Ðăng Nhập

View Full Version : Cầu nguyện cho những bệnh nhân phong



hoathuytinhbuon
31-05-2009, 11:33 PM
Papa yêu quý!!
Ngày hôm nay chúng con được cha xứ tổ chức cho đi thăm bệnh viện phong. Đây là lần thứ hai con tới thăm bệnh viện này rồi Papa ạ, tuy vậy quả thực hôm nay con mới để ý kĩ rằng: Những người mắc bệnh này quả thực tội nghiệp Papa ạ, chân tay họ không còn lành lặn, lại thêm phần già cả nữa. Có nhiều người được người thân chăm sóc, nhưng cũng có nhiều người không có ai bên cạnh cả. Con xin Papa ban ơn cho họ - cho những con người có hoàn cảnh không may ấy được những ơn lành cách riêng. Con cũng cầu nguyện cho cả hai sơ và ban giám đốc ở đó - những con người hi sinh cuộc đời mình để chăm sóc cho những bệnh nhân đau yếu ấy. Xin Papa giúp sức và ban nhiều ơn lành.........:77: :77: :77:

minh hue
01-06-2009, 07:52 AM
Papa yêu quý!!
Ngày hôm nay chúng con được cha xứ tổ chức cho đi thăm bệnh viện phong. Đây là lần thứ hai con tới thăm bệnh viện này rồi Papa ạ, tuy vậy quả thực hôm nay con mới để ý kĩ rằng: Những người mắc bệnh này quả thực tội nghiệp Papa ạ, chân tay họ không còn lành lặn, lại thêm phần già cả nữa. Có nhiều người được người thân chăm sóc, nhưng cũng có nhiều người không có ai bên cạnh cả. Con xin Papa ban ơn cho họ - cho những con người có hoàn cảnh không may ấy được những ơn lành cách riêng. Con cũng cầu nguyện cho cả hai sơ và ban giám đốc ở đó - những con người hi sinh cuộc đời mình để chăm sóc cho những bệnh nhân đau yếu ấy. Xin Papa giúp sức và ban nhiều ơn lành.........:77: :77: :77:
:77::77::77: Xin hiệp ý cầu nguyện:77::77::77:

Rosa_Huong
01-06-2009, 10:13 AM
:77::77::77::77::77::77::77::77::77::77::77::77::77::77:

ailaudu
01-06-2009, 10:32 AM
Xin Cha thương nâng đỡ, ủi an thể xác lẫn tâm hồn họ.
Xin Cha cũng ban ơn Bình An cho những người thân chăm sóc họ.
Xin giúp cho chúng con và cả những người chăm sóc noi theo gương của Mẹ Têrêsa thành Calcutta.
Dùng tình thương, lòng bác ái mà chăm sóc. Nhìn họ, quan tâm và chăm sóc họ như chính là được nhìn Chúa và chăm sóc Chúa. Đó là niềm vinh dự của chính chúng con...
A-men...