thoihung
03-06-2009, 11:14 AM
đây là 2 bài hùi đó dc nghe khi rước lễ lần đầu .. nhưng mình ko nhớ tựa chỉ nhớ câu hát thôi ... bạn nào có cho mình xin file pdf nhe !
-bài thứ 1: "lần đầu tiên, chúa đến viếng thăm hồn con. Ôi phút giây diệu kì, được rước chúa trong lòng đời. Ôi phút giây huyền linh, tháng ngày con vẫn hằng xin, tựa nai khát tìm đến suối hìên, tâm hồn con mong cúa bao ngày đêm ... "
-bài thứ 2: " giờ đây hạnh phúc nhất cả đời con. Vì chúa yêu con không bến không bờ, tình chúa bao la toả khắp đất trời, Người đến bên con thật gần bên con. giờ đây hạnh phúc nhất cả đời con, nhiệm tích cao siêu ai thấu cho rằng mình máu Giesu trong bánh rượu này đến nay trở thành thịt máu của con ..." , nếu mình nhớ không lầm thì bài 2 tên là "chúa gần con" thì phải nhưng mình ko chắc chắn lắm ...
Mong dc các bạn júp đỡ !!! thanks !:smile:
-bài thứ 1: "lần đầu tiên, chúa đến viếng thăm hồn con. Ôi phút giây diệu kì, được rước chúa trong lòng đời. Ôi phút giây huyền linh, tháng ngày con vẫn hằng xin, tựa nai khát tìm đến suối hìên, tâm hồn con mong cúa bao ngày đêm ... "
-bài thứ 2: " giờ đây hạnh phúc nhất cả đời con. Vì chúa yêu con không bến không bờ, tình chúa bao la toả khắp đất trời, Người đến bên con thật gần bên con. giờ đây hạnh phúc nhất cả đời con, nhiệm tích cao siêu ai thấu cho rằng mình máu Giesu trong bánh rượu này đến nay trở thành thịt máu của con ..." , nếu mình nhớ không lầm thì bài 2 tên là "chúa gần con" thì phải nhưng mình ko chắc chắn lắm ...
Mong dc các bạn júp đỡ !!! thanks !:smile: