÀ nà :Tanghoa::Tanghoa::Tanghoa:

Masafot
02-06-2009, 06:42 AM
"YÊU NHAU THÌ PHẢI THÔNG CẢM, CHẤP NHẬN, TÔN TRỌNG, HOÀ NHÃ, LUÔN LÀM CHO NHAU HẠNH PHÚC, CHIỀU NHAU ĐẾN MỨC PHẢI ...."

Cha ... một chút kinh nghiệm truyền lại cho con của Già thật đáng quý ... CHẤP NHẬN người khác như họ là ... TÔN TRỌNG người khác như chính mình... thật không phải là một điều dễ dàng... nhất là trong những lúc nóng nảy ... hờn giận ...
:77: cho các gia đình ... cho người chồng biết yêu thương vợ mình ... yêu thương và tôn trọng... cho những người vợ luôn nhìn nhận chồng mình là những ... cây cao bóng cả che mát cuộc đời... XIn cho chúng con luôn biết YÊU và TÔN TRỌNG xứng đáng với hồng ân mà Cha đã ban tặng cho cho chúng con...

Xin Cha chúc lành cho ước nguyện của GIà và gia đình...:77::77::77:.. Amen!...

Masafot
29-06-2009, 01:00 AM
Cha ơi... hôm nay 29/06 rồi đó Cha...
Ngày mai là tròn 30 năm hôn phối của Già... xin Cha chúc lành cho từng thành viên trong gia đình ... cách đặc biệt cho người bạn đời của Già... một người đặc biệt đã làm nên hạnh phúc trong gia điình Già 30 năm qua ... và xin Cha cũng nhớ tới Già trong đợt điều trị bệnh này... xin cho sức khoẻ của Già mau hồi phục để Già tiếp tục làm những công việc bác ái tông đồ ... Xin Cha nhớ tới những hoa trái của tình yêu trong gia đình Già... xin cho các anh chị luôn là những người con ngoan, hiếu thảo với cha mẹ và yêu mến mọi người ... Con cũng cầu xin Cha chúc lành cho ý nguyện của Già và gia đình, nếu đẹp ý Cha ... xin Cha ban cho gia đình Già được như ý nguyện...

Chúng con cũng nhớ tới những gia đình trẻ... những gia đình đang trong bờ vực của sự tan vỡ... những gia đình đang ly tán ... Xin gia đình Thánh Gia cầu cùng Cha cho họ được mọi sự bình an... cho người chồng biết tôn trọng và yêu thương vợ mình ...
Con xin dâng lên Cha ... những ơn con tính xin Cha ... mà hiện tại con chưa nhớ ra...
Xin Cha ban cho chúng con... qua lời chuyển cầu cuả Chúa Giesu yêu dấu... xin Cha nhận lời chúng con Amen...

:6::hug:Con cảm ơn Cha yêu!:love:

Masafot
30-06-2009, 12:50 AM
Gửi Cha rất iu mến!:53:

Tròn 30 ngày nữa là đến lễ kỷ niệm 30 năm thành hôn của gia đình onggiachonggay_99... 30 năm ... một chặng đường dài... 30 năm ... gần nửa đời người rồi Cha nhỉ ... Tạ ơn Cha ... đã ban xuống thật nhiều ơn lành cho gia đình Già ... Dịp lễ trọng đại này xin Cha chúc lành cho Ongbagiachonggay luôn được mạnh khoẻ phần hồn phần xác ... xin ban ơn cho gia đình Già được sống hạnh phúc đến cuối cuộc đời ... và xin Cha ban ơn đạo đức ...ngoan ngoãn ...hiếu thảo cho các con của Già ... Và xin Cha đặc biệt lưu ý đến một ước nguyện ... một khao khát của Già và gia đình... Cha biết rõ ao ước đó ... xin Cha thương giúp Già được toại nguyện... Con cầu xin Cha nhờ Đức Giesu Kito Chúa của con ... Amen!

Hiihi, Nến click nhầm :1: nên đã gởi quà cho Già cách đây 30 ngày rùi (60 ngày trước ngày kỷ niệm)
Nến mà còn nghĩ đến ongbagiachonggay, nhất định Cha sẽ nhớ và thương nhiều gấp tỉ lần, phải vậy không Cha?:77::77::77:

Kính lạy Thánh gia, xin Thánh gia chúc lành gia đình GIÀ nhân dịp vui này và luôn đồng hành quãng thời gian tiếp theo trong đời sống hôn nhân của GIÀ nhé ! :6::6::6:

"YÊU NHAU THÌ PHẢI THÔNG CẢM, CHẤP NHẬN, TÔN TRỌNG, HOÀ NHÃ, LUÔN LÀM CHO NHAU HẠNH PHÚC, CHIỀU NHAU ĐẾN MỨC PHẢI ...."

Cha ... một chút kinh nghiệm truyền lại cho con của Già thật đáng quý ... CHẤP NHẬN người khác như họ là ... TÔN TRỌNG người khác như chính mình... thật không phải là một điều dễ dàng... nhất là trong những lúc nóng nảy ... hờn giận ...
:77: cho các gia đình ... cho người chồng biết yêu thương vợ mình ... yêu thương và tôn trọng... cho những người vợ luôn nhìn nhận chồng mình là những ... cây cao bóng cả che mát cuộc đời... XIn cho chúng con luôn biết YÊU và TÔN TRỌNG xứng đáng với hồng ân mà Cha đã ban tặng cho cho chúng con...

Xin Cha chúc lành cho ước nguyện của GIà và gia đình...:77::77::77:.. Amen!...

Cha ơi... hôm nay 29/06 rồi đó Cha...
Ngày mai là tròn 30 năm hôn phối của Già... xin Cha chúc lành cho từng thành viên trong gia đình ... cách đặc biệt cho người bạn đời của Già... một người đặc biệt đã làm nên hạnh phúc trong gia điình Già 30 năm qua ... và xin Cha cũng nhớ tới Già trong đợt điều trị bệnh này... xin cho sức khoẻ của Già mau hồi phục để Già tiếp tục làm những công việc bác ái tông đồ ... Xin Cha nhớ tới những hoa trái của tình yêu trong gia đình Già... xin cho các anh chị luôn là những người con ngoan, hiếu thảo với cha mẹ và yêu mến mọi người ... Con cũng cầu xin Cha chúc lành cho ý nguyện của Già và gia đình, nếu đẹp ý Cha ... xin Cha ban cho gia đình Già được như ý nguyện...

Chúng con cũng nhớ tới những gia đình trẻ... những gia đình đang trong bờ vực của sự tan vỡ... những gia đình đang ly tán ... Xin gia đình Thánh Gia cầu cùng Cha cho họ được mọi sự bình an... cho người chồng biết tôn trọng và yêu thương vợ mình ...
Con xin dâng lên Cha ... những ơn con tính xin Cha ... mà hiện tại con chưa nhớ ra...
Xin Cha ban cho chúng con... qua lời chuyển cầu cuả Chúa Giesu yêu dấu... xin Cha nhận lời chúng con Amen...

Hôm nay 30 năm thành hôn của Già ... Xin Cha thương nhận lời chúng con cầu xin ....
:hug:

Cảm ơn Cha ui rất nhiều!
Con gái iu
Masa